Chương 1422
Chương 1422: Ám sát Thân vương Naga
Đăng ngày 01/10/2026
19
"Ngươi đợi một chút."
Lý Tần Vũ mang vẻ mặt kỳ quặc cất tiếng ngắt lời, trong lòng hắn dâng lên một mối nghi hoặc.
"Tên Ngải Lạp Cách Tư kia, cớ sao lại giữ lông vũ của Na Già Thân vương? Khi đó hắn đã cưới Nguyệt Lượng Nữ Tế Ty rồi mà nhỉ, hơn nữa còn cự tuyệt lời cầu ái của Na Già Thân vương."
Kiệt Lạp Đức dang tay, phát ra một tràng cười quái dị âm trầm.
"Đại thủ lĩnh, nói gì thì nói, Na Già Thân vương vẫn là một trong những nữ nhân xuất chúng nhất của Tinh Linh Đế quốc. Được một người phụ nữ đỉnh phong như vậy theo đuổi, lại còn tự tay trao tặng chiếc lông vũ hóa từ một phần cơ thể mình, bất kể với nam nhân nào, đó cũng là chuyện đáng để kỷ niệm."
Lý Tần Vũ tặc lưỡi một tiếng, bụng bảo dạ tên Ngải Lạp Cách Tư này bề ngoài ra vẻ nam thần lạnh lùng, sau lưng tâm tư cũng chẳng ít.
Hắn dám cá thằng cha này giấu chiếc lông vũ của Na Già Thân vương suốt mấy chục năm, tuyệt đối không bao giờ dám đem ra khoe với bà vợ Nguyệt Lượng Nữ Tế Ty.
Đúng là đồ khẩu thị tâm phi!
Kiệt Lạp Đức quay lại chính đề.
"Đại thủ lĩnh, dù sao đi nữa, chính nhờ chiếc lông vũ Ngải Lạp Cách Tư để lại, tôi mới lấy được thông tin bản nguyên sinh mệnh của Na Già Thân vương, tạo ra khuẩn lạc định hướng này!"
Ánh mắt Lý Tần Vũ quay về ống nghiệm thủy tinh trên tay.
Hắn bán tín bán nghi, thứ bột bào tử nấm chân khuẩn bên trong ống nghiệm này thật sự có thể đoạt mạng một siêu phàm giả hàng đầu thế giới sao?
Kiệt Lạp Đức nhìn vẻ do dự của Lý Tần Vũ là biết ngay hắn đang nghĩ gì, liền lên tiếng nhắc nhở:
"Đại thủ lĩnh, ngay cả ngài còn không tin thứ này có thể giết người, đủ hiểu kẻ địch đối với nó mù tịt ra sao. Sử dụng nó càng dễ đạt được hiệu quả xuất kỳ bất ý. Huống hồ độ bí mật của nó cao như vậy, dẫu vô hiệu với Na Già Thân vương, ả cũng không thể nhận ra chúng ta vừa phát động một lần ám sát! Việc này chẳng mang lại tổn hại nào cho Liên Minh, cũng không khiến kẻ địch nâng cao cảnh giác."
Lý Tần Vũ ngẫm lại cũng thấy đúng, sau đó hỏi cách thức sử dụng loại bào tử chân khuẩn này.
"Rất đơn giản, tùy tiện phái một người, cố gắng phát tán loại bào tử này càng gần Na Già Thân vương càng tốt. Nếu có điều kiện thì ném thẳng vào nơi ở gần ả, hoặc chạm được vào nguồn nước sinh hoạt ả có thể uống, để ả nuốt bào tử vào bụng là tuyệt nhất. Nếu thật sự không được thì cứ ném thẳng vào thành Na Nhĩ Tư, thủ đô của Tinh Linh Đế quốc. Thành Na Nhĩ Tư là một thành phố rừng sống, nguồn nước dồi dào, độ ẩm thích hợp, bào tử chắc chắn sẽ tìm được vị trí sinh thái thích hợp ở đó và tồn tại suốt mấy tháng trời. Thành Na Nhĩ Tư là nhà của Na Già Thân vương, sớm muộn gì bào tử cũng lan đến chỗ ở của ả, hoặc khi ả ra ngoài diễn thuyết, tuần du, chạm phải bào tử bên ngoài, lúc đó chính là ngày tàn của ả!"
Nói đoạn, Kiệt Lạp Đức lùi sang một bên, chờ đợi mệnh lệnh của Lý Tần Vũ.
Đầu óc Lý Tần Vũ bắt đầu toan tính. Quân quyền của Tinh Linh Đế quốc nằm trong tay Na Già Thân vương, còn dân quyền thuộc về Na Nhĩ Tư, hoàng đế của Tinh Linh Đế quốc.
Nếu có thể nghĩ cách trừ khử Na Già Thân vương, hoặc dẫu không chết cũng khiến ả lâm trọng bệnh, không thể chấp chính quân đội, đại quân Tinh Linh Đế quốc sẽ rơi vào tình trạng sĩ khí sa sút một thời gian dài.
Thực ra khi đã nâng lên tầm mức quốc gia, việc diệt trừ một người lãnh đạo mang lại tổn hại rất hữu hạn, lập tức sẽ có người tương ứng trám vào chỗ trống.
Thế nhưng thể chế của dị giới này lại khác, kẻ thống trị thường là người mạnh nhất cả nước, phần lớn đều là xã hội phong kiến tập quyền trung ương, chẳng hề tiên tiến như xã hội hậu thế.
Chết một lãnh đạo, một quốc gia phải mất rất nhiều thời gian mới gượng dậy nổi.
Năm xưa Lý Tần Vũ trúng một mũi tên trọng thương đã trực tiếp dẫn tới đại loạn Kiều Sở Tây.
Nếu không nhờ hắn tỉnh lại kịp thời, cái quốc gia Liên Minh này đã lập tức phân liệt thành mấy đạo quân phiệt goblin xâu xé lẫn nhau.
Về phía Tinh Linh Đế quốc, nếu đại lão quân đội như Na Già Thân vương bị phế, khả năng cao sẽ dẫn đến nội bộ rung chuyển.
Ví dụ như phái Tự Nhiên Chi Thần, bọn họ nhất định sẽ tìm cách nắm lấy quân quyền vào tay mình.
Hiện tại ở Tinh Linh Đế quốc, lực lượng quân sự mạnh nhất chính là Tự Nhiên Chi Thần.
Đám cung thủ giương cung bách phát, tinh linh pháp sư, đức lỗ y, kỵ sĩ bầu trời, những binh chủng này trên thực tế đều thuộc về giáo phái Tự Nhiên.
Chẳng qua hoàng gia thông qua một vài thủ đoạn chính trị mới tóm được quân quyền vào tay mà thôi.
Bản thân lực lượng trực thuộc của hoàng gia là Phượng Hoàng Cận Vệ, phi chu, Cổ Thụ Nhân, đi theo lộ tuyến binh chủng cao cấp.
Nếu Na Già Thân vương ngã xuống, giáo phái Tự Nhiên Nữ Thần rất có thể sẽ giật lấy quân quyền, hoàng gia khó lòng tìm ra một siêu phàm giả cường đại thứ hai vừa có thực lực vừa đủ mị lực lãnh đạo như Na Già Thân vương để chủ trì đại cục.
Lý Tần Vũ thầm tính toán, nhân giai đoạn khoảng trống quyền lực của đại lão quân đội đối phương, Liên Minh nhất định phải hoàn thành một số mục tiêu khó nhằn, chẳng hạn như công lược thế giới người lùn.
Hiện tại đồng minh công khai của người lùn là Đa Nặc Vạn, nhưng Đa Nặc Vạn hoàn toàn có thể bị kiềm chế bởi chiến sự tại Bắc Tát Thác Tư.
Lúc này nội chiến của người Bắc Tát Thác Tư càng đánh càng khốc liệt, quân đội càng đánh càng tích lũy nhiều kinh nghiệm, lại thêm vũ khí chi viện không ngừng nghỉ từ Liên Minh, cứ tiếp tục thế này thì sẽ đánh thành quân đội hiện đại hóa mất.
Tới lúc Liên Minh tiến về phía đông tấn công thế giới người lùn, Đa Nặc Vạn muốn xuôi nam kiềm chế ắt sẽ đâm đầu vào Vương quốc Bắc Tát Thác Tư.
Vương quốc Đa Nặc Vạn đã bị cầm chân, điều Lý Tần Vũ lo lắng hơn cả là liệu Tinh Linh Đế quốc có liên minh với người lùn hay không?
Trước kia Liên Minh tấn công thế giới thú nhân, các quốc gia khác không hề dốc toàn lực giúp đỡ, dẫn đến việc thế giới thú nhân sụp đổ.
Ai nấy đều ôm tâm lý xoa dịu, hy sinh thế giới thú nhân để dập tắt cơn cuồng nộ của Liên Minh.
Nếu Liên Minh lại phát động tấn công người lùn, điều đó tương đương với việc tuyên cáo cho toàn thế giới biết rằng: Liên Minh muốn báo thù tất cả mọi người!
Đến lúc đó bọn họ còn tiếp tục giữ thái độ xoa dịu nữa hay không thì rất khó nói, cho nên trước khi động thủ với người lùn, cần phải cố gắng kìm chân các kẻ địch khác lại.
Biện pháp kiềm chế Tinh Linh Đế quốc mà Lý Tần Vũ nghĩ ra chính là động thủ trên người Na Già Thân vương, giết chết ả, khiến quân đội Tinh Linh Đế quốc tự cắn xé lẫn nhau!
Chỉ có điều vấn đề hiện tại là hiệu suất sát thương của loại bào tử định hướng này vẫn còn là dấu hỏi lớn, Lý Tần Vũ khó mà dựa vào món đồ này để vạch ra quốc sách.
Đúng lúc hắn đang do dự chưa quyết, Kiệt Lạp Đức lại hiến thêm một kế.
"Đại thủ lĩnh, về việc phát tán loại bào tử này, có lẽ ngài nên đi gặp Ngải Lạp Cách Tư một chuyến. Khi tôi lấy lông vũ của Na Già Thân vương từ tay hắn, tôi đã nói rõ chuyện chế tạo chủng khuẩn định hướng này. Hắn tỏ ra vô cùng phối hợp, thậm chí lúc nào cũng quan tâm sát sao đến tiến độ và quá trình chế tạo. Hắn bảo nếu Đại thủ lĩnh quyết định phát tán chủng khuẩn này, xin hãy để hắn đi. Hắn có thể nắm chắc một trăm phần trăm sẽ đưa chủng nấm này lên thẳng người Na Già Thân vương!"
