Chương 47
Chương 47: Mọi người suy sụp! Ngày thứ hai cuộc đua tốc độ!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Ngoài Cáp Nhĩ là Kiếm Thánh Thú Nhân phẩm SR ra, dưới trướng Ngọc Linh Lung còn có bốn đơn vị anh hùng khác.
Nhưng bốn anh hùng này lại tương đối bình thường.
Trong đó có ba vị bậc B, người còn lại là bậc A!
Phẩm chất cỡ này trong mắt những người Lam Tinh khác đã chuẩn đét là hàng đại lão, là tầm cao mà họ không với tới nổi.
Thế nhưng khi rơi vào tay Ngọc Linh Lung.
Bốn người họ lại chỉ có thể chạy việc vặt dưới trướng Kiếm Thánh Thú Nhân Cáp Nhĩ.
Thậm chí;
Lúc này Ngọc Linh Lung và Cáp Nhĩ đang ngồi tán gẫu bên đống lửa, còn bốn người kia chỉ được đứng phía sau.
Đến tư cách ngồi xuống cũng không có!
"Thôi kệ, họ tin hay không thì liên quan gì đến mình?"
Ngọc Linh Lung lạnh nhạt lắc đầu, sau đó gửi một đoạn tin nhắn đi.
Tiếp đó;
Cô chẳng thèm ngó ngàng tới đám người trên kênh chat nữa.
Với Ngọc Linh Lung, thực lực của những người khác vốn chẳng cùng một đẳng cấp với cô.
Ngay cả Chu Thừa, kẻ xếp ngay sau cô trên bảng cạnh tốc, cũng chỉ là một bại tướng phải hít khói phía sau mà thôi.
Cô lười tốn tâm tư vào đám người này.
"Tôi đi nghỉ đây, Cáp Nhĩ, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi."
Ngọc Linh Lung nhạt giọng nói.
Dứt lời, cô đứng dậy đi về phía căn nhà gỗ hai tầng sau lưng.
Còn bốn anh hùng kia?
Đương nhiên Cáp Nhĩ sẽ tự sắp xếp, hoàn toàn không cần cô bận lòng.
Huống hồ;
Cũng chỉ là ba tên bậc B với một tên bậc A.
Chưa đủ tư cách để cô phải đích thân bận tâm.
......
Kênh chat khu vực đang nhảy tin ầm ầm bỗng khựng lại.
Tựa như hệ thống bị lag, ai nấy đều ngây người nhìn vào đoạn tin nhắn Ngọc Linh Lung vừa gửi lên.
"Ngọc Linh Lung: Anh hùng chính của tôi là Kiếm Thánh Thú Nhân phẩm SR, mấy anh hùng còn lại chẳng qua là ba bậc B với một bậc A, không có gì đáng kể. Còn Anh Hùng Triệu Hoán Lệnh thì nhặt được trong một cái hang đá, bộ mọi người không có à?"
Chính câu nói này khiến não bộ đại đa số người chơi lập tức đứng hình.
Anh hùng phẩm chất SR, Kiếm Thánh Thú Nhân?
Chưa hết, còn thêm ba anh hùng bậc B với một anh hùng bậc A?
Đã thế...
Bốn tấm Anh Hùng Triệu Hoán Lệnh lại là nhặt được!?
Vãi chưởng!
Đùa bố mày đấy à?
Mọi người suy sụp thực sự rồi.
Nhất là những người ôm trong tay anh hùng bậc A, từ sớm đã đắc ý tự coi mình là trùm sò, lúc này nhìn lại anh hùng khởi đầu bên cạnh, bỗng dưng thấy chán ngán vô cùng.
Nhìn người ta kìa, anh hùng bậc A còn lười giới thiệu, rõ ràng là chẳng thèm để vào mắt!
Còn bản thân thì sao?
Lại coi như bảo bối!
Cứ ngỡ mình ghê gớm lắm.
Nhưng kết quả...
Té ra chú hề lại là chính mình?
——
"Không thể nào? Đại lão Ngọc Linh Lung nói thật đấy à? Nhặt được luôn cơ đấy?"
"Ha ha ha! Cười chết mất, đại lão Ngọc Linh Lung lười giới thiệu luôn bốn anh hùng kia, hóa ra anh hùng bậc A lại mất giá thế à?"
"Nhìn lại anh hùng bậc C của mình, rồi đọc câu này của đại lão Ngọc Linh Lung, tự nhiên thấy tim vỡ vụn, khóc thét luôn."
"Đại lão không đùa đấy chứ? Nhặt trong hang thật à? Vận may này quá hack rồi đấy!?"
"Người ta có anh hùng chính phẩm SR kia kìa, may mắn thế nào còn phải bàn nữa à?"
"Kiếm Thánh Thú Nhân, nghe đã thấy bá rồi!"
"Chu Thừa: Không phải chứ, dựa vào đâu? Anh hùng bậc S của tao là Đại Thiên Sứ Bốn Cánh thuộc Tộc Thiên Sứ, cô ta chỉ là một con thú nhân, lấy tư cách gì mang phẩm SR?"
"Đại lão Ngọc Linh Lung nhất định mang dòng máu Đại Hàn Dân Quốc của chúng tôi, cô ấy là niềm tự hào của Đại Vũ Trụ Quốc chúng tôi!"
"???"
"Chó nhà ai xổng chuồng đấy? Mau dắt về giùm cái!"
"Oh my god! Anh hùng phẩm SR, ghen tị quá đi mất! Thượng đế ơi, chẳng lẽ ngài thực sự bỏ rơi con chiên của ngài rồi sao?"
"Mọi người bảo xem, liệu có khả năng Thượng đế cũng là một đơn vị anh hùng không?"
"Ha ha! Thế thì phải xem ai bốc trúng Thượng đế đã, nhưng nếu là Thượng đế... chắc bét nhất cũng phải SSR nhỉ?"
"Fuck! Sao các người dám? Các người đang báng bổ thần linh đấy!!!"
"Thôi đi, bớt lải nhải lại, tụi này có thờ Thượng đế nhà chú mày đâu, nói tí thì sao? Mà khéo lại có thật ấy chứ!"
"Tôi tuyên bố, từ hôm nay Thượng đế chính là anh hùng SSR!"
"Tán thành!"
"Tán thành +1!"
"Ha ha! Tán thành +2!"
"Shit! Mẹ nó chứ!!!"
"......"
Trong hang đá;
Đống lửa lặng lẽ cháy.
Lâm Hữu Ngư lặng lẽ nhìn nội dung trên kênh chat khu vực đang dần đi chệch hướng, sau đó quay sang nhìn Cố Thiếu Thương bên cạnh.
"Anh Cố, anh hùng chính của Ngọc Linh Lung kia là Kiếm Thánh Thú Nhân phẩm SR đấy! Lại còn có ba anh hùng bậc B với một anh hùng bậc A nữa."
Lâm Hữu Ngư đem thông tin mình vừa có được kể cho Cố Thiếu Thương nghe.
Cố Thiếu Thương gật đầu, trong lòng không hề thấy quá đỗi bất ngờ.
Dù sao Lâm Hữu Ngư vốn đã sở hữu thiên phú cấp SSR.
Bản thân hắn thậm chí sắp có luôn thiên phú SSR thứ ba.
Một Kiếm Thánh Thú Nhân phẩm SR cỏn con thì tính là cái đinh gì?
Chỉ là không biết gã Kiếm Thánh Thú Nhân phẩm SR này mang thiên phú SR hay SSR?
Chắc không đến mức là cấp S đâu nhỉ?
Như thế thì mất giá quá!
Dù sao cũng đang đứng top một giải đua tốc độ, nếu phẩm chất SR mà kẹp thiên phú cấp S thì đúng là chuyện cười.
"Chưa hết đâu ạ!" Lâm Hữu Ngư làm bộ nghiêm trọng nói: "Chị ta còn bảo bốn tấm Anh Hùng Triệu Hoán Lệnh của mình là nhặt được trong hang đá, anh Cố bảo chuyện này là thật hay giả?"
Nghe vậy, Cố Thiếu Thương thoáng có chút ngạc nhiên.
Nhặt trong hang đá?
Thế thì vận may quá đỉnh rồi.
"Chắc là thật đấy, mấy chuyện này cô ta chẳng có lý do gì để nói dối."
Cố Thiếu Thương đáp.
"Vâng, em cũng nghĩ thế!"
Lâm Hữu Ngư gật đầu nói.
Hai người lại tán gẫu thêm một lúc, chủ yếu xoay quanh Ngọc Linh Lung cùng mấy người khác trên bảng cạnh tốc.
Sau đó, trên kênh chat khu vực cũng có không ít tay to xuất hiện chia sẻ, khiến cả kênh chat tức thì trở nên rôm rả hẳn.
Tình cảnh này kéo dài cho tới tận đêm muộn, khi mọi người dần đi nghỉ mới chịu lắng xuống.
......
Hôm sau;
Cố Thiếu Thương dậy từ rất sớm.
Giờ giấc ngủ của hắn đã ít hơn trước một chút.
Về cơ bản chỉ cần ngủ tầm năm sáu tiếng là đã tràn đầy năng lượng.
Rời giường, hắn vệ sinh cá nhân đơn giản một phen.
Sau đó hắn bước ra khỏi lều, đi ra phía ngoài hang.
Hôm nay là ngày thứ hai của giải Khu Vực Cạnh Tốc Tái.
Cuộc cạnh tranh vẫn diễn ra vô cùng khốc liệt.
Sau khi dậy, Cố Thiếu Thương mở bảng cạnh tốc ra xem trước.
Hắn phát hiện chỉ trong chốc lát này, điểm tích lũy của vài người đã bắt đầu nhảy số.
"Mấy tên này trước khi tới Vạn Tộc Chiến Trường chắc cũng toàn chúa cày cuốc ở ngành nghề của mình chứ gì?"
Cố Thiếu Thương bĩu môi nói.
Dù vậy;
Điểm tích lũy của mấy người trong top mười vẫn chưa có gì thay đổi.
Còn những người ngoài top mười?
Nói thật, Cố Thiếu Thương chẳng mấy bận tâm.
Dù lúc này Lâm Hữu Ngư mới chỉ đứng thứ 17.
Nhưng cứ chờ xem, ngay hôm nay hắn sẽ đưa Lâm Hữu Ngư chen chân vào top mười, thậm chí là top năm!
Mục tiêu cuối cùng của hắn là giúp Lâm Hữu Ngư leo lên vị trí số một!
