Chương 382
Chương 382: Đại hưng thổ mộc! Doanh trại và binh chủng!
Đăng ngày 28/09/2026
19
——
【Tiệm Rèn】
【Cấp độ: Cấp 5】
【Độ bền: 3 tỷ 203 triệu 200 nghìn】
【Phòng ngự: 320 triệu 320 nghìn】
【Khu vực rèn: Ô số 1 (Bàn rèn), Ô số 2 (Bàn rèn), Ô số 3 (Bàn rèn), Ô số 4 (Trống), Ô số 5 (Trống)】
【Ô số 1: Trong quá trình rèn có 25% tỷ lệ hoàn lại 50% nguyên liệu!】
【Ô số 2: Sau khi rèn xong có 50% tỷ lệ nhận gấp đôi thành phẩm!】
【Ô số 3: Thành phẩm rèn ra có 25% tỷ lệ xuất hiện đột biến có lợi!】
【Ô số 4: Trống】
【Ô số 5: Trống】
【Thuộc tính công trình: Rèn Cao Cấp cấp 5, Tái Chế Phế Liệu cấp 5】
【Rèn Cao Cấp cấp 5: Giảm 95% nguyên liệu cần để rèn】
【Tái Chế Phế Liệu cấp 5: Có thể thu hồi tái sử dụng thành phẩm rèn, có 50% tỷ lệ đúc lại nhận về 16% nguyên liệu gốc】
——
Rất nhanh;
Cố Thiếu Thương đã nâng cấp Tiệm Rèn lên cấp 5.
Tiệm Rèn cấp 5 sở hữu năm ô rèn đồ.
Có điều trong tay Cố Thiếu Thương chỉ có ba cái bàn rèn, thế nên hai ô còn lại tạm thời vẫn bỏ trống, phải bổ sung thêm bàn rèn mới thì mới phát huy tác dụng được.
Còn trong quá trình Hợp Thành, cả độ bền lẫn phòng ngự của Tiệm Rèn đều từng xuất hiện đột biến có lợi.
Ngoài ra;
Ô số 2 trong khu rèn cũng kích hoạt đột biến có lợi một lần.
Ban đầu ở cấp 1, tỷ lệ kích hoạt các chức năng của từng ô rèn chỉ vỏn vẹn 5%, mỗi khi Tiệm Rèn lên một cấp thì tăng thêm 5%.
Nhưng sau khi biến dị có lợi.
Tỷ lệ cơ bản này được đẩy thẳng lên 10%, và mỗi lần Tiệm Rèn lên cấp về sau cũng cộng thêm 10%!
Thành ra;
Hiện giờ tỷ lệ kích hoạt chức năng ở ô số 2 đã cao gấp đôi so với các ô khác.
50% tỷ lệ rèn ra gấp đôi sản phẩm.
Con số này phải nói là không hề thấp chút nào.
Ngon hơn hẳn mức 25% của mấy ô bên cạnh.
Đáng tiếc!
Các vị trí rèn khác lại không kích hoạt được đột biến có lợi.
Còn về thuộc tính công trình.
Cả Rèn Cao Cấp lẫn Tái Chế Phế Liệu đều đã chạm mốc cấp 5.
Nhưng không thấy xuất hiện thêm thuộc tính công trình mới nào nữa.
Chẳng biết là hết sạch rồi?
Hay do Cố Thiếu Thương xui xẻo không quay trúng?
"Chắc không phải do mình đen đủi đâu nhỉ?"
Cố Thiếu Thương xoa cằm tự nhủ.
......
Nâng cấp xong Tiệm Rèn, Cố Thiếu Thương lại tiếp tục dựng luôn 【Đài Phun Nước】 cùng 【Bia Tưởng Niệm】, sau đó đập thẳng cả hai công trình lên cấp 5.
Không phải không lên được cấp 6, mà do hắn thấy chưa cần thiết.
Đài Phun Nước đúng y như cái tên của nó.
Đơn giản là một cái đài phun nước bình thường.
Có điều khi lên tới cấp 4, xung quanh đài phun nước mọc thêm một quảng trường với diện tích không hề nhỏ, mặt sân lát toàn đá cẩm thạch trắng toát, nhìn khá bắt mắt.
Đến lúc chạm mốc cấp 5, quảng trường này còn nở rộng hơn nữa, chiếm tới chừng bốn phần năm diện tích toàn bộ doanh địa, ngoài một mảng đất nhỏ xíu ở rìa ngoài cùng ra thì mọi ngóc ngách đều đã được quảng trường bao phủ.
Đùng một cái, đẳng cấp của cả doanh địa trông xịn xò hơn hẳn.
Hơn nữa;
Bản thân đài phun nước cũng trở nên hoành tráng, bề thế hơn nhiều.
Nhìn qua thôi cũng đủ thấy sặc mùi tiền.
Còn về phần khác?
Mấy dòng thuộc tính của Đài Phun Nước không tăng phòng ngự thì cũng cộng độ bền, chẳng khác gì căn biệt thự sân vườn.
À đúng rồi;
Còn có một dòng tăng độ thẩm mỹ.
Phải công nhận, có thêm dòng này vào, nước bắn ra từ đài phun còn thoang thoảng hương hoa.
Kéo theo cả doanh địa thơm ngát dễ chịu, chất lượng không khí dường như cũng được cải thiện rõ rệt.
Thế nên khoan bàn chuyện dòng này có tác dụng thực chiến hay không, ít ra Cố Thiếu Thương cảm thấy rất ưng mắt.
Ngắm sướng mắt là được rồi, đúng không?
Kế tiếp là công trình Bia Tưởng Niệm.
Mới đầu ở cấp 1, nó đúng nghĩa chỉ là một tấm bia đá trơ trọi.
Trông chẳng có gì nổi bật.
Tác dụng duy nhất là cho phép người dùng tự do soạn thảo văn bản để khắc lên trên đó.
Tấm bia cấp 1 cao 5 mét.
Đủ chỗ khắc cả mấy vạn chữ!
Ừm... Cố Thiếu Thương không nghĩ bản thân có nhiều người cần tưởng niệm đến mức phải khắc kín như thế.
May mà sau khi nâng cấp, Bia Tưởng Niệm đã dần thoát khỏi cái mác bia đá đơn điệu.
Nếu đài phun nước được đính kèm quảng trường.
Thì Bia Tưởng Niệm lại được tặng kèm thêm vài bức tượng điêu khắc cùng một nhà tưởng niệm khổng lồ.
Nhà tưởng niệm mang sắc trắng tinh khôi, xây bằng một loại khoáng thạch chưa rõ tên, bề mặt sạch bóng không tì vết, thậm chí còn tích hợp cả cơ chế tự làm sạch.
Còn tấm bia 5 mét ban đầu nay đã hóa thành một cột bia khổng lồ cao tới vài chục mét.
Cũng mang sắc trắng thuần khiết, bên trong thậm chí còn lắp cả thang máy để tiện lên xuống.
Chuẩn luôn, đúng loại thang máy hiện đại đấy.
Đậm chất công nghệ!
Mặc dù Cố Thiếu Thương chẳng biết điện ở đâu ra để nó chạy.
Nhưng mặc kệ lấy nguồn từ đâu, dùng được là được.
Bia Tưởng Niệm kết hợp với Đài Phun Nước kèm quảng trường lớn, hai công trình đặt cạnh nhau trông hợp rơ không chê vào đâu được.
Còn về nhà tưởng niệm và mấy bức tượng xuất hiện sau khi Bia Tưởng Niệm lên cấp 5?
Ừm......
Cố Thiếu Thương quyết định lấy hình mẫu của chính mình, Lâm Hữu Ngư, Lilith và Navia để tạc vào đó.
Hắn cùng Lâm Hữu Ngư đứng ở vị trí trung tâm.
Hai bên là Lilith trong dạng cự long và Navia trong trạng thái chiến đấu.
Đừng nói chứ;
Trông cũng ra gì và này nọ phết.
Tất nhiên!
Cả bốn người bọn họ vẫn còn sống nhăn răng, chẳng cần ai phải tưởng niệm làm gì.
Còn bảo làm thế có bị xui xẻo hay không?
Ừ thì... Cả bốn người bọn họ tự nhìn tự thấy hài lòng là được, chẳng ai bận tâm mấy chuyện mê tín vớ vẩn ấy.
Xong xuôi Bia Tưởng Niệm, Cố Thiếu Thương lại tiếp tục dựng nốt hai công trình nâng cao là 【Binh Doanh】 và 【Cửa Hàng Doanh Địa】.
Lần này hắn nâng thẳng cả hai lên cấp 7.
Đây cũng là mức cấp độ cao nhất mà hắn có thể chạm tới ở thời điểm hiện tại.
Dù sao bản vẽ công trình nâng cao hắn chỉ có đúng hai loại, chẳng việc gì phải giữ lại nguyên liệu cho thứ khác.
Binh Doanh cấp 7 bình thường mỗi giờ có thể huấn luyện ra 64 đơn vị lính.
Dĩ nhiên!
Phải tốn tiền.
Thế nhưng cái Binh Doanh cấp 7 do chính tay Cố Thiếu Thương tạo ra thì lại khác biệt hoàn toàn.
Mỗi giờ nó có thể cho ra lò tới 640 đơn vị lính.
Nguyên nhân ư?
Tất nhiên là nhờ vào các dòng thuộc tính công trình rồi!
Dòng 【Sản Xuất Nhanh】 giúp Binh Doanh đạt hiệu suất vượt trội, đẻ lính với tốc độ chóng mặt.
Dòng 【Mua Một Tặng Một】 khiến mỗi lần huấn luyện 1 lính, công trình sẽ tự động nhân bản tặng kèm thêm 1 lính nữa.
Lại thêm dòng 【Giảm Kịch Sàn】, hạ mức chi phí sản xuất lính xuống cực thấp.
Vừa vặn thay;
Trong tay Cố Thiếu Thương đang có sẵn một mẫu binh chủng có thể đưa vào sản xuất ngay.
——
【Tử Vong Xạ Thủ】
【Cấp bậc binh chủng: Cao cấp】
【Giới thiệu: Sau khi dung hợp vào Binh Doanh, có thể tiêu hao Chiến Tranh Tệ để chiêu mộ binh chủng cao cấp —— Tử Vong Xạ Thủ!】
——
Binh chủng chính là trợ thủ đắc lực để canh giữ doanh địa.
Chúng cũng có thể hỗ trợ dọn dẹp đám quái vật lảng vảng xung quanh.
Tất nhiên!
Đẳng cấp của binh chủng cũng phân chia cao thấp rõ ràng.
Binh chủng càng xịn thì lượng Chiến Tranh Tệ cần để huấn luyện lại càng nhiều!
Thế nhưng dù là loại lính cùi bắp nhất trần đời, muốn gọi ra thì tối thiểu cũng phải tốn 1 Chiến Tranh Tệ.
Khổ nỗi Cố Thiếu Thương... hiện tại đến một cắc dính túi cũng chẳng có!
