Chương 120
Chương 120: Tá Á chiến đấu
Đăng ngày 31/08/2026
19
Đôi mắt to tròn của Tá Á chớp chớp nhìn chằm chằm vào Trái Tim Cơ Giới trong tay Tô Bạch, cả người gần như dán chặt vào anh.
Dáng vẻ tỷ tỷ kiêu kỳ lạnh lùng thường ngày của cô chẳng biết đã vứt đi đâu mất, lúc này hệt như một chú mèo nhỏ đang xin ăn.
"Cơ Giới Chi Chủ~~"
Giọng Tá Á mềm mại đến mức như muốn vắt ra nước: "Cơ Giới Chi Chủ, ngài còn nhớ những gì em vừa nói không? Chỉ cần ngài cho em~~ em sẽ~~ em sẽ cho ngài cái đó~~"
"Cái này đảm bảo hàng thật giá thật đấy nhé."
Tô Bạch nhướng mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười trêu chọc: "Cái nào cơ? Sao tôi lại không biết nhỉ, hình như quên mất rồi."
Mặt Tá Á lập tức đỏ bừng lên.
Cả thân thể quyến rũ bắt đầu uốn éo.
Tòa thiên nhiên đằng trước cũng rung rinh theo từng nhịp.
Vừa rồi mới nói một lần đã khiến cô ngượng chín người, giờ lại phải nhắc lại thêm lần nữa, chỉ muốn tìm ngay một cái lỗ chuột để chui xuống.
Nhưng để có được Trái Tim Cơ Giới.
Hơn nữa đối phương lại là Cơ Giới Chi Chủ.
Chuyện đó cô vốn chẳng hề bài xích, thậm chí trong lòng còn ẩn ẩn tràn đầy mong đợi.
Đôi mắt phượng mi liễu bắt đầu rưng rưng ướt đẫm.
Ánh mắt dần trở nên mê đắm.
Tá Á hít sâu một hơi ghé sát vào tai Tô Bạch, cất giọng nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy, thốt ra mấy từ.
"..."
Tô Bạch nghe xong liền chấn động toàn thân.
Chẳng nói chẳng rằng, anh lập tức nhét Trái Tim Cơ Giới vào tay Tá Á.
Khoảnh khắc tiếp theo liền bế bổng Tá Á lên theo kiểu công chúa.
Rất nhanh, Tô Bạch đã quay trở lại trong lãnh địa.
Tá Á đã châm ngọn lửa dục vọng trong lòng Tô Bạch bùng cháy dữ dội.
Không mất một hai canh giờ,
e là khó mà dập tắt.
Và tội lỗi này chỉ đành để một mình Tá Á gánh chịu.
"Em muốn dung hợp Trái Tim Cơ Giới!"
Trong trạng thái mơ màng ngây ngất, Tá Á cầm lấy Trái Tim Cơ Giới, đặt vào vị trí trái tim mình.
Khoảnh khắc tiếp theo, khí thế toàn thân Tá Á thay đổi hoàn toàn.
Trái tim được đúc bằng bánh răng và kim loại đó hòa tan vào cơ thể cô, bùng phát ra ánh sáng vàng kim chói lọi.
Trong luồng sáng, cơ thể Tá Á khẽ run rẩy,
sắc mặt từ ửng hồng chuyển sang đau đớn,
rồi lại từ đau đớn biến thành run rẩy sục sôi.
Đây là dấu hiệu tiến hóa thiên phú đã bắt đầu.
Tiến hóa thiên phú có tỉ lệ thành công, cũng có tỉ lệ thất bại, tất cả đều trông chờ vào lần này.
Cấp độ thiên phú hiện tại của Tá Á là Tiên · Thiên Thần cấp.
Tỉ lệ tiến hóa thành công là 0,1%.
Thế nhưng dù tỉ lệ có thấp đến mức ấy, Tá Á vẫn muốn thử một lần.
【Ting! Anh hùng · Tá Á sử dụng "Trái Tim Cơ Giới" thành công!】
【Thiên phú đang tiến hóa...】
Tô Bạch liếc nhìn trạng thái của Tá Á, phát hiện cô đã bắt đầu quá trình tiến hóa.
Chỉ là quá trình tiến hóa vẫn cần thời gian.
Trong khoảng thời gian này, Tô Bạch cảm thấy mình cũng phải góp một phần sức lực.
Tô Bạch nào có quên hiệu quả thiên phú Kim Sắc Duy Nhất của mình — Âm Dương Song Tu.
【Kim Sắc Duy Nhất · Âm Dương Song Tu】
【Hiệu quả thẻ bài: Sau khi trao cho Lãnh Chủ, khi giao lưu sâu với anh hùng/binh chủng/lãnh chủ khác giới, có thể tăng không giới hạn chỉ số cơ bản, thiên phú, ngộ tính, cấp độ của mục tiêu; mức độ tăng phụ thuộc vào thực lực của người sở hữu thẻ, đồng thời bản thân cũng được tăng các chỉ số cơ bản, thiên phú, ngộ tính, cấp độ tương ứng.】
【Bị động 1: Tinh lực vô hạn, thể lực vô hạn, vĩnh viễn không mệt mỏi.】
【Bị động 2: Thích ứng hoàn hảo mọi hình thể, xóa bỏ mọi rào cản sinh sản.】
【Bị động 2: Công cụ hành sự + (tự điền)】
Trong hiệu quả thẻ bài rõ ràng có mục nâng cao giới hạn thiên phú!
Tô Bạch cũng đâu phải lần đầu tiên thân mật với Tá Á.
Những lần trước vẫn chưa thể giúp Tá Á nâng cấp thiên phú.
Tô Bạch đoán có lẽ là do mình... vẫn chưa đủ bộc phát hết sức.
Nhân lần này nhờ có Trái Tim Cơ Giới,
bản thân nhất định phải bùng nổ hết công suất.
Dùng nỗ lực lớn nhất của mình,
giúp Tá Á nhận được nhiều năng lượng nhất có thể.
Có sự trợ lực từ Tô Bạch,
việc Tá Á hấp thụ Trái Tim Cơ Giới trở nên vô cùng thuận lợi.
Vừa tròn hai tiếng trôi qua.
Ánh sáng vàng kim lập tức tràn ngập hòa vào trong cơ thể Tá Á.
Cùng lúc đó, trên bảng thuộc tính của Tô Bạch hiện lên một dòng thông báo.
【Ting! Thiên phú của anh hùng · Tá Á đã thăng cấp.】
【Tiên · Siêu Thần → Tiên · Thiên Thần】
【Ting! Hiệu quả thiên phú Âm Dương Song Tu phát huy tác dụng, thiên phú của anh hùng Tá Á nâng cấp thành công!】
【Tiên · Thiên Thần → Tiên · Thần Vương】
Đệch!
Tô Bạch trợn tròn hai mắt.
Một phát ra hai hũ vàng luôn!
Thiên phú của Tá Á đã bị anh sống chết kéo lên hẳn một cấp!
Đệch! Đỉnh vãi chưởng!
Tô Bạch tràn đầy kinh hỷ nhìn về phía Tá Á.
Muốn chia sẻ niềm vui này cùng cô.
【Tên anh hùng: Tá Á】
【Chủng tộc: Thần Vương Cơ Giới Sư】
【Thiên phú: Tiên · Thần Vương】
【Cấp độ: Thanh Đồng 10 sao】
【Phe phái: Trật Tự · Trung Lập】
【Tính cách: Kiêu kỳ lạnh lùng, Tỷ tỷ quyến rũ, Otaku công nghệ, Điên rồ, Tàn bạo, Cuồng chiến, Trái ngược】
【Kỹ năng: Thần Vương · Trái Tim Cơ Giới Vĩnh Hằng (Thần Vương Cấp), Thần Vương · Thảm Họa Trí Cơ (Thần Vương Cấp), Thần Vương · Xưởng Tái Tạo Chiến Tranh (Thần Vương Cấp), Siêu · Binh Đoàn Tự Bạo (Tiên · Thiên Thần), Siêu · Đột Kích Chính Xác (Tiên · Thiên Thần)...】
【Hiệu ứng quân đoàn: Toàn bộ thuộc tính tạo vật cơ giới +2000%, hiệu suất chế tạo +2000%, tiêu hao tài nguyên -90%】
【Sinh lực: 865.456】
【Sức tấn công: 98.842】
【Phòng thủ: 112.781】
【Thể lực: 76.234】
【Tinh thần: 328.450】
【Đánh giá: Ta chính là thảm họa!】
Tô Bạch hít một hơi khí lạnh.
Hiệu ứng quân đoàn từ 1000% vọt lên 2000%, hiệu suất chế tạo tăng gấp đôi, tiêu hao tài nguyên lại giảm hẳn xuống -90%!
Đã vậy chỉ số tinh thần còn bá đạo ngút trời!
Vượt qua toàn bộ anh hùng dưới trướng Tô Bạch hiện tại!
Khủng bố đến mức này cơ đấy.
Tá Á thì ngơ ngác hoàn toàn, trong đầu lúc này như một đống hồ dán.
Thế nên Tô Bạch đành để Tá Á ở lại Lãnh Chủ Phủ nghỉ ngơi.
Dù sao giường trong Lãnh Chủ Phủ luôn giữ sạch sẽ khô ráo vĩnh viễn.
Tô Bạch để Tá Á nằm trên giường của mình.
Còn anh thì bước ra khỏi Lãnh Chủ Phủ.
Trở lại lãnh địa, Tô Bạch đem hơn 1000 tấm thẻ chiêu mộ mua ở chợ giao dịch hôm nay dùng hết sạch.
Chia đều toàn bộ cho sáu binh doanh.
Giờ đây số lượng binh chủng của Tô Bạch đã tiệm cận 4000!
Đã là một quân đoàn không hề nhỏ chút nào!
Nên nhớ ở Hoa Hạ, biên chế một trung đoàn cũng chỉ tầm 2000 người.
Số quân này đã suýt soát bằng hai trung đoàn tăng cường rồi.