Chương 84

Chương 84: Hỏa Phượng Hoàng

Đăng ngày 31/08/2026

19
Mạc Nhất cùng Lôi Chiến bước ra khỏi văn phòng của Hà Chí Quân, Mạc Nhất không nén nổi sự tò mò trong lòng, vội vã hỏi: "Lão Lôi! Nhiệm vụ gì thế?" Giọng nói của anh vang vọng trong hành lang trống trải, mang theo một niềm kỳ vọng cùng hưng phấn. Tâm trạng của Lôi Chiến rõ ràng không tốt, anh không trả lời, chỉ đưa tập tài liệu trên tay cho Mạc Nhất, ra hiệu cho anh tự xem. Mạc Nhất nhận lấy tập tài liệu, mở ra, mấy chữ lớn lập tức đập vào mắt: "Về việc Lang Nha thành lập Đội đặc nhiệm nữ Hỏa Phượng Hoàng". Ánh mắt anh tức thì sáng rực lên, tuy đã dự đoán từ trước, anh vẫn không nén nổi mở lời: "Hô~ Đội đặc nhiệm nữ!" Lôi Chiến nhìn Mạc Nhất rồi hỏi: "Cậu có suy nghĩ gì không!" Mạc Nhất lại rất dứt khoát đáp: "Anh là tổng giáo quan, tôi chỉ là người đến giúp sức thôi! Biết đâu chừng vài ngày nữa là đi rồi! Tôi đương nhiên nghe theo anh rồi, làm sao có suy nghĩ gì chứ!" Mạc Nhất không muốn tự rước việc vào người, đối với chuyện này thì lười biếng mới là lối thoát chân chính! Lôi Chiến thiếu kiên nhẫn nói: "Thế cậu cũng phải cho chút kiến nghị chứ!" Mạc Nhất suy nghĩ một chút rồi cười xấu xa nói: "Kiến nghị thì có đấy! Cứ đối xử bình đẳng thôi, nam binh tuyển chọn thế nào thì tuyển chọn thế ấy!" Nghe Mạc Nhất nói vậy, Lôi Chiến hết sức câm nín, cái này mà cũng cần cậu kiến nghị? Chẳng phải nói nhảm sao, nói cũng như không! Mạc Nhất cũng chẳng bận tâm đến Lôi Chiến, trực tiếp cất lời: "Tôi về thu xếp việc bên Kho hậu cần 026, đến lúc đó sẽ sang chỗ anh báo danh!" Nói xong Mạc Nhất bước đi. Thế nhưng vừa bước được hai bước, Mạc Nhất lại ngoảnh đầu nói với Lôi Chiến: "Cảm giác An tham mưu cũng sẽ đi đấy, anh tốt nhất nên nghĩ xem làm sao dàn xếp vị hôn thê của mình trước đi!" Nghe Mạc Nhất nhắc tới điều này Lôi Chiến mới giật mình nhận ra, đúng rồi! Theo tính cách của An Nhiên, cô chắc chắn sẽ tham gia tuyển chọn, nghĩ tới thôi đã thấy đau đầu. Biết thế đã chẳng hỏi ý kiến của cái tên Mạc Nhất này! Lôi Chiến đứng nơi hành lang, nhìn Mạc Nhất biến mất ở góc rẽ, trong lòng bất giác dấy lên chút bất lực. Anh biết rõ, gã Mạc Nhất này tuy nhìn qua có vẻ cợt nhả, bề ngoài chỉ là nhân viên quản lý kho, nhưng Lôi Chiến lại chẳng nghĩ đơn giản như thế. Bằng không những cựu binh của Lang Nha làm sao ai cũng muốn đến Kho hậu cần 026, hơn nữa năng lực của Mạc Nhất quả thực không chút nghi ngờ. Thậm chí còn mạnh hơn người đoạt giải nhất cuộc thi đấu võ toàn quân khu như Lôi Chiến anh rất nhiều! Lần này thành lập Đội đặc nhiệm nữ, anh cần đến sự trợ giúp của Mạc Nhất. Chỉ là, anh không ngờ Mạc Nhất lại đưa ra kiến nghị như thế. Đối xử bình đẳng, nói thì dễ làm mới khó! Thể chất và tâm lý của nữ binh so với nam binh có sự khác biệt rất lớn, quá trình tuyển chọn vô cùng rắc rối! Lôi Chiến lắc đầu, quay người bước về phía căn cứ nhỏ của Đội biệt kích Lôi Điện. Anh cần phải suy tính kỹ lưỡng xem làm sao mới có thể xây dựng nên một Đội đặc nhiệm nữ tinh nhuệ. Đồng thời, anh cũng phải tìm cách giải quyết An Nhiên, tốt nhất là khiến cô từ bỏ ý định tham gia tuyển chọn. Nghĩ đến đây, Lôi Chiến bất giác thấy đầu đau như búa bổ. Anh biết, những ngày sắp tới mình sẽ bận rộn vô cùng. Mạc Nhất sau khi trở về Kho hậu cần 026 liền lập tức triệu tập toàn thể thành viên Tổ Cô Lang B. Sau khi mọi người tập hợp đông đủ, Mạc Nhất bắt đầu tuyên bố một quyết định quan trọng: anh cùng Trần Quốc Đào sẽ tạm thời rời đội một thời gian, Tổ Cô Lang B tạm thời do Cảnh Kế Huy dẫn dắt. Nghe thấy tin này, Cảnh Kế Huy lập tức lên tiếng thắc mắc: "Không phải chứ! Lão Mạc, cậu tính làm chưởng quỹ phủi tay đấy à! Nhỡ như xảy ra chuyện gì mà tớ không gánh nổi thì làm sao?" Mạc Nhất mỉm cười đáp: "Bớt nói nhảm đi! Tớ tin cậu có thể xử lý tốt mọi chuyện! Với lại, tớ và lão Trần cũng chẳng rời đi lâu đâu." Đùa gì thế chứ! Cảnh Kế Huy xử lý không xong sao? Nếu không có Mạc Nhất cùng Trần Quốc Đào, Cảnh Kế Huy tuyệt đối đã trở thành người chỉ huy của Tổ Cô Lang B. Bấy lâu nay, bất kể thực hiện nhiệm vụ gì, chỉ cần đụng tới cấp độ chỉ huy, Mạc Nhất đều đưa Trần Quốc Đào cùng Cảnh Kế Huy đi theo tham gia. Cảnh Kế Huy của hiện tại, chưa bàn chuyện khác, chỉ riêng năng lực chỉ huy đã đủ sức dẫn dắt Tổ Cô Lang B một cách dư đả dư dật. Càng miễn bàn các thành viên khác trong Tổ B đều rất nể phục cậu ấy, tuyệt đối không thể xảy ra sơ xuất gì. Mạc Nhất nhìn lướt qua mọi người, cuối cùng hỏi: "Được rồi! Chuyện này quyết định như vậy! Còn ai có ý kiến khác không?" Các thành viên còn lại của Tổ Cô Lang B nhìn nhau một lượt, sau đó đồng thanh đáp: "Không có!" Giải quyết xong việc của Tổ B, Mạc Nhất lại đi tìm Đặng Cửu Quang. Khi Mạc Nhất tìm tới Đặng Cửu Quang, ông đang dẫn một đội đột kích tiến hành huấn luyện. Tổ Cô Lang A hiện tại cơ bản đã sắp biến thành tiểu đội huấn luyện viên của Lang Nha rồi! "Lão Đặng! Có rảnh không?" Đặng Cửu Quang xoay người thấy là Mạc Nhất liền đáp: "Là tiểu Mạc à! Rảnh, tôi chỉ xem qua một chút thôi. Tìm tôi có việc gì thế?" Cái tên Mạc Nhất này vốn thuộc loại vô sự bất đăng tam bảo điện, bình thường toàn ru rú ở Kho hậu cần 026. Lần này đến tìm mình chắc chắn là có chuyện! Mạc Nhất cũng chẳng vòng vèo, trực tiếp cất lời: "Chú còn nhớ cô đệ tử nữ ở Hải Huấn Trường không?" Chẳng cần nghĩ ngợi, Đặng Cửu Quang đáp ngay: "Ô Vân à, nó làm sao?" Mạc Nhất xoa xoa hai tay rồi nói: "Lang Nha chúng cháu chuẩn bị lập một Đội đặc nhiệm nữ, cháu định nhờ chú làm tư tưởng cho Ô Vân chút, kéo cô ấy về đây!" Dù sao cũng chỉ là một đội đột kích thông thường, chứ không phải đội đột kích đặc biệt. Hơn nữa lại là Đội đặc nhiệm nữ, chiêu mộ nhân sự trên toàn quân khu, tới lúc đó có muốn giấu cũng chẳng giấu nổi. Nói cho Đặng Cửu Quang biết cũng chẳng sao. Đặng Cửu Quang ngẫm nghĩ, Ô Vân quả thực rất tốt lại có thiên phú, ngay như hiện tại đã giỏi hơn không ít nam binh rồi. Đoạn ông cất lời: "Được, đợi thông báo tuyển chọn hạ xuống, chuyện này để tôi xử lý!" Thu xếp xong chuyện bên này, Mạc Nhất liền trở về Kho hậu cần 026 cùng Trần Quốc Đào dọn dẹp hành lý. Đến ngày thứ ba, thông báo Lang Nha tuyển chọn Đội đặc nhiệm nữ truyền đi khắp toàn quân khu, khuyến khích nữ binh các đơn vị tự nguyện đăng ký tham gia tuyển chọn. Mạc Nhất cùng Trần Quốc Đào tiến về doanh trại tuyển chọn do Đội biệt kích Lôi Điện dựng lên. Trên đường đi, Trần Quốc Đào bất ngờ hỏi Mạc Nhất: "Lão Mạc này! Cậu tuổi tác cũng chẳng còn nhỏ nữa, hay là nhân cơ hội tuyển chọn nữ binh lần này tìm lấy một đối tượng đi?" Mạc Nhất im lặng giây lát rồi trả lời: "Để xem sao đã! Tớ không gấp!" Trên thực tế, Mạc Nhất đến nay vẫn chưa gặp được người con gái nào khiến anh động lòng. Nhớ lại thời học sinh, cô gái mà anh từng đưa thuốc lá cho mang lại cảm giác khá tốt. Nhưng hành vi khi đó của mình quả thực có phần dị thường, giờ nghĩ lại, Mạc Nhất chỉ muốn tự giáng cho mình một cái tát. Hai người Mạc Nhất tới doanh trại tuyển chọn thì thấy người của Đội biệt kích Lôi Điện đang tiến hành cải tạo nơi này. Mạc Nhất hướng về phía Nguyên Bảo đang đóng đinh tấm gỗ trên thang mà gọi: "A Bảo! Các anh đang làm cái gì thế?" Nguyên Bảo nghe tiếng liền biết là Mạc Nhất, ở Lang Nha cũng chỉ có anh gọi cậu là A Bảo. Mà chuyện Mạc Nhất sang giúp sức, Lôi Chiến cũng đã sớm bảo cho bọn họ biết. Đóng xong tấm gỗ trên tay, Nguyên Bảo mới ngoảnh lại nói: "Lão Mạc à, chịu thôi, con gái người ta thì lúc nào cũng phải chú ý quyền riêng tư chứ!" "Đừng nói nhảm nữa, mau lại đây giúp một tay đi!" Mạc Nhất cũng chẳng nhiều lời, cùng Trần Quốc Đào đặt đồ đạc xuống rồi đi sang giúp đỡ. Tuy tính chuyện lười biếng, nhưng cũng đâu thể chẳng làm chút việc gì!
Chương 84: Hỏa Phượng Hoàng — Đặc Chủng Binh: Bắt Đầu Từ Tổ Cô Lang B — Xem Truyện Chữ