Chương 484
Chương 484: Sơ Đại Lão Đăng: "Hỏng rồi, ta bị gài bẫy rồi.
Đăng ngày 30/09/2026
19
【Gầm vang!】
【Quyền xuất! Rồng ngâm vang trời!】
【Chín con kim long bá đạo thông thiên triệt địa nháy mắt hiện hình, mỗi một con đều bùng nổ uy áp không hề thua kém Bán Bộ Siêu Thoát, ầm ầm oanh thẳng về phía Sơ Đại Lão Đăng.】
【"Bất Diệt Long Quyền!"】
【Khác hẳn với thứ "hàng nhái" ngươi thi triển lúc trước, một chiêu "Bất Diệt Long Quyền" do chủ nhân bàn tay trắng oanh ra vào khoảnh khắc này chính là hàng thật giá thật.】
【Hơn nữa uy năng một quyền này mạnh hơn ngươi từng diễn hóa không biết bao nhiêu lần, sóng linh khí khuấy động, long ngâm uy áp dâng trào đều chân thực như thực thể.】
【Rõ ràng lời nói ngông cuồng vừa rồi của Sơ Đại Lão Đăng đã chọc giận một vị "Đại Càn Thái Tổ" nào đó.】
【Lải nhải cái gì đấy!】
【Ăn một đấm này đi!】
【Đi mà nói chuyện với nắm đấm của ta!】
【"Mẹ kiếp!"】
【Vừa thoát khỏi ảnh hưởng của "Thiên Mệnh" can thiệp, Sơ Đại Lão Đăng lập tức bừng tỉnh, nhưng nghênh đón hắn lại là một quyền khủng bố đã cận kề trước mắt...】
【Nguy to!】
【"Thời gian tạm..."】
【Oành!】
【Còn chưa kịp phát động năng lực "thời gian", quyền kình đã giáng thẳng vào mặt, rồng lượn áp đỉnh. Phòng ngự từ "Thời Gian Trường Hà" yếu ớt như tờ giấy, nháy mắt bị chín con cự long xé toạc. Cả người hắn như sao băng bay ngược ra sau, thân thể bị chín con ác long hung hãn xâu xé điên cuồng, dường như muốn lột da nuốt sống...】
【Đây là lần đầu tiên Sơ Đại Lão Đăng nếm trải cảm giác bị nghiền ép bởi sức mạnh thuần túy.】
【Đúng như lời hắn từng nói, bất quá chỉ là một lão già sống lay lắt mấy trăm vạn năm, giãy giụa trước khi chết mà thôi...】
【Nhưng...】
【Một quyền tích tụ công lực mấy trăm vạn năm này, đỡ nổi không!】
【"Đây mới là 'Bất Diệt Long Quyền'!"】
【Cảnh tượng đột ngột xảy ra khiến ngươi sững sờ chết lặng.】
【Ngươi vạn lần không ngờ "Bất Diệt Long Quyền" lại có thể vận dụng theo cách này, uy năng lại đạt đến mức độ kinh thiên động địa dường ấy.】
【Đến cả Sơ Đại Lão Đăng cũng không thể cản nổi một quyền trực diện, lần đầu tiên bị đánh bay ra ngoài.】
【So với nó, "Bất Diệt Long Quyền" trước đó của ngươi chẳng khác nào trẻ con đánh nhau, căn bản chưa từng phát huy uy năng thực sự, nực cười đến cực điểm.】
【Xoẹt!】
【Tận mắt chứng kiến uy năng một quyền này, ngươi bắt đầu chìm vào một trạng thái đặc biệt...】
【"Chí Tôn Đế Cốt" trong người ngươi bắt đầu tỏa ra một tia khí tức luân hồi...】
【"Bất Diệt Long Quyền" ngươi tu luyện tự động vận chuyển, nhìn thấu chân ý ẩn chứa bên trong, độ thuần thục bắt đầu tăng vọt chóng mặt...】
【Ngươi bắt đầu lĩnh ngộ "bá đạo"...】
【...】
【Xoẹt!】
【Ngay lúc ngươi rơi vào trạng thái "ngộ đạo", bàn tay lớn màu trắng kia cũng bắt đầu thu về, tóm chặt lấy gáy số mệnh của ngươi, chẳng khác nào túm lấy một "tên nhóc" không nghe lời, kéo thẳng vào Bí Cảnh "Thiên Vũ Giới" phía sau "Huyết Nhục Chi Môn"...】
....
【Răng rắc! Răng rắc!】
【Ở phía trước nhất, "Hồng Y Ha Cơ Tranh" một mực chống đỡ "Luân Hồi Hư Ảnh" đã nứt toác vô số vết, như một con búp bê đất nung vỡ vụn, mang theo nét đẹp quỷ dị lẫn thê lương...】
【Đôi mắt vỡ nát chỉ còn lại hốc đen của nàng nhìn thấy Sơ Đại Lão Đăng bị đánh lui, ngươi dường như đã an toàn, cả người mới như trút được gánh nặng...】
【Thế nhưng, khi thấy ngươi bị chủ nhân của "bàn tay lớn màu trắng" kéo vào "Huyết Nhục Chi Môn", nàng khẽ siết chặt nắm tay, rồi lại nhanh chóng buông lỏng...】
【Rõ ràng lúc này nàng đã tới cực hạn, bất lực không thể bảo vệ ngươi thêm nữa...】
【Muốn cứu ngươi khỏi tay "bàn tay lớn màu trắng" như lần trước là chuyện hoàn toàn bất khả thi...】
【Nói cho cùng, nàng cũng chỉ là một đạo ý chí...】
【Hơn nữa chẳng rõ có phải cố ý hay không, hướng mà "bàn tay lớn màu trắng" dùng "Bất Diệt Long Quyền" đánh bay "Sơ Đại Lão Đăng" lại chuẩn xác nhắm về phía nàng, như thể muốn ngăn cản nàng ra tay...】
【Vị "Đại Càn Thái Tổ" nào đó tựa hồ tâm cơ hơi bị... à không, thâm sâu khó lường...】
【"Hừ..."】
【Hồng Y Ha Cơ Tranh hừ lạnh một tiếng, thừa biết hành động này chắc chắn là màn trả đũa cho trò ngăn cản và lừa gạt trước đó...】
【Đồng thời, còn có mưu đồ nào đó khác...】
【"Sớm muộn... cũng làm thịt... ngươi..."】
【Bùm!】
【Thấy "Sơ Đại Lão Đăng" đã lao tới gần, Hồng Y Ha Cơ Tranh không tiếp tục gượng chống nữa, vết nứt lan khắp toàn thân, chỉ nghe "răng rắc" một tiếng liền vỡ vụn hoàn toàn, hóa thành tro bụi...】
【Vút!】
【Một sợi tơ hồng hóa thành luồng sáng, quấn thẳng lên "Luân Hồi Nhất Chỉ", nhắm ngay một Sơ Đại Lão Đăng nào đó mà "định vị dẫn đường"...】
【Rõ ràng trước khi tan biến, nàng còn muốn tăng thêm độ khó cho ai đó...】
....
【Phụt!】
【"Một quyền thật bá đạo! Tu vi của 'Đại Càn Thái Tổ' sợ rằng cũng đã vô hạn tiếp cận 'Siêu Thoát Cảnh', quả thực đáng sợ..."】
【"Nếu không nhờ lần bế quan này ta cũng đột phá tới tầng thứ này, e là gặp rắc rối to rồi..."】
【"Chỉ cần sớm hơn trăm vạn năm, khi ta chưa đạt tới cảnh giới hiện tại, một đòn này đã đủ lấy mạng ta rồi..."】
【Sơ Đại Lão Đăng vừa bị đánh bay đột nhiên bộc phát hào quang "thời gian", đánh nát chín con cự long bá đạo, nhưng sau đó không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi, thương thế cực nặng...】
【Đây là lần đầu tiên hắn bị thương kể từ khi xuất hiện đến nay.】
【Khác hẳn mấy trò mèo cào trước đó, một quyền này đánh trúng mười mươi...】
【Dù đã tiêu diệt chín con cự long, luồng ý niệm bất diệt kia vẫn như độc ăn vào tủy, không ngừng lượn lờ trong cơ thể hắn, cắn nuốt khuếch trương, xóa sạch sinh cơ...】
【Môn "Bất Diệt Long Quyền" này ngoài vẻ ngoài bá đạo, bên trong còn ẩn giấu sự âm độc tàn nhẫn...】
【Đổi lại là kẻ khác, sơ sẩy một chút e là đã bỏ mạng tại chỗ rồi...】
【Nhưng hắn là ai? Hắn là "Thời Gian Thần Chủ".】
【Tồn tại đệ nhất dưới trướng "Luân Hồi Chủ Thần".】
【Chỉ cần cho hắn một chút thời gian, việc trục xuất tàn độc trên người cũng chẳng phải chuyện khó...】
【"Thế nhưng, một quyền kia tuy mạnh, vì sao lại cho ta cảm giác không phải thực thể, dường như..."】
【Sơ Đại Lão Đăng nhíu mày, hai mắt lóe sáng hiện lên sức mạnh thời gian, tua ngược lại từng thước phim vừa diễn ra, dường như đột nhiên phát hiện ra điều gì...】
【Đồng thời, hắn cũng chuẩn bị dùng thủ đoạn thời gian để suy đoán ra vị trí ngươi bị bắt đi...】
【Chẳng hiểu sao, hắn luôn có cảm giác mình bị "gài bẫy"...】
【Khổ cực trăm bề, dọc đường đập tan bao nhiêu kẻ, bố cục bao nhiêu nước cờ, toan tính đủ điều...】
【Kết quả là ngươi lại bị kẻ khác nẫng tay trên...】
【Chuyện này Lão Đăng có thể nhịn, Lão Lão Đăng có thể nhịn, nhưng Sơ Đại Lão Đăng tuyệt đối không thể nhịn...】
【Ngay khi hắn sắp nhìn thấu vài "chân tướng", một luồng cảm giác rợn tóc gáy đột nhiên ập tới, da đầu tê dại, cắt đứt hoàn toàn việc dòm ngó, hắn đột ngột ngẩng phắt đầu lên...】
【"Cái quỷ g... Đệt mợ..."】
【Một sợi tơ hồng mỏng như lông trâu quấn lấy một ngón "Luân Hồi Nhất Chỉ" còn mênh mông hơn cả vòm trời, như có người dẫn đường, ầm ầm nghiền ép xuống đầu hắn...】
【Mẹ kiếp!】
【Nếu vừa nãy Sơ Đại Lão Đăng còn nghi ngờ mình bị gài bẫy...】
【Thì giờ phút này, hắn đã có thể khẳng đ...】
【OÀNH!!!】
