Chương 52
Chương 52: Nhân thiết phản sai Siêu Thần Cơ Giới Sư·Tá Á
Đăng ngày 31/08/2026
19
Chương 52: Siêu Thần Cơ Giới Sư Tá Á - Thiết lập nhân vật trái ngược [Quy tắc chiêu mộ anh hùng]
[1. Có thể dùng Thẻ chiêu mộ anh hùng để chiêu mộ, lần đầu chắc chắn nhận được anh hùng, phẩm chất ngẫu nhiên, bảo hiểm 100 roll chắc chắn ra một anh hùng (thấp nhất Tiên · Thiên Thần cấp, cao nhất Thần Vương).]
[2. Có thể tiêu hao tài nguyên để chiêu mộ, mỗi lần chiêu mộ tốn 10.000 Thần Nguyên Tệ, lần đầu chắc chắn nhận được anh hùng, phẩm chất ngẫu nhiên, bảo hiểm 100 roll chắc chắn ra một anh hùng (thấp nhất Tiên · Thiên Thần cấp, cao nhất Thần Vương).]
[3. Tách khỏi bể tỷ lệ gacha chung toàn máy chủ, không còn chịu ảnh hưởng bởi tỷ lệ gacha toàn máy chủ.]
Tô Bạch đọc xong ba quy tắc, trong lòng thầm thốt lên: Đỉnh vãi chưởng!
Bảo hiểm thôi mà đã là anh hùng cấp Tiên · Thiên Thần rồi.
Anh hùng cấp Tiên · Thiên Thần bá đạo đến mức nào, Tô Bạch quá rõ luôn rồi.
Gặp kẻ địch, một kiếm chém chết.
Một kiếm không xong thì hai kiếm chắc chắn bay màu.
Có điều độ khó chiêu mộ thế này e là hơi căng.
Thẻ chiêu mộ anh hùng bảo hiếm thì cũng không hẳn, nhưng trên thị trường giao dịch của Lãnh Chủ tân thủ lại chẳng có lấy một tấm.
Dù sao anh hùng cũng là lực lượng chiến đấu cao cấp, thêm một anh hùng là tăng thêm một phần thực lực, ai ngu gì lại vác ra bán?
"May mà mình có một tấm Thẻ chiêu mộ anh hùng."
Tô Bạch lấy tấm thẻ màu vàng ra.
"Chiêu mộ."
Tô Bạch vừa suy nghĩ trong đầu.
Anh Hùng Điện Đường chợt bừng sáng lên một luồng ánh sáng chói mắt.
[Ting! Chiêu mộ thành công, nhận được anh hùng —— Siêu Thần Cơ Giới Sư · Tá Á!]
Khi hiệu ứng chiêu mộ kết thúc, bên trong điện đường,
Một bóng người từ từ ngưng tụ.
Đó là một người phụ nữ.
Cô khoác trên mình chiếc áo blouse màu trắng.
Mái tóc dài màu bạc buộc đuôi ngựa cao, khẽ đung đưa theo từng bước chân.
Trên mặt cô đeo một chiếc kính gọng kim loại vàng.
Ánh mắt sáng ngời và sắc bén.
Đường nét gương mặt góc cạnh rõ ràng, làn da trắng nõn, khóe môi hơi mỉm cười, nhan sắc đúng chuẩn kịch trần, tuyệt đỉnh vô cùng.
Nửa thân trên khoác một chiếc áo blouse màu trắng.
Theo từng bước chuyển động, vạt áo còn lưu lại hiệu ứng ánh sáng ảo đậm chất viễn tưởng.
Nhìn xuống nửa thân dưới, đôi chân dài thon gọn được bọc trong đôi tất đùi trắng mỏng dính, phần viền tất bám chặt vào đùi, hằn lên một đường thịt gợi cảm.
Đôi chân ngọc ngà đi trên một đôi giày cao gót màu trắng.
Từng bước chân khẽ gõ nhịp vào thẳng trái tim Tô Bạch.
Vóc dáng cô bị chiếc áo blouse rộng thùng thuồng che mất, không nhìn rõ quy mô cụ thể, nhưng vẫn ẩn hiện đường cong phập phồng quyến rũ.
Dáng người thì miễn chê luôn.
"Đấng Tạo Hóa Cơ Giới vĩ đại, tôi là Tá Á, xin được chỉ giáo nhiều hơn!"
Tá Á bước về phía Tô Bạch, khẽ cúi người lên tiếng, giọng nói trong trẻo kèm theo một chút phấn khích.
Tô Bạch ngẩn người ra một chút.
Kinh thật, mình lại thành Đấng Tạo Hóa Cơ Giới rồi.
"Đứng lên đi, nhìn thẳng vào tôi."
Tô Bạch vừa dứt lời.
Tá Á liền ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Tô Bạch, ánh mắt đong đầy sự cuồng nhiệt.
Tô Bạch không hiểu vì sao lại nhìn thấy một tia điên loạn trong mắt cô.
Chuyện gì thế này?
Một người vẻ ngoài lạnh lùng thế kia, sao trong mắt lại có thần thái điên dại đến vậy?
Tô Bạch nhìn vào bảng chỉ số của Tá Á.
[Tên anh hùng: Tá Á]
[Chủng tộc: Siêu Thần Cơ Giới Sư]
[Thiên phú: Tiên · Siêu Thần]
[Cấp độ: Hắc Thiết 1 sao]
[Phe phái: Trật Tự · Trung Lập]
[Tính cách: Lạnh lùng, ngự tỷ, cuồng công nghệ, điên rồ, tàn bạo, cuồng chiến.]
[Kỹ năng: Tiên · Trái Tim Cơ Giới Vĩnh Hằng (Tiên · Siêu Thần cấp), Tiên · Hiểm Họa Trí Tuệ Cơ Giới (Tiên · Siêu Thần cấp), Tiên · Nhà Máy Chiến Tranh (Tiên · Thiên Thần cấp), Siêu · Binh Đoàn Tự Bạo (Siêu · Thần cấp), ... Thần · Đòn Đánh Chính Xác (Thần cấp)]
[Hiệu ứng quân đoàn: Tất cả sản phẩm cơ giới toàn chỉ số +1000%, hiệu suất chế tạo +1000%, tiêu hao tài nguyên -50%]
[Sinh lực: 56.640]
[Sức tấn công: 7.788]
[Phòng thủ: 7.062]
[Thể lực: 6.372]
[Tinh thần: 17.700]
[Đánh giá: Một Cơ Giới Sư điên rồ, có thể tự tay làm ra bất kỳ sản phẩm cơ giới nào. "Một mình cân cả quân đoàn" không phải chỉ nói suông. Dĩ nhiên, với điều kiện cậu phải có đủ tài nguyên.]
Tô Bạch đọc xong thì im lặng.
Vãi thật, bên ngoài là ngự tỷ lạnh lùng, bên trong lại là tên cuồng chiến điên rồ đấy à?
Chơi hệ tương phản gắt thế cơ à?
Với lại bảng chỉ số của Tá Á cũng lệch kèo quá rồi đấy.
Chỉ số Tinh thần lên tới 17.000!
So với các anh hùng khác, điểm nổi bật của Tá Á nằm ở Tinh thần, còn bốn chỉ số còn lại thì cùi không thể tả.
Nhưng nghĩ lại thì Tá Á dù sao cũng không tự mình ra trận mà dựa hoàn toàn vào sản phẩm cơ giới để chiến đấu, nên chỉ số Tinh thần cao chút kể ra cũng hợp lý.
Thêm vào đó, Tô Bạch cũng chú ý tới dòng đánh giá về Tá Á.
Một mình cân cả quân đoàn.
Tự tay chế tạo mọi sản phẩm cơ giới.
Tô Bạch nhớ lại nhân vật chính làm Cơ Giới Sư trong tiểu thuyết hai trăm năm trước mà mình từng đọc ở Lam Tinh.
Về sau mấy cái sản phẩm cơ giới bá đạo đến mức...
Chỉ có thể dùng từ cực kỳ kinh hoàng để mô tả.
Liệu Tá Á trong tương lai có trở nên mạnh khủng khiếp như vậy không?
Tô Bạch ướm hỏi Tá Á: "Cô chế tạo được sản phẩm cơ giới ở cấp độ nào?"
Tá Á nghe vậy liền sáng mắt lên, cả người lập tức hưng phấn hẳn.
"Chủ nhân muốn chế tạo thứ gì? Đơn vị tác chiến bầy đàn, đơn vị oanh kích tích hợp, hệ thống tác chiến cá nhân, đơn vị đòn đánh quỹ đạo tinh cầu, hay nhà máy chế tạo đơn vị oanh kích liên tục! Chỉ cần chủ nhân muốn, bất kỳ sản phẩm cơ giới nào tôi cũng làm ra được."
"Cấp độ của chúng phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu và tài nguyên mà chủ nhân cung cấp."
"Dù là tài nguyên cùi nhất, chỉ cần có Tinh Hạt, tôi vẫn có thể chế tạo ra sản phẩm cơ giới gây sát thương diện rộng!"
Tá Á càng nói càng phấn khích, trong mắt như bắn ra từng tia ánh đỏ.
Cô sấn tới thật nhanh, hai tay siết chặt lấy cánh tay Tô Bạch.
Sau đó áp sát toàn bộ cơ thể kiều diễm đang khẽ run lên bần bật vào người Tô Bạch.
Chẳng đợi Tô Bạch đáp lại, cô đã tự nói tiếp: "Chỉ cần có bản thiết kế, có nguyên liệu, tôi cái gì cũng chế ra được!"
"Không có bản thiết kế cũng chẳng sao, tôi thiết kế ngay tại chỗ luôn!"
"Chủ nhân có biết sự tuyệt diệu của cơ giới không? Khoảnh khắc các bánh răng ăn khớp, nhịp điệu của chuyển động piston, quỹ đạo của đường truyền năng lượng..."
"Chỉ cần cho tôi đủ thỏi sắt và Tinh Hạt, tôi có thể tự tay ráp cho chủ nhân một quân đoàn cơ giới hoàn hảo!"
"Đến lúc đó, trên bầu trời có đơn vị bầy đàn chiếm quyền kiểm soát không trung, dưới mặt đất có các đơn vị tác chiến cá nhân quy mô lớn càn quét, bất kỳ kẻ địch nào cũng sẽ gục ngã trước đại quân cơ giới của chúng ta."
"Tưởng tượng đến cảnh đó xem, chủ nhân không thấy rạo rực sao!"
Tô Bạch: "..."
Tô Bạch nuốt ừng ực một ngụm nước bọt.
Cậu hình như vừa chiêu mộ ra một nhân vật không phải dạng vừa đâu.
Cậu nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của Tá Á, rồi lại nhìn ánh mắt sục sôi tới mức gần như điên dại của cô.
Sự tương phản này... hơi bị lớn đấy.
"Cái đó... thỏi sắt... tạm thời chưa có, nhưng... đá và gỗ thì bao la, Tinh Hạt cũng dư xài."
Tá Á nghe vậy liền lập tức bình tĩnh trở lại.
Không có thỏi sắt thì mấy món cơ giới cơ bản nhất cũng chịu chết, không làm được.
Thế nhưng có Tinh Hạt thì chẳng ngại.
Cô hoàn toàn có thể tự tay làm ra một thợ máy khai thác bằng gỗ và đá, hoạt động 24/7 không ngừng nghỉ để đào quặng sắt quanh lãnh địa.
Tá Á nhẩm tính tính khả thi của phương án này.
Sau đó mắt cô sáng lên, như thể vừa nghĩ ra điều gì đó.
Đôi bàn tay thon dài lướt nhẹ trong không trung, một màn hình toàn ảnh trong suốt liền hiện ra trước mặt Tá Á.
Những ngón tay thon dài gõ liên tục trên màn hình toàn ảnh.
Cả người cô như đắm chìm vào thế giới của riêng mình.
Không một ai có thể chen vào.
Tô Bạch nhìn bóng dáng cô...
Một ngự tỷ ngoài mặt lạnh lùng, nhưng bên trong lại là một tội phạm chiến tranh điên rồ chính hiệu.
Cũng ngon đấy.
——