Chương 690
Chương 690: Đại phá chư địch, đập chết Băng Phách! Giới Vực Chi Chủ, Siêu Thoát Thánh Giới!
Đăng ngày 30/09/2026
19
【Phía bên kia, đạo thân của ngươi đã lần lượt bắt sống Cửu U Ma Thần và Thái Sơ Thần Đế.】
【Thấy đại thế đã mất, Huyền Băng Đạo Cô, Ân Thiên Kiếp và Bồ Đề Thiền Sư liều mình chịu trọng thương, một lần nữa thi triển sức mạnh Tế Đạo, gượng ép phá vây.】
【Đồng thời tiện tay cứu luôn Trảm Thiên Kiếm Tổ đi cùng.】
【Còn rừng xanh lo gì thiếu củi đốt.】
【Chỉ cần các lão tổ Tế Đạo như bọn họ còn sống, tông môn sẽ không thể diệt vong.】
【Những kẻ sống sót khác trên chiến trường chứng kiến cảnh tượng này, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc cùng khó tin, ngỡ như đang nằm mộng.】
【Đó chính là mười một vị lão tổ Tế Đạo Cảnh, một khi liên thủ thì căn bản chẳng có ai cản nổi!】
【Thế nhưng, lại bị một mình ngươi đánh cho tan tác tháo chạy, thậm chí ba vị còn trở thành tù nhân dưới trướng ngươi.】
【Điều này quả thực là chuyện hoang đường tột đỉnh!】
【Nhưng sự thật rành rành ngay trước mắt, bọn họ không tin cũng phải tin!】
【"Lang quân."】
【Băng Phách Thánh Nữ bị Huyền Băng Đạo Cô bỏ rơi, lúc này lại e thẹn ngượng ngùng, chủ động dán sát lại gần.】
【Nghe chất giọng nũng nịu chảy nước này, ngươi rùng mình một cái.】
【Ả ta vốn dòm ngó thân xác ngươi bấy lâu, luôn muốn ép mua ép bán.】
【Ngươi đã nhẫn nhịn ả rất lâu rồi!】
【Giờ đây đã vô địch thiên hạ, ai còn chiều theo ả nữa?】
【Chết đi cho khuất mắt!】
【Ngươi trở tay vung một chưởng, đập ả nát bấy thành đống thịt vụn.】
【Ân Quảng bị gọt cụt tứ chi, đang nằm trên quảng trường hoàng cung, thần sắc đờ đẫn nhìn cảnh tượng trước mắt.】
【Hắn thế mà còn từng muốn tranh giành nữ nhân với ngươi, đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ.】
【Nực cười nhất là ngươi căn bản chẳng thèm để Băng Phách Thánh Nữ vào mắt.】
【Vậy mà hắn lại khổ sở theo đuổi bấy lâu nay.】
【Đúng là bị ngươi sỉ nhục đến mức chẳng còn mảnh thể diện nào.】
【"Bái kiến Thái Sơ Giới Vực chi chủ!"】
【Chợt có một cao thủ Thiên Đạo Cảnh trong đám đông quỳ rạp xuống, cất tiếng hô to.】
【Thái Sơ Giới Vực chi chủ.】
【Đây là một tôn hiệu vô cùng xa xưa.】
【Chỉ có Thái Sơ Đạo Nhân năm xưa từng khai sáng Thái Sơ Giới Vực mới có được tôn hiệu này.】
【Kể từ khi Thái Sơ Đạo Nhân mất tích, chưa từng có ai đủ sức trấn áp cả Thái Sơ Giới Vực.】
【Tôn hiệu này dĩ nhiên cũng không còn ai nhắc tới.】
【Hôm nay ngươi lấy thân phận một người, đánh bại mười một vị Tế Đạo Cảnh.】
【Nếu ngươi không xứng với tôn hiệu ấy, còn ai xứng đáng nữa?】
【Những người khác cũng lập tức quỳ sụp xuống thành từng mảng đen kịt, đồng thanh hô vang bái kiến Thái Sơ Giới Vực chi chủ.】
【Ngươi rất hài lòng trước sự thức thời của đám người này.】
【Những kẻ có thể sống sót qua trận đại chiến vừa rồi đều là cao thủ đỉnh tiêm trong giới vực.】
【Ngươi trấn an bọn họ đôi câu, rồi để đạo thân giải quyết mớ hỗn độn còn lại.】
【Đã đuổi được mấy vị Tế Đạo Cảnh chạy mất dạng.】
【Kế tiếp, tất nhiên phải thâu tóm toàn bộ thế lực của Thái Sơ Giới Vực.】
【Như thế sẽ thuận tiện cho ngươi vơ vét tài nguyên và truyền bá tiên đạo, gia tăng thực lực!】
【Dĩ nhiên, dù là thâu tóm thế lực hay truyền bá tiên đạo thì đều là những việc hao tâm tổn sức.】
【Việc lớn nặng nhọc như thế, hiển nhiên phải giao cho đạo thân làm.】
【Ngươi đâu phải kẻ không nỡ buông quyền buông việc, đúng không?】
【Bản thể của ngươi liền tiến vào tầng không gian sâu thẳm, tiến hành sưu hồn mấy tên tù binh Thiên Cơ Lão Tổ, Cửu U Ma Thần, Thái Sơ Thần Đế cùng Huyết Vô Thương.】
【Kẻ đầu tiên bị ngươi sưu hồn dĩ nhiên là Huyết Vô Thương.】
【Nhục thân của hắn tuy đã bị ngươi hủy diệt, nhưng thần hồn lại bị ngươi thu giữ.】
【Hắn lai lịch thần bí, nghi vấn xuất thân từ một giới vực hùng mạnh khác.】
【Hơn nữa, ngươi lại vô cùng hứng thú với cụm từ ngụy Tế Đạo Cảnh phát ra từ miệng hắn.】
【Sau khi sưu hồn Huyết Vô Thương, sắc mặt ngươi từ bình thản dần chuyển sang kinh ngạc.】
【Hắn quả thực xuất thân từ một nơi hùng mạnh khác, nhưng nơi đó không phải là một giới vực, mà được xưng là Siêu Thoát Thánh Giới!】
【Vùng đất đó do tám vị Siêu Thoát giả tạo dựng nên, gần như quy tụ những cường giả đỉnh cao nhất của muôn vàn giới vực!】
【Tế Đạo Cảnh ở nơi ấy nhiều như cá diếc qua sông, đếm không xuể.】
【Huyết Vô Thương chính là người của một thế lực ma đạo do cường giả Tế Đạo Cảnh đỉnh phong sáng lập tại đó.】
【Còn về việc làm sao để tới đó, theo ký ức của Huyết Vô Thương thì chỉ có hai cách.】
【Cách thứ nhất là thông qua tiếp dẫn thần phù do cường giả Bỉ Ngạn Cảnh trong Siêu Thoát Thánh Giới luyện chế.】
【Cách thứ hai là dùng vô khuyết pháp để đột phá Tế Đạo, đến lúc đó tự khắc sẽ có sức mạnh tiếp dẫn giáng xuống, đưa người đột phá phi thăng tới Siêu Thoát Thánh Giới.】
【Hơn một ngàn năm trước, Huyết Vô Thương khi đang dò xét một vùng đất hiểm hóc tại Siêu Thoát Thánh Giới thì vô tình lọt vào một khe nứt không gian, rốt cuộc bị truyền tống tới đây.】
【Trên người hắn không có thần vật như tiếp dẫn thần phù.】
【Vì vậy, lựa chọn của hắn dĩ nhiên là cách thứ hai: trở thành vô khuyết Tế Đạo, phi thăng về Siêu Thoát Thánh Giới!】
【Dự đoán trước đó của ngươi quả nhiên không sai.】
【Vô khuyết Tế Đạo mới thực sự là Tế Đạo Cảnh chân chính.】
【Hữu khuyết Tế Đạo cũng có thể tính là Tế Đạo, nhưng ở Siêu Thoát Thánh Giới thì chỉ được xem là ngụy Tế Đạo Cảnh.】
【Loại Tế Đạo Cảnh này sau khi đột phá không những thực lực tầm thường, mà ngay cả sức mạnh Tế Đạo cũng không thể vận dụng bình thường.】
【Có thể nói ngụy Tế Đạo Cảnh ở Siêu Thoát Thánh Giới chỉ nằm dưới đáy chuỗi khinh bỉ, gần như không có hy vọng đột phá Bỉ Ngạn Cảnh, chứ đừng nói tới Siêu Thoát.】
【Còn điều kiện để trở thành vô khuyết Tế Đạo cũng giống hệt lời Trảm Thiên Lão Tổ từng nói trước đó.】
【Một là cần tu vi Vạn Đạo Cảnh, hai là cần có vô khuyết Tế Đạo pháp.】
【Vô khuyết Tế Đạo pháp ở các "hạ giới" như Thái Sơ Giới Vực dĩ nhiên vô cùng trân quý.】
【Thế nhưng ở Siêu Thoát Thánh Giới, nó lại chẳng đáng là bao.】
【Trên người Huyết Vô Thương nắm giữ tới mấy môn.】
【Đây đúng là một niềm vui ngoài ý muốn.】
【Ngoài chuyện này ra, Huyết Vô Thương còn biết cách dùng thực sự của Thái Sơ Thần Thạch.】
【Thứ này ở Siêu Thoát Thánh Giới cũng khá quý giá, được gọi là Kỷ Nguyên Thánh Thạch.】
【Là bảo vật do các cường giả Bỉ Ngạn Cảnh luyện chế riêng cho hậu bối.】
【Mỗi một viên có thể tăng cho người tu hành tới năm ngàn kỷ nguyên tu vi!】
【Thái Sơ Thần Đế và Ân Thiên Kiếp dù đã từng sử dụng Kỷ Nguyên Thánh Thạch nhưng căn bản chẳng hề biết cách dùng chuẩn xác.】
【Ngược lại còn ngộ nhận rằng nó dùng để hỗ trợ đột phá Tế Đạo Cảnh.】
【Thật đúng là phí của trời.】
【Mục tiêu bấy lâu nay của Huyết Vô Thương chính là viên Kỷ Nguyên Thánh Thạch này.】
【Trước đó hắn tung tin đồn nói muốn đột phá Tế Đạo Cảnh chẳng qua chỉ nhằm tung hỏa mù với Thái Sơ Thần Đế.】
【Cuối cùng hắn quả thật đã đoạt được Kỷ Nguyên Thánh Thạch.】
【Sau đó, chết êm đẹp dưới tay ngươi.】
【Tuy nhiên, điều khiến ngươi nghi hoặc là:】
【Kỷ Nguyên Thánh Thạch này nếu đã do cường giả Bỉ Ngạn Cảnh tạo ra,】
【mà Thái Sơ Đạo Nhân năm xưa lại để lại tới ba viên,】
【chẳng lẽ Thái Sơ Đạo Nhân là cường giả Bỉ Ngạn Cảnh?】
【Nếu quả thực như thế, tại sao ông ta lại không lưu lại cách dùng chính xác?】
【Chuyện này hoàn toàn mâu thuẫn.】
【Dù sao đi nữa, thứ này có thể gia tăng tu vi, đối với ngươi xem như một chuyện đại hỷ sự.】
【Ngoài những tin tức kể trên, Huyết Vô Thương còn có thông tin về lão già điên từng diệt sạch Quán Nguyệt Giới Vực.】
【Người đó trên thân cũng mang khí tức đến từ Siêu Thoát Thánh Giới, chỉ có điều điên điên khùng khùng, không thể giao tiếp.】
【Huyết Vô Thương chỉ đứng từ xa nhìn một thoáng chứ không dám tiến lại gần.】
【Sau khi sưu hồn Huyết Vô Thương, kế tiếp ngươi dự định sưu hồn Thiên Cơ Lão Tổ.】
【Hàm lượng giá trị của Thiên Cơ Các xưa nay vốn rất cao.】
【Lần này rốt cuộc cũng chạm trần rồi chứ?】
【Thiên Cơ Lão Tổ ắt hẳn chính là hắc thủ màn sau của tất cả mọi chuyện.】
【Ngươi không tin nổi mức độ giá trị của hắn còn có thể tăng thêm nữa!】
