Chương 119

Chương 119: Cơ Giới Chi Tâm

Đăng ngày 31/08/2026

19
Lai Địch nói một tiếng với Đơn Vị Thế Hệ Thứ Hai, rồi lập tức lôi Ngang Tát sang một bên. Đồng thời lấy ra một cái máy bộ đàm bắt đầu kết nối liên lạc. "Giáo chủ, tình hình có vẻ nằm ngoài dự kiến của chúng ta rồi ạ." "A ba a ba... cục cục cục tác..." "Sự thể là vậy đó giáo chủ, ngài xem giờ tính sao ạ?" "... Đối phương đưa ra bất kỳ yêu cầu gì cũng cứ gật đầu hết, cho dù không gia nhập giáo hội thì cũng nhất định phải giữ mối quan hệ hữu hảo." "Hai bên cũng có thể tiến hành hợp tác. Sau này nếu Cơ Giới Thần Giáo gặp khủng hoảng, trong tầm khả năng có thể gánh vác được, hy vọng đối phương ra tay giúp đỡ một lần. Nếu người ta chịu hợp tác, chúng ta hứa sẽ trao tặng một viên Trái Tim Cơ Giới!" Giọng nói từ bên kia thiết bị liên lạc vọng lại bên tai hai người. Vừa nghe giáo chủ phán xong, mắt Lai Địch và Ngang Tát trợn tròn, con ngươi suýt thì rớt ra ngoài. Trái Tim Cơ Giới! Món đồ này dân chơi hệ cơ giới như bọn họ làm sao mà không quen thuộc cho được. Đây là item cực phẩm có tỉ lệ giúp thiên phú của Cơ Giới Sư tiến hóa đấy! Cho dù là thiên phú từ Thần cấp trở lên vẫn có hiệu lực như thường. Đây chính là bảo vật gia truyền được Cơ Giới Thần Giáo lưu giữ qua bao nhiêu thế hệ, quý giá vô cùng. Cứ thế mà đem tặng luôn sao? Mà lại chỉ đổi lấy một lời hứa hẹn mông lung hư vô. "Các ngươi không cần nghĩ nhiều thế, cứ làm theo lời ta bảo." Giọng nói lạnh nhạt từ đầu dây bên kia lại cất lên. Lai Địch và Ngang Tát bất lực, đành ngậm ngùi nhận lệnh. Sếp lớn đã phán thế rồi thì biết làm sao nữa? Cứ thế mà quất thôi. Rất nhanh, cả hai lại mò quay trở lại trước mặt Đơn Vị Tác Chiến Đơn Binh Cực Hạn Thế Hệ Thứ Hai. Đồng thời vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng nói với Thế Hệ Thứ Hai: "Thực lực của đại nhân vượt xa sức tưởng tượng của chúng tôi. Dù không thể gia nhập Cơ Giới Thần Giáo, nhưng đôi bên dù sao cũng đồng căn đồng nguyên, chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác." "Nếu đại nhân đồng ý hợp tác, chúng tôi xin dâng tặng một viên Trái Tim Cơ Giới." Tô Bạch nghe vậy thì nhướng mày một cái. Quả đúng là niềm vui bất ngờ mà. Tô Bạch vốn dĩ đã tính tự mình mở lời đề nghị hợp tác rồi. Không ngờ đối phương lại nhanh chân đề xuất trước. Đã thế còn khuyến mãi thêm một viên Trái Tim Cơ Giới gì đó nữa chứ? Tô Bạch không biết cái thứ này rốt cuộc có công dụng gì? Thế nên liền quay sang hỏi Tá Á. "Tá Á, cậu có biết Trái Tim Cơ Giới là cái gì không?" Tá Á nghe hỏi liền cau đôi chân mày xinh đẹp lại. Sau đó giãn ra ngay, trên mặt liền nở một nụ cười: "Cơ Giới Chi Chủ, Trái Tim Cơ Giới vô cùng quý giá! Món item này có tỉ lệ giúp Cơ Giới Sư tiến hóa thiên phú! Hơn nữa nó còn là vật phẩm Thần cấp, có tỉ lệ khiến thiên phú trên cấp Thần cấp cũng được tiến hóa đấy." "Lãnh Chủ đại nhân, chẳng lẽ ngài có manh mối về món đồ này sao?" Tá Á giương mắt tròn xoe nhìn Tô Bạch, ánh mắt tràn ngập sự khao khát. Tá Á vốn luôn có một nỗi niềm trăn trở. Chính là vấn đề về thiên phú của cô. Thiên phú của cô là Siêu Thần Cấp. Nhìn qua thì có vẻ rất cao. Là mức thiên phú mà các Lãnh Chủ khác có nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ tới. Thế nhưng ở trong lãnh địa của chủ nhân. Thiên phú của cô cũng chỉ suýt soát ngang ngửa với mấy binh chủng "bình thường" của chủ nhân mà thôi. Đây là điểm hạn chế duy nhất trên người cô. Nếu kiếm được Trái Tim Cơ Giới, thiên phú của cô sẽ có cơ hội được nâng cấp! Cho dù cơ hội có mong manh đến đâu thì cũng vẫn là có hy vọng. Tô Bạch nhìn ánh mắt mong ngóng của Tá Á thì trong lòng đã hiểu rõ. "Các anh đưa ra món item quý giá thế này, chắc chắn không phải là cho không rồi." Đơn vị giáp cơ giới Thế Hệ Thứ Hai hỏi. Lai Địch nghe vậy liền nói tiếp: "Chỉ cần đại nhân chịu hợp tác, Cơ Giới Thần Giáo chúng tôi dẫu sao cũng đã sừng sững qua bao kỷ nguyên, thông tin về các Địa Hạ Thành, bí cảnh, mấy thứ này chúng tôi đều có thể chia sẻ cho các hạ." "Chúng tôi chỉ cần trong tương lai, khi Cơ Giới Thần Giáo gặp nguy khó, trong phạm vi sức mình có thể làm được, mong đại nhân ra tay hỗ trợ chúng tôi vượt qua hoạn nạn." Nghe Lai Địch nói xong, Tô Bạch trầm ngâm suy nghĩ một chút. Tá Á: (⌯︎¤̴̶̷̀ω¤̴̶̷́)✧︎ Tô Bạch liếc nhìn Tá Á một cái. Được rồi, cái ánh mắt này đúng là làm người ta hoàn toàn không thể nào từ chối nổi. "Cơ Giới Chi Chủ~~ Chỉ cần anh giúp em~~ Em~~ em sẽ cho anh cái đó~~~" Tá Á vẻ mặt thẹn thùng, ghé sát vào tai Tô Bạch thì thầm nhỏ nhẹ. Tô Bạch nghe xong lập tức tỉnh cả người. Cái điều kiện này lại càng không thể từ chối hơn nữa! "Được, tôi đồng ý hợp tác." Giọng nói của Đơn Vị Thế Hệ Thứ Hai cất lên. Tô Bạch cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Lai Địch và Ngang Tát sướng rơn đến mức suýt nhảy chổng gọng. Nhiệm vụ sếp giao cuối cùng cũng hoàn thành rồi! "Đại nhân, hợp tác vui vẻ!" "Đừng vội mừng thầm. Tôi có điều kiện." Đúng lúc này, Tô Bạch đột nhiên lại cất lời. Quả tim của Lai Địch và Ngang Tát lại giật thót lên tới tận cổ họng, nhưng ngay sau đó liền thả lỏng lại: "Xin các hạ cứ nói." "Thứ nhất, trong thời gian hợp tác, tốt nhất các người đừng có thăm dò thông tin của tôi, tôi không thích bị quấy rỡ, với lại các người cũng chẳng điều tra ra được gì đâu." "Thứ hai, tôi cần một số sách sử về Sáng Thế Thần Vực, ngoài ra sau này nếu tôi cần tin tức gì, các người phải báo lại cho tôi ngay lập tức." "Thứ ba, nếu tôi cần các người giúp sức, trong khả năng cho phép, các người cũng không được thoái thác, dĩ nhiên tôi cũng sẽ không để các người làm không công." Lai Địch gật đầu lia lịa: "Không thành vấn đề! Mọi điều kiện của các hạ, chúng tôi xin nhận hết!" Dù sao giáo chủ cũng đã dặn rồi, bất cứ điều kiện gì cũng gật đầu rắp rắp. Hơn nữa mấy cái yêu cầu này vốn dĩ chẳng tính là điều kiện gì to tát. Hoàn toàn chẳng ảnh hưởng gì tới ai. "Với lại đại nhân cứ yên tâm! Trái Tim Cơ Giới sẽ được trao tới nơi ngay lập tức." Ngay khoảnh khắc Lai Địch vừa dứt lời. Một luồng chùm sáng đột ngột giội xuống ngay bên cạnh Lai Địch. Giây tiếp theo, một trái tim được tạo nên từ bánh răng và kim loại xuất hiện ngay cạnh ông ta. "Đại nhân, đây chính là Trái Tim Cơ Giới, cũng là thành ý của chúng tôi." Lai Địch hai tay dâng Trái Tim Cơ Giới lên. Đơn Vị Thế Hệ Thứ Hai lập tức thu lấy món đồ. Thấy cảnh này, Lai Địch và Ngang Tát mới thở phào một hơi xả thòng lọng. "Vậy đại nhân, chúng tôi xin phép lui về báo cáo trước ạ." Thế Hệ Thứ Hai gật đầu. Lai Địch và Ngang Tát liền vội vã vọt thẳng ra xa. Cả hai trông chẳng khác nào vừa từ cõi chết trở về. Phải biết rằng đây là tồn tại chém Toản Thạch 9 sao như chém chả đấy. Bọn họ trụ nổi dưới thứ khí trường gắt gao này đúng là trầy da tróc vảy. Không được rồi, chuyến này về nhất định phải xin nghỉ phép dài hạn mới được! Đợi hai người kia dông mất hút, Đơn Vị Thế Hệ Thứ Hai mới đem Trái Tim Cơ Giới dâng đến trước mặt Tô Bạch. Trong lúc mang tới, Thế Hệ Thứ Hai đã thực hiện quét toàn diện qua một lượt. Trên Trái Tim Cơ Giới không hề có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Tô Bạch đón lấy Trái Tim Cơ Giới, ngay giây sau, một bảng thông số hiển thị ngay trước mắt anh. 【Tên vật phẩm: Trái Tim Cơ Giới】 【Phẩm chất: Thần cấp】 【Hiệu quả: Có thể giúp Cơ Giới Sư có thiên phú dưới cấp Siêu Thần tăng thêm một bậc thiên phú; Cơ Giới Sư từ cấp Siêu Thần trở lên có tỉ lệ nâng cấp thiên phú.】 Khoảnh khắc Tô Bạch cầm Trái Tim Cơ Giới trong tay, Tá Á đã dịch lại gần từ lúc nào. Đôi mắt to tròn chớp chớp liên hồi, dán chặt vào Trái Tim Cơ Giới. Trong mắt đong đầy sự khao khát. Đến cả ánh nhìn dành cho Tô Bạch cũng đậm chất nũng nịu. Phải biết rằng Tá Á vốn là một tỷ tỷ da trắng xinh đẹp, chân dài miên man. Màn nũng nịu của một tỷ tỷ như thế thì hỏi ai mà đỡ cho nổi? Cơ mà Tô Bạch thì chịu chết rồi đấy.
Chương 119: Cơ Giới Chi Tâm — Lãnh Chủ: Sao Binh Chủng Của Tôi Ai Cũng Muốn Đè Ngược Tôi! — Xem Truyện Chữ