Chương 1215
Chương 1215: Ưng thú nhân xuất kích!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Trong Thần quốc của Khoa Tác, xét về chủng tộc quan trọng bậc nhất, không phải hổ thú nhân, chẳng phải gấu thú nhân, mà lại là ưng thú nhân với chiến lực bình thường, ngày thường im hơi lặng tiếng.
Để bay lượn, xương cốt của ưng thú nhân rất giòn, kéo theo chiến lực cận chiến trên mặt đất chẳng ra sao.
Suốt ngàn năm qua, thế giới thú nhân không ngừng chinh phạt, thôn tính lẫn nhau, nếu không nhờ chiếm cứ được vùng núi hiểm trở Ưng Thần Sơn Mạch, e rằng ưng thú nhân đã sớm tuyệt diệt.
Cho nên bao đời nay, ưng thú nhân hầu như đều chọn chính sách bấu víu kẻ mạnh.
Kẻ nào xưng bá thú nhân giới, ưng thú nhân liền ngả sang kẻ đó.
Nay Khoa Tác dựng nên vương triều đại nhất thống, địa vị của ưng thú nhân trong triều đình này vững như bàn thạch!
Trước đó, toàn bộ tộc Harpy đã bay sang Liên Minh, khiến thú nhân giới không còn chủng tộc bay quy mô lớn nào khác, năng lực không chiến của ưng thú nhân hoàn toàn chiếm thế độc quyền.
Dù là truyền tin dân dụng hay ném vũ khí từ trên cao trong quân sự, ưng thú nhân đều không thể thay thế.
Vương triều đại nhất thống do Khoa Tác lập ra cực kỳ có lợi cho ưng thú nhân, vị thế xã hội của họ đóng chặt ở tầng lớp trung thượng lưu, bởi vậy cả tộc gần như dốc toàn lực ủng hộ chính quyền Khoa Tác vô điều kiện!
Nhận lệnh từ Khoa Tác, gần hai vạn ưng thú nhân rợp trời dậy đất lao xuống từ tầng không, ập thẳng vào doanh trại Liên Minh.
Doanh trại Liên Minh dưới chân Ưng Quan Sơn Mạch lúc này đã biến thành một đại công trường, hào chiến đấu chằng chịt, nhà ở của binh lính và kho tàng mới đào xong nằm la liệt.
Ưng thú nhân vừa ló dạng, còi báo động phòng không lập tức rú vang, tiếng rít thê lương xé toạc toàn bộ khu doanh trại.
Trước khi tiến công thú nhân giới, Liên Minh đã lường trước việc sẽ hứng chịu các đợt không kích quy mô lớn, bởi vậy trong quân đội trang bị lượng lớn vũ khí phòng không!
Đại liên, pháo 20 ly nòng đơn, nòng đôi, rồi cả pháo bốn nòng 20 ly.
Hàng ngàn khẩu đại liên, hàng trăm cỗ pháo tự động được bố trí khắp hang cùng ngõ hẻm trong doanh trại!
Số pháo và đại liên này, chỉ cần quẹt nhẹ vào mục tiêu trên không là đủ biến đối phương thành một màn sương máu!
Lẫn trong đó còn có một lượng nhỏ pháo phòng không 40 ly và 90 ly.
Trong đó, pháo phòng không tự động 40 ly dùng đạn gắn ngòi nổ cơ khí định thì, có thể phát nổ đúng ở độ cao định sẵn.
Pháo phòng không 90 ly cũng trang bị ngòi nổ cơ khí tương tự, cho đạn nổ tung khi chạm đến độ cao đã tính toán, hiệu suất phòng không cao hơn nhiều so với việc bắn trúng đích trực tiếp.
Đã vậy, loại đại pháo nòng siêu dài này có tầm bắn cực xa, có thể phóng đạn ra ngoài mười cây số!
Hai vạn ưng thú nhân đen kịt trời đất bay ra từ Ưng Quan Sơn Mạch, trinh sát pháo binh bên phía Liên Minh sớm đã phát hiện, lập tức hô vang khẩu lệnh, lệnh cho các khẩu pháo phòng không nòng dài 90 ly đóng khắp doanh trại chuẩn bị sẵn sàng!
Pháo thủ hành động chớp nhoáng, trước tiên vặn ngòi nổ hẹn giờ cơ khí vào đầu đạn, tống đạn vào buồng nòng, dựng đứng nòng pháo một góc 45 độ, nhắm thẳng đàn ưng thú nhân nghìn nghịt đằng xa!
Sĩ quan pháo binh cầm thiết bị ngắm bắn đặc chủng, quan sát đàn ưng thú nhân đang bay tới.
Trên thiết bị quang học có sẵn nhiều vạch khắc cự ly, được chia theo sải cánh trung bình của ưng thú nhân trưởng thành.
Sĩ quan chỉ cần dùng các vạch này ướm vào ưng thú nhân trên bầu trời, trùng khớp ở vị trí nào, nhìn vào vạch khắc tương ứng là phân tích ra ngay độ cao cùng khoảng cách.
Khi khớp vạch mười nghìn mét trúng ưng thú nhân, sĩ quan nọ lập tức gầm lên:
"Mục tiêu bay của địch đã tiến vào phạm vi mười ngàn mét, khai hỏa ngay!"
Ầm! Ầm! Ầm!
Hơn năm mươi khẩu pháo phòng không 90 ly đồng loạt gầm thét, họng pháo phun ra luồng lửa dài gần mười mét.
Từng viên đạn nổ phá văng mảnh cỡ lớn được luồng khí thuốc súng đẩy vút lên không trung, lao thẳng về phía bầy ưng thú nhân đằng xa!
Khi đạn bay tới vùng trời định sẵn, ngòi nổ cơ khí nơi đầu đạn đếm hết thời gian, nổ tung lập tức!
Hơn năm mươi viên đạn pháo cỡ lớn phần lớn đều nổ trên không đúng vị trí, bắn tung hàng ngàn mảnh vỡ định hình, tạo thành vùng tử địa rộng hơn hai trăm mét giữa tầng không!
Thân thể ưng thú nhân mỏng manh hơn chiến đấu cơ nhiều, chiến cơ dính mảnh đạn có khi chỉ thủng một vết nhỏ trên thân, chẳng hề hấn gì.
Nhưng máu thịt ưng thú nhân chỉ cần dính mảnh đạn, hoặc nát vụn ngay tại chỗ, hoặc gân cơ đứt lìa rơi tự do xuống đất!
Đợt bắn đầu tiên với năm mươi quả đạn nổ tung trên không, hai vạn ưng thú nhân như trúng sét đánh, rụng xuống lả tả hệt như muỗi bị đập nát, thịt nát xương tan trút xuống đất!
Sĩ quan pháo binh không hề dừng lại, thét lớn:
"Chỉnh ngòi nổ bảy ngàn mét, chỉnh góc đón bám theo mục tiêu, nghe lệnh mới bắn!"
Đám pháo thủ cầm ngòi nổ cơ khí vặn xoay, chỉnh lại vạch chia thời gian.
Chỉnh xong, cắm phập ngòi vào đầu đạn rồi tống tọt vào buồng nòng.
Sĩ quan pháo binh tiếp tục dùng vạch ngắm theo dõi cự ly của địch, ngay khi đại đội ưng thú nhân áp sát mốc bảy ngàn mét, hắn quát lớn:
"Bắn!!"
Ầm! Ầm! Ầm!
Lại một loạt hơn năm mươi quả đạn phóng lên trời, xé toạc tầng mây thành từng vùng tử địa đen ngòm!
Xác ưng thú nhân đứt vụn trút xuống như mưa rào, rào rào rơi xuống từ mấy trăm tới gần nghìn cái xác!
Giữa bầu trời làm gì có công sự che chắn, hàng ngàn mảnh vỡ định hình quét ngang hệt lưỡi hái tử thần, chạm trúng là mất mạng!
Ưng thú nhân chỉ biết gào thét thảm thiết, trơ mắt nhìn thân thể bị mảnh đạn xé toạc, rồi quay cuồng rơi cắm đầu xuống đá tảng bên dưới nát bấy!
Nhưng may cho chúng là khoảng cách đã gần, chỉ cần cắn răng chịu thêm một đợt thương vong là có thể lao vào doanh trại Liên Minh, ném bom mang theo!
Tới khi đàn ưng thú nhân lết đến vị trí ba ngàn mét cách doanh trại Liên Minh, hơn năm mươi cỗ pháo 90 ly lại bồi thêm một loạt, xác vụn rơi lả tả như sủi cảo thả vào nồi nước sôi!
Lúc này, đại quân ưng thú nhân đã tràn vào cự ly ba ngàn mét, các loại pháo tự động khác của Liên Minh bắt đầu lên tiếng!
Gần trăm cỗ pháo tự động 40 ly phát ra tiếng nổ thùm thụp, bắn ra đạn nổ phá 40 ly cũng trang bị ngòi nổ cơ khí, phát nổ ngay ở độ cao định sẵn.
Từng quầng nổ đen kịt liên tục bùng lên trên nền trời, bán kính sát thương năm mươi mét hất tung vô số ưng thú nhân đang lượn vòng rơi thẳng xuống đất.
Chưa hết, các loại pháo cỡ nòng nhỏ cùng súng máy hạng nặng cũng ầm ầm nhả đạn.
Bộ binh cũng nấp trong chiến hào, dùng trung liên cùng súng trường tự động xả đạn lên trời.
Giây phút này, Long Hổ Quân và Hắc Kỳ Quân trong doanh trại, mấy chục vạn họng súng cùng đan thành một bức tường lưới lửa ngút trời!
Đám ưng thú nhân đến tập kích chợt thấy mình rơi vào một rừng sắt thép, bị bắn rụng từng mảng lớn!
Một bộ phận ưng thú nhân cắn răng đội bão đạn, chật vật bay lên độ cao thích hợp, ném khối thuốc nổ ba cân trên tay xuống dưới.
Nhưng binh lính Liên Minh phía dưới phản ứng cực nhanh, chui tọt vào hào giao thông cùng hố cá nhân đào sẵn, bom rơi nổ tung bãi đất trống, chẳng tổn hại nổi ai!
