Chương 691
Chương 691: Bí mật thiên cơ, đại kiếp nhân quả! Bia đá không chữ, sóng ngầm cuộn trào!
Đăng ngày 30/09/2026
19
【Sau đó, ngươi bắt đầu tiến hành sưu hồn Thiên Cơ Lão Tổ.】
【Là một Nguỵ Tế Đạo Cảnh, tháng năm Thiên Cơ Lão Tổ sống sót còn dài hơn Huyết Vô Thương gấp mười mấy lần.】
【Ký ức của hắn tự nhiên càng thêm mênh mông như biển.】
【Ngươi tập trung tra xét những ký ức liên quan đến bản thân mình.】
【Thiên Vận Tử quả thực là do Thiên Cơ Lão Tổ phái đi.】
【Mấy ngàn ức năm trước, Thiên Cơ Lão Tổ chợt thấy bất an, bèn suy diễn một phen, phát hiện chư thiên giới vực tương lai sẽ xuất hiện một vị thiên kiêu từng sở hữu Siêu Thoát Ấn Ký, tạo thành uy hiếp cực lớn đối với hắn.】
【Vì vậy, hắn mới phái Thiên Vận Tử đi bóp chết mầm mống này.】
【Chuyện sau đó ngươi đã rõ, Thiên Vận Tử bị Thi Tổ đánh lén, cuối cùng chết trong tay ngươi.】
【Điều ngươi quan tâm là vì sao giữa chừng hắn lại đổi ý.】
【Ban đầu hắn bảo Thiên Vận Tử mạt sát ngươi, cớ sao về sau lại đổi thành dẫn ngươi về Thiên Cơ Môn?】
【Đoạn ký ức này dường như dính dáng đến bí mật của hắn, bị Thiên Cơ Lão Tổ giấu giếm cực sâu.】
【Ngươi cũng phải tốn không ít công sức mới vỡ lẽ chân tướng.】
【Hoá ra lão già Thiên Cơ Lão Tổ này sắp sửa phải độ Nhân Quả đại kiếp trong tam tai tam kiếp tam nan.】
【Thiên Cơ Lão Tổ vốn giỏi nhất về suy diễn bố cục, lực nhân quả dính dáng cực kỳ khủng bố, hắn tính ra bản thân có đến bảy phần xác suất sẽ ngã xuống trong Nhân Quả đại kiếp.】
【Mà ngươi lại được Siêu Thoát Ấn Ký ưu ái, thiên tư tuyệt đỉnh, nếu đoạt xá ngươi, hi vọng tương lai tu luyện trở lại Tế Đạo Cảnh của hắn cũng sẽ tăng lên không ít.】
【Đương nhiên, Thiên Cơ Lão Tổ cáo già xảo quyệt, hắn đã sớm chuẩn bị trong tông môn hơn mười thiên kiêu từng nhận được Siêu Thoát Ấn Ký để làm thể xác đoạt xá.】
【Có điều loại thiên kiêu này hẳn là càng nhiều càng tốt, để hắn dễ bề chọn kẻ mạnh nhất.】
【Và rồi... hắn lại chết trong tay ngươi.】
【Có lẽ đây chính là một nhân một quả, tự có định số.】
【Hắn muốn dựa vào ngươi để vượt qua Nhân Quả đại kiếp, chẳng ngờ ngươi lại chính là kiếp số nhân quả của hắn.】
【Âu cũng là do hắn bị kiếp khí quấy nhiễu, làm cho mờ mắt vì hám lợi.】
【Ngươi lại mất mấy ngày kiểm tra thần hồn của Thiên Cơ Lão Tổ.】
【Phát hiện thần hồn của hắn không bị người ta giở trò như Chú Đạo Tiên Đế, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm.】
【Xem ra căn nguyên mọi chuyện của Thiên Cơ Các đều bắt nguồn từ chính lão tổ này.】
【Sưu hồn xong, ngươi lại mất nửa tháng để mài mòn hắn đến chết, bấy giờ mới hoàn toàn yên tâm.】
【Kế đó, ngươi mới sưu hồn Thái Sơ Thần Đế.】
【Thứ ngươi hứng thú nhất trên người Thái Sơ Thần Đế chính là pháp môn Vô Khuyết Tế Đạo.】
【Nay ngươi đã lấy được vài môn Vô Khuyết Tế Đạo pháp khác nhau từ Huyết Vô Thương.】
【Hứng thú của ngươi đối với Thái Sơ Thần Đế đương nhiên giảm đi nhiều.】
【Nhưng điều đó không có nghĩa là Thái Sơ Thần Đế không còn giá trị.】
【Chẳng hạn như tất cả những gì liên quan tới Thái Sơ Đạo Nhân, ngươi đều tương đối tò mò.】
【Thái Sơ Đạo Nhân rốt cuộc là Vô Khuyết Tế Đạo Cảnh hay cường giả Bỉ Ngạn Cảnh?】
【Sau khi mất tích, rốt cuộc ông ta đã đi đâu?】
【Có phải là Siêu Thoát Thánh Giới trong ký ức Huyết Vô Thương hay không?】
【Ông ta lại vì cớ gì mà tạo ra Thái Sơ Giới Vực?】
【Tất cả những điều này, bên ngoài không hề có đáp án.】
【Thái Sơ Thần Đế thân là hậu duệ của Thái Sơ Đạo Nhân, hẳn phải hiểu rõ phần nào.】
【Thế nhưng, khi sưu hồn Thái Sơ Thần Đế, ngươi mới phát hiện cái gọi là Ân gia căn bản không phải hậu duệ của Thái Sơ Đạo Nhân.】
【Không ai biết tên thật của Thái Sơ Đạo Nhân.】
【Thái Sơ Đạo Nhân cũng chẳng hề để lại bất kỳ hậu duệ nào ở Thái Sơ Giới Vực.】
【Song Thái Sơ Thần Triều đúng thật là do Thái Sơ Đạo Nhân dựng nên.】
【Còn tiên tổ Ân gia chỉ là một tên nô bộc của Thái Sơ Đạo Nhân.】
【Thái Sơ Đạo Nhân đột nhiên mất tích, tiên tổ Ân gia liền tự xưng là hậu duệ của ông ta hòng kế thừa danh phận chính thống, tiện bề tiếp quản Thái Sơ Thần Triều.】
【Chuyện sau đó thì ai cũng rõ.】
【Theo sự trỗi dậy không ngừng của các thế lực tại Thái Sơ Giới Vực, Ân gia bất lực trong việc khống chế toàn bộ giới vực, đành phải lui về Trung Vực.】
【Dưới góc nhìn của người ngoài, đó chính là đã làm bại sạch cả tổ nghiệp.】
【Điều này cũng mang lại không ít tiếng xấu cho Ân gia.】
【Song mắng thì mắng, bản thân Ân gia tự hiểu rõ bọn họ chỉ là kẻ trộm cắp, đâu phải người thừa kế thần triều chân chính.】
【Gia tộc mình hưởng thụ là được rồi, quản gì thiên hạ đại hồng thuỷ.】
【Và ngươi cũng thực sự tìm thấy trong ký ức Thái Sơ Thần Đế một môn Vô Khuyết Tế Đạo pháp tên là Thái Sơ Tế Đạo Thiên.】
【Đây là do năm xưa Thái Sơ Đạo Nhân truyền lại cho tiên tổ Ân gia.】
【Thoạt nhìn, nó còn thâm ảo hơn mấy thiên mà Huyết Vô Thương để lại không ít.】
【Thế nhưng tiên tổ Ân gia sau khi dùng môn tế đạo pháp này để đột phá thất bại, lại trực tiếp thân tử đạo tiêu, ngay cả cơ hội chuyển thế luân hồi cũng chẳng có.】
【Khiến cho đám con cháu đời sau sợ mất mật, căn bản không dám dùng nó để đột phá nữa.】
【Theo góc nhìn của ngươi, năm đó tiên tổ Ân gia căn bản chưa đạt tới Vạn Đạo Cảnh mà đã vọng tưởng thành tựu Vô Khuyết Tế Đạo, kết cục tự nhiên là bị phản phệ mà chết.】
【Nếu tiên tổ Ân gia đột phá bằng Hữu Khuyết Tế Đạo pháp, chưa biết chừng đã có thể trở thành một Nguỵ Tế Đạo Cảnh.】
【Ngoài những điều trên, ngươi còn có một phát hiện trọng đại trong ký ức của Thái Sơ Thần Đế.】
【Đó là thứ Thái Sơ Đạo Nhân để lại năm xưa không chỉ có ba khối Kỷ Nguyên Thánh Thạch và một thiên Vô Khuyết Tế Đạo pháp.】
【Ông ta còn để lại một tấm bia đá không chữ!】
【Tấm bia đá đó, đám con cháu Ân gia không nhìn ra chỗ nào khác thường, bèn đặt luôn trong một bí cảnh ở tầng sâu không gian hoàng cung.】
【Bí cảnh này do chính Thái Sơ Thần Đế tạo nên, chỉ dành riêng cho một mình hắn, coi như kho tàng riêng của hắn.】
【Ngươi vận dụng bí pháp trong ký ức Thái Sơ Thần Đế để mở bí cảnh ra, quả nhiên phát hiện tấm bia đá không chữ.】
【Bia đá không chữ cao chừng một trượng, toàn thân trắng muốt, toả ra ánh huỳnh quang.】
【Ngươi mở Vô Hạn Đốn Ngộ mới lờ mờ cảm giác được bên trên có nội dung, song vẫn không nhìn rõ.】
【Xem ra tấm thiên bia không chữ này quả thực có đồ vật do Thái Sơ Đạo Nhân lưu lại.】
【Cụ thể là gì, hiện tại vẫn chưa thể biết được.】
【Ước chừng phải đợi ngộ tính của ngươi tiến thêm một bậc mới mong lĩnh ngộ được đôi phần.】
【Ngươi cất bia đá không chữ đi.】
【Tiếp đó, ngươi đưa mắt nhìn về phía Cửu U Ma Thần.】
【Tên này vì cái chết của Thi Tổ mà cứ quấn lấy ngươi không buông, thậm chí luôn muốn dồn ngươi vào chỗ chết.】
【Sau khi sưu hồn, ngươi thẳng tay chém chết hắn ngay tại chỗ.】
【Diệt xong Cửu U Ma Thần, ngươi mới ra tay với kẻ sống sót cuối cùng là Thái Sơ Thần Đế.】
【Cùng lúc đó, bốn người Huyền Băng Đạo Cô, Trảm Thiên Kiếm Tổ, Ân Thiên Kiếp và Bồ Đề Thiền Sư sau khi thoát chết trở về, tu vi đã khôi phục hơn phân nửa.】
【"Tên Lục Trường Sinh kia còn chưa đột phá Tế Đạo mà đã có thực lực bực này, nếu đợi hắn đột phá thành công, chúng ta chỉ đành mãi mãi trốn chui trốn lủi thôi!"】
【Ân Thiên Kiếp âm trầm nói.】
【Trong mắt Huyền Băng Đạo Cô cũng loé lên vẻ tàn nhẫn: "Thái Sơ Giới Vực có cơ nghiệp bao năm qua của Băng Phách Cung ta, bần đạo tuyệt đối không nhường lại cho tên Lục Trường Sinh kia dễ dàng như vậy."】
【Trảm Thiên Kiếm Tổ thở dài: "Ta cũng không ngờ dã tâm của hắn lại lớn đến thế, giờ chỉ có thể nghĩ cách vãn hồi thôi."】
