Chương 1265
Chương 1265: Bắn lén
Đăng ngày 01/10/2026
19
Bắn pháo xong, Lý Tần Vũ về đường hầm ngủ trọn một ngày, trời tối lại mò ra bắn tỉa.
Lý Tần Vũ nhìn ra rồi, đại quân bao vây của Khoa Tác ngày đầu làm rùm beng thế thôi, chứ thực tế sấm to mưa nhỏ.
Hắn chắc đang đợi viện binh, chỉ sợ nếu lâu không tấn công thì Lý Tần Vũ sẽ chia người nhà hắn ra gửi về từng đợt mà thôi.
Lý Tần Vũ thầm nghĩ, trước khi viện binh của Khoa Tác tới nơi, hắn sẽ không phát động tổng tấn công thật sự đâu.
Đã thế, hắn liền dựa vào sức chiến đấu siêu phàm của mình, đè bẹp nhuệ khí quân thú nhân một phen, xem có ép nổi chúng lộ sơ hở hay không!
Đêm muộn ngày thứ hai, Lý Tần Vũ vác một khẩu súng bắn tỉa hạng nặng đặc chế, chuồn khỏi Ngũ Chỉ Sơn, chọn một ngọn núi có tầm nhìn cực tốt để dựng súng.
Hắn vòng ra sau một bụi xương rồng mọc rậm rạp, nằm sấp xuống, bắt đầu dựng súng.
Đây là một khẩu súng bắn tỉa bán tự động hạng nặng, cỡ nòng 20mm, món đồ chơi hắn tự tay chế tạo.
Nhờ thể lực siêu phàm, hắn chẳng cần bận tâm về trọng lượng. Vũ khí không bị giới hạn cân nặng nên có thể hy sinh độ nhẹ để kéo hết cỡ mọi chỉ số khác lên đỉnh điểm.
Khẩu súng bắn tỉa bán tự động hạng nặng cỡ 20mm này nặng tới chín mươi cân, chẳng khác nào một khẩu pháo con.
Nòng súng dày dặn dài gần hai mét đem lại cho khẩu súng đường đạn siêu phẳng.
Lý Tần Vũ nằm rạp trên mặt đất dựng xong giá hai chân, lắp hộp tiếp đạn năm viên, rồi dùng ống ngắm dạng dài tám lần phóng quan sát chiến trường.
Vị trí hắn đứng là đỉnh núi nằm giữa chiến trường, tầm nhìn vô cùng thoáng, có thể vượt qua trận địa tiền tuyến của thú nhân để nhìn thẳng vào doanh trại nghỉ ngơi phía sau lưng chúng.
Lý Tần Vũ thấy rất nhiều lính thú nhân qua lại quanh lều trại. Hắn chẳng nhiều lời, lập tức nhắm vào một tên, hồng tâm bám sát theo từng bước chân.
Tên lính kia chắc đang đi tuần, bước chân không dừng.
Khoảng cách tới chỗ Lý Tần Vũ chừng một cây số rưỡi, bắn không dễ, hắn kiên nhẫn đợi cơ hội.
Tên lính đi tuần bước thêm một đoạn thì chạm mặt một tên lính thú nhân khác.
Hai bên quen biết nhau, gặp mặt là đứng lại trò chuyện.
Lý Tần Vũ thầm nghĩ thời cơ đến rồi, lập tức khóa hồng tâm vào một tên, siết cò.
Bên kia, trong doanh trại hậu phương của đám thú nhân, hai tên lính đang đứng tán gẫu.
"Sao hôm nay Bá Vương không cho tấn công nhỉ? Cứ ngỡ hôm nay bọn mình sẽ được dạy cho lũ goblin một bài học nhớ đời cơ đấy!"
Tên lính còn lại đáp:
"Tao nghe đâu Bá Vương xin viện binh từ các thế lực chống Liên Minh khác rồi. Bên người lùn chi viện pháo, bên khác thì viện trợ khí cầu với quân. Chắc Bá Vương muốn đợi đám viện binh này tới đủ rồi mới đánh."
Hai tên đang nói dở, bỗng nhiên một tên nổ tung tại chỗ! Cứ thế nổ tung giữa thanh thiên bạch nhật!
Toàn bộ cơ bắp, xương cốt như bị tàu cao tốc tông trúng, phì một tiếng, văng tung tóe khắp bốn phương tám hướng.
Tên lính còn lại bị máu bắn đầy mặt.
Hắn giơ tay quệt máu, nhìn nửa thân dưới của bạn mình trên mặt đất, hét toáng lên:
"Địch tập kích!! Địch tập kích!!!"
Thú nhân trong các lều xung quanh rào rào xông ra, giơ súng ngắm loạn xạ.
Một viên sĩ quan thú nhân trên vai gắn quân hàm trăng khuyết gầm lên:
"Kẻ địch ở đâu! Kẻ địch ở đâu!!"
Viên sĩ quan này cầm trên tay một khẩu súng lục ổ quay, cực kỳ nổi bật.
Trên chiến trường mà làm màu thì phải trả giá đắt!
Viên sĩ quan thú nhân còn chưa hét được mấy câu, thân thể đã nổ tung, máu thịt lòng mề bắn văng tứ tung!
Người thứ hai mất mạng, đám lính thú nhân sợ đến mức gào thét thảm thiết, bắt đầu chạy tán loạn.
Có tên hoảng hốt tìm chỗ nấp sau tảng đá lớn, nhưng chẳng biết đạn bắn từ đâu tới, trốn cũng không vững.
Hắn vừa áp lưng vào tảng đá chưa đầy hai giây, cơ thể lại nổ tung, tảng đá phía sau còn bị đầu đạn khoét ra một hố sâu hoắm!
Lính thú nhân bất ngờ dính đòn, lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn tơi bời.
Quan trọng nhất là chúng không hề nghe thấy tiếng súng!
Đúng vậy, không có tiếng súng, bởi vị trí Lý Tần Vũ bắn tỉa quá xa, lại thêm khẩu súng bắn tỉa hạng nặng của hắn có lắp ống giảm thanh!
Ống giảm thanh dài nửa mét, to như bắp chân người thường, bên trong toàn khoang tiêu âm để triệt tiêu tia lửa và âm thanh khi bắn.
Ống giảm thanh quái vật này nặng tới mười ba cân, gần như một ống sắt lớn, hiệu quả giảm thanh thực ra cũng bình thường.
Chủ yếu là súng 20mm tạo ra động tĩnh quá kinh khủng, lắp ống giảm thanh nào cũng chẳng thể triệt âm hoàn toàn.
Nhưng do Lý Tần Vũ nổ súng từ khoảng cách hơn một cây số, cộng thêm ống giảm thanh, đám thú nhân hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.
Đáng quý hơn cả là khả năng triệt tiêu tia lửa cực tốt, giữa đêm hôm khuya khoắt, bắn một phát ra mà không hề lóe sáng.
"Một khẩu tỉa, một bao thuốc, bắn bầy thú nhân suốt cả ngày."
Lý Tần Vũ ngâm nga, rê hồng tâm nhắm vào một viên sĩ quan thú nhân đang thò đầu thò cổ sau đống quân nhu.
Siết cò, một tiếng nổ trầm đục vang lên, viên đạn bắn tỉa 20mm xé gió lao đi.
Vài giây sau, qua kính ngắm, toàn bộ nửa thân trên của viên sĩ quan thú nhân nổ tung thành mảnh vụn!
Cỡ nòng 20mm bắn vào người thì uy lực kinh khủng đến mức phi lý!
Trúng nửa thân trên, động năng giải phóng lập tức xé toạc cả người!
Nhờ liều thuốc phóng dồi dào, đường đạn của khẩu này cực kỳ phẳng, dù bắn mục tiêu cách xa một cây số cũng chẳng cần tính toán nhiều độ rơi hay sức gió, đúng kiểu lực mạnh thì gạch cũng bay.
Lý Tần Vũ bắn hết một băng năm viên, lấy mạng bốn tên thú nhân.
Hắn thay hộp tiếp đạn mới, giật mạnh khóa nòng, đẩy một viên đạn bắn tỉa đặc chế cỡ lớn vào buồng đạn.
Lý Tần Vũ tiếp tục ngắm, hắn thấy một chòi canh bằng gỗ, trên đó có một tên thú nhân đang ngó nghiêng thăm dò.
Ngắm chuẩn, bóp cò, kính ngắm giật nảy lên rồi nhanh chóng bị Lý Tần Vũ đè xuống, khóa lại mục tiêu ban đầu.
Khoảnh khắc tiếp theo, Lý Tần Vũ thấy tấm chắn phía trước chòi canh gỗ vỡ tung, dăm gỗ bay tứ tán, tên lính thú nhân phía sau cũng nổ tan xác.
Hắn cười khẩy một tiếng, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu khác.
Đột nhiên, hắn thấy trong thị kính có ánh lửa lóe lên, có kẻ đang nổ súng!
Hắn lập tức dùng ống ngắm phóng đại tám lần tìm ra kẻ khai hỏa, đó là một tay súng máy thú nhân đang dùng súng xoay nòng của người lùn bắn loạn xạ về phía trước.
Tên thú nhân này chắc chịu áp lực quá lớn nên mất kiểm soát, ghì chặt khẩu súng máy xoay nòng bắn bừa vào màn đêm trước mặt, đạn bay chẳng biết trúng đâu, vừa bắn vừa gào thét như điên dại.
Lý Tần Vũ dùng ống ngắm khóa chặt mục tiêu, siết cò.
Vài giây sau, khẩu súng máy xoay nòng trúng đạn nổ tung, đầu đạn 20mm vẫn chưa hết đà, giáng thẳng vào người tên xạ thủ thú nhân, biến hắn thành một đống thịt vụn!
Oành oành oành!!!
Bỗng nhiên, Lý Tần Vũ nghe thấy một tràng tiếng nổ!
Oành oành oành!!!
Hắn rê ống ngắm tìm kiếm thì phát hiện mấy khẩu súng cối do thú nhân điều khiển đang bắn bừa vào bóng tối phía trước hòng mò ra vị trí xạ thủ tỉa Lý Tần Vũ.
Lý Tần Vũ thấy mấy tên hùng thú nhân ngồi xổm bên khẩu cối hạng nặng, liên tục nhét đạn vào nòng khai hỏa.
Số đạn cối dự phòng cứ thế chất đống trơ trọi ngay bên cạnh.
Hắn suy nghĩ một thoáng, không vội bắn ngay mà kéo khóa nòng, hất viên đạn tỉa thông thường ra.
Hắn móc từ trong ngực áo ra một viên đạn cháy đầu sơn đỏ, ấn vào buồng đạn.
Lý Tần Vũ dùng ống ngắm khóa chặt đống đạn bên cạnh khẩu cối, nín thở ba giây, siết cò!
Đoàng!
OÀNH!!!
Đạn cối bị bắn trúng, chất cháy kích nổ khối đạn dược, tạo nên một vụ nổ dây chuyền kinh hoàng!!
Mấy khẩu cối hạng nặng cùng hơn mười tên pháo thủ hùng thú nhân bị nổ tan xác không còn mảnh vụn!
