Chương 1219
Chương 1219: Đạn rocket phát uy
Đăng ngày 30/09/2026
19
Kỹ thuật đạn hỏa tiễn của Liên Minh tương đối thành thục. Để phi đình chiến đấu có khả năng tấn công Đệ Nhị Vương Đô ở độ cao 15.000 mét, nhân viên kỹ thuật thuộc bộ phận quân công đều tập trung nghiên cứu hỏa tiễn.
Sau khi hỏa tiễn không đối không thử nghiệm thành công, tiến trình phát triển hỏa tiễn đất đối đất trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Hiện tại, Liên Minh biên chế chủ yếu hai loại hỏa tiễn: một loại cỡ nòng nhỏ 130 mm, dài 1500 mm, đầu đạn nạp 5 kg thuốc nổ, tầm bắn 10 km.
Loại này thuộc dòng hỏa tiễn mini, ưu điểm là đơn binh mang vác dễ dàng, thao tác phóng cực kỳ đơn giản.
Kể cả không có giá phóng, chỉ cần dùng gỗ hoặc đắp tạm con dốc đất là bắn được ngay.
Hỏa tiễn có thể bố trí theo từng binh sĩ, phát kèm một giá phóng bằng sắt, kích nổ bằng ngòi mồi lửa hoặc ngòi va đập cơ học.
Bắn thì dễ, nhưng bay ra rồi thì độ chính xác chẳng còn bao nhiêu, vì thế thường phải phóng nhiều ống cùng lúc, lấy hỏa lực bao trùm để bù đắp sai số.
Pháo binh Liên Minh được trang bị một loại giá phóng 20 nòng, có thể lắp bánh xe pháo để súc vật kéo đi.
Loại còn lại là hỏa tiễn cỡ lớn, cỡ nòng 250 mm, thân đạn dài 3000 mm, lượng thuốc nổ bên trong vượt quá 50 kg.
Thứ này cần tới hai Cự Ma hợp lực mới khiêng nổi lên giá, bắn từ ống phóng kim loại chuyên dụng 10 nòng.
Ống phóng kim loại có thể tháo rời đặt trên mặt đất, hoặc gắn ngay sau đuôi xe tải ma đạo, tầm bắn xa tới 18 km.
Hai loại hỏa tiễn của Liên Minh, một nhẹ một nặng, một xa một gần, tạo thành hệ thống tác chiến hỏa tiễn hoàn chỉnh.
Nguyên soái Long Hổ Quân là Ách Thắc Tư sau khi tiếp quản Hắc Kỳ Quân, đồng thời nhận bàn giao 15 xe phóng hỏa tiễn hạng nhẹ, 10 xe hạng nặng, cùng gần 30 giá phóng đủ các chủng loại.
Số vũ khí này được hắn giấu kín phía sau doanh trại, giờ chính là lúc mang ra nghênh chiến.
Dưới tiếng quát lệnh vang dội của sĩ quan pháo binh, mấy cỗ xe pháo hỏa tiễn từ trong công sự ầm ầm lăn bánh ra ngoài, giá phóng dựng cao, nhắm thẳng đỉnh núi phía trước.
Mỗi xe tự kết thành biên đội, tự ngắm vào mục tiêu riêng, đón lõng sẵn vị trí đối phương có khả năng xuất hiện.
Một khi khai hỏa, chúng có thể trút hơn 100 quả hỏa tiễn trong nháy mắt, bao trùm bốn năm ngọn núi cùng toàn bộ sườn sau!
Giờ thì...
Việc tiếp theo chỉ là chờ. Đợi đám pháo binh quấy nhiễu của địch mò vào trận địa, bên này chẳng cần ngắm lại, cứ thế xả sạch hỏa tiễn là tiễn luôn kíp pháo của chúng lên trời!
Chừng nửa giờ sau, đám pháo thủ Hùng thú nhân ẩn nấp trên Ưng Quan Sơn Mạch cảm thấy thời cơ đã chín muồi, liền vác các bộ phận của pháo cối hạng nặng Ải Nhân, lén lút lẻn vào trận địa.
Tốc độ bắn của pháo cối cực nhanh. Mỗi lần bắn xong bốn, năm quả, chúng lập tức tháo rời pháo thành từng mảnh, vắt chân lên cổ chạy biến.
Trọng pháo 180 của địch quá cồng kềnh, đợi bên kia phản ứng rồi dội pháo vào vị trí bắn thì chúng đã ngồi chém gió ở khu vực an toàn từ lâu.
Lần này cũng vậy. Năm kíp pháo Hùng thú nhân vác pháo cối 140 mm chiếm lĩnh 4 ngọn núi, từ trên cao chĩa nòng xuống nã pháo về phía Liên Minh.
Khoảnh khắc quả đạn pháo cối hạng nặng đầu tiên rời nòng, rơi vào doanh trại Liên Minh phát nổ, sĩ quan pháo binh Liên Minh lập tức thét lệnh:
"Bắn!!"
Giây tiếp theo, sáu xe pháo hỏa tiễn đồng loạt khai hỏa. Tiếng vun vút xé gió rền rĩ, từng quả hỏa tiễn rít lên những tiếng thét chói tai lao vút lên không trung!
Kíp pháo Hùng thú nhân trên núi đang bắn dở, nghe thấy chuỗi rít quái dị liền đồng loạt ngẩng đầu.
Trước mắt chúng, một bầy vật thể quái dị phủ kín bầu trời, đuôi kéo theo dải khói dài ngoằng, lao thẳng về phía trận địa của chúng!
Dù không biết mấy thứ bốc khói kia là gì, chúng vẫn vô thức nghĩ đó là đạn pháo Liên Minh, hoảng loạn vứt bỏ nhiệm vụ bắn phá, vội vã tháo dỡ pháo cối nhằm tháo chạy!
Thế nhưng hỏa tiễn bay tới quá nhanh. Xe phóng của Liên Minh phát huy tối đa ưu thế rải thảm hỏa lực, sớm đã khóa chặt những tọa độ lũ Hùng thú nhân có khả năng ẩn nấp.
Tiếng pháo cối vừa điểm, hỏa tiễn Liên Minh đã ập tới, giờ muốn chạy cũng không kịp nữa rồi!
Hỏa tiễn ập xuống trong chớp mắt, nện thẳng vào đỉnh núi, tạo nên chuỗi nổ liên hoàn kinh thiên động địa!
Hỏa tiễn cỡ nhỏ còn đỡ, thuốc nổ chỉ có 5 kg, sức sát thương chưa đến mức hủy thiên diệt địa, nhưng hỏa tiễn cỡ lớn thì hoàn toàn khác!
Bên trong nhồi trọn 50 kg thuốc nổ! 50 kg, đủ san phẳng cả trăm mét đỉnh núi thành vùng đất chết!
Đá núi nơi đây bị nắng thiêu nứt toác, cực kỳ giòn xốp. Hỏa tiễn vừa nổ, đá vụn bắn tung tóe bốn phương tám hướng, biến thành vô số mảnh văng chết người!
Các kíp pháo Hùng thú nhân trong chớp mắt bị hỏa tiễn nuốt chửng, chết không còn manh giáp.
Kẻ nào may mắn không trúng đạn trực diện cũng bị đá văng phạt nát bấy, biến thành từng mảnh thịt vụn!
Ách Thắc Tư nâng kính viễn vọng, nhìn dãy núi đã ngập trong khói bụi mù mịt, quay sang hạ lệnh cho viên sĩ quan tâm phúc bên cạnh:
"Phái các tổ bắn tỉa thừa dịp đêm tối tiềm nhập lên núi. Nếu quân địch lại lộ diện trận địa pháo hoặc các toán lính nhỏ, ưu tiên dùng súng bắn tỉa tiêu diệt.
Không thì địch bắn một phát, bên ta phải xả cả trăm quả hỏa tiễn, quá tốn kém."
Viên sĩ quan dạ ran, rồi hỏi:
"Tướng quân, chúng ta không thử phát động tấn công sao? Cứ chôn chân dưới chân núi thế này, bên ta bị động quá!"
Ách Thắc Tư lắc đầu:
"Cấm tiến công. Nhiệm vụ của chúng ta không phải tấn công, mà là găm chặt ở đây, đóng đinh đại quân chủ lực của địch lại, khiến chúng không thể chạy lung tung."
Nói đoạn, nét mặt hắn giãn ra đôi chút, nhìn đám sĩ quan:
"Ta biết các ngươi đang nghĩ gì, các ngươi thèm khát quân công!
Nhưng đây là mệnh lệnh của Đại thủ lĩnh, là phương châm chiến lược của Đại thủ lĩnh. Chúng ta buộc phải hoàn thành nhiệm vụ kìm chân Khoa Tác và quân chủ lực của hắn."
Hắn giơ tay chỉ về rặng núi phía trước:
"Theo tình báo quân ta mang về, Khoa Tác đã cắm quân chủ lực tinh nhuệ vào sâu trong Ưng Quan Sơn Mạch, xây dựng sẵn boong-ke công sự kiên cố.
Dù vũ khí đại quân Liên Minh vượt trội, nhưng đánh trận địa vùng núi, lại đụng phải kẻ địch phòng thủ kỹ càng, thương vong chắc chắn sẽ vô cùng thảm khốc.
Bởi vậy chúng ta không thể đâm đầu công diện chính diện, mà phải tìm cách vòng ra sau lưng, tập kích vào nơi chúng sơ hở!
Yên tâm đi, chẳng bao lâu nữa đâu, nhiều nhất một tháng, các ngươi sẽ có đất lập công!"
