Chương 1460
Chương 1460: Chặn đánh trên thảo nguyên 2
Đăng ngày 01/10/2026
19
Thế hệ hai của Thiết Kỵ Binh có tốc độ hành tiến chỉ hơn 30 cây số một giờ, thực chất là rất chậm.
Kỵ binh sơn dương phi nước đại là dễ dàng đuổi kịp.
Đuôi xe số 1 có pháo chính và súng máy đồng trục chĩa thẳng, sườn trái gắn súng máy 15 mm, còn sườn phải thì hoàn toàn trống trơn.
Hàng loạt kỵ binh người lùn lập tức xông lên tập kích từ mạn phải thiếu hụt hỏa lực này.
Một tên kỵ thủ người lùn già đời thúc sơn dương lao nhanh tới sườn phải xe số 1, chạy song song với thân xe.
Lão già này móc từ trong ngực ra một quả lựu đạn cỡ lớn, nhìn sơ qua cũng phải nặng tới năm cân.
Lão giật chốt an toàn, vung tay ném mạnh một cái.
Vốn dĩ lão định quẳng quả lựu đạn này lên tháp pháo hoặc thân xe số 1.
Ngặt nỗi tuổi già sức yếu, lực tay không đủ, thêm vào việc cả xe lẫn sơn dương đều đang di chuyển dằn xóc, quả lựu đạn cồng kềnh trượt khỏi mạn xe, đập trúng vỏ giáp rồi nảy xuống nền cỏ.
Ngòi nổ nhanh chóng cháy hết, một tiếng nổ kinh thiên động địa bùng lên.
Đám kỵ binh sơn dương người lùn đang xông lên xung quanh bị chính lựu đạn của phe mình nổ chết cả mảng.
Những lão già người lùn còn lại chửi bới ầm ĩ, tiếp tục lao lên tấn công.
Một lão trong số đó vác theo một ống phóng đạn vượt cỡ.
Món vũ khí này có thân là súng cối 60 mm, nhưng nơi đầu nòng lại cắm một đầu đạn vượt cỡ to cỡ 120 mm.
Bên trong đầu đạn vượt cỡ này là phễu tụ năng, có thể phóng ra luồng xuyên kim loại, tầm bắn chưa đầy mười mét.
Lão già người lùn ghìm sơn dương chạy song song với xe số 1, bắt đầu thao tác vũ khí.
Lão rút chốt hãm bằng dây thép trên đầu đạn để mở an toàn, sau đó gạt búa đập của ống phóng xuống.
Làm xong hết thảy, món vũ khí tự chế này tiến vào trạng thái sẵn sàng nhả đạn, lão già người lùn chĩa nòng súng vào giáp hông xe số 1, chuẩn bị bóp cò.
Thế nhưng trước khi ngón tay kịp siết lại, bên tai lão bất ngờ vang lên một tràng súng nổ chát chúa, ngay sau đó lão hoàn toàn mất đi tri giác.
Trên tháp pháo xe số 1, trưởng xe chẳng biết đã trèo ra từ nắp cửa từ lúc nào, nhoài nửa người ra ngoài, tay cầm khẩu súng trường tự động cưa báng.
Hắn bắn chết tươi tên người lùn vừa áp sát, rồi lia nòng súng về phía đám người lùn gần đó, liên tục siết cò.
Đằng đẵng đằng đằng!!
Ánh lửa đầu nòng bùng lên, súng trường tự động nhả ra một chuỗi đạn dày đặc, kỵ binh người lùn bên sườn phải xe số 1 ngã rạp xuống cả đám.
Hộp tiếp đạn ba mươi viên cạn sạch trong chớp mắt, trưởng xe tháo hộp đạn rỗng, rút một hộp mới từ thắt lưng lắp vào, tiếp tục xả đạn.
Bắn hết hộp đạn thứ hai, trưởng xe đã hạ gục tám tên kỵ binh sơn dương.
Hắn vứt hộp đạn rỗng đi, rút hộp thứ ba ra.
Còn chưa kịp lắp vào, một lão già người lùn bất thình lình cưỡi sơn dương phi tới sát mạn phải tháp pháo, giơ cao khẩu súng phóng lựu, nhắm thẳng vào trưởng xe đang thò nửa người ra ngoài.
Trưởng xe hô thầm một tiếng nguy to, vội vàng thụt đầu rụt người vào trong tháp pháo.
Khoảnh khắc tiếp theo, ầm một tiếng rền vang, vô số viên bi thép bắn rát rạt lên tháp pháo 20 mm, làm bùng lên một màn hoa lửa rực trời!
Bắn xong một phát đạn bi thép, tên kỵ binh người lùn vội vàng nạp đạn mới.
Người lùn cực kỳ ưa chuộng các loại ống phóng cỡ lớn, đặc biệt là kiểu gập mở 60 mm này, dù dùng bắn lựu đạn nổ, bắn đạn chùm hay các loại đạn đặc chủng khác đều vô cùng tiện lợi.
Thêm vào đó thứ này chế tạo dễ dàng, chẳng đòi hỏi công nghệ cao siêu gì, gần như lính người lùn ai cũng thủ sẵn một khẩu phóng lựu gập mở.
Bắn xong một phát, kỵ binh người lùn gập bẻ thân súng, vỏ đạn đồng lập tức văng ra khỏi ống phóng 60 mm.
Hắn rút một quả đạn mới từ dây đai trước ngực nhét vào buồng đạn, gập ngược lại một cái, hoàn tất nạp đạn.
Nhưng vừa nạp đạn xong, nâng vũ khí lên, hắn đã thấy trưởng xe lại nhoài người ra khỏi tháp pháo.
Trên tay trưởng xe cũng cầm một khẩu phóng lựu do chính người lùn sản xuất, họng súng đang chĩa thẳng vào mặt hắn.
Kỵ binh người lùn sững sờ, trưởng xe đã dứt khoát bóp cò, bắn ra một quả đạn nổ mạnh 60 mm.
Quả đạn nổ mạnh đâm thẳng vào ngực tên kỵ binh người lùn rồi nổ tung, xé xác hắn thành một đống thịt vụn.
Vừa bắn xong một phát đạn nổ mạnh, xung quanh lại có thêm nhiều kỵ binh người lùn ùa lên vây kín.
Trưởng xe rút từ thắt lưng ra một quả lựu đạn bi thép, giật chốt rồi vung tay ném thẳng.
Ầm một tiếng dữ dội, bi thép văng tung tóe, ba bốn kỵ thủ sơn dương bị hất văng xuống thảm cỏ.
Nhưng càng lúc càng có nhiều kỵ binh sơn dương lao tới, dùng ống phóng trong tay nã tới tấp vào chiếc xe số 1 đang gầm rú phóng đi.
Đủ loại đầu đạn tự chế bát nháo, vật nổ bay lượn trên không, thi nhau oanh tạc lên giáp hông và giáp đuôi xe số 1, nổ ra từng hồi đinh tai nhức óc.
Từng luồng xuyên kim loại dày mỏng khác nhau bắt đầu thử thách độ bền chắc của hệ thống phòng ngự trên xe số 1.
Khả năng phòng ngự của xe số 1 quả thực vô cùng lì lợm, đống vật nổ lộn xộn cùng các loại đạn dược đủ cỡ nện vào thân xe rầm rầm mà chẳng gây ra được thiệt hại nào đáng kể.
Phần lớn đòn tấn công đều bị lớp giáp nuốt trọn, số ít dẫu có xuyên qua được giáp mỏng bắn vào bên trong thân xe, cũng vì uy lực sau xuyên phá quá thấp nên chẳng thể gây ra sát thương nghiêm trọng.
Chỉ có một lão già người lùn vác một khẩu bazooka cỡ lớn, nã thẳng một phát vào phần đuôi xe số 1.
Giáp đuôi xe số 1 khá mỏng, phát tên lửa luồng xuyên kim loại này bắn thủng một lỗ ngọt xớt.
Nhưng chớ quên rằng, đuôi xe số 1 chính là nơi lắp đặt tinh thể ma lực.
Luồng xuyên kim loại lao vào trong, phá nát một khối tinh thể ma lực, nhưng ba khối còn lại vẫn vận hành bình thường.
Thứ như tinh thể ma lực vốn không thể kích nổ bằng phương thức vật lý, nát thì nát thôi, cho nên hiệu quả sau xuyên phá của phát đạn này coi như bị triệt tiêu hoàn toàn.
……
Trưởng xe số 1 bận đến tối tăm mặt mũi, toàn bộ khu vực sườn phải của xe đều đè nặng lên vai một mình hắn.
Hàng loạt lão già người lùn cưỡi sơn dương, vừa chửi rủa om sòm vừa đuổi theo sát nút, không ngừng dùng đủ thứ vũ khí xả đạn về phía hắn.
Vũ khí nổ nện vào thân xe, để lại từng mảng vết cháy đen thui.
Đạn chùm thì nhắm thẳng vào đầu trưởng xe mà bắn, khiến hắn cứ chốc chốc lại phải rụt đầu né tránh.
May thay tháp pháo 20 mm nơi hắn đứng cực kỳ kiên cố, lại là loại tháp pháo xoay toàn phương vị, đỡ cho hắn tới chín mươi chín phần trăm hỏa lực công kích.
Trưởng xe nhờ vậy mới có thể nấp sau tháp pháo an toàn, liên tục quẳng lựu đạn ra ngoài, nhả đạn súng trường tự động, hoặc bồi thêm một phát đạn nổ mạnh từ ống phóng 60 mm.
Hắn bận đến mức không thở nổi, từng tên kỵ binh người lùn dám áp sát thân xe đều bị hắn bắn hạ không thương tiếc.
Thế nhưng đột nhiên, hắn cảm thấy có điều gì đó không đúng, súng máy 15 mm sao lại tịt ngòi rồi?
Hắn quẳng vội một quả lựu đạn bi thép ra ngoài tháp pháo, rồi ngoái đầu nhìn về phía khẩu súng máy 15 mm, trong chớp mắt hai mắt hắn như muốn nứt toác.
Chỉ thấy pháp sư toàn thân đẫm máu gục gập trên khẩu súng máy 15 mm, đã tắt thở từ bao giờ.
Cơ thể anh ta bị vô số viên bi thép găm trúng, nát tươm không còn nguyên vẹn.
Khẩu 15 mm do pháp sư thao tác chỉ có một tấm chắn thép ở phía trước, không giống tháp pháo 20 mm được che chắn toàn phương vị.
Quân địch tràn tới từ mạn trái quá đông, một họng súng 15 mm sao chống đỡ xuể.
Đủ loại đạn chùm quái đản dội thẳng vào người pháp sư, tấm chắn súng máy không cản nổi, trên người pháp sư trúng liên tiếp mấy phát, mũ cối liên lạc cùng áo giáp chiến xa vỡ nát, lập tức mất mạng tại chỗ.
Lần này thì mạn trái chiến xa đã hoàn toàn bỏ trống, kỵ binh người lùn lập tức thừa cơ trèo lên.
Một lão già người lùn thúc sơn dương áp sát sườn xe, tung người nhảy vọt lên, bám chặt lấy vỏ thép rồi thoăn thoắt bò lên từng chút một.
Lão người lùn già khọm này thân thủ lại vô cùng nhanh nhẹn, tóc trắng râu bạc phơ mà trèo bám trên chiếc chiến xa đang chạy ba mươi cây số một giờ với tốc độ không hề chậm.
Hơn nữa lão chẳng hề mảy may sợ hãi việc sẩy tay ngã xuống, dù ngay dưới chân chính là xích xe đang cuồn cuộn nghiến nát mặt đất.
Trên lưng lão vác một bọc thuốc nổ nặng chừng hai mươi cân, định bụng trèo thẳng lên tháp pháo để đặt kíp.
Lão leo lên thân xe thành công, trèo tới tháp pháo, rồi vươn tay giật bọc thuốc nổ sau lưng ra.
Vốn dĩ vị trí này sẽ do pháp sư dùng súng máy 15 mm quét sạch, nhưng nay pháp sư đã hy sinh, căn bản chẳng còn ai cản đường lão.
Trưởng xe nhìn thấy tên người lùn đang chuẩn bị đặt bọc thuốc nổ thì cuống cuồng, khối bộc phá to tướng thế kia mà nổ ngay trên tháp pháo thì cả xe bọn họ đều phải tan xương nát thịt!
Chẳng còn thời gian để đau buồn cho cái chết của pháp sư, trưởng xe vội vã mò mẫm rút vũ khí.
Thế nhưng súng trường tự động đã cạn đạn, lựu đạn cũng ném sạch, ống phóng lựu 60 mm vừa khai hỏa xong chẳng kịp nạp lại.
Trong cơn nguy cấp, trưởng xe lập tức rút khẩu súng ngắn bán tự động bên hông ra, nhắm thẳng vào lão già người lùn trên tháp pháo nã liền ba phát.
Pằng! Pằng! Pằng! Ba tiếng súng đanh gọn vang lên, ba phát đạn súng ngắn cỡ lớn găm thẳng vào ngực lão người lùn.
Lão hét thảm một tiếng, ngửa người ngã bật ra sau, bị dải xích đang gầm rú cuốn thẳng xuống gầm xe, nghiền nát thành một bãi thịt vụn.
Nhưng vừa bắn chết tên người lùn này, lại có một gã khác vươn tay bấu chặt vào gờ mép tháp pháo, nhoài người trèo lên.
Trưởng xe lại bóp cò bắn liền ba phát, tên này cũng rớt đài rơi xuống đất.
Nhưng ngay khoảnh khắc sau, liên tiếp bốn năm tên người lùn đeo gói thuốc nổ đồng loạt trèo lên chiến xa từ cả hai mạn trái phải.
Xa trưởng bắn nốt hai phát cuối, hạ gục hai tên đang leo lên, súng ngắn bán tự động khóa nòng báo hết đạn.
Lúc này nạp đạn đã không còn kịp nữa, hai mắt xa trưởng trợn trừng, tơ máu đỏ ngầu.
Lẽ nào mạng mình phải bỏ lại chỗ này?
Nhưng ngay giây sau, cực kỳ đột ngột, hai luồng hỏa xà mãnh liệt quét tới, xé nát đám bộ binh người lùn bám trên xe thành từng mảnh vụn!
Xa trưởng sững sờ, nhìn về hướng chiến xa đang lao tới.
Không biết từ lúc nào, xe nạp ma đã xuất hiện ở vị trí cách phía trước hơn ba trăm mét. Hai luồng hỏa lực cứu mạng vừa rồi chính là do xe nạp ma bắn tới!
Kích thước xe nạp ma rất lớn, bên trong chứa tới tám bộ ắc quy cỡ lớn, thiết bị khinh khí cầu và thiết bị nạp ma.
Tổ lái hậu cần trên xe gồm một tài xế Goblin và bốn Cự Ma đóng vai trò cần cẩu sống.
Trên chiếc xe này cũng có không ít hỏa lực tự vệ, gồm một khẩu súng máy 12,7 mm trên nóc xe và một khẩu 12,7 mm gắn ở vị trí ghế phụ.
Hỏa lực cứu mạng vừa xong chính là do hai khẩu súng máy này bắn chéo hai bên trái phải.
Vị trí xe nạp ma đỗ có góc bắn cực tốt, hai khẩu súng máy 12,7 mm nhả đạn như vung roi thép, quét thẳng vào tốp kỵ binh người lùn đang truy đuổi xe số 1, nghiền nát chúng thành từng màn sương máu.
Sau khi hai khẩu súng máy bắn sạch dây đạn, mấy trăm kỵ binh người lùn đuổi theo xe số 1 đã chết sạch, trên thảo nguyên la liệt xác thịt nát vụn.
Xe số 1 thoát khỏi vòng vây, rồ ga lao nhanh về phía trước, rời khỏi chiến trường.
Lúc chạy ngang qua xe nạp ma, xa trưởng cả người ám đầy khói súng hét lớn về phía họ:
"Các cậu đã cứu cả xe bọn tôi! Các cậu cứu mạng cả xe bọn tôi rồi!"
Xạ thủ Cự Ma trên nóc xe nạp ma cười khà khà:
"Anh em cả mà."
Mấy tiếng sau, xe số 1 dính đầy vụn thịt cùng vô số vết cháy xém do nổ đã quay về Cự Nhân Khê, lội qua dòng nước sang bờ bên kia.
Xa trưởng nhìn thấy, sau vài tiếng đồng hồ này, trận địa bên kia bờ sông đã được gia cố hoàn thiện hơn.
Ban đầu một số chiến hào bộ binh chỉ là những hố đào tạm để tránh đạn, giờ hố nhỏ hóa hố to, hố to nối liền nhau thành đường hào giao thông.
Nhưng từng chứng kiến uy lực của quân đội người lùn, xa trưởng thừa hiểu công sự phòng ngự cỡ này căn bản không thể nào chống đỡ nổi đòn tấn công từ lực lượng cơ giới hóa của chúng!
Lúc này, một trung úy bộ binh chột mắt đang đào hố bên cạnh thấy xe số 1 trở về liền chủ động đón tới.
Xa trưởng thấy viên trung úy bộ binh chột mắt thì lập tức hạ lệnh dừng xe, sau đó quát lớn:
"Bảo lính của cậu lấy cho tôi một hòm lựu đạn, hai khẩu súng trường tự động cưa báng, với hai mươi cái hộp tiếp đạn!"
Trung úy bộ binh chột mắt sững người:
"Lựu đạn thì được, nhưng súng trong đơn vị tôi đều có báng cả."
"Lấy rìu chặt, lấy cưa xẻ, tháo phăng cái báng súng ra! Bằng không súng dài quá, xoay xở trong xe không nổi!"
Trung úy bộ binh chột mắt nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của xa trưởng, lại liếc sang xe số 1 chi chít vết đạn và cháy đen nham nhở, gật đầu:
"Chờ chút."
Viên trung úy quay lại chiến hào, cất giọng quát lớn một câu.
Chẳng mấy chốc đã có hai người lính chạy tới, đưa cho xa trưởng bốn túi lựu đạn, bên trong chứa tròn hai mươi quả lựu đạn hình quả trứng.
Trung úy bộ binh chột mắt bước tới dưới xe số 1, tay cầm hai khẩu súng trường tự động đã bị cưa đứt báng cùng bốn túi vải bạt đựng hộp tiếp đạn, mỗi túi chứa năm cái, đưa lên cho xa trưởng.
Trung úy bộ binh chột mắt đã hiểu đối phương định làm gì, cao giọng nói:
"Cẩn thận đấy, chịu không nổi thì rút về, để bọn tôi lo."
Xa trưởng gật đầu, hai người chào nhau theo nghi thức quân đội, rồi xe số 1 tiếp tục lăn bánh.
Họ lái về phía sau trận địa, rẽ vào trạm tiếp tế ẩn nấp sau sườn dốc nhỏ. Mấy chiếc xe tiếp tế đang đỗ tại đây, tiểu đội tiếp tế Cự Ma dùng hòm đạn dựng thành bàn, đang túm tụm đánh bài.
Sĩ quan Cự Ma thấy xe số 1 tới liền quẳng bài xuống, gầm lên:
"Nhanh tay nhanh chân lên, bốc đạn pháo mau!"
Cả đám rào rào vứt bài trong tay, lao thẳng vào đống đạn pháo, khiêng từng quả đạn pháo hạng nặng 140 mm vây quanh xe số 1, nhanh chóng bổ sung cho nó.
