Chương 1421
Chương 1421: Lông đuôi khổng tước
Đăng ngày 01/10/2026
19
Lý Tần Vũ cảm thấy, chiêu này của Kiệt Lạp Đức khéo lại dùng được thật.
Khuẩn lạc định hướng hay gì đó, người ở thế giới này sợ là nghe còn chưa từng nghe qua, đột nhiên tung ra một đòn, dù là siêu phàm giả hàng đầu thế giới như Na Ca Thân vương e cũng dễ trúng chiêu.
Nhưng ngay sau đó Lý Tần Vũ nhận ra một vấn đề, hắn kiếm đâu ra thứ dính dáng tới thân thể Na Ca Thân vương?
Thế giới này có thứ tương tự như nguyền rủa, mà nguyền rủa muốn linh nghiệm thì cần máu trên người mục tiêu.
Bởi vậy, siêu phàm giả cấp cao như Na Ca Thân vương cực kỳ coi trọng việc xử lý chất bài tiết hay rụng từ cơ thể mình, người ngoài gần như không thể có được.
Lý Tần Vũ liền hỏi thẳng vấn đề này, Kiệt Lạp Đức cười nói:
"Đại Thủ Lĩnh, sở dĩ tôi báo cáo thành quả này với ngài, chính là vì tôi đã đạt được đột phá trọng đại trong nghiên cứu!
Tôi từng thử mọi con đường để tìm tóc rụng, móng tay, hoặc các chất bài tiết khác, thậm chí cả chất thải của Na Ca Thân vương, nhưng đều thất bại.
Siêu phàm giả như ả có hẳn một quy trình thu hồi rác thải sinh học đạt chuẩn, tôi căn bản không thể có được vật phẩm mang thông tin bản nguyên sinh vật của Na Ca Thân vương qua con đường bình thường."
Lý Tần Vũ hỏi:
"Nên ngươi nói với ta những điều này là để ta điều động lực lượng quốc gia, giúp ngươi tìm vật phẩm chứa thông tin bản nguyên của Na Ca Thân vương?"
Kiệt Lạp Đức bật ra một tràng cười quái dị âm u, rồi móc từ trong áo blouse y sĩ ra một ống nghiệm, đưa cho Lý Tần Vũ.
"Không phải đâu đại nhân, tôi đã tìm được vật mang thông tin bản nguyên của Na Ca Thân vương, đồng thời bào chế ra loại bào tử khuẩn lạc định hướng này rồi!"
Lý Tần Vũ kinh ngạc nhận lấy ống nghiệm, ống chỉ cỡ ngón trỏ, bên trong chứa một loại bột màu xám vô cùng mịn màng.
"Ngươi tạo ra được rồi? Làm thế quái nào hay vậy?"
Kiệt Lạp Đức vừa âm u vừa đắc ý nói:
"Na Ca Thân vương là kẻ thống trị nòng cốt của Tinh Linh Đế quốc, an ninh cá nhân của ả do đội ngũ chuyên nghiệp đảm nhiệm, căn bản không thể phá vỡ.
Thế nhưng hồi tôi còn làm việc ở Tân Na Nhĩ Tư Liên Hợp Vương Quốc, triều đình của Y Phù đại nhân khi đó còn chưa lên ngôi vua từng lưu truyền vài trò cười chính trị.
Đại ý nói Na Ca Thân vương thời trẻ cực kỳ phóng túng, thường xuyên tìm những nam tinh linh nổi danh khắp nước để tằng tịu bừa bãi, là một mụ lẳng lơ có tiếng.
Dù những chuyện tiếu lâm chính trị này có thể bắt nguồn từ việc Tân Na Nhĩ Tư Liên Hợp Vương Quốc bị Tinh Linh Đế quốc chèn ép, buộc phải bịa ra để bôi nhọ lãnh đạo phe địch, chẳng hề có thật.
Nhưng nó lại cho tôi một hướng đi: trước khi Na Ca Thân vương nắm giữ binh quyền của Tinh Linh Đế quốc, phòng bị cá nhân của ả chưa hề chu toàn, mà khi đó ả cũng chẳng cần thiết phải làm thế.
Đã không cách nào tìm được vật mang thông tin bản nguyên sinh mệnh của Na Ca Thân vương ở hiện tại, vậy chẳng lẽ không thể lần ngược về quá khứ sao?"
Lý Tần Vũ hỏi:
"Ngươi tìm ra rồi?"
Kiệt Lạp Đức gật đầu.
"Đúng vậy!
Tôi đã tra soát hồ sơ ngoại giao suốt ba mươi năm gần đây, tìm kiếm tình hình tặng quà giữa các nước với Tinh Linh Đế quốc.
Bởi trong các dịp ngoại giao, việc tặng quà qua lại là chuyện thường tình.
Nếu tìm được món quà Na Ca Thân vương từng tặng cho lãnh tụ nước khác rồi chiết xuất thông tin bản nguyên từ đó, là có thể chế tạo loại vũ khí định hướng này.
Nhưng đáng tiếc, vào thời kỳ các món quà ngoại giao được ghi chép lại thì địa vị của Na Ca Thân vương đã quá cao, an ninh quanh ả vô cùng cẩn mật.
Tôi nhờ Ca Cách Bột hỗ trợ, lùng sục khắp thế giới tầm mười món quà do Na Ca Thân vương trao tặng, nhưng đều không chiết xuất được thông tin bản nguyên của ả.
Lần gần nhất trong số đó là khi Ca Bố Văn đi sứ Tinh Linh Đế quốc, Na Ca Thân vương tặng hắn một đóa hoa ma pháp.
Đóa hoa ma pháp đó đến nay vẫn nở rộ, giữ nguyên vẻ tươi tắn lộng lẫy.
Chỉ tiếc là trên đó vẫn không có thông tin bản nguyên của Na Ca Thân vương.
Thế nên tìm qua con đường chính thức coi như hết cửa. Tôi nhận ra quà tặng ở chốn công khai ắt đã qua tay ả xử lý kỹ càng, có lẽ chỉ quà tặng trong những dịp riêng tư hơn mới lưu lại thông tin bản nguyên của ả, thế là tôi quay lại với mấy câu chuyện cười chính trị."
Lý Tần Vũ mân mê ống nghiệm chứa sức mạnh có thể đoạt mạng Na Ca Thân vương, thầm cảm thán tên Kiệt Lạp Đức này đi kể chuyện thì chuẩn bài.
Ngón nghề tung mồi nhử của hắn lại khiến một goblin da đỏ từng trải như mình cũng phải thấy tò mò!
Thấy đã câu trúng sự chú ý của Lý Tần Vũ, Kiệt Lạp Đức nói tiếp:
"Đại Thủ Lĩnh hẳn đã rõ, hễ một kẻ lên nắm quyền thì lập tức sẽ mọc ra cả đống chuyện cười chính trị.
Những trò cười đó, một phần là bóp méo việc ả từng làm trong quá khứ, phần khác là công kích từ đối thủ chính trị.
Na Ca Thân vương vì vóc người cao ráo xinh đẹp, lại là một trong những siêu phàm giả mạnh nhất, nên chuyện cười nhắm vào ả phần lớn là mấy trò tục tĩu, đại loại như lăng loàn, dâm đãng.
Nhưng sau khi điều tra kỹ lưỡng, tôi phát hiện đây không hẳn chỉ là chuyện cười bịa đặt, bởi Na Ca Thân vương hồi trẻ quả thực từng có hành vi đi khắp nơi săn tìm bạn đời xuất sắc.
Tình hình Tinh Linh Đế quốc ngài cũng biết rồi, nam ít nữ nhiều, dù là nữ nhân kiệt xuất như Na Ca Thân vương thì cũng khó lòng tìm được bạn đời ưng ý.
Bởi vậy hồi trẻ, ả thực sự đã bỏ ra không ít thời gian săn lùng đàn ông cực phẩm.
Trong đó kẻ ả theo đuổi nồng nhiệt nhất, Đại Thủ Lĩnh ngài cũng quen mặt."
Lý Tần Vũ lần theo lời hắn mà ngẫm nghĩ, đàn ông Na Ca Thân vương từng theo đuổi, mà mình lại quen...
Đột nhiên, hắn nghĩ ra một người, thốt lên:
"Gã đàn ông ngươi nói, chẳng lẽ là Ngải Lạp Cách Tư?"
Ngải Lạp Cách Tư, Đệ nhất nam kiếm thánh của Nguyệt Lượng Nữ Thần Giáo thuộc Tinh Linh Đế quốc, vợ là Nguyệt Chi Nữ Tế Tư.
Năm đó Nguyệt Lượng Nữ Thần Giáo bị đuổi khỏi Tinh Linh Đế quốc chính là do Na Ca Thân vương ngầm chỉ đạo dư luận tấn công Nguyệt Chi Nữ Tế Tư, bịa đặt rằng nàng đã bị Lý Tần Vũ làm nhục.
Còn Nguyệt Chi Nữ Tế Tư vốn chỉ là linh vật chính trị của một giáo phái, được người yêu cùng các thành viên bảo bọc quá kỹ, căn bản chưa từng trải qua đấu đá chính trị tàn khốc.
Kết quả khi dư luận bị dẫn dắt quay sang nhắm vào mình, nàng chịu không nổi liền tự sát.
Các tinh linh khác của Nguyệt Lượng Nữ Thần Giáo cũng đủ dứt khoát, thấy kẻ địch dám đụng tới linh vật nhà mình liền chẳng chút do dự, lập tức bỏ trốn.
Tám mươi vạn Nguyệt Chi Tinh Linh tháo chạy sang Liên Minh, trong đó có cả kiếm thánh Ngải Lạp Cách Tư.
Giờ cơ bản có thể khẳng định, Na Ca Thân vương dồn Nguyệt Chi Tinh Linh vào chỗ chết một phần là do thời trẻ theo đuổi kiếm thánh Ngải Lạp Cách Tư nhưng bị cự tuyệt.
Thế cục đưa đẩy, cộng thêm thói hẹp hòi của mụ đàn bà này, ả liền dồn Nguyệt Chi Nữ Tế Tư vào đường cùng.
Ai ngờ đâu Nguyệt Chi Nữ Tế Tư lại là bình hoa di động, mỏng manh dễ vỡ đến thế, vừa bị chọc một cái đã nát vụn.
Nguyệt Lượng Nữ Thần Giáo tính khí lại càng nóng như lửa, linh vật vừa chết là cả tộc chuồn thẳng cẳng.
Kiệt Lạp Đức lại lấy ra một ống nghiệm thủy tinh đưa cho Lý Tần Vũ, bên trong là một chiếc lông vũ sặc sỡ, trông hơi giống lông đuôi chim khổng tước.
"Đại Thủ Lĩnh, cọng lông màu sắc này chính là lông đuôi do Na Ca Thân vương biến thành khổng tước rồi tự nhổ xuống khi cầu ái kiếm thánh Ngải Lạp Cách Tư năm xưa.
Ả dùng ma pháp cố định chiếc lông này, làm tín vật định tình tặng cho Ngải Lạp Cách Tư.
Tôi đã chiết xuất thông tin bản nguyên sinh mệnh của Na Ca Thân vương từ chính chiếc lông này."
