Chương 1264
Chương 1264: Vẫn là cái này dùng tốt
Đăng ngày 01/10/2026
19
Suốt một đêm, Lý Tần Vũ nã ra mấy chục phát đạn pháo.
Một hòm đạn nổ mạnh có bốn quả, bắn xong bốn quả là hắn chuồn.
Hắn khi thì chạy xa, khi lại tới gần, từng quả đạn pháo liên tục dội xuống các chiến hào do quân thú nhân đang đào.
Thú nhân bị nổ đến khóc không ra nước mắt, tiến độ công sự chậm chạp vô cùng.
Chúng điều tới mấy khẩu súng cối, muốn nhắm bắn Lý Tần Vũ, nhưng tốc độ di chuyển của hắn quá nhanh.
Tên này vác theo khẩu pháo nặng hơn năm trăm cân chạy băng băng như gió cuốn.
Giây trước vừa bắn xong bốn quả đạn, giây sau đã vọt ra xa mấy trăm mét.
Cả đêm đó, gần trăm bộ binh thú nhân bị nổ chết trong chiến hào, khiến phía thú nhân nghiến răng nghiến lợi!
Một viên sĩ quan giơ ống nhòm, không ngừng quét tìm vị trí của Lý Tần Vũ giữa màn đêm phía trước.
Cuối cùng trời không phụ lòng người, gã nhìn thấy Lý Tần Vũ đang dựng hỏa pháo trên một sườn núi cách đó chừng một cây số.
"Mau! Ta tìm thấy hắn rồi! Ở đằng kia! Nổ chết hắn đi!"
Trong chiến hào sau lưng gã, bốn khẩu súng cối hạng nặng đã dựng sẵn từ trước.
Nhận lệnh, pháo thủ thú nhân gấu lập tức đo đạc quan sát, sau đó ngắm bắn.
Vài giây sau, bốn quả đạn súng cối rời nòng lao vút ra.
Ở phía bên kia, Lý Tần Vũ vừa dựng xong hỏa pháo, lôi hòm đạn từ nhẫn chứa đồ ra vặn ngòi nổ thì bất chợt cảm nhận được dự cảm nguy hiểm dâng lên!
Hắn vốn dày dạn kinh nghiệm, chẳng hề chần chừ nửa giây, vứt ngay đồ trong tay rồi quay đầu chạy thục mạng!
Động tác cực nhanh, gần như chỉ trong một ý niệm, hắn đã bứt tốc lao đi năm sáu chục mét!
Khoảnh khắc tiếp theo, sau lưng rền vang một chuỗi tiếng nổ long trời lở đất!
Đạn súng cối cỡ lớn rơi trúng chỗ hắn vừa đứng, cày xới thành mấy hố sâu hoắm!
Khẩu sơn pháo 75 ly tan tành trong vụ nổ, hòm đạn hắn vứt dưới đất cũng bị kích nổ theo!
Vô số mảnh đá vụn bị sóng xung kích gia tốc, bắn tung toé hình cánh quạt, đập rầm rầm lên lưng Lý Tần Vũ.
Thế nhưng hắn mặc nguyên bộ giáp tấm mithril toàn thân, lại còn là loại dày cộp.
Lý Tần Vũ đang lao về phía trước chẳng hề hấn gì, chỉ nghe sau lưng vang lên một tràng leng keng leng keng.
Hắn chẳng thèm quay đầu, bẻ hướng, lao thẳng về phía chiến hào của thú nhân!
Phía chiến hào thú nhân, hầu như sự chú ý của mọi kẻ đều dồn vào khẩu sơn pháo bị nổ tung.
Đặc biệt là ánh lửa dữ dội phát ra từ bốn quả đạn nổ mạnh nổ tung bên cạnh càng chứng minh chúng đã bắn trúng mục tiêu, khắp chiến hào thú nhân rộ lên tiếng reo hò vang dậy!
Nhưng tiếng reo hò còn chưa dứt, Lý Tần Vũ đã với tốc độ chạy nước rút lao vút tới từ đằng xa!
"Mẹ kiếp! Hắn xông tới rồi!!"
Một tên lính thú nhân thấy Lý Tần Vũ lao đến thì kinh hãi tột độ, vội vàng nâng súng trường bóp cò!
Đám lính thú nhân đang hò reo cũng hoàn hồn, ngừng ngay trò gào thét nhặng xị, chĩa súng trường bắn xối xả về phía Lý Tần Vũ.
Tiếng súng nổ rát rạt vang rền khắp thung lũng, trong chiến hào đào dở, ít nhất ba mươi khẩu súng trường đang cùng lúc trút đạn vào Lý Tần Vũ!
Thế nhưng Lý Tần Vũ chạy quá nhanh, bộ binh thú nhân căn bản không kịp ngắm bắn.
Họa hoằn có một hai viên đạn trúng đích thì đầu đạn đập vào giáp mithril cũng lập tức vỡ vụn, chẳng gây nổi chút thương tích nào.
Lý Tần Vũ nhe nanh múa vuốt lao thẳng tới, nhảy bổ vào chiến hào, vung tay gọi ra hai cây rìu ngắn từ nhẫn chứa đồ, nhằm thẳng đám lính thú nhân trước mặt mà chém túi bụi.
Lính thú nhân trước mặt đều là người trần mắt thịt, sao chịu nổi đòn của hắn.
Hắn như một cơn lốc xoáy quét ngang chiến hào!
Không một tên lính thú nhân nào đỡ nổi một đòn, hắn tùy tiện vung một rìu là đối phương đã thịt nát xương tan, mất mạng tại chỗ!
Hắn vừa chém điên cuồng vừa gầm thét:
"Mẹ kiếp! Ai cho chúng mày nổ pháo của ông! Ai cho chúng mày nổ pháo của ông! Nhân cách điên loạn của ông đây thức tỉnh rồi a a a!!"
Chớp mắt, Lý Tần Vũ đã chém chết bảy tám mươi tên, hiệu suất này còn cao hơn nhiều so với việc đứng từ xa bắn pháo!
Đám lính thú nhân trước mặt sợ mất mật, bị chém tới mức kêu cha gọi mẹ.
Kẻ gan góc còn dám nổ súng hay dùng lưỡi lê đâm tới thì liền bị một rìu chém chết tươi, còn kẻ nhát gan đã quay đầu tháo chạy.
Chẳng mấy chốc, Lý Tần Vũ đã chặt sạch toàn bộ những kẻ dũng cảm trong chiến hào, đám nhát cáy còn lại ù té chạy tán loạn về phía sau!
Lý Tần Vũ tinh mắt, lập tức nhận ra trong đám thú nhân tháo chạy có không ít thú nhân gấu, trên lưng lũ to xác này đứa thì cõng súng cối hạng nặng, đứa lại vác hòm đạn!
Lý Tần Vũ xông vào chiến hào địch chính là để trả thù cho người anh em sơn pháo 75 ly vừa chết thảm!
Giờ thì kẻ thù gặp nhau, mắt đỏ ngầu sát khí!
Hắn gào thét ầm ĩ lao vọt ra khỏi chiến hào, điên cuồng đuổi theo đám thú nhân gấu đang cõng súng cối.
"Đền mạng cho anh em pháo 75 của ông!!"
Lý Tần Vũ tung mình như hổ vồ mồi, cả người nhảy vọt lên cao hơn hai mươi mét, gần như bay thẳng tới áp sát sau lưng một tên thú nhân gấu đang cõng súng cối hạng nặng.
Ngay sau đó, hắn vung rìu ngắn chém mạnh một nhát, lưỡi rìu chặt đứt ngọt nòng pháo sau lưng đối phương rồi giữ nguyên thế chém ngập vào lưng tên thú nhân gấu!
Chỉ một kích, phá pháo giết người hoàn tất trong chớp mắt. Tên thú nhân gấu đổ ầm xuống đất, khẩu súng cối trên lưng gãy làm đôi, nòng pháo lăn lông lốc vào đống đá vụn.
Hỏa pháo bên phía thú nhân là vũ khí cực kỳ quý giá, mất một khẩu khiến lũ gấu lập tức phát điên!
Một tên phó xạ thủ rút khẩu súng săn hai nòng bên hông, bóp cò liền hai phát về phía Lý Tần Vũ, bắn ra hàng trăm viên bi thép!
Hai loạt bi thép nện thẳng vào ngực Lý Tần Vũ, lóe lên luồng ánh sáng kim loại, toàn bộ bi thép đều vỡ nát khi đập vào giáp mithril!
Lý Tần Vũ lao tới, một rìu chém bay đầu tên gấu này, sau đó giữ nguyên đà xông thẳng, lại thêm một rìu kết liễu một tên khác đang cõng nòng pháo.
Bốn khẩu súng cối hạng nặng thoắt cái đã mất hai khẩu, lũ thú nhân gấu đỏ ngầu mắt.
"Pháo của tao!! Tao phải giết mày!!"
Hơn chục tên gấu gầm thét giận dữ, kẻ giương vuốt nhọn, đứa vung xẻng công binh, vừa gào rú vừa lao vào quyết tử với Lý Tần Vũ!
Hơn chục con gấu này vóc dáng vạm vỡ hung hãn, gầm rống lao tới trông cực kỳ dọa người.
Nhưng Lý Tần Vũ chẳng mảy may sợ hãi, vung đôi rìu ngắn đón đầu.
Hai bên lao vào chém loạn xạ leng keng cồm cộp, xẻng công binh của lũ gấu đập thẳng lên đầu Lý Tần Vũ chỉ bắn ra tóe lửa chứ không gây nổi chút thương tích nào.
Ngược lại, Lý Tần Vũ chỉ tiện tay vung rìu là máu tươi đã bắn tung tóe đầm đìa!
Chỉ qua vài giây, lũ thú nhân gấu liều mạng lao lên đều bị hắn chém chết sạch.
Toàn thân nhuốm máu, Lý Tần Vũ liếc mắt nhìn quanh thì thấy hai tên cõng hỏa pháo còn lại đã chạy ra khá xa.
Hắn chẳng buồn đuổi, ước lượng hai cây rìu trong tay rồi căn góc ném mạnh đi!
Ngay sau đó, hai lưỡi rìu chuẩn xác găm vào nòng súng cối hạng nặng trên lưng hai tên gấu, kình lực khủng khiếp xuyên thủng nòng pháo, tiện thể lấy mạng luôn hai kẻ cõng pháo!
Lúc này, viện binh thú nhân cũng ầm ầm kéo tới, mặt đất rung chuyển bởi tiếng bước chân rầm rập, sợ rằng có tới mấy ngàn tên đang lao đến!
Lý Tần Vũ không dây dưa nữa, lập tức quay đầu chạy.
Vài phút sau, Lý Tần Vũ vác hai nòng súng cối hạng nặng đã gãy gập quay về bên xác khẩu sơn pháo 75 ly bị nổ nát.
Hắn đặt nòng súng cối xuống, ngẩng đầu nhìn trời nghiêng một góc bốn lăm độ.
"Sơn pháo huynh, mối thù của huynh ta đã báo, thủ cấp kẻ địch ở đây, huynh có thể yên lòng nhắm mắt rồi, đi thanh thản nhé!"
