Chương 1216
Chương 1216: Đại bàng du kích
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đợt tấn công này của Ưng thú nhân chuốc lấy thảm bại. Hai vạn Ưng thú nhân phát động tập kích đường không, chết ngót hơn năm nghìn tên.
Ưng thú nhân cũng là người, cũng biết hoảng sợ.
Khi một quả đạn nổ mạnh 90 ly nổ tung ngay bên cạnh, chiến hữu xung quanh rào rào rơi xuống cả mấy trăm tên, lượng adrenaline của Ưng thú nhân đã vọt lên tới đỉnh điểm.
Lao qua màn hỏa lực đan kết từ pháo tự động, súng máy hạng nặng, súng máy cấp tiểu đội và súng trường tự động.
Nhìn đồng đội bên cạnh bị xé thành mảnh vụn, nổ tung thành từng cơn mưa thịt nát xương tan, nỗi kinh hoàng lên đến tột độ, mọi thao tác bay lượn đều biến dạng.
Bọn chúng cần bay tới đỉnh đầu binh sĩ Liên Minh để thả những khối thuốc nổ ba cân mang theo.
Dưới áp lực của nỗi sợ hãi, chúng ném chẳng hề chuẩn xác. Binh lính Liên Minh cũng chuẩn bị từ trước, đào sẵn hố cá nhân và hố tránh đạn.
Vừa thấy trên trời có thứ gì rơi thẳng về phía mình, họ lập tức chui tọt vào hố, cơ bản đều tránh được thương vong.
Chỉ có vài khẩu trọng pháo và pháo tự động bị trúng bom phá hủy, nhưng nhìn chung không tổn hại lớn đến đại cục.
Để lại hơn năm nghìn xác chết, lũ Ưng thú nhân cụp đuôi tháo chạy.
Tướng lĩnh Ưng thú nhân tìm đến Khoa Tác, nước mắt ngắn nước mắt dài báo cáo tình hình.
Khoa Tác nghiêm mặt lắng nghe. Hắn không ngờ hỏa lực phòng không của Liên Minh lại tiến hóa đến mức độ này!
Đòn không kích quy mô hai vạn quân lại bị lưới lửa phòng không của Liên Minh chặn đứng hoàn toàn!
Hắn thở dài, nói với tên tướng Ưng thú nhân:
"Đừng tổ chức không kích quy mô lớn nữa, chuyển sang tập kích nhỏ lẻ đi.
Mỗi lần chỉ phái một đến ba tên, đi bộ áp sát gần doanh trại Liên Minh, sau đó bất ngờ cất cánh vọt lên cao, ném bom xong là rút ngay!
Chỉ một hai tên phát động tấn công, phía Liên Minh sẽ không dùng pháo lớn bắn chặn.
Cứ cách mười mấy phút lại quấy nhiễu một lần. Tuyệt đối không để địch nghỉ ngơi, phải khiến chúng kiệt sức!"
Dứt lời, hắn quay sang hạ lệnh cho một tướng Lĩnh Hùng thú nhân:
"Người lùn cho chúng ta rất nhiều cối cỡ lớn. Cho người dựng số cối đó trên Ưng Quan Sơn, nã pháo dồn dập vào doanh trại Liên Minh, bắn xong một phát là rút ngay!"
Khoa Tác quyết định thi hành chiến lược quấy rối tới cùng. Đằng nào binh lính của hắn cũng đóng trong lòng núi, có công sự che chắn, được nghỉ ngơi đầy đủ.
Nhìn sang phía Liên Minh, hạ trại ngay dưới chân Ưng Thần Sơn Mạch, ngoài đống chiến hào vừa đào thì chẳng có lấy một công sự kiên cố nào.
Chỉ cần liên tục gây áp lực, binh lính Liên Minh nhất định sẽ mệt mỏi rã rời!
Đúng lúc này, tướng lĩnh Ưng thú nhân đột nhiên lên tiếng:
"Thưa Vương! Hay là để ta dẫn tộc nhân bay sâu vào hậu phương Liên Minh phá hoại!"
Khoa Tác do dự một lúc rồi gật đầu đồng ý, nhưng lập tức cảnh cáo:
"Ngươi muốn đi phá hoại hậu phương Liên Minh cũng được, nhưng ta cảnh cáo ngươi, tuyệt đối không được tấn công dân thường và cơ sở dân sinh!
Liên Minh là phe có quy củ. Chiến tranh là chiến tranh, chỉ cần không đụng tới dân thường và công trình dân sinh, cuộc chiến này sẽ được kìm trong khuôn khổ.
Bây giờ chúng ta là bên bị tấn công, đang ở thế yếu, càng phải giữ quy củ. Tuyệt đối không được đụng vào dân thường của địch, bằng không một khi chúng trả thù, con dân của chúng ta gánh không nổi đâu!"
Tướng lĩnh Ưng thú nhân nhíu mày.
"Nhưng thưa Vương, địch đã đánh tới tận cửa nhà rồi, chúng ta còn phải bó tay bó chân thế sao?
Các dũng sĩ của ta khao khát vinh quang. Thả họ vào lãnh thổ Liên Minh, chắc chắn họ sẽ săn tìm chiến lợi phẩm khắp nơi!
Đến lúc đó, dù là tướng lĩnh, ta cũng khó lòng kiểm soát!"
Khoa Tác nghiêm giọng răn đe:
"Không quản được cũng phải quản! Ngươi cũng không muốn thấy Liên Minh tàn sát con dân của chúng ta trong vùng chiếm đóng chứ?
Nếu ngươi không quản nổi, ta sẽ giới hạn khu vực tác chiến cho ngươi.
Từ đây đi về phía bắc, ngươi và binh lính chỉ được phép phá đường sắt, cấm phá bất kỳ cơ sở nào khác!
Nếu binh lính của ngươi dám rời khỏi phạm vi năm cây số tính từ đường sắt, hoặc dám tập kích bách tính Liên Minh gần đó, ta sẽ xử bắn ngươi theo quân pháp, tự liệu mà làm!"
Thấy Thần Vương đã nói vậy, tên tướng Ưng thú nhân rùng mình, vội thu lại toan tính riêng.
Ban đầu gã tính dẫn đại quân đoàn Ưng thú nhân bay vào nội địa Liên Minh để cướp phá một mẻ no nê.
Dù sao Liên Minh giàu có ra sao, đám thú nhân bọn họ là rõ nhất.
Nhưng Khoa Tác như nhìn thấu tâm can gã, còn lôi cả quân pháp ra đè đầu, gã tuyệt đối không dám làm trái.
Tướng Ưng thú nhân thầm tính toán, chỉ còn cách đích thân dẫn hơn một trăm thân tín đi chấp hành nhiệm vụ ném bom đường sắt.
Bằng không, với kỷ luật lỏng lẻo của đám thuộc hạ, kéo vài nghìn tên vào lãnh thổ Liên Minh thì gã căn bản không tài nào khống chế nổi.
Lỡ có tên nào ngứa tay chạy đi cướp bóc biên dân Liên Minh, cái đầu của gã khó mà giữ được!
Sau đó, tên tướng đích thân dẫn hơn một trăm Ưng thú nhân tinh nhuệ, mang theo đống bộc phá, bay là là mặt đất lách qua khu vực đóng quân của Long Hổ Quân và Hắc Kỳ Quân, hướng thẳng về phương bắc.
Bọn chúng thuận lợi lọt vào bờ cõi Liên Minh, dùng bộc phá mang theo đánh sập tuyến đường sắt nối liền nội địa với Long Hổ Đại Doanh!
Nhận được tin tuyến đường sắt bị phá, Khoa Tác vô cùng hài lòng.
Cắt đứt tuyến đường sắt từ hậu phương tới Long Huyệt Đại Doanh, việc vận chuyển vật tư tiếp tế cho đại quân Liên Minh ở tiền tuyến sẽ khó khăn hơn gấp bội.
Đồng thời, Khoa Tác cũng mở ra lối đánh chiến tranh du kích trên không, hắn nói với tướng Ưng thú nhân:
"Từ bây giờ, hãy chia người thành các tiểu đội từ vài người đến mười mấy người, mai phục ở khu vực giữa Long Huyệt Đại Doanh và phía bắc Ưng Quan Sơn Mạch.
Cứ thấy đoàn xe vận tải quân lương nào rời Long Huyệt Đại Doanh tiến về doanh trại dưới chân Ưng Quan Sơn Mạch, các ngươi lập tức hợp lực xông ra, dùng bom phá hủy sạch vật tư cho ta!
Hoặc thấy toán lính nhỏ lẻ nào của Liên Minh, cũng có thể tập hợp nhiều đội lại vây ráp, nuốt gọn bọn chúng!"
Khoa Tác nhận thấy đây là một đối sách tuyệt hảo, phát huy tối đa khả năng bay lượn và tính cơ động của Ưng thú nhân, để chúng ẩn nấp ngay trong vùng kiểm soát của Liên Minh, liên tục cắn tỉa đoàn tiếp tế và các nhóm quân lẻ!
Tướng Ưng thú nhân lập tức triển khai. Mấy ngày đầu, kế sách này quả thực gặt hái thành công, tiêu diệt không ít đội vận tải của Liên Minh.
Từ Long Huyệt Đại Doanh tới chân núi Ưng Quan Sơn Mạch dài chừng hơn hai trăm cây số.
Nhu yếu phẩm phục vụ gần ba mươi vạn đại quân là một con số khổng lồ, mỗi ngày đều có lượng lớn đoàn vận tải qua lại trên tuyến đường này.
Khu vực lân cận cây cối rậm rạp, điểm ẩn nấp nhiều vô kể. Ưng thú nhân bất ngờ từ tán cây lao vụt ra đánh úp, đội vận tải của Liên Minh thực sự không có biện pháp nào đối phó hữu hiệu.
Vũ khí phòng không phải tập trung hỏa lực mới phát huy uy lực lớn, trong khi đoàn tiếp tế cùng lắm chỉ trang bị vài khẩu súng máy, chống đỡ đám Ưng thú nhân bay thấp đánh úp vô cùng chật vật.
Thế nhưng chỉ vài ngày sau, phía Liên Minh đã lập tức tung ra một lực lượng chuyên biệt để nghênh chiến đòn tập kích của Ưng thú nhân.
