Chương 135

Chương 135: Đây là dị đoan, nhất định phải thanh trừ!

Đăng ngày 31/08/2026

19
Ở phía xa. Trên lưng con Thâm Uyên Địa Long dẫn đầu, tám chiếc xúc tu của Khắc Lạp Luân Tư chậm rãi đung đưa, đôi mắt lạnh băng đã khóa chặt lấy lãnh địa này. Khắc Lạp Luân Tư đã phát hiện ra đám Goblin trong mỏ sắt. Hắn chẳng muốn tốn thời gian trên người mấy con Goblin này làm gì. Đám Goblin này thuộc hàng ma thú cấp thấp nhất, chẳng được cái tích sự gì. Ngoài khoản sinh sản khỏe ra thì đúng kiểu vô dụng toàn tập, chẳng có tí điểm nhấn nào. Đúng chuẩn ma thú tầng đáy. Hắn tiện tay một phát là diệt sạch. Thế mà giờ đây, đám Goblin này lại dám chiếm mỏ sắt của vương quốc hắn. Tuy chẳng biết lũ Goblin này chui từ đâu ra, cũng chẳng rõ vì sao mấy tạo vật cơ giới lại đột ngột biến mất. Nhưng với Khắc Lạp Luân Tư, mấy cái này chỉ là chuyện vặt. Thực lực của hắn đã chạm mốc cảnh giới Tinh Diệu. Chưa kể trong quân ngũ còn đầy dàn kỵ sĩ cấp Toản Thạch. Kể cả đối phương có là người của Cơ Giới Thần Giáo đi nữa, Khắc Lạp Luân Tư cũng chẳng tìm ra nổi một lý do để mình thua. Đè bẹp, một màn đè bẹp hoàn toàn. Ngay lúc này, màn hình livestream vẫn đang mở. Lâm Dương đứng chết dí tại chỗ, khuôn mặt xanh lè xấu xí tràn ngập sự hoảng loạn. Kênh chat trong phòng livestream sau vài giây lặng đi vì sốc thì đã hoàn toàn nổ tung. 【Xạ Thủ Không Dính Nước: Vãi chưởng! Quân đội Mặc Thoát Vương Quốc! Đúng là quân Mặc Thoát rồi! Đám này từng gank tao một lần nhưng chưa dứt điểm được tao!】 【Thằng Ngu Đang Đọc Tên Tao: Ha ha ha ha! Quả báo! Quả báo tới rồi! Con quái da xanh này vừa nãy còn gáy bẩn, quay đi quay lại đã bị đại quân áp sát đè bẹp!】 【Xem Rồi Không Rép: Chờ đã, quy mô đội quân này to quá vậy? Ít nhất cũng phải năm vạn quân! Đây là quân số cấp độ gì thế này?】 【Ăn Được Ngủ Được Đéo Quan Tâm: Đệt đệt đệt đệt đệt! Tướng quân đi đầu là cảnh giới gì thế?! Nhìn mỗi khí thế thôi đã muốn đè chết người rồi! Thế này thì sống sao nổi? Mà bọn họ kéo đến đây làm cái quái gì vậy?】 Chỉ trong vài giây ngắn ngủi màn hình trôi dạt đạn mạc, lượng người xem phòng livestream đã tăng vọt theo kiểu bùng nổ. Phòng livestream này được mở tại khu vực Hoa Hạ. Rất nhiều người tò mò không biết tình hình bên phía Mặc Thoát Vương Quốc rốt cuộc là thế nào. Sau khi nghe các Lãnh Chủ nằm trong lãnh thổ Mặc Thoát Vương Quốc thông báo trên kênh chat khu vực. Đám Lãnh Chủ xem livestream mới vỡ lẽ ra ngọn ngành câu chuyện. Hóa ra Mặc Thoát Vương Quốc không biết lên cơn điên gì mà bắt đầu càn quét dữ dội mọi tổ chức, thế lực và các yếu tố bất ổn trong lãnh thổ. Hàng loạt Lãnh Chủ tự nhiên dính đạn tai bay vạ gió. Rất nhiều Lãnh Chủ đang bàn tán xem rốt cuộc nguyên nhân làm Mặc Thoát Vương Quốc phát điên là gì. Trong Sáng Thế Thần Vực, mục tiêu cướp bóc tài nguyên của người chơi là ai? Chính là các vương quốc bản địa này chứ đâu. Cho nên vừa có kênh thông tin trực tiếp để tìm hiểu về một vương quốc, người ta lập tức tràn vào phòng livestream đông như kiến. Cùng lúc đó, không ít Lãnh Chủ ngứa mắt với Lâm Dương liền thi nhau xả đạn mạc trên kênh livestream lẫn kênh chat khu vực. 【Quý Cô Chẳng Tẹo Nhát Gan: Đến rồi đến rồi! Đại quân đè thế này tao không tin Lâm Dương còn sống nổi.】 【Cô Ấy Nói Siêu Mỏng Vẫn Có Khoảng Cách: Anh em ơi! Hôm nay đúng là ngày lành! Con Goblin chó má này rốt cuộc cũng sắp ngỏm rồi!】 【Mềm Mại Thích Uống Trà Sữa: Mấy người có còn là người không thế! Sao lại trù dẻo chủ nhân của bọn tôi như vậy chứ? Chủ nhân nhất định sẽ vượt qua sóng gió này!】 【Vị Dâu Tây Đó Nha: Mấy thằng hãm nam các người, ăn không được đạp đổ, chỉ biết đứng ngoài cười đắc ý vô năng!】 Rất nhiều nữ Lãnh Chủ đã gia nhập phe Lâm Dương đồng loạt đứng ra lên tiếng phản pháo. Thế nhưng không ít Lãnh Chủ nam lẫn nữ khi đọc được mấy dòng này đều nhíu mày kinh tởm. Đám phụ nữ này hết thuốc chữa thật rồi. "Dị đoan." Ở một khoảng không gian nọ, Tô Bạch cũng đang theo dõi buổi livestream này. Ban đầu Tô Bạch chẳng biết có buổi livestream này đâu, chỉ là lúc lặn trong kênh chat thì vô tình thấy có người bảo có con Goblin đang phát trực tiếp. Lại còn thu nạp một đống nữ nô lệ. Tô Bạch tò mò nên mới bấm vào xem thử, nhưng sau khi nắm rõ toàn bộ ngọn ngành câu chuyện. Chân mày Tô Bạch bất ngờ nhíu chặt lại. Đám nữ Lãnh Chủ này đúng là quá tởm lợm. Tô Bạch chỉ cảm thấy buồn nôn vô cùng. Hạng người thế này không còn xứng đáng được gọi là con người nữa. Đây là dị đoan. Bắt buộc phải diệt trừ. Tô Bạch biết loại người như thế này thực ra có rất nhiều. Nhưng thật may, buổi livestream này lại trở thành một cơ hội thanh lọc tuyệt vời. Hốt trọn một mẻ gom sạch đám phi nhân loại này. Đúng vậy, Tô Bạch bị tởm đến mức quyết định sẽ đích thân ra tay tiệt hạ đám nữ Lãnh Chủ này. Loại phụ nữ này đã chẳng còn xứng làm người. …… Trong quân đội Mặc Thoát. Một tên trinh sát bước ra phía trước, giọng vang như sấm dội: "Nơi đây vốn là khu mỏ cũ của Mặc Thoát Vương Quốc, ngươi tự ý chiếm đoạt lãnh thổ vương quốc ta, tội chết! Mau giao ra toàn bộ vật tư cùng nhân lực, lập tức hàng ngay!" Mặt Lâm Dương chuyển từ trắng bệch sang xanh dại, rồi lại từ xanh dại về trắng bệch. Lực lượng chủ lực của Mặc Thoát Vương Quốc. Thế này thì bảo hắn đánh đấm kiểu gì? Cấp độ cỡ này, hắt hơi một cái cũng đủ thổi hắn thành tro bụi! Có điều bây giờ muốn chuồn cũng chẳng chuồn nổi nữa. Chẳng thể chạy thoát nổi dù chỉ một tẹo, toàn bộ bài tẩy đào tẩu trên người Lâm Dương đã dùng sạch bách, hoặc giả có còn cũng chẳng dùng nổi. Chỉ còn nước dốc toàn lực liều mạng một phát. "Đệch mợ chúng mày!" Lâm Dương chộp ngay chiếc rìu chiến bên cạnh, đứng trên bờ tường pháo đài đá, ngửa mặt lên trời gầm lên: "Muốn ông đây chết á? Mơ đi! Chỉ cần mày không đập chết được tao, sau này toàn bộ phụ nữ liên quan tới mày đều sẽ thành đồ chơi dưới háng tao hết!" "Cuồng vọng, sát! Không để lại một ai." Khắc Lạp Luân Tư nghe xong câu đó thì cơn giận trên mặt hoàn toàn bùng nổ, không sao kìm nén nổi nữa. Hắn chẳng thèm bận tâm vì sao lại không thấy bóng dáng tạo vật cơ giới nào, bởi trước sức mạnh tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế cũng chỉ là mây khói. Lúc này hắn chỉ muốn đè bẹp dí toàn bộ lũ Goblin này để xả cơn uất hận trong lòng. Hắn sống cả trăm năm nay, đây là lần đầu tiên bị một con Goblin cấp Bạch Ngân nhục mạ. Vài tên phó quan bên cạnh định bước lên khuyên can chớ nên bộc phát tính khí, nhưng lập tức bị một chiếc xúc tu của hắn gạt lại. "Chấp hành mệnh lệnh." Giọng Khắc Lạp Luân Tư phẳng lặng không chút gợn sóng, nhưng những kẻ hiểu hắn đều biết, hắn đã hạ quyết tâm rồi. Đại quân áp sát. Đã vậy Khắc Lạp Luân Tư còn đích thân ra tay. Hắn chẳng ngu gì, diệt địch là phải dùng sức mạnh tuyệt đối để đè bẹp. Một chưởng vỗ ra. Nhìn qua tưởng chừng chỉ là một cú vỗ nhẹ hều, nhưng uy lực chứa đựng trong chưởng phong lại vô cùng đáng sợ. Một chưởng ấn năng lượng bằng mắt thường cũng nhìn thấy rõ mồng một từ trên trời giáng xuống. Chưởng ấn đi tới đâu, không khí bị nén chặt đến phát ra tiếng nổ siêu thanh chói óc, mặt đất rạn nứt, vô số đá vụn bị chưởng phong cuốn lên rồi nát vụn thành tro bụi ngay giữa không trung. Mỏ sắt bắt đầu sụp đổ, đám Goblin chưa kịp né tránh hễ bị chưởng phong quét qua liền biến thành sương máu. Mấy nữ nô lệ đang mang thai gào khóc tính tháo chạy, nhưng chỉ cần rìa chưởng phong lướt qua, cơ thể họ đã nứt toác rồi vỡ vụn như đồ gốm sứ. Uy lực một chưởng, khủng bố đến nhường này! Mặt đất sụt xuống ròng rã ba thước, lấy vị trí Lâm Dương đứng làm trung tâm. Một vết chưởng ấn khổng lồ hằn sâu vào lòng đất. Đám Lãnh Chủ trong phòng livestream lúc này lập tức sướng điên người. Ông trời rốt cuộc cũng mở mắt, con Goblin này cuối cùng cũng tèo rồi. Tội nó chết là đúng đạo trời. Mấy con Goblin này đúng là chẳng khác gì lũ da đen. Đáng ghét hết sức. Về khoản ghét da đen thì Nhật Bất Lạc Đế Quốc đúng là bên có tiếng nói nhất.
Chương 135: Đây là dị đoan, nhất định phải thanh trừ! — Lãnh Chủ: Sao Binh Chủng Của Tôi Ai Cũng Muốn Đè Ngược Tôi! — Xem Truyện Chữ