Chương 1262
Chương 1262: Đợt tấn công đầu tiên
Đăng ngày 01/10/2026
19
Trên đỉnh đồi số Một do Hắc Kỳ Quân kiểm soát, công binh dùng xẻng nện ra một bãi đất phẳng.
Lúc này trên bãi đất, một trăm ống sắt cắm san sát, chĩa xéo về phía trước theo một góc độ nhất định.
Sau mỗi ống sắt đều nối một sợi dây cáp, gom hết về tay pháo thủ phát hỏa.
Pháo thủ cầm bộ kích nổ trong tay, ấn mạnh một cái!
Khoảnh khắc sau, dòng điện truyền qua dây cáp dẫn thẳng vào các ống phóng hình trụ, rocket bên trong phóng vút ra ngoài!
Tiếng xé gió rít lên chói tai, một trăm quả rocket đồng loạt vút lên trời, lao thẳng về phía bộ binh thú nhân đang tập kết cách đó vài dặm!
Chưa đầy chốc lát, mặt đất rung chuyển dữ dội bởi những tiếng ầm ầm vang dội, một trăm quả rocket dội xuống, phủ kín toàn bộ điểm tập trung quân của thú nhân!
Yêu cầu phóng rocket của Liên Minh cực kỳ đơn giản, nếu có điều kiện thì chọn mặt đất bằng phẳng rồi dựng ống phóng chuyên dụng, độ chuẩn xác sẽ cao hơn.
Nhược bằng thiếu thốn, cứ việc dùng vài cọng dây thép hoặc thanh gỗ làm giá phóng, châm ngòi bằng điện hay cơ học đều bắn được tuốt.
Trong nhẫn trữ vật của Lý Tần Vũ, thứ chứa nhiều nhất chính là rocket, trên đỉnh đồi bắn hết một đợt, hắn liền lên bổ sung một đợt, hỏa lực gần như không bao giờ gián đoạn.
Có điều phóng xong một đợt thì phải bố trí lại trận địa rocket, mỗi lần mất hơn một tiếng, khá tốn công.
Thành thử rocket thường chỉ bắn một đợt ngay trước lúc địch tấn công để đè bẹp nhuệ khí của chúng!
Bấy giờ trên Ngũ Chỉ Sơn vừa bắn xong một đợt rocket, Lý Tần Vũ bước lên đỉnh đồi, ném cho đám pháo thủ một trăm quả rocket nữa, lệnh cho chúng tiếp tục bố trí.
Dứt lời, hắn chuyển sang chiến hào gần đỉnh đồi, tiến tới trước một trận địa súng máy, đứng từ trên cao nhìn xuống đội quân tấn công của thú nhân phía dưới.
Bị rocket dập tơi tả, nhuệ khí quân thú nhân giảm mạnh, song chúng vẫn phát động tấn công.
Trận địa súng máy chỗ Lý Tần Vũ đứng có vị trí rất đẹp, giá sẵn một khẩu súng máy 12,7 ly, bên trên gắn kính ngắm quang học hai lần.
Trận địa là một hố bắn đào sâu vào lòng đất, nóc lót gỗ và đá tảng, có thể đỡ được pháo cỡ nhỏ bắn trực diện.
Lý Tần Vũ ra hiệu cho xạ thủ tránh ra để đích thân điều khiển khẩu súng máy này, xạ thủ liền dạt sang một bên.
Lý Tần Vũ bước tới cạnh súng máy, giật mạnh khóa nòng, tống một viên đạn 12,7 ly vào buồng đạn.
Đây là khẩu đại liên kiểu Hào Trư bắn đạn 12,7 ly, trang bị dây đạn bốn mươi lăm viên.
Nòng súng dài hơn, nặng hơn và dày hơn giúp đường đạn cực kỳ căng, đặt trên bệ ba chân chắc nịch, tầm bắn hiệu quả một ngàn năm trăm mét, bắn xa hơn hai ngàn mét ngoài thực tế cũng chẳng thành vấn đề.
Lúc này bộ binh thú nhân dưới núi đã phát động xung phong, chúng ùa lên Ngũ Chỉ Sơn cùng lúc từ năm hướng!
Đồi số Một chỗ Lý Tần Vũ đứng là ngọn đồi lớn nhất, hệ thống đường hầm bên trong chằng chịt, cất giữ lượng lớn vật tư của thú nhân, bởi vậy được chúng chiếu cố kỹ nhất.
Chừng ba cánh quân thú nhân lao ra từ hẻm núi phía trước, toan tràn lên đồi số Một.
Lý Tần Vũ tì báng súng vào vai, tay phải nắm chắc tay cầm, tay trái ghì chặt thân súng.
Hắn nhắm thẳng vào một cánh quân vừa lao ra khỏi hẻm núi còn chưa kịp tản đội hình, bóp cò nổ súng!
Thùng! Thùng! Thùng! Thùng! Thùng!!!
Thùng! Thùng! Thùng! Thùng! Thùng!!!
Tiếng súng nổ rền vang, hắn bắn từng loạt điểm xạ ngắn năm viên một!
Đạn súng máy 12,7 ly uy lực cực mạnh, lại từ đỉnh đồi nã xuống chân núi nên đường đạn bay thẳng băng!
Cách chừng 1,2 cây số, đội hình bộ binh thú nhân vừa vọt ra khỏi hẻm núi định tản ra thì lập tức hứng trọn cơn mưa đạn!
Loạt điểm xạ năm viên đạn 12,7 ly quét thành hình cánh quạt, giáng thẳng vào đám bộ binh thú nhân.
Kẻ trúng đạn lập tức bị xé toạc từng mảng da thịt, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi!
Bay xa đến vậy nhưng sức xuyên phá của đầu đạn vẫn khủng khiếp vô cùng.
Một viên đạn xé nát thân xác kẻ đi đầu rồi xuyên tiếp vào người thứ hai, thứ ba!
Trình độ ghìm súng của Lý Tần Vũ cao đến kinh người, vũ khí 12,7 ly dẫu có giá trên bệ ba chân thì độ giật vẫn cực lớn.
Nhưng hắn chỉ cần ấn hai tay xuống, khẩu súng lập tức ngoan ngoãn như một con cừu non, đều đặn khạc đạn ra ngoài.
Thị lực của hắn cũng siêu phàm, dẫu cách xa 1,2 cây số, chỉ cần tập trung tinh thần là mắt hắn đã nhìn rõ mồn một điểm rơi của từng viên đạn!
Thùng! Thùng! Thùng! Thùng! Thùng!!!
Từng loạt điểm xạ ngắn liên tiếp rời nòng, đội hình bộ binh thú nhân vừa lao ra hẻm núi bị xé thành từng mảnh vụn!
Hắn chỉ nhắm chỗ đông người mà giã, chỗ nào địch bu lại là nã ngay một loạt ngắn, chẳng cần ngắm nghía chi ly; đạn súng máy rời nòng vốn sẽ tản mác, chỉ cần ngắm đại khái một khu vực, quét một dải đạn hình quạt qua là kiểu gì cũng trúng!
Chẳng mấy chốc, hắn bắn cạn một dây đạn, súng hết đạn khóa nòng, hắn gầm lên:
"Thay đạn!!"
Phụ tá lập tức xách hòm đạn bảy mươi lăm viên lao tới, lắp dây đạn mới cho hắn, khẩu đại liên chỉ ngưng lại chừng mười giây rồi lại gầm thét vang rền!
Bấy giờ dưới chân núi, cả một đội hình bộ binh thú nhân tấn công bị một mình hắn dùng một khẩu súng máy đè bẹp dí, không ngóc đầu lên nổi.
Lũ thú nhân còn chưa kịp vọt ra khỏi hẻm núi đã bị súng máy của hắn băm thành thịt vụn.
Hai cánh quân thú nhân còn lại, một cánh chạy tọt vào khu nhà đá dưới chân núi, nơi đó có gần năm trăm chiến sĩ Hắc Kỳ Quân đang đón lõng, bấy giờ đã khai hỏa bằng trung liên và súng trường, tiếng súng nổ rát rạt vang rền khắp khu nhà.
Cánh quân thú nhân cuối cùng đã dàn xong đội hình tản binh hình cánh quạt, chậm rãi tiến ép lên đỉnh đồi.
Đại liên cùng súng cối trên đỉnh đồi điên cuồng dội bão lửa lên đầu đám bộ binh thú nhân này, chẳng mấy chốc, chúng thương vong la liệt, xác chết rải dài từ bên kia hẻm núi tới tận chân đồi số Một.
Hỏa lực của Liên Minh một lần nữa làm mới nhận thức của lũ thú nhân, đủ loại trung liên, đại liên, cối nhỏ, cối lớn, súng phóng lựu vác vai, rocket bắn cầu vồng, chốc chốc lại điểm thêm phát sơn pháo 75 ly điểm huyệt cực kỳ chuẩn xác.
Hỏa lực kinh hoàng ấy từ nhẹ tới nặng, từ xa tới gần, bao trùm toàn bộ cự ly!
Đợt bao vây Ngũ Chỉ Sơn lần đầu của thú nhân kết thúc trong thảm bại, ngay đợt xung phong thứ nhất, chúng đã bỏ lại hơn năm trăm cái xác trước trận địa!
Đám tàn binh thú nhân lập tức vỡ mật, chưa đợi lệnh rút quân đã mạnh ai nấy cắm đầu tháo chạy về phía sau.
