Chương 134

Chương 134: Vừa ra hang hùm lại vào ổ sói

Đăng ngày 31/08/2026

19
Đúng lúc này, một bóng người màu xanh lục khá cao lớn xuất hiện trên màn hình livestream. Lâm Dương. Vóc dáng hắn so với lũ Goblin khác thì to lớn hơn hẳn. Trên người hắn khoác bộ thiết giáp đen, không biết vừa lột từ người kẻ xui xẻo nào. Kích cỡ dù chẳng mấy vừa vặn, nhưng khoác lên thân hình suýt soát một mét năm của hắn lại toát ra đôi phần áp lực. Hắn chễm chệ ngồi trên ngai vàng bằng xương, khuôn mặt xanh lè xấu xí hiện rõ nét cười đắc ý. Trong lòng hắn ôm Điềm Tâm Bảo Bối Nha, bàn tay thô ráp mân mê quanh eo cô ta, khiến cô ta lại phát ra những tiếng hừ hừ mập mờ. "Mọi người, tôi chính là chủ nhân của Hắc Đào Hoàng Hậu." Giọng Lâm Dương khàn khàn khó nghe, phần lớn mọi người còn chẳng nghe rõ hắn đang nói cái gì. Nhưng Lâm Dương chẳng hề bận tâm, trong lời nói tràn ngập sự khoe khoang không thèm che giấu. Ánh mắt hắn tràn đầy vẻ khinh khỉnh, cực kỳ coi thường các Lãnh Chủ trong phòng livestream. Tất nhiên, hắn có vốn kiêu ngạo. "Thiên phú của tôi là cấp Thần Thoại, lúc nãy Điềm Tâm đã giới thiệu rồi. Tôi chỉ nói một điều thôi——chỉ cần là Lãnh Chủ nữ sẵn lòng gia nhập Hắc Đào Hoàng Hậu. Tôi đều có cách chuyển lãnh địa của các cô về cạnh lãnh địa của tôi, bảo vệ toàn diện." Hắn giơ tay chỉ vào mỏ sắt siêu lớn phía sau: "Mỏ sắt này chỉ là một trong số rất nhiều điểm tài nguyên của tôi. Gia nhập Hắc Đào Hoàng Hậu, các cô cũng sẽ được hưởng những tài nguyên này. Và điều các cô cần làm chỉ là phục tùng tôi." Lâm Dương thế này đúng kiểu ngửa bài luôn rồi. Mấy lời tự tin thái quá lại còn coi ai bằng vung phát ra từ khuôn mặt xấu xí của Lâm Dương khiến không ít Lãnh Chủ bất bình. Các Lãnh Chủ nam dường như cảm nhận được sự khiêu khích từ hắn. Kênh chat trên livestream lại càng bùng nổ dữ dội hơn. 【Có Thằng Ngốc Đang Đọc Tên Tôi: Đm, thằng này ngông thế! Có thiên phú cấp Thần Thoại thì ngon lắm à!】 【Xạ Thủ Không Thần Thượng À: Ôi, bảo thật chứ có thiên phú cấp Thần Thoại thì đúng là ngon thật đấy. Toàn bộ Hoa Hạ có bao nhiêu Lãnh Chủ sở hữu thiên phú cấp Thần Thoại? Bao nhiêu binh chủng có thiên phú cấp Thần Thoại? Hắn đúng là có vốn để kiêu ngạo.】 【Trĩ Là Mụn Trứng Cá Của Mông: Nhưng đấy không phải lý do để hắn ngông cuồng như thế! Khác dòng khác giống chắc chắn có ý đồ riêng, lũ phụ nữ đó lại đi tôn một con Goblin làm chủ, đúng là muối mặt loài người!】 Mặc cho các Lãnh Chủ nam phẫn nộ sục sôi. Kênh chat của các Lãnh Chủ nữ lại còn điên rồ hơn. Dù phần lớn Lãnh Chủ nữ vẫn tỉnh táo, nhưng vẫn có một bộ phận nhỏ Lãnh Chủ nữ lệch lạc bắt đầu lên tiếng ủng hộ. 【Mềm Mại Thích Uống Trà Sữa: Sao các ông lại định nghĩa chủ nhân không phải con người? Việc gì phải lấy định nghĩa của các ông làm chuẩn? Chúng ta phải bao dung chứ!】 【Vị Dâu Tây Đó Nha: Chị em ơi, chúng ta phải độc lập! Chúng ta có quyền tự lựa chọn, không việc gì phải nghe lời lũ đàn ông này, thế mới là thức tỉnh nữ quyền triệt để!】 【Ly Trà Sữa Đầu Tiên Của Mùa Thu: Các chị ơi! Em đã nhắn tin riêng rồi! Sắp chuyển lãnh địa sang ngay đây!】 【Muốn Làm Mèo Nhỏ Của Anh: Em cũng nộp đơn rồi! Chủ nhân duyệt nhanh đi ạ!】 Rất nhiều Lãnh Chủ nữ gửi bình luận ủng hộ. Lời lẽ nghe mà... Làm không ít Lãnh Chủ Lam Tinh tăng xông xém ngất. 【Đầu Có Chút Xanh: Đm nhà mày%……*()! Tôi đến cạn lời luôn rồi.】 【Bạn Gái Tôi Là Xe Buýt Công Cộng: Cầu đại lão ra tay! Tôi nguyện bỏ hết tài nguyên ra, chỉ cần thịt được con Goblin này!!】 【Cô Ấy Nói Uống Nước Tương Biến Đổi Gen: Có ai đến xích con Goblin này lại giùm cái không! Ai cũng được! Tôi sẵn sàng góp quỹ treo thưởng.】 【Cô Ấy Thành Đề Xuất Của Trưởng Trạm: Góp quỹ +1.】 【Điềm Tâm Bảo Bối Của Tôi: Điềm Tâm... em thật sự không quay về sao...】 【Điềm Tâm Bảo Bối Nha: Cút! Đừng làm phiền tao với chủ nhân!】 Khác với cái kiểu treo thưởng suông trên app mạng xã hội nào đó. Đám Lãnh Chủ nam này đã gom tiền lập hẳn một bảng treo thưởng thật sự. Từ sau khi Tân Thủ Kỳ kết thúc, Sáng Thế Thần Vực đã mở thêm hàng loạt tính năng mới, livestream là một, bảng treo thưởng cũng là một. Chỉ cần là thứ có ở xã hội thực tế thì đều có thể tìm thấy mô-đun tương ứng trong Sáng Thế Thần Vực. Khi bảng treo thưởng mở ra, ngay lập tức có vô số Lãnh Chủ nam dồn vào đống lớn tài nguyên, chỉ mong kết cục trảm sát được Lâm Dương. Ai tiêu diệt được Lâm Dương thì toàn bộ tài nguyên này sẽ thuộc về người đó. Lâm Dương nhìn màn hình ngập tràn sự tức giận lẫn bất lực thì mỉm cười hài lòng. Hắn muốn chính là hiệu quả này. Càng nhiều người chú ý đến hắn, càng nhiều người bàn tán về hắn thì danh tiếng hắn càng lớn. Danh tiếng càng lớn, Lãnh Chủ nữ sẵn lòng gia nhập lại càng đông. Lãnh Chủ nữ càng đông, thực lực của hắn càng mạnh. Đây là một vòng tuần hoàn hoàn hảo. Còn sự thù hận của đám Lãnh Chủ nam? Hừm, chờ đội quân Goblin của hắn thành hình, xem kẻ nào dám tới kiếm chuyện với hắn? Đến lúc đó, hắn sẽ làm ngay trước mặt đám Lãnh Chủ nam này, đè... dàn người thân nữ giới của bọn họ. "Hoan nghênh các chị em gia nhập Hắc Đào Hoàng Hậu." Lâm Dương giang rộng hai tay, hướng về ống kính nở một nụ cười vô cùng xấu xí. Giây tiếp theo, không ít phụ nữ bỗng dưng xuất hiện từ hư không quanh khu mỏ. Mà những phụ nữ này đều là các Lãnh Chủ nữ được Lâm Dương dùng thiên phú đặc biệt chiêu mộ tới. Đợt này kéo sang ít nhất cũng phải hơn bảy mươi Lãnh Chủ nữ. Tuy thiên phú không cao. Người có thiên phú cấp cao cũng chẳng thèm coi hắn ra gì, nhưng bù lại được cái số lượng áp đảo. Hơn nữa, lỡ như thao tác mát tay, hên xui lại đẻ ra được một thiên tài thì Lâm Dương hời to. Dù sao thì Đa Tử Đa Phúc mà, chỉ cần sinh ra Goblin con là hắn có phần thưởng. Bảy mươi Lãnh Chủ nữ thấy mình đột ngột xuất hiện ở nơi xa lạ, ban đầu vô cùng hoảng sợ. Thế nhưng khi nhìn thấy xung quanh toàn là Goblin, họ lập tức nhận ra ngay. Trên mặt lập tức hiện lên nét mừng rỡ. Chẳng mấy chốc, các Lãnh Chủ nữ này liền được đón đi. Sau đó lại rải rác thêm một số Lãnh Chủ nữ tới nữa. Cho đến khi một khoảng thời gian dài không còn ai tới, Lâm Dương mới dừng việc dịch chuyển. Tính tổng cộng lại có đến hơn trăm Lãnh Chủ nữ. Đây hoàn toàn không phải con số nhỏ. Ngay lúc Lâm Dương tưởng đâu tương lai rộng mở. Một con Goblin trinh sát bò lê bò càng xông vào, giọng nhọn hoắt chói tai: "Đại vương! Đại vương! Tiêu rồi!" Lâm Dương nhíu mày, vung một tát tới: "Không thấy ông đây đang livestream à? Có chuyện gì mà cuống đít lên thế?" Con Goblin đó bị tát quay mòng mòng hai vòng tại chỗ, ôm mặt run rẩy nói: "Đại vương... bên ngoài... bên ngoài quân đội tới đông lắm! Đen kịt một vùng, còn đông hơn cả toán lần trước! Rõ ràng phải mấy vạn người!" Mặt Lâm Dương biến sắc dữ dội. Hắn bật đứng dậy. "Mày nói cái gì?!" Hắn xông vội ra cửa mỏ sắt, phóng mắt nhìn ra ngoài, cả người lập tức đứng hình tại chỗ. Trên dải đồi xa xa, một dòng thác màu đen đang cuồn cuộn đổ về phía này. Áo giáp sắt phản chiếu ánh lạnh buốt, cờ xí dày đặc tung bay phần phật trong gió. Trên những lá cờ đó đều thêu hình một con bạch tuộc dang rộng bốn chi. Quân đội của Mặc Thoát Vương Quốc. Hơn nữa còn là quân chủ lực! Bất kỳ ai trong quân đội này tỏa ra áp lực cũng đều khiến hắn thấy đè nén như núi áp đỉnh. Tuyệt đối không thể chống đỡ. Sao vừa thoát hang hùm lại sa ngay ổ sói thế này? Lâm Dương muốn tê rần cả người, sao đi đâu cũng đụng phải quân Mặc Thoát thế này? Chẳng phải chỉ thịt mất một tiểu đội của các người thôi sao? Có cần phải bám riết lấy mình không buông thế không?
Chương 134: Vừa ra hang hùm lại vào ổ sói — Lãnh Chủ: Sao Binh Chủng Của Tôi Ai Cũng Muốn Đè Ngược Tôi! — Xem Truyện Chữ