Chương 1260
Chương 1260: Sơn Địa Bò Hành Giả
Đăng ngày 01/10/2026
19
Vài ngày sau, tại thiết bảo lũy của Dung Nham Thành trên Ngai Nhân Sơn Mạch.
Một tên ưng thú nhân đứng dưới vương tọa sắt, thao thao bất tuyệt bẩm báo về tình hình đang diễn ra ở Thú Nhân Giới.
"Vua của người lùn! Hiện tại Đại thủ lĩnh đang bị vây khốn trong Ưng Thần Sơn Mạch, binh lực quanh hắn chưa tới một vạn.
Thần Vương bệ hạ đang chuẩn bị tập hợp đại quân vây bắt hắn. Nhưng Đại thủ lĩnh quá mức giảo hoạt, vũ khí lại sắc bén, phía trước còn có con trai hắn thống lĩnh Long Hổ Quân Đoàn phát động công kích chủ lực, khiến Thần Vương bệ hạ không đủ binh lực để điều động.
Bởi vậy, Thần Vương bệ hạ mới phái ta tới đây, khẩn cầu Vua của người lùn chi viện!"
Bố Nê Thán Sâm ngồi trên vương tọa sắt nghiêng đầu sang một bên.
"Tộc người lùn chúng ta đã vô điều kiện viện trợ cho Thú Nhân Giới các ngươi đủ nhiều vũ khí rồi. Cách đây ít lâu, có tròn hai trăm cỗ súng cối hạng nặng được chuyển tới đó, ngần ấy vũ khí còn chưa đủ sao?"
Sứ giả thú nhân vội giải thích:
"Đội ơn đức vua người lùn đã hào phóng chi viện cho thế giới thú nhân của chúng ta, nhưng số vũ khí ấy đã tiêu hao cực nhanh trong các trận giao tranh với Liên Minh.
Hơn nữa súng cối hạng nặng rất khó công kiên. Đại thủ lĩnh hiện tại đã chiếm cứ năm ngọn núi, trên núi có vô số lô cốt, chiến hào cùng hang động.
Chưa kể trong tay hắn cũng nắm lượng lớn súng cối, đại bác và đạn pháo phản lực.
Hơn một vạn quân của bọn chúng, số lượng vũ khí hạng nặng được trang bị ngang ngửa với mấy chục vạn đại quân của chúng ta gộp lại!
Hiện tại Thần Vương bệ hạ đã tập kết mười vạn đại quân chuẩn bị vây kín Ngũ Chỉ Sơn, nhưng hai vạn Hắc Kỳ Quân bên trong đó chiến đấu quá mức hung hãn, bệ hạ không nắm chắc phần thắng.
Vì thế, Thần Vương bệ hạ khẩn thiết cầu xin Vua của người lùn tiếp tục viện trợ cho thú nhân, hơn nữa tốc độ nhất định phải thật nhanh!"
Bố Nê Thán Sâm nghe xong, trong lòng có chút kích động. Hắn đã hiểu Khoa Tác muốn làm gì.
Tên đó muốn thừa cơ nghiền chết Đại thủ lĩnh!
Đại thủ lĩnh vừa chết, Liên Minh ắt sẽ tan rã. Đây là nhận định chung của khắp các thế lực chống đối Liên Minh trên toàn cõi.
Nhưng tên Đại thủ lĩnh kia thực sự quá khó giết. Không chỉ vì sức mạnh cá nhân của hắn, mà còn bởi lực lượng hắn mang theo vô cùng tinh nhuệ!
Muốn lấy mạng Đại thủ lĩnh, quả thực khó hơn lên trời!
Nhưng đây đích xác là một thời cơ ngàn năm có một. Đại thủ lĩnh đã thâm nhập sâu vào chiến khu của địch, nếu vận hành khéo léo, quả thực là cơ hội tuyệt hảo để vây diệt hắn!
Bố Nê Thán Sâm trầm ngâm hồi lâu, đoạn cất giọng hỏi sứ giả:
"Vua của các ngươi đã cầu viện các thế lực khác chưa?"
Sứ giả thú nhân gật đầu lia lịa:
"Rồi! Chúng ta đã đồng loạt phái sứ giả đến Tinh Linh Đế quốc, Vương quốc Đa Nặc Vạn và Ma Pháp Vương Quốc.
Chúng ta hy vọng họ sẽ điều động lực lượng siêu phàm tinh nhuệ, hoặc cung cấp một lượng vũ khí hạng nặng chi viện, để tất cả cùng hợp lực vây quét Liên Minh!"
Ngón tay Bố Nê Thán Sâm gõ nhịp liên hồi lên mặt vương tọa sắt. Hắn thực sự đã động lòng, đồng thời quyết định sẽ chi viện cho Khoa Tác một phần lực lượng.
Chỉ là nên viện trợ thứ gì, việc này cần phải cân nhắc kỹ lưỡng.
Hắn toan tính, hay là mang thẳng một quả vũ khí trọng thạch sang san phẳng Ngũ Chỉ Sơn?
Địa hình rừng núi như Ngũ Chỉ Sơn, nếu trúng phải vũ khí trọng thạch, trận động đất kinh hoàng tạo ra rất có khả năng sẽ khiến cả rặng núi đứt gãy sụp đổ!
Lô cốt, địa đạo trên núi cùng toàn bộ hầm ngầm trong lòng núi sẽ tan thành tro bụi, những kẻ không kịp tháo chạy đều sẽ bị chôn sống bên trong!
Thế nhưng đắn đo một hồi, hắn vẫn quyết định không dùng đến loại vũ khí này.
Liên Minh từng phát đi lời cảnh cáo chết chóc: Nếu hắn dám sử dụng vũ khí trọng thạch với Liên Minh, bọn chúng sẽ ném bom khí độc luyện kim thể sương mù thẳng xuống các ngọn núi tuyết của người lùn!
Khi mùa hè tới, tuyết tan chảy xuôi dòng, toàn bộ vùng đất chu vi hàng trăm cây số quanh đó sẽ biến thành vùng tử địa ngập tràn độc tố. Đất đai của tộc người lùn vốn đã chẳng có bao nhiêu, nếu mất đi hàng trăm cây số vì nhiễm độc, bọn hắn tuyệt đối không gánh nổi hậu quả.
Cho nên, trận vây diệt Đại thủ lĩnh lần này tuyệt đối không thể dùng vũ khí chiến lược, chỉ có thể đánh bằng vũ khí thông thường.
Nhắc đến vũ khí thông thường, trong suốt thời gian Liên Minh và thú nhân kịch chiến trong vùng rừng núi, đoàn quan sát của người lùn vẫn luôn theo dõi sát sao chiến trường, đúc rút được vô số kinh nghiệm quý báu.
Nhằm khắc phục nhược điểm Thiết Kỵ Binh không thể cơ động nhanh tại địa hình đồi núi, người lùn đã nghiên cứu chế tạo một loại cơ giáp chiến tranh chuyên dụng cho vùng sơn địa.
Bố Nê Thán Sâm nghiêng đầu, phân phó cho một đại thần bên cạnh:
"Trước tiên chuyển hai trăm khẩu súng cối cỡ nòng lớn cùng một trăm khẩu súng máy nhiều nòng sang Thú Nhân Giới.
Sau đó, điều động Sơn Địa Bò Hành Giả xuất trận!"
Vị đại thần đứng bên vội cất lời nhắc nhở:
"Bệ hạ, súng cối và súng máy thì dễ vận chuyển, nhưng Sơn Địa Bò Hành Giả tốc độ di chuyển chậm chạp, từ Ngai Nhân Sơn Mạch kéo sang Thú Nhân Giới e rằng phải mất một khoảng thời gian rất dài."
Bố Nê Thán Sâm gằn giọng:
"Rã rời toàn bộ linh kiện của Sơn Địa Bò Hành Giả ra, dùng Thiết Kỵ Binh vận tải kéo đi, đợi tới gần Ưng Quan Sơn Mạch rồi mới tiến hành lắp ráp lại!"
Đại thần cúi đầu nhận lệnh rồi lui xuống chấp hành. Sứ giả thú nhân đứng cạnh ngơ ngác hỏi:
"Vua của người lùn, xin hỏi Sơn Địa Bò Hành Giả là thứ gì vậy?"
Bố Nê Thán Sâm bật ra tràng cười khùng khục:
"Sơn Địa Bò Hành Giả là kỳ tích cơ khí của tộc người lùn chúng ta, là một trong những cỗ máy vĩ đại nhất từng được chế tạo ra lúc này!
Cứ yên tâm, đợi đến khi nó sang tới Thú Nhân Giới, bò tới chân Ngũ Chỉ Sơn, bất cứ thứ gì chắn đường cũng sẽ bị nó nghiền nát thành bình địa!"
Thực chất, Sơn Địa Bò Hành Giả chính là một cỗ nhện máy khổng lồ, hay nói đúng hơn là một chiến hạm bọc thép trên bộ.
Cảm hứng tạo ra thứ này bắt nguồn từ chính Phi Hồng Nữ Vương của Liên Minh. Cỗ máy sở hữu những chiếc chân nhện cơ khí có thể cơ động thần tốc trên địa hình hiểm trở, trèo đèo lội suối dễ như trở bàn tay.
Trong chiến dịch lần này giữa Liên Minh và thú nhân tại Ưng Quan Sơn Mạch, người lùn đã sớm nhận ra một vấn đề chí mạng.
Do địa hình đồi núi mấp mô hiểm trở, hỏa pháo hạng nặng rất khó phát huy uy lực, những đơn vị thiết giáp như Thiết Kỵ Binh cũng không thể phát huy khả năng cơ động trên sườn dốc.
Để người lùn có thể vận hành các đơn vị cơ giới bọc thép cùng hỏa lực hạng nặng trên đỉnh núi cao, Sơn Địa Bò Hành Giả đã ra đời.
Đó là một con nhện kim loại đồ sộ, chiều dài và chiều rộng đều đạt mức hai mươi lăm mét, cao tới bảy mét.
Nó sở hữu tám chiếc chân cơ khí có khả năng vận hành độc lập, giúp nó trườn bò vững chãi trên mọi địa hình phức tạp.
Phía trên tám chiếc chân cơ khí nâng đỡ một bệ đỡ kim loại khổng lồ. Đuôi xe dựng một cột ống khói lớn xả khói đen mù mịt, ở vị trí trung tâm đặt một cỗ cối hãm bảy trăm milimét với tầm bắn tối đa khoảng sáu cây số.
Tầm bắn của cỗ pháo này tuy không xa, nhưng đặt vào chiến trường đồi núi thì đã là quá đủ.
Mỗi phát đạn nó bắn ra nặng tới hai tấn rưỡi, một phát bắn xuống đủ sức hủy trời diệt đất! Mấy loại lô cốt kiên cố trên núi đều chẳng khác nào đồ chơi trước họng pháo này!
Bên cạnh đó, trên boong của Sơn Địa Bò Hành Giả còn gắn bốn khẩu pháo máy nhiều nòng, chuyên dùng để phòng không và quét sạch bộ binh mặt đất.
Lớp giáp bọc ngoài của nó cũng dày đến mức gần như miễn nhiễm với mọi phát bắn trực diện từ các loại hỏa pháo thông thường.
Một khi cỗ máy này tiến vào vùng núi, nó có thể duy trì tốc độ hai mươi lăm cây số một giờ để vượt qua mọi chướng ngại, gần như mọi ngọn núi cao hiểm trở, tám chiếc chân cơ khí của nó đều có thể leo lên tụt xuống một cách dễ dàng!
Để tiễn Đại thủ lĩnh về cõi chết, Bố Nê Thán Sâm đã không tiếc tung ra thứ vũ khí bí mật này, điều động thẳng cỗ Sơn Địa Bò Hành Giả vào trận!
Đi cùng với Sơn Địa Bò Hành Giả còn có lực lượng hộ vệ bám sát phía sau, gồm tròn một trăm cơ giáp bước đi hai chân cùng hai mươi cỗ cơ giáp bốn chân.
Cơ giáp bước đi hai chân không có gì lạ lẫm, mỗi cỗ chỉ chở được hai người, phía trước gắn một khẩu pháo nhỏ bốn mươi lăm milimét hoặc một khẩu súng máy nhiều nòng.
Nhưng cơ giáp bốn chân thì lại thú vị hơn nhiều, đây là nền tảng chiến đấu được nâng cấp cải tiến từ loại hai chân.
Ngoài việc có thêm bốn chân cơ khí, thể tích của nó cũng đồ sộ hơn, mang vác được hỏa lực mạnh hơn, thông thường là một khẩu súng cối tám mươi milimét.
Người lái ngồi ở khoang trước, sau lưng cõng theo một khẩu súng cối tám mươi milimét.
Tốc độ vận hành của thứ này cực nhanh, trên những sườn núi dốc đứng lởm chởm đá tảng, nó chỉ mất vài phút để leo một mạch từ chân núi lên tận đỉnh.
Một khi đã vào vị trí, cỗ cơ giáp bốn chân lập tức đứng bất động, khẩu súng cối cõng sau lưng dưới sự thao tác của hai pháo thủ sẽ điên cuồng trút bão đạn xuống đầu quân địch.
Bắn xong xuôi, cỗ cơ giáp bốn chân lại lũn cũn trượt xuống núi rút chạy, đây đích thực là một món vũ khí sinh ra để dành cho chiến tranh sơn địa!
