Chương 1155
Chương 1155: Săn giết kẻ siêu phàm
Đăng ngày 30/09/2026
19
Muốn trở thành siêu phàm, hoặc phải trải qua tu luyện và tích lũy đằng đẵng, hoặc phải gặp được cơ duyên ngàn năm có một. Chỉ số của phàm nhân rất khó xếp chồng lên cao bằng siêu phàm giả.
Nhưng số lượng phàm nhân lại áp đảo hoàn toàn. Quan trọng hơn, độ thuần thục cùng tính kỷ luật tổ chức của phàm nhân hoàn toàn có thể tăng trưởng nhờ huấn luyện.
Ba trăm cảnh sát đặc nhiệm hạng nặng tiến vào kho vũ khí dưới lòng đất, lập tức bắt đầu trang bị.
Hầu hết vũ khí hạng nặng ở đây đều qua tinh chỉnh chuyên biệt. Dùng để đánh các đơn vị quân sự thông thường thì cực kỳ lãng phí, nhưng lấy ra đối phó siêu phàm lại vừa chuẩn.
Phàm nhân đấu siêu phàm, mấu chốt nằm ở hai điểm: động năng cao và tốc độ bắn cực nhanh.
Trong số vũ khí cảnh sát đặc nhiệm cầm lên, có một loại súng trường bán tự động cỡ nòng lớn dành cho người thể hình bình thường.
Khẩu súng bán tự động này dùng hộp tiếp đạn năm viên, bắn đạn cỡ lớn 15 ly!
Độ giật của nó cực khủng, bắn trúng người là xé toạc mục tiêu nổ tung tại chỗ!
Nhưng khẩu súng bắn đạn 15 ly này lại rất nặng, lên tới mười hai cân.
Dù là cảnh sát đặc nhiệm hạng nặng huấn luyện bài bản, vác nó trên tay cũng không thể duy trì tác chiến thời gian dài.
Dùng khẩu súng này bắn người thường thì quá cồng kềnh bất lợi, nhưng bắn siêu phàm lại vừa chuẩn.
Chỉ có vũ khí cỡ nòng lớn, sơ tốc cao mới có khả năng đoạt mạng siêu phàm!
Kế tiếp là một loại súng máy cầm tay tốc độ bắn cao.
Khẩu súng máy này nhìn tựa như súng trường tấn công nòng ngắn, cấp đạn bằng hộp tròn, sử dụng đạn súng ngắn.
Uy lực của nó khá yếu, bản chất chỉ là một khẩu tiểu liên phóng to, nhưng tốc độ xả đạn lại nhanh đến rợn người! 1200 viên mỗi phút!
Trong nháy mắt, nó có thể tung ra bức màn đạn dày đặc, mục đích chính là quấy rối siêu phàm giả, dội thẳng vào mặt hoặc bắn phá những vị trí không có giáp bảo vệ.
Siêu phàm giả rốt cuộc vẫn là thân xác máu thịt. Dù chỉ là đạn súng ngắn, bắn trúng chỗ không có giáp thì kẻ đó vẫn đổ máu như thường.
Tốc độ bắn kinh hoàng 1200 viên khiến siêu phàm giả cũng phải kiêng dè. Đối phương né đạn sẽ hao tổn thể lực, đồng thời tạo ra khoảng trống cho xạ thủ dùng vũ khí hạng nặng bên mình khai hỏa!
Tiếp theo là súng máy xách tay cùng pháo tự động xách tay dành riêng cho loài troll.
Súng máy xách tay thực chất là loại đại liên làm mát bằng nước thông thường. Troll vác trên tay có thể liên tục xả đạn như mưa vào kẻ địch, cũng dùng để áp chế siêu phàm.
Tiếp đến là một khẩu pháo bán tự động 20 ly, cải tiến từ súng trường chống Thiết Kỵ Binh thành súng chuyên săn siêu phàm, dùng để ngắm bắn chuẩn xác từng phát một, xử tử mục tiêu.
Khẩu pháo bán tự động 20 ly này gắn kính ngắm cực kỳ tinh xảo. Nói trắng ra, nó biến troll thành những tay bắn tỉa hạng nặng, chuyên dùng để tỉa chết siêu phàm giả.
Mọi người bắt đầu chọn trang bị. A Lợi Cơ mặc vào bộ bản giáp bí ngân mang đậm phong cách cổ xưa, bên hông đeo thanh bảo kiếm bằng bí ngân.
Bên ngoài bản giáp, cô khoác thêm bộ áo mang đạn, tay cầm khẩu súng trường bán tự động 15 ly.
Trang bị xong xuôi, A Lợi Cơ quay sang hỏi các đồng đội:
"Sẵn sàng chưa?"
Lúc này, hơn ba trăm cảnh sát đặc nhiệm thuộc các chủng tộc đã vũ trang tận răng, người nào người nấy vác vũ khí hạng nặng trên vai.
Không ai mang theo bất kỳ chất nổ nào. Trong chiến trường đối đầu với siêu phàm giả, thuốc nổ hoàn toàn vô dụng.
Mảnh văng động năng thấp nếu không bị giáp của siêu phàm giả chặn đứng thì dù có xuyên thủng cũng chẳng gây nổi thương tích chí mạng.
Còn các loại bộc phá khác, trừ khi dán thẳng vào mặt, bằng không chút chấn động cỏn con đó siêu phàm giả gần như miễn nhiễm. Do đó, thuốc nổ không có cửa xuất hiện trong đội săn siêu phàm.
Thấy mọi người đã chuẩn bị xong, A Lợi Cơ mở tấm bản đồ ra, phổ biến tình hình chiến trường.
Cô vạch một vòng tròn lên vùng đồi núi ngoài rìa Thiết Thành trước tiên.
"Chỗ này là sở chỉ huy quân phản loạn, cũng là hướng tấn công chủ lực sắp tới của Binh đoàn Thảo Nguyên."
Kế đó, cô cầm bút khoanh liên tiếp vài vòng tròn quanh ngoại vi Thiết Thành.
"Những chỗ này, chính là trạm trung chuyển của Binh đoàn Thảo Nguyên ở ngoại vi Thiết Thành.
Binh đoàn Thảo Nguyên phải trung chuyển binh lực và đạn dược tại đây để mở đợt công kích vào sở chỉ huy địch."
Cô vẽ thêm vài mũi tên biểu thị hướng tiến công của Binh đoàn Thảo Nguyên về phía sở chỉ huy quân phản loạn, rồi ấn mạnh đầu ngón tay lên đó.
"Đây là tuyến đường chuyển quân và vận lương. Tôi phân tích thấy hai tên siêu phàm giả tinh linh kia chắc chắn sẽ nhắm vào binh sĩ cùng vật tư trên tuyến đường này để tập kích!"
Đôi mắt A Lợi Cơ lóe lên tia sáng sắc bén.
"Hai ả tinh linh siêu phàm này tuyệt đối là hung thủ do Tinh Linh Đế quốc phái tới, góp phần gây ra cục diện thê thảm hiện tại cho Liên Minh!
Giờ quân phản loạn sắp bị tiêu diệt, hai ả lại nhảy ra đánh úp Binh đoàn Thảo Nguyên nhằm kéo dài hơi tàn cho đám loạn quân, gieo rắc thêm đau thương cho Liên Minh!
Chỉ cần hai ả phá hoại tuyến chuyển quân và tiếp tế, binh sĩ phàm nhân tuyệt đối không phải đối thủ.
Để mặc hai ả lộng hành thì lũ phản loạn thực sự sẽ có cơ hội kéo dài hơi tàn, vì vậy chúng ta nhất định phải diệt trừ hai cái u nhọt này!"
A Lợi Cơ bắt đầu hạ đạt nhiệm vụ tác chiến.
"Ba trăm người chúng ta chia làm ba tổ theo đúng bài huấn luyện, mỗi tổ một trăm người.
Tổ một, hai và ba lần lượt mai phục trên ba tuyến vận chuyển. Tôi phụ trách dẫn dắt tổ hai, mai phục ở chính giữa.
Một khi siêu phàm giả tinh linh xuất hiện tấn công tuyến đường của Binh đoàn Thảo Nguyên, các người lập tức xông ra, băm vằn bọn chúng!"
Dứt lời, A Lợi Cơ nghiêm nghị nhìn khắp lượt thuộc hạ.
"Binh đoàn Thảo Nguyên đã đến, sau đó sẽ còn nhiều binh đoàn nữa quay về, cuộc phản loạn này coi như đã tàn!
Hai tên siêu phàm giả tinh linh này rất có thể là kẻ chủ mưu gây ra thảm kịch!
Bao nhiêu người đã ngã xuống, tuyệt đối không được để hai kẻ đầu sỏ trốn thoát!
Xuất phát! Tiêu diệt hoặc bắt sống bọn chúng về chịu sự phán xét của Liên Minh!"
