Chương 83

Chương 83: Thân thỉnh và nhiệm vụ

Đăng ngày 31/08/2026

19
Đã ba ngày trôi qua kể từ cuộc gặp mặt giữa hai cha con Vương Diễm Binh, ba ngày này đối với Mạc Nhất mà nói vừa bận rộn lại vừa tràn đầy ý nghĩa. Trừ thời gian huấn luyện, anh hầu như dốc toàn bộ thì giờ vào việc soạn thảo bản đăng ký, từ sơ thảo thô sơ ban đầu cho đến khi hoàn chỉnh như hiện tại. Ngày hôm ấy, Mạc Nhất cuối cùng cũng đặt nét bút cuối cùng xuống, thở phào một hơi dài. Nhìn bản đăng ký xếp gọn gàng trên bàn, trong lòng anh trào dâng cảm giác thành tựu. Mạc Nhất cầm lấy bản đăng ký đi tìm Hà Chí Quân. Rảo bước trên đường đến phòng làm việc của Hà Chí Quân, tâm trạng Mạc Nhất vừa đỗi căng thẳng lại vừa háo hức. Đúng lúc này, anh bắt gặp Lôi Chiến. Lôi Chiến và Mạc Nhất vốn cũng coi như người quen cũ. Hai người gặp nhau, chào hỏi một tiếng rồi cùng sánh bước về phía phòng làm việc của Hà Chí Quân. Bất chợt, Mạc Nhất tò mò hỏi: "Lão Lôi này! Cậu với tham mưu An tiến triển tới đâu rồi?" Nghe thấy vậy, Lôi Chiến đỏ bừng mặt, song cũng không giấu giếm Mạc Nhất: "Cũng tương đối rồi, định bụng chọn ngày nộp đơn xin kết hôn!" Mạc Nhất nghe xong thốt lên: "Uôi! Không ngờ nha, lặng không tiếng động mà đã cưa đổ được hoa khôi quân đội nổi danh Lang Nha chúng ta rồi. Khi nào rảnh nhớ truyền cho thằng em vài chiêu!" Lôi Chiến thầm nhủ trong lòng, cậu ư? Mạc Nhất cậu nổi danh là trai thẳng như thép ở Lang Nha, ai mà dạy nổi cậu chứ! Nhưng Lôi Chiến vẫn đáp: "Hôm nào rảnh nhất định!" "Thế chốt vậy nhé, với lại uống rượu mừng nhớ gọi tôi đấy, nếu được nghỉ phép tôi nhất định đến!" Lôi Chiến ngờ vực nhìn Mạc Nhất rồi hỏi: "Cậu uống được sao?" Mạc Nhất lúc này lớn tiếng đáp: "Tôi chỉ ăn không uống bộ không được à?" Hai người cứ thế trò chuyện bâng quơ đôi câu, chẳng mấy chốc đã tới trước cửa phòng làm việc của Hà Chí Quân. "Báo cáo!" Đến trước cửa phòng làm việc, cả hai hô lớn. "Vào!" Tiếng của Hà Chí Quân từ trong phòng truyền ra. Mạc Nhất theo sau Lôi Chiến bước vào phòng, tự giác đứng phía sau chờ đợi. Dọc đường trò chuyện Mạc Nhất đã biết Lôi Chiến có nhiệm vụ, tuy không phải chuyện khẩn cấp song dù sao cũng là nhiệm vụ, việc của mình cứ để sau hãy tính. Hà Chí Quân thấy Lôi Chiến và Mạc Nhất đến, nhưng ông chỉ khẽ gật đầu rồi tiếp tục xử lý công việc dở tay. Hà Chí Quân đã quen với việc Mạc Nhất thỉnh thoảng lại tới tìm mình, ông biết Mạc Nhất là một thanh niên có trách nhiệm và luôn có tinh thần cầu tiến. Một lúc sau, Hà Chí Quân mới đặt công việc trên tay xuống. Hà Chí Quân nhìn Lôi Chiến, nghiêm giọng nói: "Tôi ở đây có một nhiệm vụ!" Lôi Chiến không hai lời, lập tức đáp: "Báo cáo, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!" Hà Chí Quân hài lòng gật đầu, nhưng không vội nói rõ nhiệm vụ gì mà chỉ đưa một bản hồ sơ cho Lôi Chiến. Sau đó quay sang Mạc Nhất hỏi: "Cậu có chuyện gì không?" Mạc Nhất vội vàng đệ trình bản đăng ký, nói: "Đây là bản đăng ký do tôi soạn, xin ngài xem qua." Hà Chí Quân nhận lấy bản đăng ký, bắt đầu chăm chú đọc. Mạc Nhất hồi hộp nhìn Hà Chí Quân, trong lòng tràn ngập mong chờ. Sau khi cẩn thận đọc xong bản đăng ký, Hà Chí Quân chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên người Mạc Nhất. Nét mặt ông hiện lên nụ cười nhạt, cất giọng ôn hòa: "Viết rất tốt, nét chữ câu văn tràn đầy thành ý, ý tưởng cũng vô cùng sắc bén." Kế đó, ông nheo nhẹ đôi mắt, giọng điệu trở nên nghiêm nghị: "Vậy cậu dự định dẫn theo ai đi cùng?" Phải biết rằng, bản đăng ký của Mạc Nhất là xin đi tham quan học tập tại Lão A, đây rõ ràng không thể là hành động đơn độc của một mình anh, càng không thể kéo cả Tổ B đi cùng. Cho nên sau khi suy tính kỹ càng, Mạc Nhất chỉ xin hai suất. Còn về nhân sự cụ thể, trong lòng anh sớm đã định liệu. Nghe Hà Chí Quân hỏi, Mạc Nhất không chút ngần ngừ đứng thẳng người, dõng dạc trả lời: "Báo cáo Lang Đầu, ý định của tôi là dẫn Tuyết Lang cùng đi. Việc ở 026 sẽ giao cho Sâm Lâm Lang phụ trách. Với năng lực của anh ấy, 026 tuyệt đối không thể xảy ra sơ suất nào." Hà Chí Quân nhẹ gật đầu, lộ vẻ hài lòng. Tài năng chỉ huy của Tổ B không ít, Cảnh Kế Huy hoàn toàn có đủ năng lực này! Đoạn ông vuốt cằm, ngẫm nghĩ giây lát rồi nói: "Ừm, được đấy, tôi cũng thấy phương án này không tồi. Về chờ tin tức đi!" Nói xong, ông phất tay ra hiệu Mạc Nhất có thể lui ra. Tuy nhiên, đúng lúc Mạc Nhất quay người chuẩn bị rời đi, Hà Chí Quân lại bất ngờ đổi ý gọi anh lại, chỉ thị anh đứng sang một bên chờ lệnh. Thế là Mạc Nhất lặng lẽ đứng nguyên tại chỗ, đợi chỉ thị tiếp theo. Lôi Chiến nghe xong cuộc trao đổi giữa hai người, sắc mặt liền trở nên vô cùng khó coi, giọng điệu đượm vẻ gượng gạo: "Lang Đầu, nhiệm vụ này có thể giao cho người khác được không! Về mảng này Lôi Điện chúng tôi thật sự chẳng có chút kinh nghiệm nào cả!" Hà Chí Quân nhìn Lôi Chiến, nét mặt nghiêm nghị đáp: "Vừa rồi ai vừa thề sống thề chết bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ? Chẳng lẽ tôi đây có kinh nghiệm chắc? Ở Lang Nha chúng ta đã ai từng có kinh nghiệm về mảng này chưa?" Trong lời nói của ông toát lên sự kiên quyết và quả đoán. Khựng lại một nhịp, Hà Chí Quân chêm thêm: "Đây là mệnh lệnh cấp trên hạ xuống! Dù thế nào cũng phải hoàn thành!" Sau đó, Hà Chí Quân nhìn sang Lôi Chiến, giọng điệu dịu lại đôi chút: "Tôi sẽ cấp thêm hai người giúp sức cho các cậu, hy vọng có thể hỗ trợ các cậu hoàn thiện nhiệm vụ một cách suôn sẻ." Nói xong những lời ấy, Hà Chí Quân quay phắt sang Mạc Nhất, dõng dạc ra lệnh: "Bắc Cực Lang!" Mạc Nhất hoàn toàn không ngờ mình cũng bị cuốn vào chuyện này, nhưng anh không chút do dự đáp ngay: "Có!" Hà Chí Quân phán tiếp: "Cậu dẫn Tuyết Lang sang hỗ trợ đội biệt kích Lôi Điện thi hành nhiệm vụ." Mạc Nhất lúc này ngơ ngác một hồi, hoàn toàn không biết rốt cuộc là nhiệm vụ gì, chỉ cảm thấy mình bị kéo vào một cách vô lý. Song anh vẫn kiên quyết trả lời: "Rõ! Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!" Đáp xong, Mạc Nhất mới cẩn trọng cất tiếng hỏi: "Lang Đầu, tôi và Tuyết Lang đều đi rồi, vậy bên phía 026 phải tính sao?" Hà Chí Quân dứt khoát đáp: "Để Sâm Lâm Lang dẫn dắt họ, thế cũng coi như giúp cậu ta thích nghi trước. Còn về cậu và Tuyết Lang, cứ sang bên đội biệt kích Lôi Điện chờ kết quả phê duyệt bản đăng ký đi." Nghe đến đây, Mạc Nhất cũng chẳng thèm lăn tăn nội dung nhiệm vụ cụ thể nữa. Dù sao Hà Chí Quân đã giải thích rõ ràng, vậy thì cứ nhận lời trước đã. Thế là anh lập tức dõng dạc đáp: "Rõ!" Giải quyết xong việc của Mạc Nhất, Hà Chí Quân quay sang nói với Lôi Chiến bằng vẻ nghiêm túc: "Nhiệm vụ lần này rất đặc thù, cậu cần làm tốt công tác tư tưởng cho anh em chiến sĩ dưới quyền, đồng thời phải giữ đúng tinh thần bình đẳng, một lòng đối xử như nhau." Lôi Chiến đáp ngắn gọn và đanh thép: "Rõ!" Tuy nhiên, Mạc Nhất lại nhạy bén nhận ra vẻ mặt của Lôi Chiến có phần ỉu ôi thiếu hứng thú. Chợt một ý nghĩ xẹt qua trong đầu Mạc Nhất: Chẳng lẽ là sắp thành lập đội đặc nhiệm nữ? Nghĩ tới đây, Mạc Nhất không khỏi hối hận, tự trách mình đã nhận lời quá hấp vội. Dù sao huấn luyện nữ đặc công đâu phải chuyện nhẹ nhàng gì. Bất thình lình, Mạc Nhất phát hiện ra điểm mấu chốt! Nếu quả đúng như vậy thì An Nhiên chắc chắn sẽ tham gia, mà vừa hay lại do Lôi Chiến chịu trách nhiệm huấn luyện! Có kịch hay để xem rồi! Mạc Nhất tức thì cảm thấy mọi thứ lại rực rỡ hẳn lên, phiền phức thì phiền phức một chút, cùng lắm tới lúc đó giả vờ làm siêng chèo kéo rảnh rỗi là được, có trò hay để hóng thì nhất định phải đi!
Chương 83: Thân thỉnh và nhiệm vụ — Đặc Chủng Binh: Bắt Đầu Từ Tổ Cô Lang B — Xem Truyện Chữ