Chương 1455
Chương 1455: Đang vội
Đăng ngày 01/10/2026
19
"Vậy giờ đi chọn quân ngay, nhanh chóng kéo tới phụ cận Cự Nhân Khê dựng trận địa chặn đánh.
Ngoài ra, trong tay chúng ta còn cỗ Độc Giác Thú nào dùng được không? Dù chỉ có một cỗ thôi, nhiệm vụ chặn đánh này cũng sẽ dễ thở hơn nhiều!"
Sư đoàn trưởng Cự Ma cất tiếng hỏi. Một sĩ quan phụ trách sửa chữa suy nghĩ chốc lát, chợt nhớ ra điều gì.
"Phần lớn Độc Giác Thú đều bị Nguyên soái mang đi rồi, nhưng ở doanh trại hậu cần còn sót lại một cỗ bị nổ hỏng cơ cấu góc tà và hỏa pháo."
Sư đoàn trưởng Cự Ma hỏi:
"Hỏng cơ cấu góc tà? Thế thì ngắm bắn sao được?"
Sĩ quan kỹ thuật gật đầu, đưa ra phương án giải quyết.
"Trước đó dự tính chuyển một bộ cơ cấu góc tà cùng hỏa pháo từ hậu phương Liên Minh lên để thay.
Nhưng hiện giờ tình thế cấp bách, tôi kiến nghị tháo một bộ từ các xác xe bị bắn nổ khác lắp sang, hai tiếng là sửa xong."
Viên chỉ huy Cự Ma thấy khả thi, liền gật đầu đồng ý.
"Được, mau đi sửa chữa đi, cho Độc Giác Thú bám theo đội chặn đánh.
Chỉ cần có dù chỉ một cỗ Độc Giác Thú, nhiệm vụ chặn đánh cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.
Mấy khối sắt vụn biết chạy biết bắn này mới chính là bá chủ trên thảo nguyên!"
Bên kia, phía sau doanh trại Trầm Thuyền, tại khu sửa chữa, cỗ Độc Giác Thú số 1 nằm chung với một đống xác xe Độc Giác Thú tan tành.
Lúc này, thiết bị ngắm bắn, pháo chính và cơ cấu góc tà bị bắn hỏng trên cỗ số 1 từ lâu đã bị tháo rỡ. Một cỗ Độc Giác Thú trơ trọi không có pháo chính cứ thế nằm im lìm, tựa như một con sư tử ngủ say.
Thành viên tổ lái xe số 1 dựng lều gần điểm sửa chữa, đang rảnh rỗi ngồi đánh bài.
Đúng lúc này, gần trăm tên Cự Ma cùng hai con Thực Nhân Ma nghênh ngang bước tới, vây quanh cỗ xe số 1 rồi bắt đầu chọc ngoáy.
Xa trưởng xe số 1 thấy thế liền gầm lên:
"Này, các người làm trò gì đấy?"
Đám thợ kỹ thuật chẳng buồn để ý đến hắn. Sau một hồi tháo dỡ trên cỗ số 1, họ chuyển sang xác cỗ số 2 bên cạnh.
Tay họ vung vẩy đủ loại cờ-lê búa kìm lộn xộn. Nhờ sức mạnh của đám Cự Ma chẳng khác nào cần cẩu hình người, chỉ vài thao tác, cơ cấu góc tà pháo chính còn nguyên vẹn của cỗ số 2 đã bị giật phăng ra, từ từ khiêng sang lắp ráp và hiệu chỉnh trên cỗ số 1.
Mấy thợ Goblin vóc dáng nhỏ thó chui tọt vào bên trong tháp pháo, loay hoay vài cái đã moi được kính ngắm quang học ra ngoài.
Khẩu súng máy 15 ly cùng pháo tự động 20 ly trên cỗ số 2 cũng bị tháo sạch sành sanh, chuyển hết sang cỗ số 1 để lắp đặt.
Xa trưởng dẫn theo kíp xe chạy tới, trợn mắt nhìn tất cả.
Hơn năm mươi thợ vây quanh cỗ chiến xa của họ, đục đẽo vặn vẹo một hồi. Chẳng mấy chốc, cỗ xe đã được thay pháo chính và trang thiết bị mới toanh.
Lắp ráp hiệu chỉnh xong xuôi, đám thợ Cự Ma bắt đầu nhồi đạn vào trong xe.
Một sĩ quan Cự Ma tiến đến trước mặt xa trưởng, nghiêm giọng nói:
"Tình huống khẩn cấp, một cánh quân Ải Nhân khoảng ba vạn tên đang tràn tới doanh trại Trầm Thuyền. Chúng ta buộc phải bảo vệ đống vật tư trong doanh trại, duy trì tiếp tế cho đại quân tiền tuyến.
Sư đoàn trưởng đã cử người đi rải mìn và tổ chức bộ binh phòng thủ, nhưng quân địch chỉ hai ngày nữa sẽ áp sát.
Đội chặn đánh của chúng ta cần tiến thẳng tới Cự Nhân Khê để đón đầu quân Ải Nhân, kéo dài thời gian cho tuyến sau củng cố phòng ngự.
Lực lượng chặn đánh đã xuất phát, hiện tại sư đoàn trưởng điều động tổ lái các anh ra tiền tuyến tham gia trận đánh này!"
Xa trưởng cau mày.
"Ba vạn Ải Nhân? Đội chặn đánh của chúng ta có bao nhiêu người?"
Sĩ quan Cự Ma đáp:
"Một nghìn người."
Trong mắt xa trưởng lóe lên vẻ kinh ngạc.
"Một nghìn người! Chặn ba vạn Ải Nhân! Đây chẳng phải là nướng quân sao?!"
Sĩ quan Cự Ma giải thích:
"Đám Ải Nhân kéo đến toàn bọn già yếu tàn tật, xe bọc thép của chúng đều là xe dân sự hoán cải, tính năng kém cỏi, Độc Giác Thú của các anh thừa sức bắn nát từng cỗ một.
Hơn nữa không bắt các anh tiêu diệt sạch, mà là chặn đánh.
Chặn được ba ngày, hệ thống phòng thủ bên doanh trại Trầm Thuyền sẽ cơ bản hoàn tất, lúc đó các anh có thể tự rút lui."
Xa trưởng nhíu chặt mày, trong đầu hắn bất chợt hiện lên hình ảnh đám thiếu niên Ải Nhân điên cuồng ở Hắc Hà Thành khi trước.
Sự kiên cường bền bỉ là đặc tính ăn sâu vào huyết quản của giống loài Ải Nhân.
Cái gọi là già yếu tàn tật của Ải Nhân mà dám thọc sâu vào hậu phương tấn công doanh trại Trầm Thuyền, chứng tỏ chúng căn bản không định sống sót trở về!
Xa trưởng nặng nề cất lời:
"Ba vạn tên này không phải già yếu tàn tật, mà là ba vạn tử sĩ!
Dám xuất quân mở màn tấn công tức là đã xác định bỏ mạng, trận này sẽ khó đánh hơn các anh tưởng tượng nhiều!"
Sĩ quan Cự Ma cũng trầm giọng nói:
"Chúng không sợ chết, chúng ta cũng phải liều mạng!
Nguyên soái từng nói, hậu cần chậm trễ một ngày, tiền tuyến sẽ bị đình trệ cả tháng.
Nếu chúng ta không giữ nổi doanh trại Trầm Thuyền, để vật tư ở đây bị quân Ải Nhân phá hủy, tiền tuyến đứt nguồn tiếp tế, thế công bị bẻ gãy, cuộc thảo phạt thế giới Ải Nhân của Liên Minh có thể sẽ phải kéo dài hàng chục năm.
Tới lúc đó Liên Minh tổn thất vật tư và thương vong nhân mạng sẽ còn khủng khiếp hơn, chúng ta không có đường lùi!"
Xa trưởng nhìn thẳng vào mắt viên sĩ quan Cự Ma.
"Nguyên soái đánh quá nhanh, đòn tấn công của ngài ấy quá hung hãn, kẻ địch không chịu nổi mà ngay cả quân mình muốn đuổi theo cũng trầy da tróc vảy.
Tình cảnh hiện tại phần lớn là do Đại nhân Nguyên soái chỉ mải nhìn phía trước mà bỏ quên phía sau gây ra."
Sĩ quan Cự Ma lắc đầu.
"Chuyện đó chẳng liên quan gì đến tôi, tôi chỉ biết chấp hành mệnh lệnh."
Xa trưởng hỏi đầy ẩn ý:
"Anh trung thành với quốc gia?"
Sĩ quan Cự Ma nhìn chằm chằm vào mắt hắn.
"Tôi phục tùng quân lệnh."
Xa trưởng gật đầu, liếc nhìn bắp tay to hơn cả bắp đùi mình của đối phương.
"Anh rất khỏe, bốc đạn pháo 140 ly chắc nhanh lắm nhỉ?"
Sĩ quan Cự Ma xắn tay áo lên, để lộ bắp tay cuồn cuộn gân guốc.
"Tôi từng giành giải nhì trong cuộc thi vác đạn pháo 140 ly đấy!"
Xa trưởng gật đầu cái rụp.
"Được, nhiệm vụ này tôi nhận. Nhưng tôi muốn anh lái xe tải quân sự bám sát chiến xa của tôi để cấp đạn.
Tôi còn cần một xe nạp ma lực đi kèm. Cỗ xe của tôi hễ xong trận rút về là phải lập tức nạp đầy ma lực, hoặc thay thẳng tinh thể ma pháp cho tôi."
Sĩ quan Cự Ma lập tức gật đầu đồng ý.
"Được! Tôi cùng tiểu tổ Cự Ma mười người sẽ lái ba xe tải bám theo anh: một xe chở đạn, một xe chở đồ nghề sửa chữa, một xe chở máy nạp ma lực.
Anh còn yêu cầu gì nữa thì nói toẹt ra ở đây luôn đi, ra tới tiền tuyến rồi thì không còn cơ hội nói đâu."
Xa trưởng cỗ số 1 chỉ tay về phía cỗ xe đang bị mấy chục tên Cự Ma vây quanh.
"Xe của tôi dùng pháo của anh em tôi. Bên dưới dãy số 001, dùng sơn quét thêm số 002 vào cho tôi.
Ngoài ra, bảo đám lính của anh lúc tiếp tế thì tay chân nhanh nhẹn lên một chút, lên chiến trường tôi rất vội đấy!"
