Chương 51
Chương 51: Phần thưởng ra bạo kích rồi! Tử Kim Tệ!
Đăng ngày 31/08/2026
19
Chương 51: Phần thưởng bạo kích rồi! Tử Kim Tệ! Tô Bạch mở túi quà tự chọn ra xem, phát hiện các tùy chọn vật phẩm khá nhiều.
Tổng cộng chia làm ba loại lớn.
Loại thứ nhất là các tùy chọn phần thưởng tài nguyên.
【100.000 đơn vị gỗ】
【100.000 đơn vị đá】
【100.000 đơn vị thực phẩm】
【Thẻ tài nguyên gỗ phẩm chất Sử thi】
【Thẻ Tài Nguyên Đá phẩm chất Sử thi】
【Thẻ tài nguyên thực phẩm phẩm chất Sử thi】
【Thẻ làm mới phó bản tài nguyên phụ trội】
【1000 đồng tiền vàng】
Tổng cộng có 8 loại phần thưởng.
Ngoài các tài nguyên cơ bản nhất như đá, gỗ, thực phẩm ra, còn có thẻ tài nguyên phẩm chất Sử thi tương ứng.
100.000 đơn vị tài nguyên đối với bất kỳ lãnh chủ nào cũng là một khoản tiền khổng lồ.
Đã vậy, thẻ tài nguyên phẩm chất Sử thi lại càng thêm quý giá.
Không phải 100.000 đơn vị tài nguyên có thể đong đếm được.
Thế nhưng với Tô Bạch, hai loại phần thưởng này thật sự chẳng lọt nổi vào mắt cậu.
Cậu chỉ cần tiện tay đi phó bản một chuyến là tài nguyên thu về đã tính bằng hàng trăm triệu rồi.
Mấy trăm nghìn đơn vị này quả thực chẳng là gì, thà chọn thêm một lượt vào phó bản tài nguyên còn hơn.
Vì thế, Tô Bạch chọn hai phần thưởng cuối cùng.
Thẻ làm mới phó bản tài nguyên phụ trội và 1000 đồng tiền vàng.
1000 đồng tiền vàng này cầm đi chiêu mộ dân lãnh địa chẳng phải thơm phức sao?
Tiếp đó, Tô Bạch nhìn sang loại phần thưởng thứ hai.
Phần thưởng thứ hai là các công trình kiến trúc.
Vẫn là chọn hai loại.
【Nhà bếp Phoenix (Sử thi)】
【Binh doanh Dương Giác Ma (Sử thi)】
【Nhà cây Tinh Linh Cây (Sử thi)】
【Tửu quán chiêu mộ anh hùng (Đặc biệt)】
Tổng cộng 4 loại kiến trúc, trong đó có 3 kiến trúc phẩm chất Sử thi, còn 1 kiến trúc thuộc dạng đặc biệt.
【Tên kiến trúc: Nhà bếp Phoenix】
【Phẩm chất: Sử thi】
【Cấp độ hiện tại: Không có cấp độ】
【Máu kiến trúc: 10.000】
【Hiệu quả: 1. Nhà bếp Phoenix sở hữu trọn bộ dụng cụ nhà bếp. 2. Nhà bếp Phoenix sở hữu trọn bộ gia vị. 3. Món ăn chế biến từ Nhà bếp Phoenix có hiệu quả đặc biệt.】
【Yêu cầu thăng cấp: Gỗ × 100, Đá × 100, Bạc × 1, Tinh hạt hệ Mộc × 1.】
【Hiệu quả thăng cấp: Tăng cường hiệu quả thực phẩm.】
【Đánh giá: Nhà ăn xuất sắc lấp đầy cái bụng, nhà ăn vĩ đại thu phục lòng người.】
——
【Tên kiến trúc: Binh doanh Dương Giác Ma】
【Phẩm chất: Sử thi】
【Cấp độ hiện tại: Không có cấp độ】
【Máu kiến trúc: 10.000】
【Hiệu quả: Mỗi ngày có thể chiêu mộ 25 Dương Giác Ma.】
————
【Tên kiến trúc: Nhà cây Tinh Linh Cây】
【Phẩm chất: Sử thi】
【Cấp độ hiện tại: Không có cấp độ】
【Máu kiến trúc: 10.000】
【Hiệu quả: 1. Anh hùng binh chủng nghỉ ngơi trong nhà cây có thể liên tục hồi phục máu. 2. Anh hùng binh chủng nghỉ ngơi trong nhà cây có thể liên tục hồi phục tinh thần lực.】
————
【Tên kiến trúc: Tửu quán chiêu mộ anh hùng】
【Phẩm chất: Đặc biệt】
【Cấp độ hiện tại: Không có cấp độ】
【Máu kiến trúc: 100.000】
【Hiệu quả: Sử dụng Thẻ chiêu mộ anh hùng có thể chiêu mộ thêm 1 anh hùng phụ trội. Phẩm chất anh hùng cao nhất là Thần Thoại Cấp. Tỷ lệ nổ dùng chung toàn máy chủ.】
————
Tô Bạch lướt qua một lượt hiệu quả cụ thể của cả 4 bản thiết kế kiến trúc.
Cuối cùng cậu không chút đắn đo, chọn ngay Binh doanh Dương Giác Ma và Tửu quán chiêu mộ anh hùng.
Chẳng vì gì khác.
Bếp nấu thì cậu đã có Chúng Thần Thực Đường rồi.
Chỗ ở cho các anh hùng binh chủng cũng đã có Vinh Diệu Trú Địa.
Hai tùy chọn kia đều đã có phương án thay thế ngon lành hơn, nên cậu chỉ đành lấy hai bản thiết kế còn lại.
Tiếp theo, Tô Bạch nhìn sang loại phần thưởng thứ ba.
Loại phần thưởng thứ ba là phần thưởng thuộc dòng đặc biệt.
【100 Thẻ chiêu mộ binh chủng】
【1 Thẻ chiêu mộ anh hùng】
【Vũ khí cấp Sử thi ngẫu nhiên × 1】
【Trọn bộ trang bị cấp Tinh Anh × 1】
Tổng cộng 4 loại.
Loại thứ nhất khỏi phải bàn, trước đây Tô Bạch đã từng nhận được Thẻ chiêu mộ binh chủng rồi.
Loại thứ hai thì có thể dùng để chiêu mộ thêm một anh hùng tại Tửu quán chiêu mộ anh hùng.
Còn món vũ khí phẩm chất cấp Sử thi ngẫu nhiên thì lại khiến Tô Bạch hơi đắn đo.
Trang bị vũ khí chỉ cần vượt mốc cấp Sử thi là đã thuộc hàng cực kỳ hiếm có.
Rất nhiều lãnh chủ kỳ cựu đến tận bây giờ vẫn chưa gom nổi món trang bị vũ khí cấp Sử thi nào, qua đó đủ thấy độ quý giá của vũ khí Sử thi.
Đa số binh chủng của các lãnh chủ cũng chỉ dùng vũ khí trang bị ở tầm Hàng hiếm với Tinh Anh mà thôi.
Phần thưởng thứ 4 lại là trọn một bộ vũ khí Tinh Anh.
Thầy giáo của Tô Bạch từng giảng trên lớp.
Một số loại vũ khí sẽ kích hoạt hiệu ứng theo bộ.
Mũ bảo hộ, giáp ngực, bao tay, xà cạp, giày, vũ khí, ngọc bội đeo lưng, vòng tay, dây chuyền.
9 món trang bị này chỉ cần gom đủ 3 món, 6 món, hay cả bộ 9 món là sẽ kích hoạt thuộc tính bộ trang bị vô cùng bá đạo.
Giá trị của trọn bộ trang bị Tinh Anh này chẳng hề kém cạnh một món đồ Sử thi chút nào.
Cả 4 phần thưởng này cái nào cũng ngon, làm Tô Bạch nhất thời phân vân không biết chọn sao.
Suy nghĩ một hồi, Tô Bạch quyết định quất luôn Thẻ chiêu mộ binh chủng và Thẻ chiêu mộ anh hùng.
Dù sao thì sau khi kết thúc Tân Thủ Kỳ, việc chiêu mộ binh chủng sẽ chuyển sang dạng trả phí.
Mà binh chủng của Tô Bạch một khi qua Tân Thủ Kỳ, mỗi lần chiêu mộ một đơn vị là ngốn đến hàng trăm, hàng nghìn Thần Nguyên Tệ.
Tô Bạch bây giờ đến Thần Nguyên Tệ là cái thói gì...
...trông mặt mũi ra sao còn chưa hề hay biết.
Nhìn vào đó đủ thấy độ khó để cậu chiêu mộ các thiên sứ, tiên tử sau này chát đến mức nào.
Thế nên thà tranh thủ lúc này còn cơ hội chiêu mộ binh chủng thì hốt thêm vài slot cho rồi.
Chuyện vũ khí thì hoàn toàn không phải xoắn.
Vừa hạ quyết tâm xong, âm thanh hệ thống liền vang lên.
【Ting! Chúc mừng ký chủ nhận được các phần thưởng sau:】
【Thẻ làm mới phó bản tài nguyên phụ trội × 1】
【1000 đồng tiền vàng】
【Ting! Thiên phú Vạn Bội Bạo Kích được kích hoạt! Bội số bạo kích: 5600 lần!】
【Nhận được 560 đồng Tử Kim Tệ!】
【Bản thiết kế kiến trúc Sử thi · Binh doanh Dương Giác Ma × 1】
【Bản thiết kế kiến trúc Đặc biệt · Tửu quán chiêu mộ anh hùng × 1】
【100 Thẻ chiêu mộ binh chủng】
【1 Thẻ chiêu mộ anh hùng】
"Đậu má!"
"Cái quái gì thế này!"
"Nổ bạo kích rồi!"
Tô Bạch trợn tròn mắt.
Cậu nhìn chằm chằm vào 560 đồng Tử Kim Tệ vừa nhận được.
Tử Kim Tệ là loại tiền tệ cao hơn tiền vàng hẳn một đẳng cấp, thường chỉ dùng ở giai đoạn giữa và sau của các lãnh chủ, giá trị cực kỳ đắt đỏ.
1 đồng Tử Kim Tệ trị giá bằng cả 10.000 đồng tiền vàng!
Tô Bạch thực sự không ngờ lại nổ bạo kích đúng vào lúc này.
Nhưng ngẫm lại một chút, cậu thấy cũng hợp lý.
Bởi vì tỷ lệ bạo kích trước đây cậu nhận được cơ bản là cứ cách mươi mười lăm lần mới nổ một phát, đợt nhận phần thưởng SSS trước đó ít xịt, tỷ lệ cực thấp, nhưng lần này lại khác, đây là gộp hẳn mấy loại phần thưởng cơ mà.
Nổ bạo kích một phát cũng là chuyện hiển nhiên.
Nghĩ đến đây, đầu óc Tô Bạch bắt đầu nhảy số liên hồi.
Đã vậy thì sao mình không ém cái lượt bạo kích này để xài đúng lúc mở phần thưởng nhỉ?
Mình cứ thoải mái nhận mươi mười lăm phần thưởng lẻ, căn sao cho chắc chắn chưa nổ bạo kích, rồi lập tức lao đi mở rương, chẳng phải tỷ lệ trúng đậm sẽ tăng vù vù sao?
Tô Bạch thấy ý tưởng này hoàn toàn khả thi.
Có điều tính ngẫu nhiên của cái bạo kích này quá cao, lúc thì một hai phát đã nổ, lúc thì phải mòn mỏi chờ hơn chục lần, mười lần chẳng qua chỉ là con số trung bình.
Cái tỷ lệ này đúng là hơi khó nắm bắt thật.
Thôi để sau tính tiếp.
Tô Bạch nhìn đống đồ mới trong kho, khóe miệng nhếch lên một nụ cười.
Xây kiến trúc trước đã.
Ngay sau đó, cậu ra khỏi Lãnh Chủ Phủ, đi tới khoảng đất trống ngay trung tâm lãnh địa.
Nhờ vừa mở rộng thêm 3.000 mét Vạn Lý Trường Thành, không gian lãnh địa lúc này trở nên vô cùng rộng rãi.
Tô Bạch tìm một bãi trống tại khu vực binh doanh, lập tức lấy ra bản thiết kế Tửu quán chiêu mộ anh hùng.
Tô Bạch vừa chuyển tâm niệm, bản thiết kế lập tức biến thành một luồng ánh sáng vàng rực, bay thẳng về phía khoảng đất trống.
Giống như những lần trước, luồng sáng vàng bùng nổ, công trình bắt đầu ngưng tụ.
【Ting! Phát hiện thiên phú lãnh chủ Thần Cấp Binh Doanh có hiệu lực, Tửu quán chiêu mộ anh hùng đang tiến hóa...】
【Ting! Phát hiện thiên phú lãnh chủ Nữ Thần Thân Lâm có hiệu lực, Tửu quán chiêu mộ anh hùng đang tiến hóa...】
【Ting! Tiến hóa thành công! Nhận được kiến trúc đặc biệt cấp Tiên · Thiên Thần — Anh Hùng Điện Đường!】
Nghe thông báo vang lên trong đầu, Tô Bạch ngơ ngác mất mấy giây.
Ơ kìa, Tửu quán chiêu mộ anh hùng mà cũng tiến hóa được cơ à?
Nhưng rồi Tô Bạch liền vỡ lẽ.
Tửu quán chiêu mộ anh hùng nói cho cùng cũng là một nhánh của binh doanh.
Đều là công trình dùng để chiêu mộ anh hùng binh chủng, cùng một gốc gác cả thôi.
Việc được tịnh hóa cũng nằm trong dự đoán thôi.
Nhưng Tô Bạch vẫn phải thốt lên: 666, đéo thèm diễn nữa luôn.
Khi quá trình tiến hóa hoàn tất, ánh kim quang dần tan đi.
Một tòa kiến trúc cổ kính hiện ra ngay trước mắt Tô Bạch.
Đó là một tòa lầu nhỏ cao hai tầng, toàn bộ được dựng từ loại gỗ màu vàng sẫm, mang phong cách cổ kính và đầy bí ẩn.
Cửa chính là hai cánh cửa gỗ mở đôi, trên bề mặt chạm khắc hình ảnh của đủ loại anh hùng.
Chiến sĩ cầm kiếm, pháp sư giơ gậy, xạ thủ giương cung, kỵ sĩ cưỡi rồng.
Những bức hình vẽ tuyệt đẹp sống động xuất hiện chi tiết trên cánh cửa.
Chính giữa đại sảnh là một quầy bar hình tròn, phía sau quầy là những hàng kệ rượu xếp tầng, bên trên đặt đầy các loại chai rượu đủ kiểu dáng.
Phía trên quầy bar lơ lửng một tấm bảng thủy tinh khổng lồ, trên bảng đang cuộn chạy đủ loại thông tin.
【Quy tắc chiêu mộ anh hùng】