Chương 121

Chương 121: Động Huyệt Sử Lai Mỗ

Đăng ngày 31/08/2026

19
Chương 121: Động Huyệt Sử Lai Mỗ Tô Bạch lại lấy Thẻ chiêu mộ anh hùng ra, quay mười lượt liên tiếp. Ánh sáng lóe lên, nhưng chỉ ra mấy viên tinh hạch cùng ít trang bị, chẳng thấy bóng dáng anh hùng nào. Cậu cũng chẳng bận tâm, anh hùng đâu ra dễ thế. Tiếp đó, cậu dẫn toàn bộ binh chủng đi nhận đủ một vòng buff. Đồ ăn đặc chế từ Chúng Thần Thực Đường, toàn bộ thuộc tính gia tăng từ Truyền Kỳ Câu Hỏa, tốc độ phục hồi nâng cao ở Vinh Diệu Trú Địa, thêm cả lời chúc phúc của dàn nữ tu cùng màn hồi máu hồi năng lượng từ tộc tinh linh. "Vào phụ bản." Vệt sáng vàng lóe lên, Tô Bạch cùng binh đoàn rầm rộ lập tức biến mất tại chỗ. Tô Bạch tính tiến vô Địa Hạ Thành để tiếp tục chinh phục tầng kế tiếp. Tầng thứ nhất của Địa Hạ Thành vốn đã bị cậu càn quét sạch sẽ. Tầng 1 bây giờ chẳng khác nào khu vườn sau nhà của Tô Bạch. Dàn tạo vật cơ giới của Tá Á đang ở bên trong điên cuồng khai khoáng, luyện kim, rèn đúc. Dây chuyền sản xuất mọc lên liên tì, cả cái Dung Nham Địa Huyệt sắp sửa biến thành một căn cứ công nghiệp tới nơi. Lần này, nơi Tô Bạch đặt chân đến là tầng thứ 2 của Địa Hạ Thành. Địa Hạ Thành tầng thứ hai · Sử Lai Mỗ Địa Huyệt. Vừa bước chân vào tầng 2, Tô Bạch đã bị khung cảnh xung quanh thu hút ánh nhìn. Đập vào mắt cậu là một thế giới nhầy nhụa dính dớp. Trên tường, dưới đất cho tới trần nhà, khắp nơi đều phủ đầy dịch nhờn do đám Sử Lai Mỗ để lại. Không ít thiên sứ cùng tiên tử đang ở tuyến đầu dọn dẹp đám Sử Lai Mỗ nhầy nhụa này. Mấy con Sử Lai Mỗ dính dớp khiến dàn nhân vật nữ ai nấy đều thấy vô cùng khó chịu. Đủ loại màu sắc, đủ mọi kích cỡ lẫn hình thù. Con thì như thạch thạch, con thì giống đống bùn, có con lại trông y hệt vũng nước. Chúng bò trườn, nhún nhảy, nuốt chửng lẫn nhau, nhúc nhúc đông đúc đến mức nhìn không thấy điểm dừng. Tô Bạch tiện tay bấm mở bảng thông tin của một con Sử Lai Mỗ. 【Chủng tộc: Sử Lai Mỗ · Phổ thông】 【Thiên phú: Tinh anh】 【Cấp độ: Thanh Đồng 1 sao】 【Máu: 900】 【Sức tấn công: 46】 【Sức phòng thủ: 84】 【Sức bền: 150】 【Tinh thần: 30】 【Đặc tính: Giảm 50% sát thương vật lý. Sau khi Sử Lai Mỗ bị đánh nát thành nhiều mảnh, mỗi mảnh vụn đều có thể tự phát triển thành một con Sử Lai Mỗ mới.】 【Đánh giá: Loại sinh vật nhầy nhụa đánh mãi không chết, càng đánh càng phân tách đông hơn, phiền chết đi được.】 Tô Bạch xem xong liền nhướn mày. Cái thứ này đúng là tởm thật. Đã giảm 50% sát thương vật lý lại còn biết phân tách. Không những giảm bớt sát thương, nếu không dồn sát thương sốc chết ngay lập tức thì nó còn sinh sôi vô tận. Sao lại có cái thứ quái gở đến mức này cơ chứ? Nhưng may thay, chỉ số tinh thần của đám Sử Lai Mỗ này không cao. Chỉ cần tung chiêu pháp thuật diện rộng là có thể dội lên đầu chúng lượng sát thương cực lớn. "Siêu Pháp Thiên Sứ với Pháp Tiên Tử xả sát thương từ xa!" "Chiến Đấu Thiên Sứ với Kiếm Tiên Tử bọc lót cho dàn xả sát thương." "Thất Tông Tội Mị Ma dùng đòn tấn công tinh thần." "..." Tần Lương Ngọc đứng ngoài tiền tuyến chỉ huy, từng mệnh lệnh dồn dập đưa ra, binh chủng nào cũng chấp hành tăm tắp. Đám Sử Lai Mỗ đông nghìn nghịt cũng chẳng thể nhích nổi một bước vào căn cứ tiền tiêu. Tô Bạch chẳng cần ra tay, chỉ đứng phía sau quan sát. Đám Sử Lai Mỗ này tuy cơ chế rất khó chịu nhưng bản thân lại khá yếu. Binh chủng dưới trướng cậu hoàn toàn có thể giải quyết gọn gàng dễ dàng. Thế nên Tô Bạch mới thảnh thơi thong thả ngắm nghía môi trường xung quanh tầng 2. Tầng thứ hai rộng hơn tầng thứ nhất không biết bao nhiêu lần, cửa động cũng vô cùng đồ sộ. Đám tạo vật cơ giới đã bắt tay vào việc, liên tục vận chuyển rương báu cùng nguyên liệu rải rác về căn cứ tiền tiêu. Tô Bạch liếc nhìn đống nguyên liệu cùng rương báu đang chất cao như núi trong tiền tiêu. 【Rương báu đã thu thập: Cấp F × 500, Cấp E × 200, Cấp D × 50, Cấp C × 20, Cấp B × 5】 【Nguyên liệu đã thu thập: Dịch nhờn Sử Lai Mỗ × 100.000 phần, Hạch tâm Sử Lai Mỗ tổng cộng khoảng 5.000 viên...】 【Năng Lượng Tinh Hạch đã nhận (bao gồm toàn bộ tinh hạch cơ bản và hiếm): Bậc 1 × 50.000 viên, Bậc 2 × 5.000 viên, Bậc 3 × 500 viên】 Tô Bạch gật đầu đầy vẻ hài lòng. Tài nguyên ở tầng 2 này phong phú hơn tầng 1 nhiều. Ở tầng 1 săn Dung Nham Thử thì chỉ rớt ra Hỏa Diễm Tinh Hạch. Còn tại tầng 2 này, tiêu diệt Sử Lai Mỗ lại rớt ra đủ loại tinh hạch khác nhau. Nguyên nhân là vì đám Sử Lai Mỗ ở đây không hề thuộc cùng một hệ. Có Sử Lai Mỗ hệ Thủy, Sử Lai Mỗ hệ Mộc, Sử Lai Mỗ hệ Kim... Thậm chí còn có cả những loại hiếm hơn như Sử Lai Mỗ Lôi Đình, Sử Lai Mỗ Kịch Độc... Chủng loại đa dạng đến mức khiến người ta phải trầm ồ. Đã thế đây mới chỉ là khởi đầu, phía sau chắc chắn vẫn còn nhiều hơn nữa. Biết đâu chừng còn có cả Sử Lai Mỗ cấp cao hơn. Chẳng hạn như Sử Lai Mỗ Không Gian, Sử Lai Mỗ Quang Minh, Sử Lai Mỗ Hắc Am... Ngay lúc Tô Bạch đang mải xem xét đống tài nguyên thu hoạch được, tai một góc khuất mà cậu không hề hay biết, một con Sử Lai Mỗ với thân hình đồ sộ đang lặng lẽ nấp sau tảng đá lớn. Con Sử Lai Mỗ đó chính là Lý Phàm. Hắn đang bật kỹ năng tàng hình nuốt chửng được từ một con bọ ve sát thủ ở tầng thứ mười. Hiệu quả bá đạo tới mức ngay cả cao thủ Kim cương 1 sao cũng chẳng thể phát giác ra hắn. Nhờ có tuyệt chiêu này, hắn tung hoành ngang dọc trong Địa Hạ Thành, nuốt chửng không biết bao nhiêu ma thú để cuỗm lấy đủ loại kỹ năng bá đạo. Trong đó khủng nhất phải kể đến kỹ năng Thần cấp mang tên Giám Định. Nó giúp hắn nhìn thấu thông tin của bất kỳ mục tiêu nào. Lý Phàm lúc này đang khoái chí dùng chiêu Giám Định để quẹt qua dàn binh chủng của Tô Bạch. Để rồi sau đó, hắn ngẩn ngơ cả người. 【Binh chủng: Siêu Pháp Thiên Sứ】 【Thiên phú: Tiên · Thiên Thần cấp】 【Cảnh giới: Thanh Đồng 10 sao】 【Kỹ năng: Siêu Vĩnh Hằng Tinh Huy (Siêu · Thần cấp), Siêu Pháp Tắc Biên Chức (Siêu · Thần cấp)...】 【Máu: 1.300.000】 【Sức tấn công: 130.000】 【...】 Lý Phàm dụi dụi mắt, cứ tưởng bản thân nhìn nhầm. Đậu má, cái quái gì thế này? Thiên phú Tiên · Thiên Thần cấp? Kỹ năng Tiên · Thiên Thần cấp? Quỷ quái gì đây? Hắn lăn lộn ở Địa Hạ Thành lâu như vậy, ma thú mạnh nhất từng gặp giỏi lắm cũng chỉ mang thiên phú Thần cấp, kỹ năng cao nhất cũng dừng ở Thần cấp mà thôi. Mấy cái bậc thiên phú với bậc kỹ năng trước mắt này hắn còn chưa từng nghe qua bao giờ. Hắn liền quẹt quét thêm một đối tượng nữa. Bảng thông số trả về vẫn khủng khiếp y như vậy. Không chỉ riêng dàn thiên sứ, mà ngay cả mấy cô tiên tử loài người với tộc Mị Ma kia cũng y hệt! Mồm Lý Phàm há hốc ra kinh ngạc. Mọi thứ trước mắt đã hoàn toàn vượt xa giới hạn hiểu biết của hắn. Thế nhưng cùng lúc đó, trong lòng hắn lại dâng lên một cơn thèm khát tham lam vô hạn. Nếu hắn có thể nuốt chửng một binh chủng kiểu này, hắn sẽ cướp được những kỹ năng kinh hoàng đó. Tiên · Thiên Thần cấp, Siêu · Thần cấp... vơ đại một cái thôi cũng đủ để sức mạnh của hắn tăng vọt rồi. Đã thế cấp độ của đám binh chủng này mới chỉ đạt Thanh Đồng 10 sao, thua hắn tới tận hai đại cảnh giới. Đòn áp chế cảnh giới lên tới 80%! Hắn sở hữu thực lực cấp Hoàng Kim, cộng thêm đặc tính của Sử Lai Mỗ cùng chiêu tàng hình, hoàn toàn có thừa khả năng đánh lén một binh chủng đi lẻ. "Hê hê..." Lý Phàm cười thầm điên cuồng trong lòng. "Trời giúp ta rồi! Chỉ cần đớp gọn một con thôi là ta đổi đời!" Lý Phàm rà quét ngay trong đám binh chủng để tìm kiếm con mồi. Cuối cùng, hắn cũng nhắm trúng một Siêu Pháp Thiên Sứ cấp độ mới chỉ ở Hắc Thiết 7 sao. Cô nàng Siêu Pháp Thiên Sứ đó đang đứng sát mép đội hình, tập trung cao độ tiêu diệt Sử Lai Mỗ để cày cấp. Chiêu thức tung ra rần rần như vãi đạn, chẳng khác nào xả nước. Mới cấp Hắc Thiết, còn mình cấp Hoàng Kim áp chế tới 99%! Dù sao đi nữa thì mình cũng dư sức đè bẹp dễ dàng! Lý Phàm nín thở, nhích từng chút một lại gần. Mười mét, năm mét, ba mét, một mét. Hắn há to mồm, chực chờ đớp một phát nuốt chửng. Thế nhưng ngay sau đó, hai đôi tay to béo giáng một cú nặng trịch xuống ngay đầu hắn. Lý Phàm ngoái đầu nhìn lại, một đôi mắt đỏ ngầu đang lạnh lùng chằm chằm nhìn mình. "Ní hảo!" Đó chính là hai chiếc Đơn Vị Tác Chiến Đơn Binh Cực Hạn Thế Hệ Thứ Hai, không biết đã lẻn ra sau lưng hắn từ lúc nào. Đôi mắt đỏ rực của chúng hệt như hai đốm lửa đang bùng cháy, tỏa ra luồng áp lực ngạt thở. ...
Chương 121: Động Huyệt Sử Lai Mỗ — Lãnh Chủ: Sao Binh Chủng Của Tôi Ai Cũng Muốn Đè Ngược Tôi! — Xem Truyện Chữ