Chương 1261
Chương 1261: Viện binh của thú nhân
Đăng ngày 01/10/2026
19
Ở một hướng khác, sứ giả thú nhân chạy tới phương Bắc, lần lượt vào Tinh Linh Đế quốc, Ma Pháp Vương Quốc và Vương quốc Đa Nặc Vạn cầu viện.
Kết quả cầu viện là: Tinh Linh Đế quốc phái 100 Phượng Hoàng Cận Vệ, lập thành đội ngũ siêu phàm săn giết Đại thủ lĩnh.
Phía Đa Nặc Vạn phái 3.000 quân. 3.000 người này đều là hảo thủ trong quân ngũ, tương đương đặc nhiệm, mỗi người cầm trong tay súng bán tự động cỡ nòng lớn do Vương quốc Đa Nặc Vạn mới nghiên cứu phát triển.
3.000 người này do Đa Nặc Vạn thành lập, là lực lượng vũ trang chuyên dùng để đối phó các phần tử siêu phàm khủng bố, nguồn cảm hứng bắt nguồn từ đặc cảnh hạng nặng của Liên Minh.
Trang bị vũ khí hạng nặng cho phàm nhân, dùng mức độ tổ chức và trình độ huấn luyện cực cao để đem lại cho họ sức mạnh phản sát kẻ siêu phàm — đó chính là tư tưởng xây dựng nên đội quân này.
Vương quốc Đa Nặc Vạn là một chính quyền lâu đời, vương thất đương nhiên phải duy trì nền tảng thống trị của mình.
Đội quân đội mũ sắt gắn lông vũ đỏ, được gọi là Hồng Vũ Quân này, phần lớn tồn tại là vì sự duy trì của vương thất.
Ngoài ra, bất kể là Hồng Vũ Quân hay 100 Phượng Hoàng Cận Vệ, toàn bộ đều ngồi phi thuyền cỡ lớn do Ma Pháp Vương Quốc cung cấp để tiến vào Liên Minh.
Trong chiến dịch lần này, Ma Pháp Vương Quốc xuất động ba chiếc phi thuyền khổng lồ dài 300 mét. Trên mỗi chiếc phủ kín hơn 30 khẩu đại pháo và gần trăm khẩu pháo phòng không.
Họ sẽ mượn triều tịch ma lực, trước hết bay vào không phận Tinh Linh Đế quốc, rồi tiến vào khu vực Bình nguyên Cự Nhân do người lùn kiểm soát, sau đó tiếp tục xuôi nam, vào Ưng Quan Sơn Mạch.
Lần này có thể nói toàn thế giới đã dốc toàn lực những đội quân tinh nhuệ nhất gom được, thề phải giữ mạng Đại thủ lĩnh tại khu vực Ngũ Chỉ Sơn!
Đương nhiên, viện binh từ bên ngoài này ít nhất phải nửa tháng nữa mới tới nơi.
Hiện tại Khoa Tác đã không thể đợi thêm. Hắn dẫn mười vạn Mãnh Hổ Vệ, mở đợt tấn công sớm vào khu vực Ngũ Chỉ Sơn.
Dưới chân Ngũ Chỉ Sơn ken đặc binh lính tinh nhuệ của Mãnh Hổ Vệ.
Chúng hạ trại khắp nơi, lập trạm tiếp tế, vạch sẵn trận địa tấn công và khu vực nghỉ ngơi hậu phương.
Chuẩn bị xong xuôi, binh lính Hắc Hùng Quân nhận lệnh quân quan, dựng từng khẩu súng cối hạng nặng dưới chân Ngũ Chỉ Sơn, nã pháo trinh sát hỏa lực!
Thùng! Thùng! Thùng!!
Tiếng nổ đặc trưng của súng cối vang rền, như tiếng giật mạnh nắp chai nước ngọt có ga!
Đạn pháo xé gió qua vùng núi gập ghềnh, giáng xuống Ngũ Chỉ Sơn, thổi bùng từng cuộn khói bụi.
Một viên sĩ quan gấu thú nhân đứng cạnh trận địa súng cối, giơ ống nhòm quan sát điểm rơi của đạn.
Nhưng hắn còn chưa nhìn được bao lâu, phía Ngũ Chỉ Sơn bỗng lóe lên ánh lửa khai hỏa.
Mấy giây sau, tiếng rít xé toạc bầu trời. Mấy quả đạn pháo rơi thẳng xuống trận địa súng cối của chúng, nổ tung thành quầng lửa dữ dội!
Pháo thủ gấu thú nhân cùng súng cối bị sức nổ xé tan xác, mấy quả đạn cối còn bị kích nổ dây chuyền!
Trên Ngũ Chỉ Sơn, một sĩ quan Hắc Kỳ Quân cầm ống nhòm quan sát điểm nổ dưới núi, nói với trận địa sơn pháo bên cạnh:
"Bắn đẹp lắm, phát đầu trúng đích!"
Bên cạnh hắn, lính Hắc Kỳ Quân dùng thuốc nổ khoét hai hố lớn trên đỉnh núi, đặt vào đó hai khẩu sơn pháo 75 ly.
Sơn pháo 75 ly của Liên Minh là loại pháo hai mục đích, bắn thẳng hay cầu vồng đều được. Nó vừa có thể nhắm thẳng mục tiêu nã đạn, vừa có thể ngóc nòng lên gần 90 độ, vẽ nên đường đạn cầu vồng rót thẳng xuống đầu địch!
Hơn nữa khẩu pháo này cực kỳ nhẹ, tháo tấm chắn bảo vệ ra là một con nhện cưỡi hoặc hai lính bộ binh đã có thể kéo đi cơ động, xứng danh vua đánh vùng núi.
Trước khi lên núi, Lý Tần Vũ đã giao toàn bộ trọng pháo 180 ly trong kho cho quân giữ thành Bạch Linh, bởi loại pháo này quá nặng nề, không thể cơ động trong vùng núi.
Nhưng lực lượng của hắn mang theo gần như toàn bộ sơn pháo 75 ly. Loại hỏa pháo hạng nhẹ này, mỗi ngọn núi trong Ngũ Chỉ Sơn đều bố trí ít nhất tám khẩu.
Tám khẩu sơn pháo này, hoặc giấu trong hang động, hoặc đặt trên đỉnh núi.
Những khẩu pháo bố trí trên đỉnh núi, để bảo đảm an toàn, công binh đã dùng thuốc nổ khoét hố sâu, đặt trực tiếp khẩu đội sơn pháo 75 ly vào trong hố, có lính quan sát theo dõi điểm rơi rồi báo tọa độ nã pháo.
Cách này giúp độ an toàn của khẩu đội tăng vọt. Trừ phi đạn pháo của địch rơi thẳng vào hố pháo họ ẩn nấp, bằng không căn bản không thể gây tổn hại!
Ngũ Chỉ Sơn thực chất là năm ngọn núi lớn nương tựa nhau trên bản đồ. Vạn rưỡi quân của Lý Tần Vũ rải đều trên năm ngọn núi này, có thể yểm trợ lẫn nhau.
Chẳng hạn như lúc này, quân thú nhân dùng súng cối trinh sát hỏa lực lên đỉnh núi.
Đội súng cối bắn núi số một, trận địa sơn pháo núi số hai lập tức giáng hỏa lực đáp trả.
Đội súng cối bắn núi số hai, tổ sơn pháo núi số ba liền nã đạn tiêu diệt!
Hỏa lực đan chéo dày đặc, chỉ trong đợt trinh sát hỏa lực đầu tiên đã giáng cho quân thú nhân tổn thất nặng nề, hàng loạt súng cối hạng nặng bị sơn pháo điểm mặt bốc khói!
Bất đắc dĩ, phía thú nhân đành tạm rút lực lượng súng cối về, đổi thành bộ binh xông lên.
Từng tốp thú nhân đông nghịt tập kết dưới chân Ngũ Chỉ Sơn, xếp thành những phương trận thưa thớt, quân quan đang quát tháo chỉnh đốn binh lính.
Một sĩ quan hổ thú nhân đeo hàm vầng trăng trên vai đứng trước gần ngàn binh lính thú nhân, hét lớn:
"Số lượng kẻ địch không nhiều, chỉ có hơn vạn tên! Chúng ta đông gấp mười lần bọn chúng! Một người nhổ một bãi nước bọt cũng đủ dìm chết chúng nó!
Nếu chiến hữu phía trước ngã xuống, không được dừng lại, tiếp tục lao lên! Đồng đội đang dùng mạng sống mở đường cho các ngươi, đừng phụ lòng họ!
Chỉ cần tràn được lên núi, áp sát đánh giáp lá cà, chúng ta thắng chắc!
Ngoài ra, lúc các ngươi xung phong, súng cối hạng nặng cùng súng lớn của người lùn sẽ yểm trợ hỏa lực phía sau, cứ yên tâm mà liều mạng xông lên!
Đừng phụ lòng tin tưởng của Thần Vương bệ hạ!! Đừng phụ..."
Lời gầm thét của viên sĩ quan thú nhân còn chưa dứt, hắn đã thấy gần ngàn binh lính trước mặt đồng loạt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm khoảng không sau lưng hắn, sắc mặt thoắt cái biến đổi dữ dội.
Hắn sững sờ, quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy cách hắn mấy ngàn mét trên không trung, từng cột lửa xé toạc mặt đất bốc lên trời, thứ gì đó kéo theo vệt khói bụi dày đặc đang lao thẳng về phía họ!
Ngay sau đó, tiếng rít xé gió rợn người ập tới!
Đạn phản lực! Là rốc két, hơn một trăm quả rốc két!!
Viên sĩ quan thú nhân vừa định gào lên chạy mau, thì rốc két đã ập tới đầu!
Những quả rốc két rít lên điên cuồng lao xuống từ đỉnh một ngọn núi Ngũ Chỉ Sơn, chớp mắt cắm thẳng vào đám bộ binh thú nhân đang tập kết, quét ra một vùng tử địa rực lửa!
Tiếng nổ đinh tai nhức óc rền vang, mặt đất rung chuyển dữ dội, đất đá vỡ vụn bắn tung tóe, thân xác người bị xé thành muôn mảnh!
Hơn một trăm quả rốc két các cỡ cày nát bãi tập kết của thú nhân, dãy núi xung quanh thậm chí bị nổ đến sạt lở, hàng vạn tấn cự thạch đổ sụp xuống, chặn đứng hoàn toàn con đường dẫn lên trận địa tiến công!
