Chương 46
Chương 46: Kiến trúc Thần cấp: Bàn rèn trang bị chiến tranh
Đăng ngày 31/08/2026
19
Tần Lam vừa đi, Tô Bạch lại gọi Đồ Nhã sang.
"Chủ nhân, đống xác ma thú kia..."
Đồ Nhã liếm liếm môi, đôi mắt lóe lên chút phấn khích: "Có thể giao cho em xử lý không ạ?"
Tô Bạch nhìn đống xác ma thú nằm la liệt ngoài thành, gật đầu.
"Tôi gọi cậu qua đây chính là để dọn đống xác này đấy."
"Đi đi, xử lý sạch sẽ hết cho tôi."
Đồ Nhã mỉm cười: "Cảm ơn chủ nhân!"
Cô xách dao đồ tể, rảo bước nhanh ra ngoài thành.
Tô Bạch lập tức phái hai thiên sứ đi theo Đồ Nhã.
Nhỡ đâu còn con ma thú nào chưa được bồi đao đột ngột bật dậy làm Đồ Nhã bị thương thì anh lại chẳng xót đứt ruột.
...
Bên ngoài lãnh địa.
Đồ Nhã tiến tới trước xác một con ma thú Hắc Thiết cấp.
Đây là một con ma thú dạng heo.
Thân hình nó siêu to khổng lồ, cân nặng vượt quá 500 cân.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, con dao đồ tể trong tay Đồ Nhã khẽ vung lên.
Ánh đao lóe qua, da, thịt, xương, gân, nội tạng... của con ma thú dạng heo này được phân chia đâu vào đấy thành hơn mười phần.
Phần nào ra phần nấy, xếp ngay ngắn vô cùng.
【Ting! Đồ Phu · Đồ Nhã mổ thịt ma thú Hắc Thiết cấp, nhận được Thịt Ma Thú ×5432 đơn vị, Thịt Thăn Tinh Hoa Heo Rừng Hắc Sơn ×15 đơn vị, Da Thú Hoàn Chỉnh ×10, Gân Xương ×10, Nham Thạch Tinh Hạch 1 Giai ×1!】
【Ting! Thiên phú Vạn Bội Bạo Kích kích hoạt! Bạo kích 10 lần! Nhận được Thịt Ma Thú Heo Rừng Hắc Sơn ×54320, nhận được Da Thú Heo Rừng Hắc Sơn Hoàn Chỉnh ×100, nhận được Thịt Thăn Heo Rừng Hắc Sơn ×150 đơn vị, nhận được Gân Xương Ma Thú Heo Rừng Hắc Sơn ×100, Nham Thạch Tinh Hạch 1 Giai ×10!】
Tô Bạch: "...666"
Nhìn dòng thông báo hệ thống, Tô Bạch chỉ biết thốt lên đỉnh vãi chưởng.
Đây mẹ nó mới chỉ là con heo đầu tiên!
Một con ma thú Heo Rừng Hắc Sơn nặng 500 kg!
Thế mà qua tay Đồ Nhã lại bị phân giải ra hơn 5000 đơn vị thịt ma thú!
Đúng kiểu hư không tạo vật, từ không thành có!
Định luật bảo toàn năng lượng coi như vứt xó!
Đồ Nhã không ngừng tay, con dao đồ tể múa lên múa xuống, mỗi đao hạ xuống đều chuẩn xác tuyệt đối.
Hết con ma thú này đến con ma thú khác hóa thành những phần nguyên liệu tươi ngon ngay ngắn dưới tay cô.
Thông báo hệ thống nổ dòng điên cuồng.
【Ting! Nhận được Thịt Ma Thú ×...】
【Ting! Nhận được Da Thú Hoàn Chỉnh ×...】
【Ting! Nhận được Sừng Nhọn ×...】
【Ting! Nhận được Tinh Hạch ×...】
【Ting! Thiên phú Vạn Bội Bạo Kích kích hoạt! Bạo kích 132 lần!】
【Ting! Thiên phú Vạn Bội Bạo Kích kích hoạt! Bạo kích 1000 lần...】
Nhìn con số trong kho tài nguyên nhảy điên cuồng, Tô Bạch muốn đơ luôn cả người.
Hơn 12.000 con ma thú, theo hiệu suất này của Đồ Nhã, cộng thêm Vạn Bội Bạo Kích...
Tô Bạch không tài nào tưởng tượng nổi mình sẽ sở hữu bao nhiêu đơn vị tài nguyên thức ăn nữa.
Thế nhưng tài nguyên thức ăn đối với Tô Bạch lại là thứ ít quan trọng nhất, thứ quan trọng nhất chính là nguồn tinh hạch!
Rất nhiều công trình của Tô Bạch muốn nâng cấp đều cần dùng đến tinh hạch.
Công việc mổ thịt của Đồ Nhã kéo dài suốt ba tiếng đồng hồ.
Trong khoảng thời gian này, Tô Bạch cũng chẳng hề ngồi chơi.
Thời gian hồi của Phó Bản Nâng Cấp đã xong.
Tô Bạch lập tức nâng cấp Lãnh Chủ Phủ.
Tăng Lãnh Chủ Phủ lên thẳng 1 Giai cấp 8.
Đồng thời phó bản cũng được dọn sạch mượt mà.
Phần thưởng nhận được khá hời.
Phần thưởng thăng cấp nhận được một cây Long Huyết Quả.
【Tên: Long Huyết Quả】
【Phẩm chất: Sử Thi】
【Cấp độ: Không cấp độ】
【Hiệu quả: Mỗi ngày có thể kết ra một quả Long Huyết Quả. Sau khi sử dụng tăng thêm 1 điểm Sức Mạnh, có thể dùng không giới hạn.】
【Đánh giá: Loại quả đặc biệt cực kỳ hiếm có, có thể cộng dồn thuộc tính Sức Mạnh không giới hạn.】
Với phần thưởng này, Tô Bạch cảm thấy vô cùng hưng phấn.
Tính đến hiện tại, thứ Tô Bạch thiếu nhất là gì?
Thứ thiếu nhất chính là chỉ số cơ bản.
Thế nhưng hầu hết kiến trúc hay phần thưởng Tô Bạch nhận được từ trước tới giờ toàn tăng thuộc tính theo phần trăm.
Dù cái buff phần trăm thuộc hàng vô cùng xịn xò, nhưng ở giai đoạn đầu game đắp thật nhiều chỉ số nền vào, rồi nhân thêm với phần trăm thì chỉ số chẳng tăng bùng nổ luôn sao!
Hai cái này hoàn toàn có thể đi song song với nhau cơ mà!
Nhưng đời không như là mơ, lần nào Tô Bạch nhận quà cũng toàn trúng tăng phần trăm, rất hiếm khi ra quà tăng chỉ số gốc.
Tô Bạch cực kỳ vui vẻ trồng cây Long Huyết Quả này vào trong Lãnh Chủ Phủ.
Muốn nâng cấp cây Long Huyết Quả thì cần dùng Máu Rồng, hoặc trực tiếp dùng Tinh Hạch hệ Rồng.
Dù Tô Bạch vừa hay sở hữu binh chủng hệ Rồng, nhưng anh làm sao lỡ để đám Tiểu Long Nữ chịu tổn thương cho được.
Cứ trồng đó đã, chăm từ từ từng ngày một, dù sao giai đoạn đầu chỉ số gốc tăng thêm cũng chưa nhiều.
Tiếp đó Tô Bạch lại mở rương thăng cấp lãnh địa ra.
Ngoài 100 Vàng cố định, Tô Bạch còn nhận được một kiến trúc Thần cấp mới.
Bàn Rèn Trang Bị Chiến Tranh!
【Tên kiến trúc: Bàn Rèn Trang Bị Chiến Tranh】
【Phẩm chất: Thần cấp】
【Cấp độ hiện tại: Không cấp độ】 (Không thể nâng cấp)
【Máu kiến trúc: 1.000.000.000】
【Hiệu quả: 1. Có thể rèn đủ loại vũ khí trang bị, giới hạn rèn phụ thuộc vào thiên phú của thợ rèn, cao nhất có thể rèn Trang Bị Thần Vương. 2. Tốc độ rèn tăng 1000%. 3. Trang bị chắc chắn rèn thành công. 4. Trang bị thành phẩm sau khi rèn phẩm chất +1. 5. Trang bị rèn ra chắc chắn được phù phép, hiệu ứng phù phép không ít hơn 3 dòng.】
【Đánh giá: Sân đài luyện rèn, có khiếu thì lên!】
Thấy phần thưởng này, mắt Tô Bạch sáng rực lên.
Trong Sáng Thế Thần Vực có vô số vũ khí trang bị.
Đống trang bị này chia làm 9 loại chính:
Mũ Bào, Giáp Ngực, Bao Tay, Giáp Chân, Giày, Vũ Khí, Ngọc Bội, Vòng Tay, Dây Chuyền.
Hơn nữa cấp bậc phẩm chất của trang bị cũng được phân chia rất nghiêm ngặt:
Thường → Hiếm → Tinh Anh → Sử Thi → Truyền Thuyết → Thần Thoại → Thần Khí...
Mỗi cấp phẩm chất, chỉ số vũ khí lại một trời một vực.
Đã thế các loại trang bị khác nhau chỉ có thể rèn trên bàn rèn tương ứng, lại còn cần thợ rèn có thiên phú tương ứng thì mới đập đồ được.
Ví dụ như vũ khí phẩm chất Hiếm, nó chỉ rèn được ở Bàn Chế Tạo Vũ Khí, và phải do lĩnh dân mang thiên phú Rèn Hiếm đảm nhận.
Trong khi cái Bàn Rèn Trang Bị Chiến Tranh anh vừa hốt được lại tích hợp toàn bộ các loại bàn rèn, bất kỳ phẩm chất nào, loại trang bị nào cũng có thể đem ra rèn ở đây!
Chưa kể còn được cộng thêm tốc độ rèn.
Phải biết rằng với mấy cái bàn rèn thường, đúc xong một món trang bị cùi cũng tốn mất mấy tiếng đồng hồ, còn Bàn Rèn Trang Bị Chiến Tranh này buff thẳng 10 lần tốc độ.
Nhưng đương nhiên, bá đạo nhất vẫn là ba dòng hiệu ứng số 3, 4 và 5.
Ai cũng biết rèn đồ kiểu gì cũng có tỷ lệ xịt, phẩm chất càng cao càng dễ tạ, chỉ cần vượt qua phẩm Sử Thi là tỷ lệ tạ đã xấp xỉ 90%! Chưa nói tới đồ Truyền Thuyết với Thần Thoại về sau.
Dòng số 3 rèn phát ăn ngay, giá trị khủng cỡ nào khỏi cần phải nói nhiều nữa.
Lại thêm dòng số 4 phẩm chất +1, đúng nghĩa lỗi game luôn. Rèn một món đồ Sử Thi mà đầu ra lại là đồ Truyền Thuyết, thế có ảo lòi không cơ chứ?
So với hai dòng trên thì dòng 5 nghe chừng bớt gắt hơn hẳn.
Đương nhiên đấy là khi đem ba dòng bá đạo đó ra so với nhau thôi.
Chứ riêng việc chắc chắn có tối thiểu 3 dòng phù phép cũng đã là một sự vô lý đùng đùng rồi!
Trang bị vũ khí ngoài chỉ số cơ bản ra, các hiệu ứng cộng thêm được gọi là dòng phù phép.
Mỗi dòng phù phép đều mạnh đến mức bá đạo, chỉ cần 1 dòng thôi cũng đủ giúp trang bị lột xác hoàn toàn.
Giá trị trang bị nhờ thế mà tăng gấp mấy lần.
Nói gì tới việc được hẳn 3 dòng phù phép cùng lúc.
Ngó qua một lượt cả 5 dòng hiệu ứng này, Tô Bạch không sướng phát điên mới là chuyện lạ.
Còn chưa kịp ăn mừng xong, tin tức Đồ Nhã đã mổ thịt xong đống xác ma thú cũng được truyền về lãnh địa.