Chương 1154
Chương 1154: Đặc cảnh chống phần tử siêu phàm
Đăng ngày 01/10/2026
19
Hai Phượng Hoàng cận vệ thuộc nhóm siêu phàm đỉnh tiêm của thế giới này. Cả hai bất ngờ tập kích, hạ sát vô số binh lính thuộc Binh đoàn Thảo Nguyên.
Thế nhưng binh lính Binh đoàn Thảo Nguyên lúc này đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, cảnh giác cực cao.
Dựa vào đòn đánh lén, hai Phượng Hoàng cận vệ liên tiếp diệt gọn ba tiểu đội Cẩu Đầu Nhân, giết chết chừng ba mươi tên. Đến khi tập kích đội thứ tư, tung tích lập tức bại lộ!
Lúc đó, hai ả đang ra tay tàn sát đội Cẩu Đầu Nhân thứ ba, hoàn toàn không phát hiện đội bộ binh Cẩu Đầu Nhân thứ tư đang bám sát phía sau.
Nhìn thấy hai nữ tinh linh chém giết đồng đội chẳng khác nào chém dưa thái rau, binh lính đội thứ tư chết lặng giây lát, rồi lập tức giương súng xả đạn!
Lúc này, bộ binh của Binh đoàn Thảo Nguyên đều đã trang bị súng tiểu liên và súng trường bán tự động, hỏa lực cực kỳ hung mãnh. Hơn mười tay súng Cẩu Đầu Nhân đồng loạt bóp cò, lưới đạn dày đặc tức khắc quét thẳng về phía hai Phượng Hoàng cận vệ!
Một gã Cẩu Đầu Nhân vác ống phóng rocket trên vai, tiện tay bắn luôn một phát đạn pháo. Thế nhưng hai Phượng Hoàng cận vệ đều là bậc siêu phàm, giác quan thứ sáu nhạy bén cảnh báo nguy hiểm, giúp cả hai lách mình né kịp, khiến quả đạn rocket nổ tung vào khoảng không.
Thấy hành tung đã lộ, hai Phượng Hoàng cận vệ chẳng thèm dây dưa. Cả hai quay người tháo chạy, chỉ vài cú tung người đã biến mất sau những nóc nhà cao vút.
Dựa vào khả năng cơ động vượt trội, hai ả thoát khỏi khu vực vừa bại lộ, lẻn sang con phố khác để tiếp tục săn lùng mục tiêu mới.
Tin tức có kẻ siêu phàm trong thành lập tức được báo lên cấp trên. Phía chỉ huy phản ứng cực nhanh, lập tức điều động chuyên gia triển khai chiến dịch chống siêu phàm.
Lúc này, A Lợi Cơ cùng tiểu đội đặc cảnh trọng trang của nàng đang trốn trong một gian nhà dân xì xụp ăn mì gói.
Thứ đồ ăn nhiều dầu lắm muối, chỉ cần chan nước sôi là dậy mùi thơm nức mũi này chính là loại quân lương mới nổi của quân đội Liên Minh.
Lượng calo của nó tuy không bằng các loại quân lương khác, nhưng binh lính ăn vào lại tăng mạnh sĩ khí. Do đó, hệ thống hậu cần của Trừng Giới Quân thỉnh thoảng vẫn phân phát một ít mì gói xuống các đơn vị.
Khi Binh đoàn Thảo Nguyên vào trận tiếp quản chiến trường, A Lợi Cơ cùng đội đặc cảnh của nàng liền lui về tuyến sau. Dù sao bọn họ cũng không chuyên đánh công kiên quy mô lớn, chẳng việc gì phải cậy mạnh.
"Boss, xong rồi đây."
Một đặc cảnh trọng trang tộc Cự Ma đưa hộp cơm cho A Lợi Cơ. Nàng nói lời cảm ơn, nhận lấy rồi mở nắp, cầm đũa định gắp mì.
Đúng lúc này, cánh cửa căn nhà nghỉ chân bị một toán lính Binh đoàn Thảo Nguyên đạp tung. Cả đám hùng hổ xông vào, gào lớn:
"Tổ chống siêu phàm ở đâu! Trong thành có hai con tinh linh điên đang đồ sát lính của chúng ta!"
Nửa giờ sau, A Lợi Cơ cùng đội đặc cảnh trọng trang được chuyển đến đại doanh của Cẩu Cẩu Vu.
Một sĩ quan tham mưu dưới trướng Cẩu Cẩu Vu đích thân thông báo tình hình cho A Lợi Cơ.
"Ngay vừa rồi, binh lính báo về mười hai vụ tập kích siêu phàm. Hai ả tinh linh nghi là phần tử siêu phàm đã tàn sát gần một trăm năm mươi binh sĩ của ta. Đó đều là lực lượng đang hành quân lên tiền tuyến để bao vây sở chỉ huy phản quân. Hành động của hai kẻ siêu phàm phe địch đã cản trở nghiêm trọng bước tiến quân của chúng ta!"
Sĩ quan tham mưu trải tấm bản đồ cho A Lợi Cơ xem. Trên mặt bản đồ vẽ chi chít những dấu X đỏ, đánh dấu các vị trí bị lính siêu phàm phục kích.
"Hai phần tử siêu phàm này di chuyển cực nhanh. Giây trước vừa tập kích ở đây, chúng ta phái quân tới thì giây sau chúng đã xuất hiện cách đó mấy cây số. Mục tiêu sống còn của ta là quét sạch sở chỉ huy phản quân, nhưng đòn quấy rối của hai ả đã kéo chậm toàn bộ nhịp độ tác chiến. Chúng ta cần chuyên gia ra tay giải quyết!"
A Lợi Cơ nhìn tấm bản đồ dày đặc dấu X, vẻ mặt tràn đầy tự tin:
"Thế thì các ngươi tìm đúng người rồi đấy!"
Nhiệm vụ của đội đặc cảnh trọng trang bọn họ, một là chống khủng bố, hai chính là đối phó với kẻ địch siêu phàm!
Nói đến chuyện khắc chế siêu phàm, đương nhiên dùng siêu phàm chọi siêu phàm là tối ưu nhất.
Nhưng nếu số lượng siêu phàm phe mình không đủ thì sao?
Đến lúc đó, bắt buộc phải dùng quân đội thông thường để nghênh chiến. Mà đặc cảnh trọng trang chính là một cuộc thử nghiệm dùng phàm nhân đối đầu với siêu phàm!
Thực tế, chiến tranh trong hơn hai mươi năm qua đã có bước tiến vượt bậc. Thời đại vũ khí lạnh gần như nhảy vọt một bước tiến thẳng vào kỷ nguyên vũ khí nóng.
Dưới làn mưa bom bão đạn của thời đại vũ khí nóng, vai trò của cá nhân siêu phàm bắt đầu suy giảm rõ rệt. Cái cảnh một gã siêu phàm vác đao chém nát cả một binh đoàn ngàn người gần như không thể nào xảy ra nữa.
Chỉ cần mười tên lính bộ binh cầm súng trường hoặc tiểu liên quét đạn liên tục là đủ tạo thành mối đe dọa với kẻ siêu phàm.
Nếu trong đó kẹp thêm một khẩu súng máy đặt ở địa hình trống trải, kẻ siêu phàm chỉ có nước ôm đầu chịu chết.
Còn nếu ném vào cỗ máy xay thịt kiểu Verdun, nơi các bên vác súng đọ từng tấc đất, phần tử siêu phàm dám xông lên cũng chỉ có kết cục bị pháo hỏa nghiền nát thành bã vụn.
Thế nhưng, chỉ số cơ thể của kẻ siêu phàm rốt cuộc vẫn vượt xa người thường. Nếu vận dụng đúng cách, bọn chúng vẫn tạo ra hiệu quả ngoài sức tưởng tượng, chẳng hạn như tình cảnh lúc này.
Thiết Thành là một đô thị cực kỳ rộng lớn và phức tạp. Hai Phượng Hoàng cận vệ nấp trên các tầng lầu cao, bất ngờ nhảy xuống tàn sát các tiểu đội bộ binh Liên Minh đang cơ động, sau đó lập tức rút lui, khiến lính bộ binh căn bản không kịp phản ứng.
Vũ khí bộ binh chế tạo ra vốn không phải để giết kẻ siêu phàm, mà là để tiêu diệt những sinh vật gốc carbon có chỉ số tương đương.
Bởi vậy, muốn hạ gục hai kẻ siêu phàm trong điều kiện địa hình phức tạp thế này sẽ gặp phải vô vàn hạn chế.
Chưa kể lính tiền tuyến còn báo về, rõ ràng có người đã bắn trúng hai ả tinh linh siêu phàm kia, nhưng đối phương lại chẳng hề hấn gì. Điều đó chứng tỏ chúng đang mang trên mình những bộ giáp cực kỳ thượng thặng!
A Lợi Cơ lướt nhanh bản báo cáo chiến sự từ tiền tuyến, vỗ ngực cam đoan:
"Hai kẻ siêu phàm này cứ giao cho ta! Để chuẩn bị cho tình huống này, chúng ta đã diễn tập không biết bao nhiêu lần rồi!"
Viên sĩ quan gật đầu:
"Nếu đã vậy, việc xử lý phần tử siêu phàm nhờ cả vào ngươi. Đại quân của ta phải dồn toàn bộ hỏa lực đánh chiếm sở chỉ huy phản quân. Xin hãy nhanh chóng giải quyết hai kẻ đó, chúng liên tục phục kích lính của ta, sĩ khí toàn quân đang bị ảnh hưởng rất nặng!"
A Lợi Cơ liền đưa ra lời khuyên:
"Ngươi nên cho binh lính di chuyển theo từng toán hai đến ba trăm người, chớ nên phân tán quá mỏng. Ta xem chiến báo thấy rõ, hai kẻ này chỉ nhắm vào những toán quân nhỏ lẻ mà chúng chắc chắn có thể tiêu diệt gọn. Một khi chạm trán lực lượng cảnh giác cao độ, hai ả tuyệt đối không dây dưa. Đây là tâm lý điển hình của kẻ siêu phàm khi đối đầu với phàm nhân. Dù sao phàm nhân ở khắp mọi nơi, giết ai mà chẳng là giết. Giết những kẻ chưa kịp phòng bị, dễ dàng tiêu diệt, đương nhiên mang lại hiệu quả cao hơn nhiều so với việc tốn thời gian cắn vào một khúc xương cứng."
Viên sĩ quan trầm ngâm suy nghĩ rồi nói:
"Ta hiểu rồi. Lát nữa ta sẽ cho gom quân lại để điều động, tránh để hai kẻ đó tiếp tục đánh lén."
A Lợi Cơ rời khỏi đại doanh Cẩu Cẩu Vu, lập tức tập hợp đội đặc cảnh trọng trang của mình, quay trở về căn cứ đặc cảnh.
Hơn ba trăm đặc cảnh trọng trang thuộc đủ mọi chủng tộc tập hợp quanh A Lợi Cơ. Nàng cầm chìa khóa tra vào ổ, mở tung cánh cửa sắt lớn, để lộ ra cả một kho vũ khí hạng nặng chuyên dụng bên dưới lòng đất.
A Lợi Cơ chỉ tay vào đống vũ khí cồng kềnh, quát lớn:
"Có việc làm rồi, lên nào! Cứ theo bài huấn luyện trước đây, vác hết mấy món đồ chơi lớn này lên, đi tặng cho hai con hàng siêu phàm kia một bất ngờ thật lớn!"
