Chương 341
Chương 341: Thái Ất hậu kỳ, Tội Ngục bạo động! Giết vào phân bộ Tội Huyết Ty!
Đăng ngày 30/09/2026
19
【Nửa tháng sau, giữa một vùng biển, ngươi thuận lợi vượt qua năm mươi tư đạo lôi kiếp của lục cửu thiên kiếp.】
【Ngươi đột phá lên Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ!】
【Sau đó, ngươi tính toán ra tay với sứ giả Tội Huyết Ty.】
【Có điều trước khi động thủ, ngươi phải tìm chỗ giấu toàn bộ gia sản mang theo bên mình.】
【Ngoài tiên ngọc và tiên khí, trên người ngươi còn có một lượng lớn kỳ trân dị bảo.】
【Đống đồ này giá trị không nhỏ, đem bán có thể đổi được rất nhiều tiên ngọc.】
【Chỉ là hiện giờ không có thời gian xử lý, đành giữ lại để sau này phục sinh dùng tiếp.】
【Để tránh bị kẻ khác một mẻ hốt gọn, ngươi chia ra chôn giấu ở hơn mười nơi khác nhau.】
【Đại La Trảm Tiên Kiếm cũng bị ngươi giấu đi, đây chính là sát khí hạng nặng, nếu lỡ bị Chí Tiên hủy mất thì quá đáng tiếc.】
【Hiện tại, ngươi chỉ trang bị cho bản thân cùng ba tôn đạo thân mỗi người một thanh Thái Ất tiên khí, ngoài ra không còn gì khác.】
【Cảm giác này quả thật có chút phong vị "Gió hiu hắt chừ sông Dịch lạnh, tráng sĩ một đi chừ chẳng trở về".】
【Ngươi phái hai tôn đạo thân đi trước, dò la lộ trình di chuyển của sứ giả Tội Huyết Ty cùng lực lượng hộ vệ đi kèm.】
【Sau khi điều tra rõ ràng mọi sự, ba tôn đạo thân của ngươi bắt đầu tìm nơi mai phục.】
【Một tháng sau, tiên chu của sứ giả Tội Huyết Ty vừa bay vào vùng biển hỗn loạn thì lập tức bị ngươi tập kích.】
【Sứ giả Tội Huyết Ty nổi trận lôi đình, dám ra tay với người của Tội Huyết Ty, chán sống rồi sao?】
【Chỉ đến khi ba tôn đạo thân của ngươi bẻ gãy nghiền nát toàn bộ đám hộ vệ bên cạnh, hắn mới bình tĩnh lại.】
【Tuy chỉ là Bất Hủ Kim Tiên, nhưng trên mặt sứ giả Tội Huyết Ty chẳng hề có chút hoảng loạn nào, trái lại còn cười lạnh: "Xem ra các ngươi đã có chuẩn bị từ trước!"】
【Dứt lời, hắn lấy ra một miếng ngọc bội hình rồng rồi bóp nát.】
【Một luồng sức mạnh khủng khiếp vượt xa Đại La Kim Tiên bùng nổ, chớp mắt đã đánh tan ba tôn đạo thân của ngươi thành tro bụi.】
【Thế nhưng, ngay khi hắn tưởng mọi chuyện đã ngã ngũ, ba tôn đạo thân của ngươi lại mượn thiên phú Tích Huyết Trọng Sinh mà sống lại, tiếp tục vây chặt lấy hắn.】
【Sứ giả Tội Huyết Ty kinh hãi thất thanh: "Sao có thể! Đây rõ ràng là đòn đánh của Tổ Tiên, khắc chế mọi thuật phân thân và phục sinh cơ mà!"】
【Hắn nói không sai, tiếc là Hồng Mông Đạo Cung chính là bảo vật bất diệt, thiên phú của Hồn Nguyên Tiên Thể lại dựa trên Hồng Mông Đạo Cung mà thành hình, chỉ có Chí Tiên mới khắc chế nổi.】
【Sứ giả Tội Huyết Ty nắm giữ không ít lá bài tẩy, lại lấy ra mấy đạo phù lục uy lực kinh người, nghiền sát đạo thân của ngươi thêm vài lần nữa.】
【Sau đó... hắn quỳ rạp xuống đất hô lớn xin hảo hán tha mạng.】
【Thấy hắn đã hết bài, ba tôn đạo thân của ngươi lập tức ùa lên bắt sống, bắt đầu thi triển thuật sưu hồn.】
【Hóa ra kẻ này tên là Nhiễm Mạc, ngoài thân phận sứ giả Tội Huyết Ty, hắn còn là cháu trai của Nhiễm Di Tổ Tiên thuộc Vạn Thú Cung của Thần Nhạc Cổ Triều tại Loạn Cổ Địa.】
【Sở dĩ hắn gia nhập Tội Huyết Ty là vì Nhiễm Di Tổ Tiên muốn thông qua phân bộ Tội Huyết Ty để tiếp cận một số thế lực ở Cửu Trọng Thiên, mưu cầu tiến xa hơn.】
【Còn về việc tại sao tổng bộ Tội Huyết Ty mãi không cử cao thủ xuống xử lý chuyện ba tội huyết phi thăng, Nhiễm Mạc cũng từng tình cờ nghe phân bộ ty trưởng nhắc tới.】
【Hình như là do một số đại năng tội huyết bị giam giữ trong tội ngục ở tổng bộ gần đây đồng loạt bạo động, khiến tổng bộ không rảnh bận tâm tới Thập Phương Địa.】
【Dù vậy, cuộc bạo động hiện đã dần lắng xuống, nên tổng bộ mới bắt đầu dọn dẹp ba kẻ tội huyết phi thăng kia.】
【Thấy đến đây, ngươi bỗng nhiên tỉnh ngộ.】
【Thảo nào Tội Huyết Ty lại đặt tổng bộ ở Cửu Trọng Thiên, hóa ra bên trong còn giam giữ không ít đại năng tội huyết.】
【Về thực lực tổng bộ Tội Huyết Ty, Nhiễm Mạc chỉ biết ty trưởng Tu Đà đại nhân là một vị Chí Tiên, ngoài ra còn có ba vị phó ty trưởng cảnh giới Tổ Tiên cùng mấy trăm Kim Tiên.】
【Bên dưới những kẻ này liệu có còn cao thủ ẩn giấu nào nữa hay không thì hắn chịu, không thể biết được.】
【Thực lực của tổng bộ Tội Huyết Ty xem ra còn... yếu hơn nhiều so với tưởng tượng của ngươi!】
【Lần mô phỏng trước đối phương có thể phái hẳn Chí Tiên tới giết ngươi, ngươi cứ ngỡ Tội Huyết Ty phải có tới vài chục tôn Chí Tiên cơ đấy.】
【Bây giờ xem ra, Chí Tiên cũng đâu phải rau cải trắng ngoài chợ.】
【Người ra tay giết ngươi trong lần mô phỏng trước, hóa ra lại chính là ty trưởng tổng bộ Tội Huyết Ty?】
【Ngươi vốn tưởng đây là trùm cuối cùng mới có thể chạm trán, không ngờ đã sớm có duyên chạm mặt từ trước.】
【Đối với ngươi mà nói, đây lại là chuyện tốt.】
【Dù sao thì chẳng sợ trùm mạnh, chỉ sợ trùm không chịu hiện thanh máu mà thôi!】
【Có điều, đám cao thủ tội huyết bị giam ở tổng bộ cớ sao lại chọn bạo động vào đúng lúc này?】
【Thời điểm này trùng khớp hoàn hảo với lúc tám đại vị diện tội huyết ở hạ giới liên tục xuất hiện nhân vật nghịch thiên.】
【Muốn bảo hai chuyện này không có liên hệ với nhau, đánh chết ngươi cũng không tin.】
【Giữa lúc đạo thân của ngươi đang lục soát gần xong thần hồn của Nhiễm Mạc, sâu trong hồn phách hắn bỗng bộc phát một luồng sức mạnh khiến tim người ta đập thình thịch, đánh cho ba tôn đạo thân nát bấy thành bùn.】
【Trước lúc chết, đạo thân của ngươi kịp nhận ra đây là đòn đánh cách không của kẻ khác, mượn thần hồn Nhiễm Mạc làm cầu nối.】
【Kẻ ra tay hẳn chính là người ông nội của Nhiễm Mạc — Nhiễm Di Tổ Tiên.】
【Tuy nhiên, kể cả khi chính lão đích thân xuất thủ, đạo thân của ngươi vẫn mượn Tích Huyết Trọng Sinh mà sống lại như thường.】
【Ngay sau đó, ngươi cũng đánh nát cháu trai lão thành một đống bùn lầy.】
【Nhiễm Mạc không có thiên phú Tích Huyết Trọng Sinh, cú này coi như chết hẳn, thần hồn câu diệt.】
【Ngươi mơ hồ nghe thấy một tiếng gầm phẫn nộ truyền tới, nhưng chẳng buồn để tâm.】
【Trước mắt có đại địch Tội Huyết Ty sừng sững, chút uy hiếp của một Tổ Tiên dường như cũng chẳng đáng vào đâu.】
【Đã biết tổng bộ Tội Huyết Ty sắp sửa dốc toàn lực thanh trừng ba kẻ tội huyết vượt biên vào tiên vực, ngươi đương nhiên không chịu ngồi chờ chết.】
【Một khi Chí Tiên ra tay, ngươi nắm chắc phần chết.】
【Rúc đầu làm đà điểu không giải quyết được gì, chi bằng trước khi chết làm một vố thật lớn.】
【Ngươi quyết định sẽ lấy thân phận tội huyết để san bằng phân bộ Tội Huyết Ty!】
【Làm vậy vừa có thể thu chút lợi tức từ Tội Huyết Ty, lại vừa khuếch trương danh tiếng, gom góp thêm nhiều niệm lực chúng sinh nhằm phục sinh nhanh hơn và gia tăng thực lực.】
【Nghĩ đến đây, ngươi không chần chừ nữa, điều khiển Long Kình Chu — món Thái Ất tiên khí đoạt được từ Hoàng Đình tiên phủ — lao thẳng về phía phân bộ Tội Huyết Ty.】
【Phân bộ Tội Huyết Ty nằm tại Tội Huyết Sơn, vùng đất ba bên không quản, giáp ranh với Nguyên Đỉnh Tiên Triều.】
【Năm xưa sau khi đột phá Bất Hủ Kim Tiên, ngươi phải mất mấy chục năm mới đi từ Nguyên Đỉnh Tiên Triều tới vùng biển hỗn loạn.】
【Nay đã đột phá Thái Ất Kim Tiên, tốc độ tăng nhanh hơn hai mươi lần, chỉ mất chừng hai ba năm là ngươi đã một lần nữa đặt chân tới bờ cõi Nguyên Đỉnh Tiên Triều.】
【Đến Nguyên Đỉnh Tiên Triều, ngươi không hề dừng lại mà lao thẳng tới Tội Huyết Sơn.】
【Nắm giữ ký ức của một nhân vật cấp cao như Nhiễm Mạc, ngươi hiểu rõ từng ngóc ngách tại Tội Huyết Sơn như lòng bàn tay.】
【Trước tiên ngươi bỏ ra vài ngày để ba tôn đạo thân lẻn vào phân bộ Tội Huyết Ty, sau đó đồng loạt phát động, phá hủy toàn bộ các đại trận phòng ngự và công kích ở Tội Huyết Sơn.】
【Những đại trận này đều do cao thủ tổng bộ bố trí, có thể gây ra uy hiếp nhất định đối với cả Tổ Tiên.】
【Mất đi đại trận hộ trì, phân bộ Tội Huyết Ty chẳng khác nào hổ rụng hết răng, hoàn toàn rơi vào cảnh bị ba tôn đạo thân của ngươi đồ sát đẫm máu.】
【Ty trưởng phân bộ là Ngũ Ngục Kim Tiên mấy năm nay đang sứt đầu mẻ trán vì cái chết của Nhiễm Mạc cùng việc truy lùng tội huyết vượt biên.】
【Hung thủ còn chưa lần ra manh mối, thế mà đã có kẻ dám ngang nhiên đánh thẳng tới tận cửa?】
