Chương 340
Chương 340: Tam Cửu thiên kiếp, Thái Ất trung kỳ! Hành động của Tội Huyết Ty!
Đăng ngày 30/09/2026
19
【Chỉ là Diệt Hồn Đăng từng xuất hiện vào mấy chục triệu năm trước, còn Yểm Ma Thủy Tổ đã bị phong ấn hơn trăm triệu năm, sao có thể dùng nó làm trận nhãn được?】
【Phi Liêm nói: Trong lịch sử, Yểm Ma Điện từng mấy lần đánh vào nơi phong ấn, cướp nó đi rồi lại bị Vạn Tiên Minh đoạt về, chuyện này cũng không phải là không thể.】
【Nói cách khác, chính Phi Liêm cũng không dám chắc Diệt Hồn Đăng còn ở nơi phong ấn hay không.】
【Thế nhưng, sau khi biết được nhiều tin tức về Bất Diệt Tổ Vật như vậy, lực chú ý của ngươi đã không còn dừng lại ở Diệt Hồn Đăng nữa.】
【Bất Diệt Tổ Vật cũng chia làm bốn phẩm giai: thấp, trung, cao và đỉnh giai, Diệt Hồn Đăng chỉ là Bất Diệt Tổ Vật trung giai.】
【Chỉ dựa vào một chiếc Diệt Hồn Đăng, hiển nhiên rất khó nâng Hồng Mông Đạo Cung lên tầng thứ cao hơn.】
【Sau khi moi thêm được rất nhiều tin tức nội bộ của Yểm Ma Điện từ miệng Phi Liêm, ngươi liền đánh cho hắn hồn phi phách tán.】
【Cái chết của Phi Liêm đã tạo nên một cơn địa chấn trong Yểm Ma Điện.】
【Lần theo những manh mối mỏng manh, Ngũ Ôn Ma Thần nhanh chóng tra ra đầu sỏ là Ma Ảnh Lâu.】
【Nhưng người của Ma Ảnh Lâu lúc này đã sớm chẳng biết trốn đi đằng nào, Ngũ Ôn Ma Thần ngoài việc liệt Ma Ảnh Lâu vào danh sách phải giết thì cũng hoàn toàn bất lực.】
【Đến khi tin tức truyền tới Vạn Tiên Minh, Vạn Tiên Minh cũng phải ngơ ngác.】
【Đang đánh nhau ầm ĩ, sao các ngươi lại tự quay sang cắn xé nội bộ thế này?】
【Dù vậy, đối với Vạn Tiên Minh mà nói, đây hiển nhiên là một chuyện vô cùng tốt.】
【Cứ như vậy, áp lực trên vai họ lập tức giảm đi trông thấy.】
【Chỉ có điều, hồn đăng của Hi Di đạo nhân chẳng hiểu sao đột nhiên lại tắt ngấm.】
【Hi Di đạo nhân đã không biết bao nhiêu lần thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, ngoại hiệu "Chân Thoát Nạn" của hắn vô cùng nổi danh ở Vạn Tiên Minh.】
【Không ngờ rằng có ngày ngay cả "Chân Thoát Nạn" cũng chạy không thoát.】
【Ngươi hiện là người đứng đầu mạch Tọa Vọng, đối với việc Hi Di đạo nhân bị hại, tự nhiên tỏ ra vô cùng phẫn nộ.】
【Những người khác trong Vạn Tiên Minh biết tình huynh đệ giữa ngươi và Hi Di đạo nhân sâu đậm, ai nấy đều vội vàng an ủi, khuyên ngươi bớt đau buồn.】
【Sau khi Vạn Tiên Minh điều tra một phen, cuối cùng kết luận chuyện này là do Yểm Ma Điện gây ra.】
【Nhưng gần đây Yểm Ma Điện vừa mất một vị phó điện chủ, Quảng Mục Kim Tiên hy vọng ngươi có thể giữ bình tĩnh, đừng đổ dầu vào lửa, tránh chọc cho Ngũ Ôn Ma Thần đích thân ra tay.】
【Ngươi lấy đại cục làm trọng, cuối cùng đành miễn cưỡng đồng ý.】
【Lần này không phải ngươi không muốn báo thù cho huynh đệ, mà là Quảng Mục Kim Tiên không cho phép đấy nhé.】
【Năm ba trăm ba mươi tuổi, bản thể của ngươi lại dùng hơn mười tỷ tiên ngọc để mở rộng mười vạn tám nghìn vi hình động thiên, thực lực tăng tiến không ít.】
【Sau đó, ngươi trực tiếp dẫn hạ Tam Cửu thiên kiếp.】
【Tam Cửu, Lục Cửu, Cửu Cửu thiên kiếp đều là lôi kiếp, số lượng kiếp lôi chính là tích số của hai chữ số đó.】
【Hơn nữa, uy lực của chúng thường cố định, không vì ngươi là thiên kiêu mà uy lực mạnh hơn người khác gấp mấy lần.】
【Ở điểm này, ngươi không thể không thầm khen ngợi Thiên Đạo Tiên Vực một câu.】
【Dựa vào nội hàm hùng hậu, ngươi dễ dàng vượt qua hai mươi bảy đạo tiên lôi của Tam Cửu thiên kiếp.】
【Độ qua Tam Cửu thiên kiếp, Khí - Thể - Thần của ngươi dung hợp sâu hơn một bước, chính thức bước vào Thái Ất cảnh trung kỳ!】
【Năm ba trăm ba mươi lăm tuổi, theo hành động ngày càng càn rỡ của Ma Ảnh Lâu, sáu đại thế lực bá chủ ở vùng biển Hỗn Loạn, bao gồm cả Yểm Ma Điện, đều bắt đầu dốc toàn lực bao vây tiêu diệt.】
【Ma Ảnh Lâu ở vùng biển Hỗn Loạn gần như đã cướp sạch những gì có thể cướp, thấy mấy đại thế lực bá chủ làm thật thì cũng chẳng thèm nhây nhưa, lập tức chuồn thẳng tới Loạn Cổ Địa.】
【Họ chê Ma Ảnh Lâu phiền phức, Ma Ảnh Lâu còn chê họ quá nghèo nữa là.】
【Với thực lực của Ma Ảnh Lâu, dẫu có tới Loạn Cổ Địa thì vẫn tha hồ ăn ngon mặc đẹp.】
【Thấy Ma Ảnh Lâu dạt sang nơi khác, mấy đại thế lực bá chủ mới thở phào nhẹ nhõm.】
【Tuy nói nơi này là vùng biển Hỗn Loạn, nhưng từ khi cái đám Ma Ảnh Lâu này tới, trật tự chẳng còn ra thể thống gì nữa!】
【Đã đành bốn phương khuấy đảo phong vân, lại còn chẳng làm lấy một việc ra hồn người.】
【Quan trọng nhất là Ma Ảnh Lâu cực kỳ coi trọng danh tiếng, làm chuyện ác xong lại còn phải rêu rao khắp nơi.】
【Độ ngông cuồng bá đạo khiến ai nấy đều phải trợn tròn mắt.】
【Kẻ không rõ nội tình khéo còn tưởng vùng biển Hỗn Loạn này là đất phong của Ma Ảnh Lâu, còn mấy đại thế lực bá chủ đều là thuộc hạ của nó không bằng!】
【Giờ rốt cuộc cũng tống khứ được đi, để nó sang gieo rắc tai vạ ở chỗ khác.】
【Đúng lúc bản thể của ngươi ngỡ rằng sắp tới sẽ là những ngày tháng tu luyện bình yên, thì bất ngờ lại ập đến.】
【Đạo thân của ngươi ở Bồng Lai tiên đảo nhận được một thông báo không ngờ tới từ Quảng Mục Kim Tiên: Sứ giả của Tội Huyết Ty nửa năm sau sẽ giáng lâm Bồng Lai tiên đảo!】
【Tội Huyết Ty cuối cùng cũng rục rịch ra tay truy tìm tội huyết rồi sao?】
【Đạo thân của ngươi thăm dò Quảng Mục Kim Tiên để moi thêm tin tức.】
【Nhưng điều Quảng Mục Kim Tiên biết cũng vô cùng có hạn, chỉ biết vị sứ giả này gia thế kinh người, lai lịch bất phàm, còn việc hắn đến Bồng Lai tiên đảo có chuyện hệ trọng gì thì hoàn toàn mịt mù.】
【Ngươi chẳng màng để hai đạo thân còn lại tiếp tục cướp bóc tài nguyên, vội vàng phái đi dò la tin tức liên quan.】
【Xích Yên Tông không làm ăn tin tức về Tội Huyết Ty, tình báo liên quan chỉ có thể nghĩ cách kiếm từ nơi khác.】
【May mà đạo thân của ngươi làm việc rất ra trò, chỉ mất chưa đầy một tháng đã dò la được ở Loạn Cổ Địa rằng: Trong tám đại vị diện tội huyết ở hạ giới, có ba hậu duệ tội huyết đã trốn thoát tới Tiên Vực.】
【Một trong số đó đương nhiên là ngươi.】
【Hai người còn lại lần lượt là Diệp Bất Phàm đến từ vực "Tội", và Tiêu Hỏa Hỏa đến từ vực "Kiếp".】
【Từ trước khi phi thăng, ngươi đã nghe giám sát sứ Hồ Thương nói qua, bốn vị diện "Tội", "Nan", "Vĩnh", "Kiếp" đều có nhân vật khí vận nghịch thiên xuất thế.】
【Không ngờ ngoài ngươi ra, vẫn còn hai kẻ mang tội huyết có thể chống đỡ áp lực từ Tội Huyết Ty để bước chân vào Tiên Vực.】
【Đúng là không thể coi thường anh hùng thiên hạ.】
【Thế nhưng ở lần mô phỏng trước, ngươi lại không hề gặp phải chuyện này.】
【Khi đó, ngươi chết dưới tay thanh niên đội kim quan, sau ba nghìn năm mới sống lại, rồi lại tốn thêm mấy trăm năm mới phi thăng Tiên Vực.】
【Đến lúc ngươi phi thăng, Tội Huyết Ty chắc hẳn đã dẹp yên vụ việc này từ lâu.】
【Dù sao đi nữa, chỉ cần tổng bộ Tội Huyết Ty chưa nhúng tay, ngươi chẳng có gì phải sợ hãi.】
【Còn chuyện khi nào tổng bộ Tội Huyết Ty mới ra tay...】
【Ngươi hoàn toàn không rõ.】
【Bởi vậy lần này, ngươi không định bị động trốn tránh, mà quyết định chủ động xuất kích!】
【Vì sao Tội Huyết Ty đến tận bây giờ mới bắt đầu truy lùng quy mô lớn những tội huyết phi thăng?】
【Tổng bộ Tội Huyết Ty ra tay có phải chịu hạn chế nào không?】
【Kẻ mạnh nhất của Tội Huyết Ty đang ở cảnh giới gì?】
【Đây đều là những điều ngươi muốn làm cho rõ ngọn ngành.】
【Dù sao ngươi cũng có thiên phú "Chân Linh Bất Diệt", cùng lắm thì chết thêm một lần.】
【Tội Huyết Ty đã bắt đầu hành động, Chí Tiên ra tay chỉ là chuyện sớm muộn, chẳng bằng nhân cơ hội này thu thập thêm nhiều thông tin hữu dụng.】
【Còn mục tiêu, hiển nhiên chính là vị sứ giả Tội Huyết Ty lần này.】
【Tuy nhiên, trước khi ra tay, ngươi dự định nâng cao thực lực trước một bước.】
【Với nội hàm của ngươi, từ lâu đã nắm chắc việc vượt qua Lục Cửu thiên kiếp.】
【Ban đầu ngươi dự tính đợi mười vạn tám nghìn vi hình động thiên lớn mạnh thêm một bậc rồi mới tiếp tục độ kiếp.】
【Nào ngờ lại đụng phải vụ sứ giả Tội Huyết Ty này.】
【Kế hoạch đã không đuổi kịp biến cố, vậy thì cứ tùy cơ ứng biến thôi.】
