Chương 1431
Chương 1431: Trận chiến Hắc Hà Thành 4
Đăng ngày 01/10/2026
19
Hai bên ăn miếng trả miếng, đạn pháo đan xen ngợp trời, từng hỏa điểm của phe Ngai Nhân bị pháo 140 của Liên Minh bắn trúng chuẩn xác.
Gần thành trì phía sau của Ngai Nhân quả thực bố trí không ít lựu đạn pháo cỡ nòng lớn.
Lựu đạn pháo nòng dài cỡ trên 200 mm cùng cối hãm cỡ nòng hơn 400 mm, Ngai Nhân trang bị cho chiến khu này gần bốn mươi khẩu.
Thế nhưng đáng tiếc thay, đám trọng pháo này còn chưa kịp phát uy đã bị hỏa pháo bên phía Liên Minh phủ đầu tiêu diệt.
Hai chiếc phi đĩnh trên trời gắn tròn mười cỗ kính ngắm quang học cỡ lớn, chuyên dùng để lùng sục các mục tiêu giá trị cao dưới mặt đất.
Lựu đạn pháo muốn khai hỏa bắt buộc phải bố trí trên địa hình bằng phẳng, cực kỳ dễ lộ.
Vừa phát hiện vị trí lựu đạn pháo của Ngai Nhân, thiết bị ma đạo thông tin lắp trên phi đĩnh lập tức truyền tin đồng thời cho hạm đội nội hà ven bờ cùng lực lượng pháo tự hành 180 dưới mặt đất.
Trước sau phối hợp, lập tức có cả bầy đạn pháo trút xuống, nghiền nát đám lựu đạn pháo của Ngai Nhân thành sắt vụn.
Về phần cối hãm của Ngai Nhân, thứ này đặt trên một cỗ xe pháo hơi nước khổng lồ, cồng kềnh thô kệch cùng cực, vừa mở màn chiến sự đã bị hỏa pháo đập nát ngay tắp lự.
Về mặt hỏa pháo, Ngai Nhân bị áp chế toàn diện, đọ pháo dã chiến nơi tiền tuyến cũng chẳng đọ lại pháo chính của Thiết Kỵ Binh đời hai bên phía Liên Minh.
Cộng thêm một lỗ hổng phòng ngự vừa bị hỏa tiễn đạn xé toang lúc trước, phòng tuyến ngoài thành thứ nhất của Ngai Nhân nhanh chóng sụp đổ.
Ngai Nhân tổng cộng dựng ba đạo phòng tuyến ngoài thành, mỗi đạo cách nhau chừng ba cây số.
Phòng tuyến thứ nhất bị chiếm quá dễ dàng, viên tướng Ngai Nhân đồn trú tại Hắc Hà Thành lập tức hạ lệnh toàn quân rút lui, lùi về phòng tuyến thứ hai cố thủ.
Đồng thời, viên tướng Ngai Nhân còn điều động chiến đoàn Thiết Kỵ Binh vòng qua hai bên tả hữu của Hắc Hà Thành, lao ra đồng cỏ nhằm thọc thẳng vào sườn lực lượng thiết giáp mặt đất của Liên Minh.
Phi đĩnh trên bầu trời vừa phát giác động tĩnh liền lập tức phát cảnh báo cho chiến đoàn Độc Giác Thú bên dưới.
Chiến đoàn Độc Giác Thú tức tốc biến trận, từ trường xà trận dàn hàng ngang chuyển thành hai hàng dọc, nghênh đón hai cánh Thiết Kỵ Binh Ngai Nhân đang rầm rộ lao tới.
Mười mấy phút sau, lực lượng thiết giáp hai bên giáp mặt, lập tức nã pháo xối xả vào nhau.
Thiết Kỵ Binh của Ngai Nhân đồ sộ như những ngọn núi nhỏ, mấy trăm cỗ cùng lúc xung phong, chẳng khác nào một rặng núi kim loại đang ầm ầm dịch chuyển.
Cụm tập đoàn thiết giáp đáng sợ cỡ này cũng chỉ có tộc Ngai Nhân mới chế tạo nổi.
Tất cả là nhờ nguồn sắt thép trù phú thượng hạng của Ngai Nhân Sơn Mạch, cùng với thiên phú chủng tộc — nghề rèn vốn đã khắc sâu vào tận huyết mạch của họ.
Thiết Kỵ Binh của Ngai Nhân theo cấu trúc đa tháp pháo: trên nóc thường là một khẩu cối hãm 200 mm, chính diện có hai tháp pháo lắp pháo dã chiến 90 mm, rải rác thêm các tháp pháo nhỏ và ụ súng máy.
Người của thế giới này cho rằng vũ khí càng nhiều thì hỏa lực càng mạnh, thế nên trào lưu sùng bái đa tháp pháo cực kỳ thịnh hành.
Lý Tần Vũ là kẻ đi trước thời đại, hắn thừa hiểu việc bố trí hai khẩu vũ khí cùng chĩa về một hướng chỉ tổ lãng phí hiệu năng; một khẩu vũ khí chính uy lực áp đảo vượt trội hơn hẳn tà đạo đa tháp pháo.
Hai đoàn thiết giáp va chạm dữ dội. Gần ba trăm cỗ Thiết Kỵ Binh tựa núi của Ngai Nhân đọ sức cùng hai trăm cỗ Độc Giác Thú đời hai của Liên Minh, vừa cách nhau ba cây số đã nổ súng kịch liệt.
Khẩu hỏa pháo 200 mm trên nóc Thiết Kỵ Binh Ngai Nhân khai hỏa trước, phóng ra từng quả đạn nổ mạnh đầy kinh khiếp.
Lượng thuốc nổ bên trong những viên đạn này vô cùng khủng khiếp, chỉ cần nổ trong phạm vi mười mét quanh Thiết Kỵ Binh đời hai của Liên Minh, sóng xung kích dư sức đánh chết tươi toàn bộ kíp xe!
Ngặt nỗi cối hãm của Ngai Nhân nòng quá ngắn, đạn bắn ra cứ bay tán loạn.
Đợt công kích đầu tiên, gần ba trăm quả đạn cối cỡ lớn dội về phía đàn Độc Giác Thú đời hai của Liên Minh, nhưng phần lớn chỉ cày nát cỏ hoang, để lại từng hố đạn khổng lồ trên mặt đất.
Chỉ có một hai quả trúng đích ngay nóc xe Độc Giác Thú đời hai, xé nát toàn bộ cỗ xe thành từng mảnh vụn.
Vài viên may mắn rơi trong phạm vi mười mét quanh thân Độc Giác Thú đời hai, áp lực vụ nổ chấn chết kíp lái bên trong, thân xe cũng chịu chấn động biến dạng.
Lượt đọ pháo đầu, Liên Minh chỉ thiệt hại chừng năm cỗ, suy cho cùng hỏa lực bắn cầu vồng bắn trượt cũng là chuyện thường tình.
Ngay sau đó, pháo chính 140 của Liên Minh đồng loạt khai hỏa đạn xuyên giáp nổ mạnh, giáng xuống như một cái tát trời giáng, thổi bay hơn năm mươi cỗ Thiết Kỵ Binh Ngai Nhân!
Nòng pháo 140 cực dài, lượng thuốc phóng dồi dào đến phát sợ, thứ này sinh ra chính là để bắn tỉa tầm xa trên địa hình thảo nguyên mênh mông, đường đạn căng phẳng tắp.
Pháo thủ lại được trang bị hai loại kính ngắm: một là kính trắc cự của pháo binh, đo chính xác cự ly tới mục tiêu.
Hai là kính ngắm thẳng phóng đại mười lần. Sau khi xác định cự ly, dựa vào vạch chia trên kính ngắm, pháo thủ có thể găm chuẩn xác từng viên đạn xuyên giáp nổ mạnh 140 mm thẳng vào thân xe địch!
Đã vậy Thiết Kỵ Binh của Ngai Nhân lại cao to bè bè như núi con di động, diện tích hứng đạn mặt trước lớn khủng khiếp.
Tiếng pháo nổ vang rền trời đất, tại chỗ có hơn năm mươi cỗ Thiết Kỵ Binh Ngai Nhân nổ tung thành biển lửa.
Giáp trước của Thiết Kỵ Binh Ngai Nhân dù đỡ được pháo dã chiến 90 mm, nhưng trước pháo dã chiến 140 mm thì chẳng khác nào giấy bồi.
Đạn xuyên giáp nổ mạnh 140 mm sau khi khoan thủng giáp trước Thiết Kỵ Binh liền chui tọt vào trong phát nổ, giải phóng toàn bộ uy lực hậu hiệu tàn phá, xác suất cực cao kích nổ tan xác cả cỗ xe.
Đừng quên, bên trong Thiết Kỵ Binh của Ngai Nhân còn chứa đầy đạn cối hãm 200 mm, toàn là thuốc nổ đoạt mạng cả!
Trong năm mươi cỗ Thiết Kỵ Binh trúng đạn, gần một nửa phát nổ kho đạn bên trong, tan xác thành muôn vàn mảnh kim loại văng tung tóe khắp trời.
Số còn lại may mắn hơn không bị nổ dây chuyền, song cũng bốc cháy ngùn ngụt, biến thành những cỗ quan tài kim loại rực lửa.
Lũ lính lái Thiết Kỵ Binh Ngai Nhân khiếp vía, hỏa lực cỗ máy thiết giáp của Liên Minh sao lại khủng khiếp đến nhường này?
Bọn chúng hoảng loạn muốn phản công, nhưng cối hãm 200 mm nạp đạn mất ít nhất năm phút, bắn xong phát đầu coi như chẳng còn cơ hội bắn phát thứ hai.
Hai khẩu pháo 90 mm phía trước cùng súng máy và vài tháp pháo tự động vẫn điên cuồng nhả đạn, giăng ra màn lưới hỏa lực dày đặc trút về phía Độc Giác Thú đời hai của Liên Minh.
Thế nhưng bất kể là loại đạn nào, bắn qua cự ly ba cây số gõ vào giáp trước Độc Giác Thú đời hai cũng chỉ như hạt đậu ném vào tường, văng ra nhẹ tênh.
Bộ nạp đạn tự động bên trong Độc Giác Thú đời hai rục rịch vận hành, sau chuỗi âm thanh cơ khí lách cách giòn giã, chưa đầy mười giây, phát đạn xuyên giáp nổ mạnh thứ hai đã nằm gọn trong buồng pháo.
Lại thêm một đợt đạn pháo rền vang xé toạc chiến trường, gần bốn mươi cỗ Thiết Kỵ Binh của Ngai Nhân nổ tung thành đống rác kim loại văng tứ xứ, hoặc biến thành những cỗ quan tài sắt bốc cháy ngùn ngụt.
