Chương 383
Chương 383: Cửa hàng doanh địa và Chiến Tranh Tệ!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Nghèo thật đấy!
Cố Thiếu Thương cũng không ngờ mình đã tới tận Vạn Tộc Chiến Trường rồi mà vẫn phải đau đầu vì tiền.
Đương nhiên!
Tiền ở đây không phải loại tiền tệ ở kiếp trước.
Mà là loại tiền tệ lưu thông duy nhất trong Vạn Tộc Chiến Trường — Chiến Tranh Tệ!
Nguồn kiếm Chiến Tranh Tệ hiện tại được biết chủ yếu có hai đường.
Một là cuộc chiến văn minh diễn ra sau tám ngày nữa, chỉ cần đánh thắng là nhận được phần thưởng Chiến Tranh Tệ.
Đường còn lại chính là 【Vực Ngoại Chiến Trường】.
Mỗi năm Vạn Tộc Chiến Trường sẽ mở 【Vực Ngoại Chiến Trường】 một lần để tổ chức một cuộc chiến tàn khốc kéo dài suốt một tháng.
Trong cuộc chiến này, toàn bộ chư thiên vạn tộc bên trong Vạn Tộc Chiến Trường đều sẽ tham gia.
Không phân biệt tân thủ hay lão làng.
Không có cái gọi là khu an toàn hay giờ nghỉ giữa hiệp.
Vực Ngoại Chiến Trường đích thực là một cỗ máy xay thịt tàn khốc nuốt chửng sinh mạng.
Mỗi lần mở ra, có hàng triệu triệu tỉ sinh linh phải bỏ mạng vì nó!
Nhưng đổi lại;
Vực Ngoại Chiến Trường cũng là nơi kiếm Chiến Tranh Tệ trực tiếp nhất, và cũng dễ dàng nhất.
Chỉ cần có thực lực, sống sót được đến khi Vực Ngoại Chiến Trường khép lại.
Thế thì chắc chắn sẽ bỏ túi được lượng Chiến Tranh Tệ khổng lồ!
Chiến Tranh Tệ dùng để làm gì ư?
Tác dụng thì nhiều vô kể.
Có điều, rất nhiều công dụng thì đám ma mới như nhóm Cố Thiếu Thương tạm thời chưa thể chạm tới.
Chỗ duy nhất họ có thể tiếp xúc mà cần dùng đến Chiến Tranh Tệ lúc này.
Một là kiến trúc tiến giai Doanh Trại.
Cái còn lại cũng là kiến trúc tiến giai.
Chính là kiến trúc cấp 7 thứ hai mà Cố Thiếu Thương vừa chế tạo ra — Cửa Hàng Doanh Địa!
Thế nhưng Cửa Hàng Doanh Địa không chỉ để tiêu tiền, mà còn có thể kiếm tiền.
Đối với tân thủ giai đoạn đầu.
Cửa Hàng Doanh Địa tuy là một cái hố không đáy, nhưng nếu tính cách cậu mà giống loài Tỳ Hưu chỉ thích gom vào không nhả ra, thì nơi này hoàn toàn có thể trở thành nguồn thu nhập chính.
——
【Cửa Hàng Doanh Địa】
【Cấp bậc: Cấp 7】
【Dòng hiệu ứng kiến trúc: Giá Ưu Đãi Cấp 6, Thêm Hàng Hóa Cấp 6】
【Giá Ưu Đãi Cấp 6: Mọi chi tiêu của bạn trong Cửa Hàng Doanh Địa được giảm còn 70% giá gốc!】
【Thêm Hàng Hóa Cấp 6: Cửa Hàng Doanh Địa sẽ bày bán các mặt hàng cao hơn cấp của cửa hàng 6 bậc!】
——
Kiến trúc Cửa Hàng Doanh Địa này rất đặc biệt.
Nó không có độ bền, cũng chẳng có phòng ngự, việc nó tồn tại hay không hoàn toàn liên kết với doanh địa.
Doanh địa còn, nó còn.
Doanh địa nát, nó cũng tự động sụp đổ theo.
Còn cấp bậc của Cửa Hàng Doanh Địa đại diện cho cấp bậc vật phẩm mà nó có thể bày bán cũng như thu mua.
Cấp càng cao, mặt hàng bán ra càng nhiều, phẩm chất tương ứng cũng càng xịn.
Về dòng hiệu ứng kiến trúc của Cửa Hàng Doanh Địa, Cố Thiếu Thương hiện mới chỉ quay ra được hai cái.
Một cái là Giá Ưu Đãi, lúc đầu cấp 1 chỉ giảm còn 95%.
Bây giờ lên cấp 6, được giảm hẳn còn 70%.
Đừng thấy giảm còn 70% mà coi thường, trên thực tế đã hời lắm rồi.
Còn dòng Thêm Hàng Hóa lại giúp đám Cố Thiếu Thương mua trước được những món đồ vượt quá cấp bậc của cửa hàng.
Tất nhiên!
Tiền đề là phải có đủ Chiến Tranh Tệ để chi trả.
Trong tay nhóm Cố Thiếu Thương hiện tại đến một đồng Chiến Tranh Tệ cũng chẳng có.
Đương nhiên chẳng thể mua nổi thứ gì.
May mà;
Cửa Hàng Doanh Địa không chỉ để mua mà còn có thể bán.
Cố Thiếu Thương gom một đống trang bị cấp Truyền Kỳ không dùng tới đem bán cho Cửa Hàng Doanh Địa.
Cửa Hàng Doanh Địa thu mua với giá cào bằng 1.000 Chiến Tranh Tệ một món.
Bọn Cố Thiếu Thương thừa biết mức giá này chắc chắn là lỗ sặc gạch.
Bởi Cố Thiếu Thương từng thử xem giá mua một món trang bị cấp Truyền Kỳ trong cửa hàng, dù chỉ số bình thường nhất cũng phải tốn từ 3.000 Chiến Tranh Tệ trở lên.
Món nào chỉ số ngon nghẻ hơn tí là vọt lên trên 5.000 ngay.
Thế nhưng giá thu mua của Cửa Hàng Doanh Địa lại cóc thèm quan tâm chỉ số ngon hay dở, cứ cào bằng đúng 1.000, ưng thì bán không ưng thì lượn!
Cũng may;
Mớ trang bị cấp Truyền Kỳ mà Cố Thiếu Thương tống vào cửa hàng cũng toàn đồ chỉ số cùi bắp, thậm chí có thể coi là rác.
Tuy vẫn lỗ;
Nhưng ít ra cũng đỡ tiếc hơn một chút.
Tự an ủi tâm lý được phần nào.
"175 món trang bị Truyền Kỳ, bán được tổng cộng 175.000 Chiến Tranh Tệ."
Cố Thiếu Thương cầm trên tay mười mấy đồng xu trông như phỉnh pha lê, đây chính là Chiến Tranh Tệ.
Trong 13 đồng trên tay hắn, đồng có mệnh giá lớn nhất trị giá 100.000 Chiến Tranh Tệ.
Tiếp theo là bảy đồng mệnh giá 10.000 và năm đồng mệnh giá 1.000.
Đồng mệnh giá 1.000 có màu trắng bán trong suốt, mặt trước khắc hình đầu lâu, mặt sau ghi mệnh giá cụ thể.
Bảy đồng mệnh giá 10.000 thì trắng sáng hơn, viền ngoài có thêm hoa văn.
Mặt trước vẫn là hình đầu lâu, còn lại không có gì khác biệt.
Đến đồng mệnh giá 100.000 thì không còn là màu trắng nữa.
Đó là đồng xu dạng pha lê màu xanh lam nhạt, mặt trước vẫn là đầu lâu, nhưng phía trên đỉnh đầu lại cắm thêm một thanh bảo kiếm xuyên thẳng từ trên xuống.
Mặt sau in con số 100.000.
Cố Thiếu Thương cùng nhóm ba người Lâm Hữu Ngư xúm lại soi mói món đồ này một hồi.
Nhận ra ngoài đặc tính nghi là không thể phá hủy thì Chiến Tranh Tệ cũng chẳng có gì đặc biệt.
"Binh chủng cao cấp Tử Vong Xạ Thủ mỗi con cần 500 Chiến Tranh Tệ, nhưng nhờ dòng Chém Tận Xương cấp 5 giảm được 60% giá, tính ra thực tế chỉ tốn 200 Chiến Tranh Tệ."
Cố Thiếu Thương làm một phép tính đơn giản.
"Cộng thêm dòng Mua Một Tặng Một cấp 5, tạo một được tặng kèm năm, thành ra một Tử Vong Xạ Thủ giá gốc 500 Chiến Tranh Tệ bên mình chỉ mất vỏn vẹn 33,3 đồng."
"Tất nhiên là không thể bấm tạo lẻ từng con được, ít nhất cũng phải chi 200 Chiến Tranh Tệ để hốt liền một lèo sáu Tử Vong Xạ Thủ."
Cái giá 200 Chiến Tranh Tệ quả thật chẳng đắt đỏ gì.
Một món đồ Truyền Kỳ phế phẩm đã đổi được tận 1.000 Chiến Tranh Tệ rồi.
Thế nhưng, binh chủng lại là đồ tiêu hao.
Hơn nữa loại tạo ra mới chỉ là binh chủng nguyên bản.
Muốn nâng cao thực lực cho binh chủng.
Thì phải tăng cấp.
Nhưng binh chủng không thể cày quái lên cấp, bọn chúng y hệt như kiến trúc, muốn lên cấp phải dựa vào Hợp Thành.
Gộp hai binh chủng để Hợp Thành ra một binh chủng cấp bậc cao hơn.
Cứ liên tục Hợp Thành là sẽ sở hữu binh chủng mạnh mẽ hơn!
Đương nhiên!
Cấp bậc tiên thiên của binh chủng cũng quyết định trạng thái thực lực ban đầu của chúng.
Cấp bậc tiên thiên càng cao thì thực lực khởi đầu càng khủng, thậm chí khi cùng cấp, binh chủng có cấp tiên thiên cao hơn vẫn vượt trội về sức mạnh!
Cơ mà nhóm Cố Thiếu Thương bây giờ làm gì có quyền lựa chọn.
Bởi vì họ chỉ có duy nhất binh chủng 【Tử Vong Xạ Thủ】 để sản xuất.
Điểm đáng mừng là;
Tử Vong Xạ Thủ là binh chủng cao cấp.
Dưới binh chủng cao cấp còn có binh chủng trung cấp và sơ cấp.
Trong đó binh chủng trung cấp có giá sản xuất là 50 Chiến Tranh Tệ một con, còn binh chủng sơ cấp thì bèo bọt nhất, chỉ tốn đúng 1 Chiến Tranh Tệ là tạo ra được cấp 1.
Nhưng bù lại;
Thực lực của binh chủng sơ cấp cũng phế nhất.
Thậm chí còn chẳng mạnh bằng người chơi hồi cấp 1.
Chỉ ngang ngửa tình trạng anh hùng cấp F như Cố Thiếu Thương thuở cấp 1 mà thôi.
Binh chủng sơ cấp nguyên bản đến tư cách làm bia đỡ đạn còn chưa đủ!
Thế nhưng binh chủng cao cấp thì khác hẳn.
Bất kỳ binh chủng cao cấp nào, dù ở trạng thái nguyên bản, thực lực cũng tương đương một anh hùng cấp C đạt cấp 100.
Tất nhiên!
Là anh hùng cấp C không mặc trang bị.
