Chương 1449
Chương 1449: Cự pháo cao xạ 160
Đăng ngày 01/10/2026
19
Tuyến tiếp tế bị cắt đứt, Ca Bố Bào chẳng đặng đừng, đành dừng bước để chỉnh đốn lại đường vận chuyển hậu cần.
Chỉnh đốn đường tiếp tế là một công việc phức tạp, không phải cứ vung bút vẽ bừa một đường trên bản đồ là xong.
Cái chính là phải quét sạch toàn bộ các điểm tập kết của địch nằm gần tuyến tiếp tế trên bản đồ thêm một lượt.
Trước kia, đường tiếp tế cơ bản đều bám theo sông ngòi, hạm đội chạy dưới nước, chiến xa chạy trên cạn, khi cần tiếp tế chỉ việc báo một tiếng, hai bên cùng dừng lại là nhận được hàng.
Nay vận tải đường sông chỉ có thể dựng bến tàu tạm ở chỗ tàu đắm, hàng hóa từ phía Liên Minh chở tới đều phải dỡ xuống ngay tại đó.
Một số cứ điểm của Ải Nhân trên cạn trước kia có thể bỏ qua thì lúc này buộc phải để mắt tới, đích thân điều binh đi tiễu trừ.
Hắn còn phải dựng thêm mấy trạm binh dọc tuyến vận chuyển mặt đất, phái một đội kỵ binh gần ngàn người tuần tra liên tục để giữ cho tuyến đường luôn thông suốt, an toàn.
Một loạt động tác ấy ngốn của Ca Bố Bào mất hai ngày rưỡi.
Hai ngày rưỡi sau, khi đại quân của hắn áp sát chân thành Tân Môi Thành thì trật tự trị an bên trong thành đã sớm được chỉnh đốn xong xuôi.
Lũ dân thường Ải Nhân tràn vào thành trước đó từng khiến cả đô thị rơi vào cảnh hỗn loạn cùng cực.
Nào ngờ kế đắm thuyền của Giáp Thạch Loan kìm chân Ca Bố Bào hai ngày rưỡi, lão tướng này tận dụng triệt để khoảng thời gian ấy, gom trọn vẹn cả triệu dân thường lại thành một khối!
Dân thường Ải Nhân vốn đã qua huấn luyện quân sự, năng lực của Giáp Thạch Loan lại chẳng tầm thường, lão vừa phát lời hiệu triệu, những ai có sức chiến đấu liền tự động tổ chức thành các phân đội khinh bộ binh, tiến vào từng khu phòng thủ, trở thành lực lượng kháng cự kiên cường.
Mà đó vẫn chưa phải điều tồi tệ nhất. Đại quân của Ca Bố Bào vừa tới nơi liền chọn một địa điểm hạ trại đóng quân tạm thời.
Kế đó, Ca Bố Bào phái mười mấy cỗ Độc Giác Thú đời hai cùng mấy trăm kỵ binh nhện tiến lên dò xét hỏa lực của Tân Môi Thành.
Nào ngờ mười cỗ chiến xa vừa áp sát Tân Môi Thành ở cự ly hai mươi cây số đã lập tức hứng trọn đòn oanh kích từ cự pháo cỡ nòng cực đại!
Người lùn đã dựng hơn hai mươi tháp pháo khổng lồ ngay tại Tân Môi Thành!
Đây đích thực là cự pháo đúng nghĩa, cỡ nòng từ 400 milimét trở lên, nòng pháo cực dài.
Những khẩu cự pháo này được đặt dưới các tháp pháo gang hình nắp vung tròn có đường kính hơn hai mươi mét, bên dưới lòng đất là hệ thống cơ khí tự động hóa sâu tới gần năm tầng.
Cơ cấu tự động hóa phức tạp ấy cho phép khẩu cự pháo 400 milimét đạt tốc độ bắn ba mươi giây một phát.
Đội trinh sát do Ca Bố Bào phái đi, dưới hỏa lực càn quét của hai mươi khẩu cự pháo, chỉ còn sống sót trở về vỏn vẹn một phần ba.
Uy lực của những viên đạn pháo khổng lồ quá đỗi kinh hoàng, dẫu không đánh trúng trực diện Độc Giác Thú đời hai thì chỉ cần phát nổ trong phạm vi mười mét cũng đủ hất tung cả cỗ xe lên trời, bởi đó là quả đạn nặng tới gần một tấn rưỡi!
Nhận được tin báo, sắc mặt Ca Bố Bào sa sầm, kẻ địch nắm trong tay cự pháo uy lực dường này, phen này gay to rồi.
Hắn lập tức gọi khinh khí cầu chi viện, muốn thăm dò xem liệu có thể dùng không quân tiêu diệt các tháp pháo đó hay không.
Hai chiếc khinh khí cầu cỡ trung nhận lệnh, cảm thấy hoàn toàn khả thi.
Bom phi tiêu của họ sinh ra vốn để xuyên thủng những lớp mai rùa cứng ngắc dưới lòng đất này.
Chỉ cần bay lên đỉnh đầu cự pháo của người lùn, có thêm chút thời gian ngắm bắn rồi thả chuẩn xác bom phi tiêu xuống, nhất định sẽ đập nát cái gáo sắt kia!
Thế là hai chiếc khinh khí cầu chọn lúc đêm đen, bay tít trên độ cao vạn mét, tiến vào bầu trời Tân Môi Thành, khóa chặt một tháp pháo khổng lồ hình nắp vung rồi bắt đầu ngắm bắn.
Nhưng công tác đo đạc trong khoang lái còn chưa kịp hoàn tất thì ngay khoảnh khắc tiếp theo, từ mặt đất Tân Môi Thành đột ngột bắn vọt lên mười mấy quả pháo sáng!
Mười mấy quả pháo sáng hệt như mười vầng thái dương thình lình bắn vọt lên từ mặt đất, lao thẳng lên độ cao vạn mét!
Ánh sáng chói lòa xé toạc màn đêm biến thành ban ngày, bóng dáng của hai chiếc khinh khí cầu cỡ trung cũng phơi bày trần trụi giữa hư không.
Mười mấy giây sau, từ Tân Môi Thành bên dưới lại vang lên những tiếng gầm xé trời, hai chiếc khinh khí cầu đang lơ lửng trên độ cao vạn mét lập tức nổ tung tan xác!
Trong xe chỉ huy của Ca Bố Bào, một viên sĩ quan hốt hoảng lao vào.
"Nguyên soái, nguy rồi! Hai chiếc khinh khí cầu của chúng ta bị bắn hạ rồi!"
Ca Bố Bào híp mắt lại.
"Rốt cuộc là thế nào?"
"Báo cáo Nguyên soái, hai chiếc khinh khí cầu lợi dụng đêm tối bay ở độ cao vạn mét tới không phận Tân Môi Thành để định vị tháp pháo mặt đất.
Vừa chuẩn bị thả bom phi tiêu thì quân Ải Nhân bên dưới đã nổ súng trước!
Dường như chúng đã chế ra một loại pháo phòng không đặc biệt, có thể bắn đạn lên tận độ cao vạn mét!
Hai chiếc khinh khí cầu lơ lửng đứng im trên không biến thành bia tập bắn cho chúng, chỉ trong chớp mắt đã trúng hơn chục phát đạn, nổ tung tan tành, gần trăm sĩ quan binh lính bên trong hy sinh toàn bộ!"
Đúng vậy, người lùn đã chế tạo ra một loại siêu pháo phòng không.
Chủng tộc này do thường xuyên bị cự long trên Quần đảo Hoàng Kim tập kích nên đặc biệt say mê những vũ khí có tầm bắn cao.
Sau khi bước vào thời đại vũ khí nóng, chính quyền Ải Nhân bị khinh khí cầu chiến đấu Liên Minh lạm dụng và khí cầu khổng lồ bay cao của Ma Pháp Vương Quốc kích thích dữ dội, đã sớm triển khai nghiên cứu bí mật từ lâu.
Tới hôm nay, Ải Nhân rốt cuộc đã tung ra một loại cự pháo đặc thù!
Cỡ nòng 160 milimét, nòng pháo dài mười lăm mét, đặt trong tháp pháo hình nắp vung, được tiếp đạn bởi hệ thống nạp tự động.
Khẩu pháo này được người lùn đặt tên là "Kẻ Săn Rồng", tầm bắn cao tới hai vạn mét, bao phủ toàn bộ vùng trời của mọi phương tiện bay cao nhất do sinh vật có trí tuệ chế tạo hiện nay.
Đạn của nó vừa to vừa dài, tính cả đầu đạn lẫn liều phóng dài tới tròn ba mét.
Từ mặt đất bắn lên độ cao một vạn mét chỉ mất chừng mười giây, bắn tới hai vạn mét cũng chỉ tốn khoảng hai mươi lăm giây.
Khẩu pháo này không thể di chuyển như dã chiến pháo, nó quá đồ sộ và nặng nề, hơn nữa viên đạn dài ba mét rất khó nạp bằng tay.
Do đó, đây thuần túy là vũ khí mang tính phòng thủ, chỉ có thể lắp đặt cố định trong tháp pháo kim loại, vận hành nhờ hệ thống nạp đạn tự động cao bằng cả tòa nhà mấy tầng.
Lần đầu tiên xuất trận, khẩu pháo này đã đánh cho Ca Bố Bào trở tay không kịp.
Trong Tân Môi Thành dựng rất nhiều tòa tháp cao bốn, năm mươi mét, người lùn gọi là tháp ngắm sao, trên đó gắn vô số kính viễn vọng có thể chĩa thẳng góc chín mươi độ lên trời.
Quân phòng thủ nhờ những chiếc kính viễn vọng này phát hiện ra hai chiếc khinh khí cầu cỡ trung, lập tức phát lệnh cảnh báo.
Mười tháp cự pháo phòng không 160 milimét trước tiên bắn một loạt pháo sáng để khóa cứng vị trí cụ thể của hai chiếc khinh khí cầu, sau đó chuyển sang đạn nổ phá.
Lại một loạt bắn đồng loạt, hai chiếc khinh khí cầu trúng mười quả đạn nổ phá, phát nổ rồi vỡ vụn ngay trên không trung, mấy trăm thành viên trên khí cầu lập tức thương vong, không một ai sống sót.
Hơn hai mươi quả bom phi tiêu mang theo bên trong hai chiếc khinh khí cầu rơi tự do xuống các dãy phố Tân Môi Thành, nổ chết gần tám trăm dân thường Ải Nhân, đồng thời châm ngòi cho một trận hỏa hoạn ngút trời trên đường phố.
