Chương 1463
Chương 1463: Chặn đánh trong đêm tối 3
Đăng ngày 01/10/2026
19
Xe số 1 cứ cách mười mấy phút lại bắn một phát, phần lớn đạn pháo đều nổ tung giữa đám cỏ dại, chẳng tạo thành sát thương thực chất nào.
Nhưng thể lực của đám già Người Lùn tụt dốc không phanh, cứ đến đêm mà mất ngủ là khó chịu đến chết đi sống lại.
Giờ đã là một hai giờ sáng, đám già Người Lùn bị tiếng đạn pháo chốc chốc lại gầm lên làm cho giận điên người.
Cuối cùng, mấy lão già Người Lùn chịu không nổi nữa, định lái xe thiết giáp đi tiêu diệt đám quấy rầy giấc ngủ kia.
Bọn chúng lập tức điều động hơn chục chiếc xe thiết giáp cỡ vừa và nhỏ, phía sau kéo theo hơn mười xe tải chở quân, ồ ạt xông về hướng nghi có hỏa pháo của địch.
Ở phía bên kia, xe số 1 đang nép mình trong hố cỏ lặng lẽ chờ đợi. Bọn họ dự tính cứ cách mười lăm đến hai mươi phút lại bắn một phát. Vừa bắn xong một phát, giờ đang canh thời gian.
Đang đợi, trưởng xe bỗng nghe thấy tiếng gầm rú cơ giới từ xa vọng lại gần. Hắn nhận ra có lẽ bên Người Lùn không chịu nổi nữa, phái xe thiết giáp đến lùng sục, vội vàng bảo lái xe lùi sâu vào hố cỏ.
Lái xe nghe lệnh đạp ga, chiếc xe số 1 đang gác mũi trên sườn dốc liền lùi lại vài mét, chìm hẳn vào trong hố cỏ, sau đó tất cả im lặng chờ đợi.
Thảo nguyên tối đen như mực, cỏ mọc um tùm, thân xe số 1 nằm gọn trong hố, đứng từ xa căn bản không thể phát hiện.
Quả nhiên, đoàn xe thiết giáp Người Lùn rời doanh trại đi lùng pháo đã lao qua khu vực cách hố cỏ của xe số 1 tầm ba cây số, chẳng hề nhận ra chiếc xe đang ẩn nấp bên dưới.
Pháo thủ hỏi trưởng xe:
"Sao rồi? Có bắn không?"
Trưởng xe thoáng do dự, liếc nhìn đồng hồ, giờ đã là hai giờ sáng.
"Không, đừng khai hỏa, tiếp tục ẩn nấp.
Mục đích của chúng ta là khiến toàn bộ đại quân Người Lùn kiệt sức, chứ không phải phá hủy một hai chiếc xe của chúng.
Nhìn hướng chúng chạy, chắc tưởng bên bắn là pháo 180, căn bản không ngờ là chúng ta nã pháo.
Nhưng nếu giờ khai hỏa diệt xe thiết giáp của chúng thì sẽ lộ ngay.
Một khi chúng biết có một cỗ Độc Giác Thú đang nã pháo, chúng sẽ tổ chức lùng quét gắt gao.
Tiếp tục ẩn nấp đi, các cậu có thể chợp mắt một tiếng để hồi sức, đến lúc tác chiến tôi sẽ gọi."
Các thành viên trong kíp xe gật đầu hiểu ý, đua nhau lôi đồ hộp cá đầm lầy ra ăn, xong xuôi liền ngả lưng vào ghế chợp mắt.
Đồ hộp cá đầm lầy là thực phẩm giàu ma lực, có tác dụng tăng lượng ma lực trong cơ thể trong thời gian ngắn và xua tan mệt mỏi, là loại lương khô công dụng cực mạnh.
Kíp xe lái xe đi chặn đánh Người Lùn từ sáng đến giờ, suốt cả ngày chưa được nghỉ ngơi, đều nhờ đồ hộp cá đầm lầy này chống đỡ.
Ăn xong hộp cá, mọi người vừa nằm xuống đã chìm vào giấc ngủ, bên trong xe số 1 vang lên tiếng ngáy rền rĩ.
Nhưng trưởng xe không thể ngủ, hắn phải dùng kính viễn vọng quan sát tình hình bên ngoài, đề phòng kẻ địch mò tới, lại còn phải canh chừng thời gian.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, từ hai giờ đến hai giờ bốn mươi phút sáng, đoàn xe Người Lùn đi tìm pháo 180 lại chạy trở về.
Trưởng xe nhìn qua kính viễn vọng thấy những cỗ xe Người Lùn bật đèn pha sáng quắc, nối đuôi nhau phóng thẳng về doanh trại để đi ngủ.
Trưởng xe đợi tới tầm ba giờ, bắt đầu khẽ gọi các thành viên trong kíp xe, muốn đánh thức họ để chuẩn bị hành động.
Nhưng gọi mấy câu liền mà chẳng ai cựa quậy, rõ ràng đã kiệt sức.
Lái chiến xa hạng nặng hao tổn thể lực ghê gớm, dù bên trong không có động cơ pít-tông, nhưng tiếng ồn từ xích xe, bộ truyền động, tháp pháo xoay chuyển và lúc khai hỏa đều hành hạ người ta vô cùng.
Chiến đấu suốt một ngày, các thành viên kíp xe đã mệt lử, lúc này chộp được chút thời gian nghỉ ngơi liền ngủ say như chết.
Trưởng xe gọi thêm vài câu không thấy ai tỉnh thì thôi không gọi nữa.
Hắn nghĩ bụng kíp xe đã ngủ say như vậy thì cứ để họ nghỉ ngơi thêm một lát.
Đồng thời cũng để đám già Người Lùn chìm vào giấc ngủ sâu, rồi mới nã pháo đánh thức, như thế mới khiến bọn chúng càng thêm kiệt quệ!
Thời gian điểm 3 giờ 29 phút, sương đêm dần đọng trên thảo nguyên, đồng cỏ đằng xa thi thoảng lại vang lên tiếng sói tru, tiếng dế kêu râm ran khắp bụi cỏ xung quanh.
Trưởng xe để nửa người bên ngoài tháp pháo bỗng thấy se lạnh, hắn ngáp một cái thật dài, đưa tay sờ vào lớp giáp tháp pháo 20 mm bên cạnh, trên giáp đã đọng một tầng sương mỏng.
Một con dế không biết từ đâu bò lên thân xe số 1, trèo lên tháp pháo rồi dừng lại ngay trong tầm tay với của trưởng xe.
Trưởng xe dụi gỉ mắt, đưa tay chộp lấy, tóm chuẩn xác con dế vào lòng bàn tay.
Hắn dùng hai ngón tay kẹp chặt cặp đùi sau lực lưỡng của nó, hai chân sau con dế đạp loạn xạ, giãy giụa điên cuồng.
Trưởng xe đưa con dế lên trước mắt ngắm nghía, bất chợt há to mồm, định tống thẳng con dế vào họng nuốt tươi.
Nhưng cổ tay hắn bỗng rung lên bần bật, đưa đồng hồ lên nhìn, đã tới mốc 3 giờ 30 phút hẹn trước.
Bàn tay đang kẹp đùi dế thả lỏng ra, con dế lập tức bật mạnh một cái, bay vút vào bụi cỏ biến mất dạng.
Trưởng xe bấm mũ liên lạc gầm lên với toàn kíp xe:
"Dậy hết đi! Dậy mau! Đến giờ rồi, chuẩn bị chiến đấu!!"
Cả kíp xe lục tục ngồi dậy, trưởng xe lại quát:
"Lấy nước rửa mặt cho tỉnh táo lại mau!
Tôi biết các cậu buồn ngủ, nhưng đám già Người Lùn bên kia còn buồn ngủ hơn!
Chúng ta phải đánh thức bọn chúng dậy, bắt chúng chịu trận mệt mỏi cả ngày!"
Kíp xe mở bình nước, vỗ nước lên mặt rồi tu một ngụm, bấy giờ mới lấy lại chút tỉnh táo.
Pháp sư mới ngồi hàng sau thao tác động cơ chiến xa, rót vào luồng ma lực đầu tiên.
Động cơ ma lực từ từ gầm vang, khởi động thành công.
Lái xe nhấn ga, xe số 1 chầm chậm bò lên dốc nhỏ, nòng pháo chĩa thẳng lên trời.
Trưởng xe hô lớn:
"Bắn ba phát! Bắn xong ba phát lập tức chuyển hướng sang trái, chạy mười cây số tìm điểm bắn kế tiếp, bắn tiếp ba phát nữa!"
Pháo thủ đáp một tiếng "Rõ", bóp cò cơ giới.
Một tiếng nổ ầm vang rền, khẩu pháo 140 mm phóng ra một quả đạn, máy nạp đạn tự động lập tức vận hành, bảy tám giây sau đã nạp xong, lại một tiếng gầm rung chuyển, quả đạn thứ hai bay vút ra ngoài.
Chưa đầy ba mươi giây, ba phát pháo đã bắn xong. Lái xe nhấn ga, chiếc số 1 vọt ra khỏi hố cỏ, thân xe bẻ sang trái, bắt đầu tìm kiếm điểm bắn tiếp theo.
Hai trong số ba quả đạn nổ tung giữa bãi cỏ, chỉ có một quả may mắn rơi trúng khu lều bạt do đám già Người Lùn dựng, thổi bay ba căn lều.
Mười mấy lão già Người Lùn trong ba căn lều bị xé nát thành từng mảnh thịt vụn, mảnh đạn văng ra xung quanh còn phá hủy thêm hai chiếc xe.
Những lão già Người Lùn khác giật mình choàng tỉnh giữa giấc nồng, tức tối gầm thét ầm ĩ!
Đám già này vốn đã khó ngủ, bị quấy rầy liên tục như vậy khiến ai nấy đều đau lưng mỏi gối, kiệt quệ tinh thần, đến thở cũng thở chẳng ra hơi.
