Chương 781
Chương 781: Triệu hồi anh linh, tề tụ Thánh Đình! Ngươi là Tà Đế? Toàn là vu khống!
Đăng ngày 30/09/2026
19
【Hóa ra là anh linh à.】
【Ngươi bừng tỉnh gật đầu: Ta còn suýt tưởng là tà linh đấy!】
【Ngươi nói nhìn những anh linh trong dị tượng kia thực lực không yếu, liệu có thể dùng cho ngươi được không?】
【Chẳng lẽ Nhân Hoàng Điện lại không có chỗ nào để triệu hoán anh linh sao?】
【Có chứ, chủ nhân, có chứ!】
【Ngũ Trảo Kim Long bay tới cạnh Nhân Hoàng Cung, hóa thành một tòa thiên điện, bên trên đề ba chữ lớn "Anh Linh Điện".】
【Ngươi gật đầu.】
【Xem ra tiềm lực của Nhân Hoàng Cung vẫn còn lớn lắm, ép một chút chẳng phải đã lòi ra một tòa Anh Linh Điện rồi sao?】
【Ngươi bước vào Anh Linh Điện, chỉ thấy bên trong bày la liệt bài vị.】
【Ngươi hỏi phải triệu hoán như thế nào?】
【Anh Linh Điện phát ra tiếng nói: Chủ nhân, muốn triệu hoán anh linh, bắt buộc phải dùng tinh huyết Nhân Hoàng.】
【Số anh linh này thực chất là Ngũ Trảo Kim Long mượn nhờ năng lực của Nhân Hoàng Cung, ngẫu nhiên bắt tà linh Bỉ Ngạn về.】
【Thứ tiêu hao chính là sức mạnh của bản thân Ngũ Trảo Kim Long.】
【Nó đương nhiên không muốn triệu hoán quá nhiều.】
【Biết ngươi tiếc rẻ bản thân, nó cố tình đặt ra điều kiện là tinh huyết Nhân Hoàng.】
【Nghe vậy, ngươi quả nhiên khẽ nhíu mày.】
【Nhưng ngươi vẫn tùy ý nhỏ một giọt tinh huyết lên một bài vị, muốn xem hiệu quả ra sao.】
【Rất nhanh, Anh Linh Điện khẽ chấn động.】
【Tấm bài vị dính máu nứt làm đôi, một anh linh Nhân tộc nhe nanh múa vuốt được ngươi hồi sinh.】
【Anh linh Nhân tộc này ngoại trừ thần trí dường như không tỉnh táo cho lắm thì thực lực lại tương đối khá, là một Bỉ Ngạn bình thường.】
【Cũng không rõ là cường giả Bỉ Ngạn nào trong lịch sử Nhân tộc.】
【Nhân tộc có lịch sử lâu đời, từng tồn tại qua mấy lần Phá Diệt Đại Kiếp.】
【Nghĩ tới việc trong lịch sử Nhân tộc có nhiều Bỉ Ngạn ngã xuống như vậy, ngươi phải tốn chút công sức triệu hoán toàn bộ bọn họ ra mới được.】
【Sau đó, ngươi lại nặn ra một giọt máu.】
【Thế nhưng, giọt "máu Nhân Hoàng" này ngươi không nhỏ lên bài vị, mà dùng nó để tạo ra một hóa thân.】
【Tiếp đó, ngươi để hóa thân tự nhỏ máu lên bài vị nhằm triệu hoán anh linh.】
【Hóa thân cũng là một phần của ngươi, máu trên người hắn chắc chắn cũng là máu Nhân Hoàng.】
【Anh Linh Điện thấy thao tác này của ngươi, vách tường tức đến đen sầm lại ba phần.】
【Ngươi đến đây để trục lợi lỗi hệ thống đấy à?】
【Thế nhưng nó vẫn buộc phải thay ngươi triệu hoán thêm "anh linh".】
【Một, hai, ba, bốn...】
【Khi số lượng anh linh chạm mốc mười tôn.】
【Anh Linh Điện liền im bặt, không còn động tĩnh.】
【Ngươi kinh ngạc nói: Sao không tiếp tục triệu hoán nữa, máu bao no mà!】
【Anh Linh Điện phát ra giọng điệu có phần suy yếu: Chủ nhân, mỗi năm chỉ có thể triệu hoán mười anh linh, hiện tại đã đạt tới giới hạn của năm nay rồi.】
【Nghe xong, ngươi có chút mất hứng.】
【Một năm mới được mười người, hơi thiếu thốn đấy.】
【Ngươi còn tính một hơi triệu hoán vài trăm đến cả nghìn người để lập nên đại quân anh linh Bỉ Ngạn Cảnh cơ.】
【Giờ xem ra chỉ có thể dựa vào thời gian để tích lũy dần.】
【Khi ngươi rời khỏi Anh Linh Điện, một lần nữa đi ra bên ngoài, chỉ thấy không ít cường giả đã kéo đến tổng bộ Thiên Tích Thánh Đình.】
【Trong đó có người của Bát Hoang Thần Triều, cũng có người của Trấn Nhạc Thần Đình và Táng Hoa Linh Cảnh.】
【Còn có một bộ phận nhỏ là cổ tu ẩn thế.】
【Côn Bằng Thánh Tổ của Bát Hoang Thần Triều vừa thấy ngươi liền cười khẩy: Không ngờ đấy, Lục Trường Sinh, ngươi lại chính là Tà Đế!】
【Ngươi biến sắc kinh hãi.】
【Ngươi thành Tà Đế từ bao giờ, sao chính mình lại không biết?】
【Ngươi bảo Côn Bằng Thánh Tổ chớ có ngậm máu phun người.】
【Côn Bằng Thánh Tổ lại nói, nguồn gốc dị tượng Tà Đế Điện xuất thế nằm ngay tại tổng bộ Thiên Tích Thánh Đình của ngươi, hơn nữa nó vừa xuất hiện chưa được bao lâu thì lệnh truy sát của Thiên Đạo nhằm vào ngươi liền biến mất, đây chẳng phải chứng minh Tà Đế Điện đang ở trong tay ngươi sao?】
【Sở hữu Tà Đế Điện, ngươi không phải Tà Đế thì ai là Tà Đế?】
【Ngươi giận quá hóa cười.】
【Đám người này muốn vu oan giá họa thì cứ nói thẳng, lại còn bảo ngươi sở hữu Tà Đế Điện cái gì chứ.】
【Thứ ngươi có rõ ràng là Nhân Hoàng Cung.】
【Những dị tượng kia đều là cảnh tượng anh linh Nhân tộc chinh chiến bốn phương.】
【Có liên quan nửa xu nào tới Tà Đế Điện không?】
【Bọn họ đúng là mở mắt nói mò!】
【Chỉ muốn hắt hết nước bẩn lên người ngươi.】
【Ngươi nhìn sang Công Tôn Sách giữa đám đông.】
【Hắn là truyền nhân Thiên Cơ, tin rằng chắc chắn sẽ hiểu chuyện thấu lý, trả lại công bằng cho ngươi.】
【Thế là ngươi nói với hắn: Công Tôn huynh, huynh hiểu rõ ta mà. Nếu ta là Tà Đế, năm đó căn bản không thể tới cứ điểm của Thiên Cơ Thánh Địa các huynh để nhờ suy diễn thiên cơ.】
【Làm vậy chẳng phải tự chui đầu vào lưới sao?】
【Công Tôn Sách trầm mặc một lát, rồi bảo nếu ngươi muốn tự chứng minh trong sạch thì hãy lấy bảo vật kia ra cho mọi người cùng xem là rõ.】
【Ngươi không đồng ý.】
【Bên trong Nhân Hoàng Cung vẫn còn mấy trăm thi thể Bỉ Ngạn dị tộc chưa xử lý.】
【Nếu để người ta nhìn thấy, khó tránh khỏi tạo thành ảnh hưởng không tốt.】
【Hơn nữa, đám người này đã quyết tâm hắt nước bẩn lên người ngươi, dù có nhìn thấy Nhân Hoàng Cung thì bọn họ hoàn toàn có thể chỉ hươu bảo ngựa, khăng khăng nói đó là Tà Đế Điện.】
【Đến lúc đó, ngươi vẫn trăm miệng khó bào chữa.】
【Thế nên, dù có lấy Nhân Hoàng Cung ra cũng chẳng mang lại tác dụng gì lớn.】
【Đương nhiên, hành động này của ngươi rơi vào mắt kẻ khác lại thành ra chột dạ.】
【Ngươi lại chuyển ánh mắt sang Trấn Nhạc Thần Chủ và Táng Hoa Linh Hoàng.】
【Ngươi nói hai vị đều hiểu rõ ta, nếu ta là Tà Đế thì năm đó đã chẳng tốn công tốn của thanh tẩy những tộc quần bị ma khí đặc thù lây nhiễm.】
【Ai ngờ, Trấn Nhạc Thần Chủ lại lắc đầu: Ai mà biết được có phải ngươi cố tình câu kết với Ma tộc hay không? Hơn nữa, nếu ngươi sở hữu Tà Đế Điện, việc hiến tế những tộc quần đó cũng mang lại lợi ích cho ngươi.】
【Bởi vì Tà Đế Điện vốn có năng lực luyện hóa sinh linh để lớn mạnh bản thân.】
【Điểm này ngươi cũng biết.】
【Đây chỉ là năng lực tương tự mà thôi.】
【Giữa Nhân Hoàng Cung của ngươi và Tà Đế Điện vẫn có sự khác biệt về bản chất.】
【Đó là Nhân Hoàng Cung chỉ luyện hóa dị tộc, tuyệt không luyện hóa Nhân tộc.】
【Còn Tà Đế Điện thực sự thì vạn tộc vạn linh đều có thể luyện hóa.】
【Xét từ điểm này, Nhân Hoàng Cung của ngươi tuyệt đối không thể là Tà Đế Điện!】
【Không ngờ một minh hữu như Trấn Nhạc Thần Chủ vậy mà cũng chẳng tin ngươi.】
【Ngươi khó tránh khỏi cảm thấy nguội lạnh cõi lòng.】
【Hiện tại, ngươi quả thực trở thành bia ngắm cho vạn người chỉ trích.】
【Dường như tất cả mọi người đều coi ngươi là Tà Đế.】
【Lại thêm đám cừu địch như Côn Bằng Thánh Tổ, Hỏa Linh Lão Tổ không ngừng châm dầu vào lửa, xúi giục mọi người ra tay với ngươi để trừ ma vệ đạo.】
【Tình cảnh này khiến ngươi nhớ tới một người tên là Trương Thúy Sơn ở kiếp trước.】
【Đối mặt với ngàn người phỉ báng, ông ta đã vung đao tự sát.】
【Nhưng ngươi không phải kẻ vô dụng như Trương Thúy Sơn, kẻ nào dám vu khống ngươi, ngươi liền chém kẻ đó!】
【Ngay khi ngươi không kìm nén nổi cơn giận, đang định ra tay thì một giọng nói êm tai như tiếng trời vang lên giữa sân: Thiếp thân tin tưởng Lục Thánh Chủ.】
【Câu nói này phát ra từ miệng Táng Hoa Linh Hoàng.】
【Không ngờ tới cuối cùng vẫn là nàng hiểu ngươi.】
【Thế nhưng câu tiếp theo của nàng lại khiến sắc mặt ngươi biến đổi lớn.】
【Nàng nói: Lục Thánh Chủ, chỉ cần ngươi chịu xuất binh giúp Táng Hoa Linh Cảnh của ta chống lại Bát Hoang Thần Triều, ta sẽ tin ngươi!】
【Được, hay cho câu nói này.】
【Ngươi cứ ngỡ nàng thật lòng tin tưởng mình, hóa ra chỉ là một cuộc giao dịch đi kèm điều kiện!】
