Chương 1131
Chương 1131: Ngày thứ tư phản loạn, bình minh sắp lên
Đăng ngày 30/09/2026
19
Cuộc phản loạn bước sang ngày thứ tư, đối với Liên Minh mà nói, tin vui liên tiếp truyền về!
Tin mừng đầu tiên, bác sĩ điều trị chính của Đại thủ lĩnh là Gerald phát hiện mảnh vỡ găm trong tim Lý Tần Vũ trên bàn mổ đã bị đẩy ra ngoài hơn phân nửa!
Hơn nữa hắn bắt đầu nói mớ, chứng minh cơ thể đang khôi phục cực nhanh, chẳng bao lâu nữa sẽ tỉnh lại từ cơn hôn mê!
Hai tin tốt khác lần lượt truyền tới từ phía cực tây và cực đông của Liên Minh!
Trước hết là vùng cực đông, tỉnh Cự Tát Khoa Nhĩ.
Binh đoàn thảo nguyên của Liên Minh va chạm với lực lượng thiết giáp người Lùn trên bình nguyên mênh mông, vừa chạm trán liền bị đánh tan tác!
Bị đánh tan xong, Cẩu Cẩu Vu lập tức đổi chiến thuật, hạ lệnh cho toàn quân rút vào Đông Vọng Thành, triển khai tác chiến đô thị với binh đoàn người Lùn.
Kết quả tạo ra một tỷ lệ thương vong chênh lệch đến mức khó tin!
Thiết Kỵ Binh xuất hiện trên cõi đời này còn chưa quá mười năm, dù là Liên Minh hay kẻ địch của Liên Minh đều chưa thực sự biết cách dùng.
Hơn nữa công nghệ này còn rất non nớt, vận hành cực kỳ vụng về, đần độn. Dù là người Lùn vốn nổi danh văn minh chế tạo thì Thiết Kỵ Binh của bọn họ làm ra vẫn đầy rẫy khuyết điểm!
Đừng nhìn Thiết Kỵ Binh của người Lùn gắn nhiều tháp pháo, thân xe cao lớn dọa người như thế.
Thực chất bên trong hỗn loạn vô cùng, giữa các tháp pháo căn bản không thể liên lạc, tiếng ồn inh tai nhức óc, pháo thủ nào tự bắn pháo nấy.
Trưởng xe gần như không thể chỉ huy các thành viên khác, thời này cũng chẳng có thứ như mũ liên lạc chiến xa, muốn truyền lệnh chỉ có nước gào khản cổ.
Cho nên một cỗ Thiết Kỵ Binh gắn tới bảy tám khẩu pháo của người Lùn thực chất là mỗi nòng bắn một hướng, hoàn toàn không cách nào phối hợp.
Trong khi đó, đạn rocket luồng kim loại xuyên giáp của Liên Minh đối với Thiết Kỵ Binh đời đầu quả thực là đòn nghiền ép tuyệt đối!
Một người lính bộ binh vác ống phóng rocket, tùy tiện chui ra từ bất kỳ kẽ hở nào trong thành phố, bóp cò một phát, luồng kim loại đã có sức xuyên tối thiểu ba trăm milimét!
Cần biết rằng, pháo chín mươi milimét của Liên Minh bắn đạn xuyên giáp đặc căn bản không thể bắn thủng giáp trước của Thiết Kỵ Binh người Lùn.
Nhưng một người lính vác ống phóng rocket hạng nhẹ lại có thể bắn xuyên thấu Thiết Kỵ Binh người Lùn từ mọi góc độ!
Sự kiện Kiều Sở Tây dùng ba trăm ống phóng rocket đánh cho lực lượng Thiết Kỵ Binh của Liên Minh tàn phế nay lại tái diễn một lần nữa tại Đông Vọng Thành!
Đông Vọng Thành là thành phố phía đông lớn nhất của Liên Minh, đâu đâu cũng có nhà cao tầng san sát, hệ thống nhà cửa cực kỳ phức tạp.
Binh đoàn thảo nguyên của Trừng Giới Quân đánh không lại Thiết Kỵ Binh người Lùn ngoài đồng cỏ, liền lui toàn bộ vào khu vực nội thành, bắt đầu phân phát ống phóng rocket, chuẩn bị đánh giáp lá cà trong hẻm với lũ người Lùn.
Số lượng ống phóng rocket của binh đoàn thảo nguyên nhiều hơn hẳn số lượng ít ỏi mà tàn quân phản loạn của Kiều Sở Tây vớ được, có tới hơn hai ngàn ống, tính bình quân mỗi tiểu đội bộ binh của binh đoàn thảo nguyên đều được chia một đến hai ống!
Liên quân người Lùn do Bố Nê Thán Sâm chỉ huy, lấy ba trăm cỗ Thiết Kỵ Binh đồ sộ như núi mở đường, phối hợp với hơn một ngàn cỗ cơ giáp đi bộ gần như không có giáp bảo vệ, ồ ạt xông vào thành tác chiến.
Người Lùn đánh cực kỳ hung hãn. Sau khi Bố Nê Thán Sâm thống nhất thế giới người Lùn, thành lập chính phủ liên quân, toàn bộ tiềm lực công nghiệp của tộc người Lùn đều được hắn huy động triệt để.
Trong khoảng thời gian cực ngắn, hắn đã kéo ra một đội quân khủng bố gồm ba trăm cỗ Thiết Kỵ Binh và một ngàn cơ giáp đi bộ hai người lái!
Mâu thuẫn giữa Liên Minh và chính phủ liên quân người Lùn vốn có từ lâu, phát triển đến ngày nay, vòi bạch tuộc bành trướng quân sự của hai bên đều vươn ra bình nguyên.
Đất đai bình nguyên chỉ có chừng ấy, khi xúc tu bành trướng đụng độ nhau, mâu thuẫn là điều không thể tránh khỏi, chiến tranh lập tức bùng nổ!
Mục tiêu chiến lược của Bố Nê Thán Sâm là nhổ bỏ cứ điểm Đông Vọng Thành ở phía đông của Liên Minh, đuổi hẳn Liên Minh về lại Ma Vật Sâm Lâm, một mình độc chiếm bình nguyên Cự Nhân!
Quốc sách này vừa vặn đáp ứng được lợi ích của các phe phái người Lùn khác.
Vì vậy, những phe phái khác mới miễn cưỡng ủng hộ Bố Nê Thán Sâm, để hắn lập nên một cánh quân tinh nhuệ lấy lực lượng thiết giáp làm mũi nhọn, tổng quân số các đơn vị khác vượt quá ba mươi vạn.
Khi đại quân thiết giáp này áp sát chân thành Đông Vọng Thành, ai nấy đều ngỡ rằng bọn họ có thể san phẳng thành trì này chỉ trong một ngày!
Nào ngờ tròn ba ngày, chính là từ ngày thứ nhất đến ngày thứ ba của cuộc phản loạn Kiều Sở Tây, vỏn vẹn ba ngày ngắn ngủi, ba trăm cỗ Thiết Kỵ Binh và một ngàn cỗ cơ giáp đi bộ của người Lùn đã bị tiêu diệt tới tám mươi phần trăm!
Khắp các ngả đường trong Đông Vọng Thành la liệt xác giáp sắt vụn!
Chỗ này một cỗ Thiết Kỵ Binh bốc khói nghi ngút, chỗ kia một cỗ bay mất tháp pháo, lại có cỗ bị kích nổ khoang đạn, nổ tung chỉ còn trơ lại nửa thân xe gãy nát cùng hai dải xích!
Suốt ba ngày qua, toàn bộ quá trình công thành của người Lùn tóm gọn lại là: bị rocket nổ, bị rocket nổ, và tiếp tục bị rocket nổ!
Cửa sổ tầng thượng, ngõ hẻm, nắp cống ngầm, cho tới đủ loại phế tích đổ nát, bất cứ đâu cũng có thể bắn ra đạn rocket!
Dù sao rocket không cần động năng để giết địch, chỉ dựa vào luồng kim loại nhiệt hạch nóng chảy, uy lực của nó đối với Thiết Kỵ Binh quả thực là bắn trúng ắt chết!
Tổ rocket bắn xong một phát đạn luồng kim loại liền lập tức rút lui theo tuyến đường định sẵn.
Phía người Lùn muốn phản kích cũng chẳng tìm thấy bóng dáng kẻ địch đâu, chỉ có thể uất hận nhìn từng cỗ Thiết Kỵ Binh bị hất tung tháp pháo, bốc cháy ngùn ngụt trên phố!
Tàn nhẫn hơn cả là ban ngày bị rocket nã, ban đêm vẫn tiếp tục bị dội rocket!
Binh đoàn thảo nguyên cũng có lực lượng Harpy, số lượng không nhiều, chỉ tầm hai ngàn người.
Phần lớn bọn họ được biên chế vào các phân đội cấp tiểu đoàn, trung đoàn để làm liên lạc viên, nhưng vẫn có một bộ phận được tập hợp lại, gánh vác nhiệm vụ không kích đặc biệt.
Cẩu Cẩu Vu hạ lệnh cải tiến một phần đạn rocket, tách rời đầu đạn và liều phóng, cho Harpy mỗi lần mang theo một đầu đạn, lợi dụng màn đêm bay vút lên trời rồi ném thẳng xuống nổ tung Thiết Kỵ Binh của địch!
Trời đêm trên thảo nguyên vốn dĩ tầm nhìn cực thấp, đám Harpy bay tít trên cao thả rocket xuống, phòng ngự bằng mắt.
Thiết Kỵ Binh người Lùn thân hình hộ pháp cồng kềnh, nhìn từ trên trời xuống, diện tích lộ mục tiêu cực lớn.
Các Harpy dễ dàng lượn lờ ngay trên đỉnh đầu Thiết Kỵ Binh, thả đầu đạn rơi xuống, hầu như quả nào cũng nện trúng mục tiêu.
Đầu đạn đập trúng nóc giáp của Thiết Kỵ Binh, phát nổ phóng luồng kim loại thẳng đứng từ đỉnh đầu xuống, xuyên thủng tầng tầng kết cấu phức tạp, tiêu diệt hàng loạt kíp lái bên trong!
Cả ngày lẫn đêm đều bị đạn luồng kim loại tra tấn, Thiết Kỵ Binh của người Lùn khổ không kể xiết.
Đến sáng ngày thứ ba, Thiết Kỵ Binh hạng nặng gần như bị quét sạch, một số ít kíp lái sống sót phải chạy thục mạng ra ngoài thành mới giữ được mạng già.
Còn về một ngàn cỗ cơ giáp đi bộ linh hoạt kia, căn bản chẳng tạo nổi sóng gió gì.
Những cỗ cơ giáp này tuy cơ động hơn Thiết Kỵ Binh, nhưng lớp giáp lại mỏng như giấy, súng máy hạng nặng, súng trường hay súng trường chống Thiết Kỵ Binh bắn tới tấp là có thể dễ dàng bắn nát.
Trong bối cảnh cận chiến đô thị, bộ binh linh hoạt hơn cơ giáp đi bộ gấp vạn lần.
Lính bộ binh luồn lách qua từng căn nhà, từng ngõ hẻm, cơ giáp làm sao chen vào nổi.
Lính chiến nấp bên sườn thỉnh thoảng điểm xạ vài phát đạn súng trường, liền có thể bắn chết tươi pháo thủ và người lái của cơ giáp người Lùn.
Nói tóm lại, suốt ba ngày công thành ác liệt, lực lượng thiết giáp của người Lùn đã hứng chịu thất bại thảm hại nhất trong lịch sử, đội quân thiết giáp từng được coi là vô địch bị rocket tiêu diệt sạch tám mươi phần trăm, sĩ khí tuột dốc không phanh!
Bên trong hầm ngầm Đông Vọng Thành, Cẩu Cẩu Vu cùng nhóm tham mưu đang chăm chú nhìn tấm bản đồ giản lược.
Cẩu Cẩu Vu quay sang bảo với đám thuộc hạ:
"Chúng ta đã chặn đứng được lực lượng bọc thép hạng nặng của người Lùn ở Đông Vọng Thành. Bước tiếp theo, tìm cách đàm phán hòa hoãn với bọn chúng đi!
Thiết Thành xảy ra phản loạn, ta bắt buộc phải dẫn một vạn quân về ứng cứu!
Cứ phái người đi đàm phán với lũ người Lùn, chỉ cần bọn chúng chịu ngừng chiến, dù phải ký hiệp ước nhượng bộ chịu thiệt thòi một chút cũng được.
Đằng nào đợi Đại thủ lĩnh tỉnh lại, bọn chúng cũng sẽ sống dở chết dở thôi, giờ cứ vẽ bánh vẽ cho bọn chúng ăn trước."
