Chương 46
Chương 46: Ngươi hỏi cái nào? Anh hùng cấp SR, Kiếm Thánh Thú Nhân!
Đăng ngày 28/09/2026
19
"Anh Cố, anh đoán xem thiên phú của Ngọc Linh Lung là cấp mấy?"
Trong hang núi, Lâm Hữu Ngư đang lướt kênh chat bỗng quay sang tò mò hỏi Cố Thiếu Thương: "Cô ấy ngồi vững trên top một bảng đua tốc độ miết, có khi nào là thiên phú cấp SR không anh? Lại còn thuộc dạng chuyên về chiến đấu nữa chứ!"
"Khó nói lắm, nhưng tôi đoán anh hùng khởi đầu của cô ta chắc chắn rất mạnh!"
Cố Thiếu Thương ngẫm nghĩ một lát rồi đáp.
Bản thân Ngọc Linh Lung mạnh đến đâu thì hắn không rõ, nhưng đã giữ vững được top một bảng đua tốc độ khu vực thì không chỉ dựa vào thiên phú bản thân, anh hùng khởi đầu của cô ta chắc chắn cũng là thứ dữ!
Trừ phi...
Cô ta sở hữu thiên phú cấp SSR như Cố Thiếu Thương và Lâm Hữu Ngư.
Mà còn phải cực kỳ hợp chiến đấu, thậm chí là thiên phú toàn diện công thủ sinh tồn!
Thì may ra mới có thể gánh tạ anh hùng khởi đầu phế vật mà vẫn vững vàng ngự trị top một bảng đua tốc độ khu vực.
"Đúng rồi, anh hùng khởi đầu của cô ấy chắc chắn cũng rất mạnh!"
Lâm Hữu Ngư gật đầu đồng tình, rồi lại nhìn Cố Thiếu Thương cười hì hì: "Cơ mà anh hùng của cô ấy có mạnh đằng trời cũng không đọ lại anh Cố được đâu!"
Nghe vậy, Cố Thiếu Thương cười xoa đầu cô bé, nhưng trong lòng lại không hề nghĩ mình đã vô đối.
Dù trên người hắn đã có hai thiên phú cấp SSR.
Sau này sẽ còn nhiều thiên phú cấp SSR hơn nữa.
Thế nhưng Cố Thiếu Thương luôn tin núi cao còn có núi cao hơn.
Dù sức mạnh của hắn có vượt xa những người chơi Lam Tinh khác cùng đám anh hùng họ triệu hồi thì đã sao?
Ở Vạn Tộc Chiến Trường, nhân loại Lam Tinh chẳng qua chỉ là mấy tân thủ chân ướt chân ráo mới vào game.
Hơn được tân thủ thì cùng lắm cũng chỉ là con kiến to xác hơn một tẹo.
So với những chủng tộc đã cày ải ở Vạn Tộc Chiến Trường không biết bao nhiêu năm, người ta hắt hơi một cái cũng đủ thổi bay mình cả vạn lần.
Cho nên:
Kiêu ngạo là tối kỵ.
Đường còn dài, chông gai còn lắm, cứ đi bước nào chắc bước nấy!
Cứ đặt một mục tiêu nhỏ trước đã:
Cày lên cấp 100!
......
Lúc này, trong kênh chat khu vực:
[Ngọc Linh Lung: Được rồi, mấy câu các bạn muốn hỏi tôi nắm hòm hòm rồi, giờ trả lời luôn đây. Về thiên phú của tôi, đúng vậy, là cấp S, còn chi tiết là gì thì không tiện nói, cũng chẳng muốn nói.]
[Đúng là cấp S thật! Ban nãy có ông nhận là bạn của đại lão Chu Thừa cũng bảo thiên phú của Chu Thừa là cấp S, hóa ra cấp S mới là chuẩn đại lão à?]
[Cựu đại lão cấp A khóc ngất trong nhà vệ sinh, hóa ra tui không xứng?]
[Ngày xưa đầu ấp tay gối gọi người ta là bé cưng, giờ có người mới rồi thì quay ngoắt gọi bà thím à?]
[Chất đấy! Chuẩn không cần chỉnh, ha ha~!]
[Cười đi, một lũ thiên phú cấp C còn không có mà chẳng hiểu lấy đâu ra tự tin đi khịa đại lão cấp A.]
[Cuộc sống đã khó khăn thế này rồi, tụi này tấu hài tí cho vui thì sao? Chính chủ còn chưa thèm lên tiếng, ông cuống cái gì? Hay định bú fame lấy le trước mặt mấy đại lão?]
[Đúng là đi đâu cũng gặp mấy đứa bợ đít.]
[Thằng ngu này, cả nhà mày * bay màu!]
[??? Vạn Tộc Chiến Trường cũng có từ cấm à?]
[Ờ... thói quen thôi, phản xạ tự kiểm duyệt đấy.]
[Ha ha ha~! Hay cho câu tự kiểm duyệt, đúng bài tao bắt bài pha bắt bài của mày luôn đúng không?]
[Lạc đề rồi lạc đề rồi, đại lão Ngọc Linh Lung đừng để ý mấy thành phần hề hước này, đại lão vẫn chưa nói phẩm chất anh hùng của mình là gì kìa?]
[Ngọc Linh Lung: Phẩm chất anh hùng à? Bạn hỏi con nào?]
[???]
[Ủa, tôi có nhìn nhầm không đấy? Ý đại lão là bả có nhiều hơn một anh hùng à?]
[Chuẩn rồi, mắt ông không mờ đâu! Đại lão Ngọc Linh Lung chính là có ý đó đấy.]
[Vãi chưởng~! Đại lão chơi nhiều tướng à!?]
[Lưu Khánh Nguyên: Cô Ngọc Linh Lung, tôi có thể mạn phép hỏi Anh Hùng Triệu Hoán Lệnh của cô từ đâu ra không?]
[Chu Thừa: Chấm hóng! Tôi cũng tò mò.]
[Áo Cổ Tư Tháp: Phiền cô Ngọc Linh Lung chỉ giáo, vô cùng cảm kích!]
[Vãi thật~! Đúng là Ngọc Linh Lung đại lão, một câu thôi mà gọi hồn cả đống tay to ra mặt!]
[Đại lão Chu Thừa nhìn bên này nè! Em là người anh em ruột khác cha khác mẹ thất lạc nhiều năm của anh đây!]
[Lưu thiếu gia lại vào hóng hớt rồi, hình như rank của Lưu thiếu sắp rớt khỏi top năm mươi rồi thì phải?]
[Người ta có tụt rank thì vẫn là đại lão song A, xin hỏi ông cấp mấy?]
[Tép riu cấp C không dám hó hé.]
——
Trên đỉnh một ngọn núi tuyết ở độ cao hơn 3.000 mét.
Nhìn từ xa, đỉnh núi này chỉ có tuyết trắng bao phủ, chẳng khác gì những rặng núi xung quanh.
Thế nhưng nếu có ai thực sự đặt chân lên đây, họ sẽ nhận ra mình căn bản không thể tiến lại gần khu vực trung tâm đỉnh núi!
Bởi nơi đó có một kết giới vô hình, bao trùm phạm vi chừng 500 mét vuông.
Bên trong kết giới, nhiệt độ hoàn toàn bình thường, duy trì ổn định ở mức 20 độ C suốt thời gian dài.
Chính giữa còn có một căn nhà gỗ hai tầng.
Trước căn nhà gỗ, thậm chí còn dựng sẵn một chiếc bếp nướng thịt!
Lúc này:
Ngọc Linh Lung, tâm điểm của mọi cuộc bàn tán, đang khoác trên mình bộ giáp vải màu xanh nhạt. Cạnh người cô cắm một thanh bảo kiếm với vỏ bao màu lam thẫm, phía sau đứng ngay ngắn vài anh hùng cả nam lẫn nữ, có người lẫn thú.
"Cáp Nhĩ, ông bảo tôi có nên nói cho họ biết không?"
Ngọc Linh Lung mỉm cười nhìn vị anh hùng duy nhất đang ngồi, cũng chính là anh hùng khởi đầu của cô, Thú Nhân Kiếm Thánh Cáp Nhĩ với phẩm chất đạt mức SR!
"Chuyện này tùy cô, nhưng tôi nghĩ bọn họ chưa chắc đã tin đâu."
Cáp Nhĩ cao hơn hai mét, nhưng thân hình không hề hộ pháp thô kệch, điểm này khác hẳn đa số đồng tộc của hắn.
Thú nhân cũng là một trong chư thiên vạn tộc.
Còn Cáp Nhĩ lại là một Thú Nhân Kiếm Thánh hiếm hoi của tộc thú nhân!
Thông thường, trong một thế giới, Thú Nhân Kiếm Thánh chỉ có duy nhất một người.
Khi một kiếm khách thú nhân khiêu chiến Kiếm Thánh tiền nhiệm và giành chiến thắng, kẻ đó mới được kế thừa danh hiệu Kiếm Thánh, trở thành Thú Nhân Kiếm Thánh đời mới.
Còn Thú Nhân Kiếm Thánh tiền nhiệm sẽ phải đi tới tổ địa của tộc thú nhân, từ đó cho tới ngày nhắm mắt xuôi tay cũng không bao giờ bước chân ra ngoài nữa!
Và Cáp Nhĩ chính là Thú Nhân Kiếm Thánh đến từ tộc thú nhân của một thế giới như thế.
Phẩm chất đạt đến cấp SR đầy kinh hãi!
Phải biết rằng:
Ngay cả kẻ mạnh mẽ như Đại Thiên Sứ bốn cánh cũng chỉ là anh hùng phẩm chất cấp S.
Dẫu vậy, Đại Thiên Sứ bốn cánh trong tộc thiên sứ không phải duy nhất, thậm chí còn rất đông.
Ở tộc thiên sứ, thiên sứ hai cánh là cấp thấp nhất, vừa sinh ra đã mang phẩm chất cấp A; còn Đại Thiên Sứ bốn cánh thì có kẻ do thiên sứ hai cánh tiến hóa thành, cũng có kẻ vừa sinh ra đã có bốn cánh, phẩm chất đạt cấp S.
Thế nhưng Đại Thiên Sứ bốn cánh trong tộc thiên sứ chẳng hề hiếm gặp, số lượng cực kỳ đông đảo.
Không giống như Thú Nhân Kiếm Thánh.
Ở trong một thế giới chỉ có duy nhất một người!
Và sức mạnh của Thú Nhân Kiếm Thánh là điều không phải bàn cãi.
Thú Nhân Kiếm Thánh Cáp Nhĩ này của Ngọc Linh Lung, dù cấp độ hiện tại mới chỉ vỏn vẹn cấp 10, nhưng thực lực lại vượt xa một Ngọc Linh Lung sở hữu thiên phú cấp S cùng cấp độ lên tới 24.
Thậm chí:
Ngọc Linh Lung căn bản không đỡ nổi một chiêu của hắn!
