Chương 782
Chương 782: Trấn áp toàn trường, Tà Đế thẹn quá hoá giận rồi! Tranh đoạt Thánh Hoàng, sáng tạo Tiên Giới!
Đăng ngày 30/09/2026
19
【"Lục Trường Sinh ta làm việc, trước nay đều dựa vào lương tâm."】
【"Lũ lòng lang dạ thú, ăn nói càn rỡ các ngươi, hôm nay ta chém chết hết!"】
【Dứt lời, chín đạo thân của ngươi đồng loạt thi triển Âm Dương Nghịch Tử Thuật, chín luồng khí tức vô địch ngập tràn khắp chiến trường.】
【Khiến tất cả mọi người kinh hãi tột cùng.】
【Rõ ràng, ngươi lại mạnh lên rồi!】
【"Giết!"】
【Chín đạo thân đồng loạt ra tay, Côn Bằng Thánh Tổ vừa gào thét hăng nhất đã lập tức bị đánh cho tan thành tro bụi!】
【Đó là một vị Tối Cổ Lão Giả, thế mà lại bỏ mạng ngay tại tiết điểm thời gian này!】
【Mọi người thậm chí chẳng còn dũng khí giao chiến, cắm đầu tháo chạy!】
【Chín đạo thân của ngươi đương nhiên không chịu bỏ qua, không ngừng truy sát phía sau.】
【Bản thể của ngươi nhìn bóng lưng hốt hoảng tháo chạy của đám người, cảm thấy vô cùng buồn cười.】
【Nhìn xem, đây chính là thực lực.】
【Nếu không có thực lực, ngươi chỉ đành trơ mắt nhìn người ta vu oan giá họa.】
【Chỉ khi nắm giữ thực lực, ngươi mới có thể bảo vệ sự trong sạch của bản thân.】
【Lục Trường Sinh ngươi đi tới ngày hôm nay, chưa từng ỷ mạnh hiếp yếu.】
【Hôm nay sở dĩ đại khai sát giới, hoàn toàn là do đám người này tự chuốc lấy!】
【Đáng ghét nhất là bọn chúng vừa chạy thục mạng vừa la hét: "Xong rồi, Tà Đế thẹn quá hóa giận rồi!"】
【"Đừng giết ta, chúng ta không nên vạch trần ngươi, chúng ta sai rồi!"】
【Xem ra đến chết bọn họ vẫn đinh ninh ngươi chính là Tà Đế thật.】
【Ánh mắt đạo thân của ngươi lạnh lẽo, ra tay càng thêm tàn nhẫn.】
【"Đủ rồi!"】
【Đúng lúc này, mây lành cuồn cuộn ngập tràn trời đất, một thanh niên chắp hai tay sau lưng, đạp mây mà đến.】
【Chính là Thiên Phù Lão Tổ!】
【Thiên Phù Lão Tổ cứu lấy những kẻ sống sót, lạnh lùng nói với ngươi: "Xem ra ngươi không hề có ý quy phục. Đã vậy, hãy để quân đội hai bên chúng ta phân cao thấp, cường giả từ Bỉ Ngạn trở lên không được phép ra tay, nếu không đừng trách bổn tọa vô tình!"】
【Dứt lời, Thiên Phù Lão Tổ dẫn theo người của Bát Hoang Thần Triều rời đi.】
【Ngươi đi tới trước mặt Công Tôn Sách, nói: "Công Tôn huynh phải làm chứng giúp ta, là đích thân Thiên Phù Lão Tổ nói muốn dùng quân đội phân thắng bại."】
【Công Tôn Sách cười khổ, bảo rằng nhiệm vụ tông môn giao cho hắn là phá hủy Tà Đế Điện, trừ phi ngươi chịu giao ra, bằng không hắn chẳng thể làm chứng.】
【Ngươi giơ tay thề thốt, khẳng định mình tuyệt đối không hề có được Tà Đế Điện.】
【Công Tôn Sách lắc đầu, rõ ràng không tin.】
【Ngươi vốn tưởng hắn thân là truyền nhân Thiên Cơ thì sẽ hiểu chuyện thấu tình đạt lý.】
【Không ngờ cũng tin vào mấy lời vu vạ này.】
【Quả nhiên, lũ dính tới Thiên Cơ chẳng có ai là người tốt.】
【Ngươi hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi.】
【Sau đó, ngươi bắt đầu điều binh khiển tướng, chuẩn bị ứng phó đại chiến sắp tới.】
【Những năm qua, Nhân tộc của Thiên Tích Thánh Đình đã được ngươi vũ trang tới tận răng.】
【Trong các thế lực cùng cấp, chiến lực quân đội xếp hàng đầu.】
【Nhưng Bát Hoang Thần Triều đã chiếm cứ địa bàn gần hai trăm thánh châu, quân số vượt xa ngươi.】
【Rốt cuộc ai mới là kẻ thắng cuối cùng, chính ngươi cũng không có nắm chắc mười phần.】
【Nếu Nhân tộc thắng, e rằng cũng chỉ là một chiến thắng thảm khốc.】
【Mà trong quân đội đều là tinh hoa của Thiên Tích Thánh Đình.】
【Một khi thương vong nặng nề, tổn thất chính là vạn dân chi lực của ngươi.】
【Chẳng khác nào biến tướng làm suy yếu thực lực bản thân.】
【Cho dù Nhân tộc thắng, ngươi cũng không thể chấp nhận cái giá thảm thắng ấy.】
【Do đó Nhân tộc muốn thắng, chỉ có thể giành thắng lợi áp đảo như bẻ cành khô kéo gỗ mục.】
【Đây rõ ràng chẳng phải chuyện dễ dàng.】
【Ngươi để chín đạo thân bắt đầu chế tạo lượng lớn vũ khí quân dụng dùng một lần.】
【Pháo đài, trận pháp, phù chú, hoặc các loại pháp bảo sát thương dùng một lần.】
【Có bao nhiêu liền chế tạo bấy nhiêu.】
【Trước đó ngươi đã săn giết bốn năm trăm tôn cường giả Bỉ Ngạn dị tộc.】
【Phần lớn đều nắm giữ Hồng Mông Linh Bảo trong tay.】
【Cộng thêm số Hồng Mông Linh Bảo ngươi thu được từ các nguồn khác.】
【Hồng Mông Linh Bảo trong tay ngươi lúc này tổng cộng có hơn ba trăm tám mươi kiện.】
【Ngươi dự tính điều động toàn bộ cường giả bán bộ Bỉ Ngạn của Thiên Tích Thánh Đình, lấy gần bốn trăm kiện Hồng Mông Linh Bảo này làm nòng cốt để lập nên Hồng Mông Quân Đoàn.】
【Tin chắc rằng nhất định có thể mang đến cho Bát Hoang Thần Triều một bất ngờ lớn.】
【Ngoài ra, trong vụ việc vu oan vừa rồi, ngươi đã bắt sống cả Trấn Nhạc Thần Chủ và Táng Hoa Linh Hoàng.】
【Ngươi hoàn toàn có thể bắt chẹt để ra lệnh, ép hai đại thế lực thay ngươi tiêu hao thêm chút binh lực của Bát Hoang Thần Triều.】
【Bị ngươi tạo áp lực, Trấn Nhạc Thần Chủ và Táng Hoa Linh Hoàng đành đồng ý hợp tác.】
【Đương nhiên, ngươi cũng chẳng cố tình bắt người của hai đại thế lực đi chịu chết uổng phí.】
【Ngươi cũng cấp cho không ít phù chú và đủ loại trận pháp.】
【Như vậy mới phát huy được hiệu quả sát thương lớn nhất.】
【Có điều, Thiên Phù Lão Tổ chẳng thèm giữ quy củ.】
【Thấy thương vong của Bát Hoang Thần Triều vừa tăng lên đôi chút, lão liền đích thân ra tay, quét sạch những thế lực kháng cự cuối cùng của Trấn Nhạc Thần Đình và Táng Hoa Linh Cảnh.】
【Cú này khiến cho ngoài bảy mươi lăm thánh châu do Thiên Tích Thánh Đình nắm giữ, hơn hai trăm thánh châu còn lại cơ bản đều rơi vào tay Bát Hoang Thần Triều.】
【Giờ đây, tại Siêu Thoát Thánh Giới, thế lực đủ tư cách tranh đoạt ngôi vị Thánh Hoàng chỉ còn lại Thiên Tích Thánh Đình và Bát Hoang Thần Triều.】
【Còn về việc ai mới có thể bước lên ngôi Thánh Hoàng.】
【Rất nhiều người nghiêng về Bát Hoang Thần Triều hơn.】
【Hết cách rồi, ai bảo bên đó có một tôn Hoàn Mỹ Bỉ Ngạn tọa trấn.】
【Nhưng cũng không ít kẻ đặt niềm tin vào ngươi.】
【Bởi lẽ ngươi chính là nguồn cơn đại kiếp — Tà Đế.】
【Trong tay ngươi nắm giữ Hồng Mông Chí Bảo Tà Đế Điện mà chưa từng đem ra dùng trước mặt người ngoài.】
【Huống hồ ngươi còn có mối liên hệ với Thái Thượng Đạo Quân.】
【Rốt cuộc hươu chết về tay ai, thật sự vẫn chưa thể nói trước.】
【Sau khi thâu tóm toàn bộ lãnh thổ bên ngoài Thiên Tích Thánh Đình, Bát Hoang Thần Triều bắt đầu chỉnh đốn quân mã, chuẩn bị cho trận quyết chiến sau cùng.】
【Phía ngươi đương nhiên cũng không ngồi rỗi.】
【Song bên cạnh việc luyện binh chuẩn bị chiến tranh, ngươi còn dốc toàn lực di dời bách tính Nhân tộc.】
【Bởi vì phe đối địch có một Hoàn Mỹ Bỉ Ngạn như Thiên Phù Lão Tổ.】
【Quyền chủ động chắc chắn nằm trong tay đối phương.】
【Miệng Thiên Phù Lão Tổ nói muốn dùng quân đội phân cao thấp.】
【Nhưng lỡ như lão vứt bỏ thể diện mà đích thân tham chiến, ngươi cũng chẳng làm gì được.】
【Vì thế nếu không chuẩn bị trước, đến lúc đó chỉ có nước trợn mắt chịu trận.】
【Còn về việc di dời số Nhân tộc này đi đâu?】
【Đối với người bình thường, đây cũng là nan đề không nhỏ.】
【Đâu phải cứ tùy tiện tìm một chiều không gian rồi nhét vào là xong.】
【Nhân tộc ở Siêu Thoát Thánh Giới có thực lực tổng thể quá mức hùng mạnh, thế giới bình thường căn bản không gánh nổi sức mạnh của họ.】
【May sao trong Nhân Hoàng Cung vẫn còn vài trăm cỗ thi thể của Bỉ Ngạn dị tộc.】
【Nhân Hoàng Cung luyện hóa đám Bỉ Ngạn dị tộc này chủ yếu là thôn phệ tinh khí thần của họ.】
【Phần lớn xác thịt của đám Bỉ Ngạn dị tộc vẫn được bảo quản nguyên vẹn.】
【Vừa hay có thể để ngươi dùng làm nguyên liệu tạo ra một thế giới mới mạnh mẽ.】
【Thế giới mới này được lấy nguyên mẫu từ Trường Sinh Giới ở hạ giới của ngươi.】
【Tuy nhiên, uy năng của nó sẽ vượt xa Trường Sinh Giới không biết bao nhiêu lần.】
【Ngươi dự định đặt tên cho nó là —— Tiên Giới!!!】
