Chương 381
Chương 381: Nâng cấp lò rèn! Tận dụng phế vật!
Đăng ngày 28/09/2026
19
"Có 10% cơ hội hoàn trả 50% nguyên liệu à?"
"Thế nếu nâng lên cấp 3, tỉ lệ có khi nào đạt tới 20% không nhỉ?"
Cố Thiếu Thương nhìn hiệu ứng của ô số 1, thầm tính toán trong bụng.
Sau đó;
Hắn nhìn sang ô số 2 đang trống trơn trong tiệm rèn.
Liền lấy một bàn chế tạo dự phòng từ trong không gian chứa đồ ra, đặt vào đó.
——
【Ô số 2: Sau khi chế tạo kết thúc, có 10% tỉ lệ nhận gấp đôi thành phẩm!】
——
Ồ~!
Hiệu ứng đã đổi khác rồi.
Cố Thiếu Thương nhìn hiệu ứng đặc biệt vừa xuất hiện ở ô số 2.
Quả nhiên!
Mỗi ô rèn đúc lại mang một hiệu ứng đặc biệt khác nhau sao?
Ô số 1 là hoàn trả nguyên liệu.
Ô số 2 lại là có tỉ lệ nhận gấp đôi thành phẩm chế tạo.
Nhưng tỉ lệ thì như nhau.
Đều là mười phần trăm.
"Sao rồi?"
Bên cạnh, Lâm Hữu Ngư tò mò lại gần hỏi.
"Khá ổn, giờ tôi lại càng mong chờ mấy công trình bậc cao phía sau hơn rồi đấy!"
Cố Thiếu Thương mỉm cười đáp.
Tiệm rèn cũng chỉ được tính là công trình thông thường mà thôi.
Đương nhiên!
Dù là tháp canh, tường vây hay tiệm rèn trước mắt, nhìn số nguyên liệu cần dùng để chế tạo là biết ngay chúng đều thuộc hàng cao cấp trong đám công trình thông thường.
Nhưng dù có cao cấp tới đâu thì vẫn chỉ là công trình thường.
Về mặt công năng, nó hoàn toàn không thể đọ với công trình bậc cao, khoảng cách chắc chắn là có, thậm chí còn không hề nhỏ.
Mà so ra;
Cấp bậc kỳ quan cao hơn hẳn một bậc lại càng ghê gớm hơn.
Chỉ là thứ đó hiện tại Cố Thiếu Thương chưa có cách nào tạo ra, nên tạm thời không cần bận tâm tới.
"Thế thì bắt đầu luôn đi!"
Lâm Hữu Ngư có vẻ sốt ruột giục.
"Cứ nâng cấp tiệm rèn lên trước đã."
Cố Thiếu Thương nói.
Chỉ nhìn công năng của tiệm rèn là đủ thấy, thứ này thuộc diện cơ sở hạ tầng, hơn nữa còn là cơ sở hạ tầng cực kỳ quan trọng.
Nếu điều kiện cho phép, thực ra công trình đầu tiên nên chế tạo và nâng cấp phải là tiệm rèn mới đúng.
Bởi vì;
Nó không chỉ có công dụng hoàn trả nguyên liệu chế tạo.
Mà còn có cả hiệu ứng chế tạo ra gấp đôi thành phẩm.
Thậm chí chưa dừng lại ở đó;
Phía sau biết đâu lại mở thêm nhiều chức năng mới lạ hơn nữa.
Nhưng bản thiết kế công trình đâu phải muốn chọn là chọn được, nhóm Cố Thiếu Thương ngay lượt thứ hai đã quay trúng tiệm rèn, vận may đã tính là quá đỏ rồi.
Có người dẫu giành được Rương Tiên Phong Doanh Địa ở cả hai lượt, khéo cũng chẳng quay nổi bản thiết kế công trình cơ bản cỡ này.
Dù sao thì;
Thứ này đâu có bảo đảm là sẽ không bị trùng lặp.
Thực tế tỉ lệ trùng có khi còn chẳng hề thấp.
Ở điểm này, vận may hôm nay của Cố Thiếu Thương quả thực rất tốt.
Không biết có phải lại ké được chút nhân phẩm bùng nổ của Lâm Hữu Ngư hay không?
...
Tiếp đó, Cố Thiếu Thương trực tiếp chế tạo hai tiệm rèn cấp 1 mới ngay tại ô số 2.
Tiếc là hắn không kích hoạt được cái tỉ lệ 10% kia.
Sau khi hai tiệm rèn cấp 1 mới toanh được tạo ra, Cố Thiếu Thương lập tức dùng Hợp Thành ghép chúng thành một tiệm rèn cấp 2 mới.
Rồi lại lấy nó Hợp Thành với tiệm rèn cấp 2 vốn có, biến nó thành một tiệm rèn cấp 3 đẳng cấp cao hơn.
Đáng nói là.
Hai tiệm rèn mới quay ra dòng chỉ số công trình vẫn là Rèn Đúc Cao Cấp.
Không rõ là tiệm rèn chỉ có thể sinh ra đúng dòng chỉ số này, hay là tỉ lệ quay trúng nó quá cao?
Tóm lại;
Tiệm rèn cấp 3 vừa hợp thành xong lúc này đã sở hữu một dòng chỉ số Rèn Đúc Cao Cấp cấp 3.
——
【Tiệm Rèn】
【Cấp độ: Cấp 3】
【Độ bền: 400.000 / 400.000】
【Phòng ngự: 40.000 / 40.000】
【Khu vực chế tạo: Ô số 1 (Bàn chế tạo), Ô số 2 (Bàn chế tạo), Ô số 3 (Bàn chế tạo)】
【Ô số 1: Trong quá trình chế tạo có 15% tỉ lệ hoàn trả 50% nguyên liệu!】
【Ô số 2: Sau khi chế tạo kết thúc có 15% tỉ lệ nhận gấp đôi thành phẩm!】
【Ô số 3: Thành phẩm chế tạo ra có 15% tỉ lệ phát sinh biến dị có lợi!】
【Dòng chỉ số công trình: Rèn Đúc Cao Cấp cấp 3】
【Rèn Đúc Cao Cấp cấp 3: Nguyên liệu cần dùng khi chế tạo giảm 85%】
——
Tiệm rèn cấp 3 được mở thêm một ô số 3.
Mà công năng của ô số 3 cũng vô cùng thú vị.
Lại là tăng tỉ lệ phát sinh biến dị có lợi cho thành phẩm chế tạo ra.
Cái gọi là biến dị có lợi, nghĩa là hiệu ứng ở một phương diện nào đó sẽ được nâng cao thêm một bậc.
Chẳng hạn như;
Nếu độ bền phát sinh biến dị có lợi.
Thì tiệm rèn vốn chỉ có 100.000 độ bền ở cấp 1 rất có thể sẽ tăng vọt lên 200.000, thậm chí là 300.000 độ bền.
Tương tự;
Hiện tượng biến dị có lợi này xảy ra ở các phương diện khác cũng sẽ như vậy.
Còn về tỉ lệ...
15% không tính là cao, nhưng cũng chẳng hề thấp.
Ít nhất cứ thử tầm sáu bảy lần, chỉ cần nhân phẩm không quá nát thì thế nào cũng dính được một lần.
Có nên thử không nhỉ?
Cố Thiếu Thương thầm nghĩ.
Thế rồi hắn liền ném đống nguyên liệu chế tạo bên cạnh vào bàn chế tạo ở ô số 3.
Sau một hồi tiếng búa đập leng keng vang lên, từ trong tiệm rèn trực tiếp bay ra 4 tiệm rèn cấp 1 mới toanh.
Mà trong đó đúng là có một tiệm rèn đã phát sinh biến dị có lợi thật.
Thuộc tính biến dị chính là phòng ngự.
Phòng ngự ban đầu là 10.000, sau khi biến dị đã tăng vọt lên 20.000, nhân đôi luôn!
Nói sao nhỉ?
Chỉ có thể coi là tạm được, chứ chưa khiến Cố Thiếu Thương thực sự hài lòng.
Thứ hắn mong phát sinh biến dị có lợi nhất vẫn là khu vực chế tạo.
Bởi vì sự tồn tại của khu vực chế tạo mới là cốt lõi của công trình tiệm rèn này.
Còn về độ bền với phòng ngự ư?
Đùa à!
Tiệm rèn đâu phải thứ đặt ở vòng ngoài doanh địa để cản địch.
Cản địch thì đã có tường vây với tháp canh lo rồi.
Cố Thiếu Thương đâu thể nào chế tạo ra cả đống tiệm rèn, rồi vây chúng quanh doanh địa để làm tường thành được chứ?
Trên thực tế;
Tiệm rèn thuần túy là để rèn đúc đồ đạc.
Cho nên thứ duy nhất nó cần nâng cao cũng chỉ là hiệu quả khi rèn đúc đồ mà thôi!
Đáng tiếc;
Lần biến dị có lợi này lại không rơi trúng khu vực chế tạo.
Cơ mà ngày tháng còn dài, Cố Thiếu Thương đâu phải hết cơ hội.
Lần này, trong 4 tòa tiệm rèn cấp 1 cuối cùng cũng xuất hiện một dòng chỉ số công trình mới.
【Tận Dụng Phế Liệu】
Hiệu ứng của dòng chỉ số này rất đơn giản, hệt như tên gọi của nó.
Có thể ném những món đồ không cần dùng vào tiệm rèn để nấu chảy đúc lại, chiết xuất ra phần nguyên liệu từng dùng để rèn nên món đồ đó.
Tất nhiên!
Tận Dụng Phế Liệu cấp 1 chỉ có tỉ lệ nhất định chiết xuất được một phần nguyên liệu thôi.
Tỉ lệ này không cao, chỉ vỏn vẹn 50%!
Mà lượng nguyên liệu chiết xuất ra cũng chỉ bằng 1% số nguyên liệu nạp vào lúc rèn đúc.
Nhưng không sao;
Mới cấp 1 thôi mà.
Hiệu quả có hơi thọt một tí cũng dễ hiểu.
Luyện cấp lên cao là ngon ngay.
Hơn nữa;
Lần này có tới hai tiệm rèn xuất hiện dòng chỉ số Tận Dụng Phế Liệu.
Hoàn toàn có thể hợp thành một dòng Tận Dụng Phế Liệu cấp 2.
Tin rằng sau khi lên 1 cấp, hiệu quả sẽ khá khẩm hơn nhiều.
Thực tế quả đúng là như vậy.
Dòng chỉ số Tận Dụng Phế Liệu cấp 2 tuy không tăng thêm tỉ lệ thành công.
Vẫn là 50%, không hơn không kém.
Nhưng tỉ lệ nguyên liệu chiết xuất ra đã tăng lên mức 2%.
Cái gì cơ?
Chê 2% là quá ít ư?
Không, thực ra chừng đó đã không hề ít chút nào rồi.
Một là vì đây vốn là phế liệu bỏ đi.
Hai là... cấp 2 đã được 2%, thì cấp 3 nhiều khả năng là 4%, lên cấp 4 sẽ là 8%, đợi tới cấp 5 là chạm mốc 16% rồi!
Mà đẩy lên cấp 5 thì dễ như trở bàn tay.
Thậm chí lên cấp 6 cấp 7 cũng chẳng làm khó được hắn.
Cấp 6 đã là 32%, cấp 7 khéo còn vọt lên tận 64%!
64% mà còn chê ít à?
Đã quá nửa số vốn bỏ ra rồi, thế thì đương nhiên là không ít chút nào đâu.
