Chương 1430
Chương 1430: Trận chiến Hắc Hà Thành 3
Đăng ngày 01/10/2026
19
Nắm được tình hình phân bố quân dân đặc thù này, hạm đội nội hà của Liên Minh lập tức trút bỏ mọi e dè, trực tiếp áp sát bờ sông, chĩa thẳng nòng pháo vào Hắc Hà Thành mà oanh tạc!
Mười chiến hạm nội hà dàn thành một hàng dài dọc theo bờ sông Hắc Hà Thành.
Các thuyền viên Thủy Á Long từ đáy khoang tàu liên tục chuyển từng quả đạn rocket cỡ 90 mm lên boong.
Họ giật tung bạt phủ giàn phóng, thuần thục nạp đạn vào rãnh.
Mỗi chiến hạm đều trang bị hai cụm phóng rocket hai mươi nòng liên tiếp, mười chiến hạm trong nháy mắt có thể trút thẳng 400 quả đạn xuống thành phố.
Thế nhưng đợt rocket đầu tiên không bắn thẳng vào nội thành, mà dưới sự chỉ dẫn của khí cầu trên không trung, đạn bay xa gần chín cây số, dội thẳng vào khu phòng ngự của lục quân Ải Nhân bên ngoài thành.
Sau khi Liên Minh phát động đòn tập kích bất ngờ, binh lực của Ải Nhân lập tức co cụm cấp tốc về phía Hắc Hà Thành.
Đại quân Liên Minh vừa phát hiện động thái này, gần 200 chiếc Độc Giác Thú đời hai lập tức dẫn theo khoảng ba vạn bộ binh ập thẳng tới Hắc Hà Thành, quyết tâm nuốt trọn lực lượng thiết giáp chủ lực của đối phương và chiếm gọn tòa thành.
Quân Ải Nhân tập kết tại đây chừng 300 cỗ Thiết Kỵ Binh đồ sộ như những ngọn núi nhỏ, cùng sáu vạn bộ binh.
Đám bộ binh này đào bới dày đặc chiến hào trong ngoài Hắc Hà Thành, dựng nên mấy tầng phòng tuyến kiên cố vây quanh bảo vệ thành trì.
Sau khi ném hết bom, hai chiếc khí cầu cỡ vừa và nhỏ của Liên Minh gần như chẳng còn vũ khí tác chiến.
Trên sàn chỉ còn vài khẩu súng máy phòng thủ, mà ở độ cao tám cây số thì súng máy gần như vô dụng, nên chúng chuyển sang làm mắt điểm tâm, phụ trách trinh sát toàn bộ chiến trường.
Từ trên tầng không, khí cầu nhìn thấu mọi bố trí mặt đất của Ải Nhân, lập tức truyền tọa độ oanh kích về hạm đội nội hà qua máy thông tin ma lực.
Nhận được tọa độ, hạm đội nội hà tức tốc trút toàn bộ đạn rocket về phía trận địa lục quân Ải Nhân ngoài Hắc Hà Thành.
Tại một góc trận địa ngoại thành của Ải Nhân, người ta vừa đào vội một ụ pháo dã chiến.
Bình nguyên Cự Nhân là vùng đại thảo nguyên bằng phẳng mênh mông, bộ binh muốn phòng thủ bắt buộc phải đào công sự.
Do đòn công kích của Liên Minh đến quá đột ngột, thời gian quá gấp rút, hệ thống chiến hào của Ải Nhân căn bản chưa kịp thành hình.
Họ chỉ kịp đào vội vài ụ pháo, vị trí bắn cho súng máy và các hố cá nhân.
Các công sự này chẳng hề có giao thông hào kết nối, đủ thấy hệ thống phòng thủ sơ sài đến mức nào.
Khẩu pháo dã chiến này của Ải Nhân vốn được thiết kế để bắn thủng Thiết Kỵ Binh đời hai và Độc Giác Thú đời một của Liên Minh, cỡ nòng 90 mm, bắn ra loại đạn bọc lớp bí ngân cực kỳ lợi hại.
Nói cách khác, trên lớp vỏ ngoài của đạn xuyên giáp được phủ một lớp bí ngân mỏng.
Khi va chạm với giáp sắt của Thiết Kỵ Binh đối phương, lớp bí ngân này sẽ đối chọi gay gắt, đạn bí ngân vỡ vụn thì lớp bề mặt giáp của đối phương cũng nứt toác theo.
Nó tương đương với việc đục mở một vết nứt hiểm hóc trên giáp, phần đầu đạn cứng cáp phía sau sẽ mượn điểm yếu đó khoét sâu vào bên trong, tăng mạnh hiệu quả xuyên phá.
Loại đạn bọc bí ngân này vô cùng đắt đỏ, mỗi khẩu đội chỉ được cấp đúng hai viên.
Sĩ quan cấp trên dặn dò đám pháo thủ Ải Nhân rất kỹ, nếu có thể bắn vào hông địch thì cố mà dùng đạn xuyên giáp thường, trừ trường hợp ngàn cân treo sợi tóc, tuyệt đối không được tự tiện dùng đạn bọc bí ngân.
Lúc này, khẩu đội Ải Nhân nép mình trong công sự vừa nổ mìn khoét vội, căng thẳng chỉnh nòng pháo 90 mm nhắm thẳng vào đoàn chiến xa Liên Minh đang ầm ầm lao tới từ đằng xa.
Mồ hôi lạnh túa đầy trán từng tên Ải Nhân, bởi số lượng chiến xa Liên Minh tràn tới quả thực quá đông!
Hơn 200 cỗ Độc Giác Thú đời hai khổng lồ vác những họng pháo hung tợn, dàn thành đội hình chữ V từ phía xa xông thẳng vào trận địa ngoại vi Hắc Hà Thành.
Hàng loạt chữ V nối tiếp nhau, trải kín nghẹt đường chân trời!
Ngay sau dàn Độc Giác Thú đời hai xung phong đi đầu là đoàn xe tải quân sự đông nghịt!
Gần một nghìn chiếc xe tải chở đầy bộ binh bám sát sau lưng lực lượng Thiết Kỵ Binh chừng 500 mét, đồng loạt lao lên.
Cả nghìn cỗ xe đủ loại gầm rú phi nước đại, bụi đất tung mù mịt chẳng khác nào bão cát sa mạc, cuồn cuộn ép tới Hắc Hà Thành, đè nặng lên tâm lý của toàn bộ binh lính Ải Nhân.
Pháo trưởng Ải Nhân quệt vội giọt mồ hôi lạnh trên trán, gắt gao hạ lệnh:
"Tháo đạn, nạp ngay đạn xuyên giáp bọc bí ngân!"
Pháo thủ nạp đạn giật khóa nòng, lôi quả đạn xuyên giáp thông thường ra ngoài.
Pháo thủ số hai ôm lấy quả đạn có đầu ánh sắc bạc trắng, nhét thẳng vào buồng đạn rồi đóng sập khóa nòng.
Tên ngắm bắn thắc mắc hỏi pháo trưởng:
"Cấp trên chẳng phải bảo đạn bí ngân quý lắm, phải cân nhắc kỹ mới dùng sao? Bây giờ đã bắn luôn rồi à?"
Pháo trưởng Ải Nhân giơ ống nhòm, nhìn trừng trừng vào những cỗ xe to lớn dị thường chưa từng thấy ở phía xa:
"Khỏi cần tiếc đạn cho bọn cấp trên nữa, lũ goblin chết tiệt kia đóng xe mới rồi!
Mẹ kiếp! Giáp của cái thứ đó tuyệt đối dày hơn cả mạng của tao, đạn thường bắn vào chỉ có gãi ngứa!"
Cả khẩu đội Ải Nhân lập tức hiểu ra, người nạp đạn vừa định hỏi thêm thì trên bầu trời bỗng vang lên chuỗi tiếng rít xé gió chói tai.
Mọi người ngẩng phắt đầu lên, sắc mặt thoáng chốc biến đổi kinh hoàng.
Chỉ thấy từ phía sau lưng họ, từ hướng Hắc Hà Thành, đạn rocket ken đặc như ong vỡ tổ đang ào ạt dội xuống!
400 quả rocket cắm phập xuống đất, tiếng nổ đinh tai nhức óc rền vang liên miên, cày nát toàn bộ khu vực rộng gần một cây số vuông!
Mọi công sự và công sự phòng ngự trong phạm vi ấy gần như bị thổi bay sạch sẽ!
Trên phòng tuyến của Ải Nhân bị xé toạc một lỗ hổng khổng lồ không thể nào cứu vãn!
Khí cầu trên không xác nhận được lỗ hổng này, lập tức chuyển tọa độ cho cụm Thiết Kỵ Binh đời hai đang tiến lên phía dưới.
Nhận lệnh, cụm Thiết Kỵ Binh đời hai lập tức dồn toàn lực đánh thốc vào lỗ hổng vừa bị cày nát.
Mũi nhọn tiên phong gồm gần ba mươi cỗ Độc Giác Thú đời hai hung hãn xông thẳng vào vị trí bị oanh kích, pháo chính thi nhau khạc lửa dập tắt các hỏa điểm Ải Nhân xung quanh, xé toạc miệng vết thương trên trận địa ngày một rộng.
Quân Ải Nhân ở hướng chính diện hoàn toàn bó tay, không cách nào điều quân tới bịt lỗ hổng, bởi họ đã phải dốc toàn lực chống đỡ hàng ngũ Thiết Kỵ Binh đang dàn hàng ngang trước mặt.
Pháo 140 mm của Thiết Kỵ Binh đời hai vô cùng hung hãn, sau khi nạp đạn nổ mạnh là có thể bắn chính xác từ cự ly ba cây số.
Mỗi quả đạn nổ mạnh mang lượng thuốc nổ cực lớn, uy lực chẳng khác nào pháo lựu cỡ đại, nện xuống mặt đất là thổi tung một hố sâu hoắm.
Nhìn lại phía Ải Nhân, vũ khí chủ yếu của họ chỉ là pháo chống tăng 90 mm.
Loại pháo này được thiết kế để tiêu diệt Thiết Kỵ Binh và Độc Giác Thú đời một của Liên Minh ở cự ly hai cây số.
Thế nhưng Độc Giác Thú đời hai của Liên Minh vừa vào tầm ba cây số đã nổ súng, vượt quá tầm bắn hiệu quả khiến uy lực của pháo 90 mm giảm mạnh.
Phía Ải Nhân cắn răng nhồi đạn xuyên giáp bắn trả, viên đạn bay qua quãng đường ba cây số đập vào Độc Giác Thú đời hai của Liên Minh liền bị lớp giáp trước dày cộm hất văng dễ dàng.
Ngược lại, pháo 140 mm của Liên Minh vừa nã một phát đạn nổ mạnh sang, cả khẩu đội Ải Nhân lẫn khẩu pháo của họ lập tức bị hất tung lên trời!
