Chương 485
Chương 485: Thời gian vẫn lạc! Tử vong điên loạn!
Đăng ngày 30/09/2026
19
【Oành!】
【Toàn bộ Luân Hồi Hư Giới chấn động dữ dội, cuốn lên dòng lũ thời gian khủng khiếp, khiến Thời Gian Tuyến cũng chịu ảnh hưởng, can thiệp vào những biến chuyển khôn lường...】
【Mà gã sơ đại lão đăng làm "mục tiêu" trực diện lãnh trọn "đòn đánh luân hồi" kia, ngay tại chỗ liền bốc hơi như vết bẩn bị lau sạch, biến mất trong nháy mắt, tựa hồ bị xóa sổ hoàn toàn.】
【Tám viên Đại Nhật Yêu Tinh cũng mất tích một cách bí ẩn, chẳng rõ là đã bị phá hủy hay bị đánh bay ra ngoài...】
【Vừa ăn trọn một đấm của Đại Càn Thái Tổ, lại lãnh thêm một chỉ của Luân Hồi Hư Ảnh...】
【Nghĩ lại cũng chẳng trách sơ đại lão đăng cảm thấy mình bị gài bẫy.】
【Vốn dĩ định bày mưu tính kế kẻ khác, sao cuối cùng lại biến thành gài bẫy chính hắn?】
【Đánh qua đánh lại, thế quái nào lại tiễn chính hắn đi tong luôn rồi...】
【Rào! Rào! Rào!】
【Luân Hồi Hư Ảnh bắt đầu run rẩy, xuất hiện dấu hiệu mờ dần rồi tan biến khỏi Luân Hồi Hư Giới, như thể từ lúc xuất hiện cho đến khi kết thúc, mục đích duy nhất của hư ảnh chỉ là điểm ra một ngón, nghiền chết thứ gì đó "không an phận"...】
…..
【Luân Hồi Chân Giới.】
【"Ngón tay" trong lòng bàn tay Tử Vong Thần Chủ bỗng bốc cháy ngùn ngụt dù không có gió, trong nháy mắt cháy rụi thành tro bụi, biến mất không còn một mảnh dấu vết...】
【Phụt!】
【Cùng với sự tiêu tán của Luân Hồi Hư Ảnh, Tử Vong Thần Chủ lập tức chịu phản phệ, thân thể khô héo như khúc gỗ mục nát, tựa hồ bị bòn rút hơn nửa thọ nguyên, lảo đảo muốn ngã...】
【Răng rắc! Răng rắc!】
【Cổ hắn nứt toác ra như đoạn chi tái sinh, một cái đầu mới bắt đầu mọc lên. Có điều cái đầu ấy trông như thiếu dinh dưỡng, kích thước chưa bằng một nửa lúc trước, chẳng khác nào đầu trẻ sơ sinh...】
【Đầu trẻ con gắn trên thân xác người lớn mục rữa, trông quái đản cùng cực, hệt như một con quái vật dị tật...】
【Rõ ràng màn bộc phát vừa rồi đã mang lại hậu quả không nhỏ cho Tử Vong Thần Chủ, chẳng những thọ nguyên hao tổn, ngay cả khí tức toàn thân cũng bị suy yếu, vô cớ bị chém rụng mất ba phần, suýt nữa rớt xuống Đại La Chân Tiên sơ giai, cuối cùng miễn cưỡng giữ ở mức Đại La trung giai...】
【"Ha ha ha, chết rồi, chết sạch rồi! Trước sức mạnh của Luân Hồi, dẫu là Thời Gian cũng phải đền mạng! Hao tâm tổn sức tích lũy trăm vạn năm thì đã sao, lão phu giết ngươi vẫn dễ như giết chó..."】
【"Thực sự cho rằng cấu kết với đám người kia là có thể làm nên chuyện lớn sao, ha ha ha, lão phu hôm nay dùng thẳng ba phần tu vi bóp nát hy vọng của ngươi, tất cả đều là do các ngươi ép ta..."】
【"..."】
【"Chỉ tiếc là không giết được tên chuyển thế trọng sinh kia, nếu không thì đúng là song hỷ lâm môn..."】
【"..."】
【"Nhưng với tình hình vừa rồi, khả năng tên súc sinh nhỏ kia bị đập chết là cực cao, muốn sống sót hoàn toàn là chuyện không tưởng..."】
【"..."】
【"Hôm nay, đại địch của Thái Cổ Thần Tộc ta đã bị trảm sạch, đại hỷ, đại hỷ! Kể từ hôm nay, Luân Hồi Chân Giới sẽ là địa bàn của Thái Cổ Thần Tộc..."】
【...】
【"Ha ha ha, lão phu thành công rồi, lão phu thành rồi! Đại địch vẫn lạc, lão phu đã nhìn thấy cơ duyên siêu thoát, ngôi vị Chủ Thần đã nằm gọn trong lòng bàn tay..."】
【...】
【"Sau này, ta chính là lão đại của Thái Cổ Thần Tộc..."】
【Tử Vong Thần Chủ lắc lư cái đầu dị dạng, nét mặt biến ảo khôn lường, lúc thì khóc mếu, lúc lại cười toe toét, khi thì phát cuồng, khi lại chửi rủa, hệt như kẻ mất trí...】
【Hiển nhiên, tác dụng phụ của Tử Linh Triệu Hoán vừa rồi quả thực không hề nhỏ...】
【Chẳng trách trước đó hắn sống chết không chịu tùy tiện sử dụng năng lực này...】
【Cảnh tượng này khiến mấy vị Thần Chủ khác xung quanh đều dựng tóc gáy...】
【Bình thường mà nói, một Tử Vong Thần Chủ thực lực giảm mạnh lẽ ra không khiến bọn họ phải kiêng dè đến thế, nhưng cảnh tượng vừa rồi quả thực quá mức kinh hoàng...】
【Đến cả Thời Gian Thần Chủ cũng bị Tử Vong Thần Chủ diệt gọn...】
【Dù lúc này Tử Vong Thần Chủ tụt dốc tu vi, nhưng quỷ mới biết trong tay hắn liệu còn ngón tay nào khác hay không...】
【Ngộ nhỡ đầu óc chập mạch rồi nhận nhầm bọn họ là kẻ thù, lại bồi thêm một phát triệu hoán, trở tay tiễn cả lũ cùng lên đường thì xong...】
【"Giờ tính sao..."】
【"Tốt nhất đừng kích động hắn, cứ dỗ dành đi, kẻo đến lúc đó tất cả cùng xong đời..."】
【"Đệ đệ Hư Không của ta vừa rồi trúng phải độc thủ của người kia, lâm vào hôn mê sâu, chẳng biết tới khi nào mới tỉnh lại..."】
【"Thời Gian đã chết, Tử Vong phát điên, Chiến Tranh mất mạng, Tịch Diệt tiêu đời, Hư Không ngủ say, Quỷ Bí... tên này không thèm nhắc tới, đúng là phế vật... Cửu Đại Thần Chủ hiện tại coi như tàn phế một nửa, thực lực tổn hao nghiêm trọng..."】
【"Trước mắt tuy dọn dẹp được đại địch Đại Càn Tiên Đình, nhưng phe ta tổn thất quá thảm khốc, thực lực sụt giảm nặng nề, hơn nữa Đại Càn Thái Tổ - lão quái vật sống hàng trăm vạn năm kia vẫn còn sống, e rằng lại là một rắc rối mới..."】
【"Tiếp theo cứ tạm thời khiêm tốn chút đi, e rằng đám gia hỏa Hải Tộc sẽ không chịu ngồi yên đâu..."】
【"Bề ngoài là đại thắng, thực chất lại là thảm bại đau đớn..."】
【Ngay khi Hủy Diệt Thần Chủ và Không Gian Thần Chủ thở ngắn than dài, cảm thấy tương lai mù mịt tăm tối, lại chẳng hề nhận ra sau lưng mình, lão lão đăng Trần Dận - kẻ vốn bị coi là "tên ăn bám phế vật" - đang lóe lên tia sáng tham vọng...】
【"Trần lang, huynh có sao không..."】
【Một ả si tình bỗng lao tới, vẻ mặt đầy quan tâm nhìn lão lão đăng đang bốc mùi hôi thối nồng nặc trước mắt, không hề lộ chút chán ghét...】
【Thế nhưng lúc này lão lão đăng chẳng buồn để ý, ngược lại còn chìm đắm trong một cơn kích động điên cuồng.】
【"Lão súc sinh đã chết, tiểu súc sinh cũng không còn, rốt cuộc cũng đến thời điểm lão phu ngóc đầu lên rồi..."】
【"Cục diện lúc này đối với Thái Cổ Thần Tộc là thê thảm, nhưng đối với lão phu lại là một cơ hội trời ban..."】
【"Một Thái Cổ Thần Tộc cường thịnh thì lão phu không nuốt trôi, nhưng một đám tàn phế thì lại là chuyện khác..."】
【"Cơ hội một bước lên mây đã ở ngay trước mắt..."】
【"Đây chính là thắng lợi của kẻ biết ẩn nhẫn..."】
....
【Khi đám Thần Chủ rời đi, quay về Thái Cổ Thần Điện...】
【Vùng biển gần Trấn Sơn Quan bỗng cuộn lên những đợt sóng thần ngập trời, để lộ ra mấy cái đầu khổng lồ của Hải Tộc...】
【"Không ngờ Đại Càn Tiên Đình và Thái Cổ Thần Tộc lại sở hữu nội tình khủng khiếp đến thế. Nhưng hiện tại bọn chúng đã liều mạng sống mái, đối với Hải Tộc ta mà nói, ngược lại là cơ hội ngàn năm có một..."】
【"Đại Càn Thái Tổ kia tuy chưa chết, nhưng lâu như vậy mới lộ diện, rõ ràng là đã xảy ra vấn đề, hoặc giả bị trọng thương không thể ra mặt. Tuy có chút trở ngại, nhưng vấn đề không lớn..."】
【"Long tranh hổ đấu, kẻ chết người tàn phế, ngược lại mở ra cơ hội cho chúng ta. Có lẽ thời cơ để bước ra khỏi hải vực đã thực sự tới rồi..."】
【"Đây chính là thắng lợi của Hải Tộc..."】
....
