Chương 53
Chương 53: Thủy Tổ Mị Ma Trì · Thủy Tổ Mị Ma
Đăng ngày 31/08/2026
19
Tá Á đang thiết kế bản vẽ, Tô Bạch cũng không can thiệp thêm nữa.
Vẫn còn một kiến trúc nữa chưa đặt ra mà.
Sau đó Tô Bạch lại tìm một khoảng đất trống trong khu vận hành.
Cậu liền lấy bản vẽ Binh doanh Dương Giác Ma ra.
Ý nghĩ vừa lóe lên, bản vẽ liền hóa thành một luồng sáng màu đỏ thẫm bay thẳng về phía trước.
Khoảnh khắc luồng sáng màu đỏ thẫm vừa đáp đất, một quầng sáng màu vàng kim chói mắt bỗng nhiên bùng nổ.
Toàn bộ lãnh địa khẽ chấn động một nhịp.
【Ting! Phát hiện thiên phú lãnh chủ Thần Cấp Binh Doanh có hiệu lực, Binh doanh Dương Giác Ma đang tiến hóa...】
【Ting! Phát hiện thiên phú lãnh chủ Nữ Thần Thân Lâm có hiệu lực, Binh doanh Dương Giác Ma đang tiến hóa...】
【Ting! Tiến hóa thành công! Nhận được binh doanh Tiên · Thiên Thần cấp — Thủy Tổ Mị Ma Trì!】
Ánh kim quang tan đi, một kiến trúc hoàn toàn mới xuất hiện trước mắt Tô Bạch.
Ngay sau đó, một cái hồ hiện ra ngay trước mặt cậu.
Đó là một hồ nước hình tròn khổng lồ.
Hồ có đường kính khoảng năm mươi mét, toàn bộ được xây bằng ngọc thạch màu đen sẫm, trên bề mặt ngọc thạch luân chuyển những luồng sáng màu hồng nhạt.
Đồng thời, nước hồ cũng mang sắc hồng phấn, tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, trên mặt nước lấp lánh những đốm sáng màu vàng kim li ti.
Giữa lòng hồ dựng một bức tượng.
Đó là bức tượng một người phụ nữ với thân hình gợi cảm đến cực điểm, sau lưng mọc đôi cánh ác ma, trên đỉnh đầu là cặp sừng dê uốn cong.
Bức tượng sống động như thật, đôi mắt ấy dường như đang nhìn xoáy vào bất cứ ai dõi theo nó.
Xung quanh hồ bao bọc một làn sương mù màu hồng phấn, ẩn hiện trong sương là đủ loại hình ảnh quyến rũ mê hoặc, nhưng khi nhìn kỹ lại chẳng thấy gì.
Có chút tà mị là khi đứng bên mép hồ, người ta còn nghe thấy những tiếng thì thầm quyến rũ mơ hồ, hệt như lời dụ dỗ của ác ma.
Đôi mắt Tô Bạch sáng lên.
Cái Thủy Tổ Mị Ma Trì này cũng giống như Thánh Khiết Thiên Sứ Điện Đường, Thanh Lãnh Tiên Cung và Thái Hư Cổ Long Sào, đều tiến hóa ra đặc điểm binh doanh riêng biệt.
Nói huých xoẹt ra thì chính là có thêm buff skin đặc biệt.
Mới nhìn qua thôi đã thấy xịn xò vãi chưởng rồi.
Tô Bạch liền mở bảng thông tin chi tiết ra ngay lập tức.
【Tên kiến trúc: Thủy Tổ Mị Ma Trì】
【Phẩm chất: Tiên · Thiên Thần cấp】
【Máu kiến trúc: 5 tỷ】
【Quy tắc chiêu mộ: Mỗi ngày được chiêu mộ miễn phí 10 Thủy Tổ Mị Ma, sau khi kết thúc Tân Thủ Kỳ, mỗi lần chiêu mộ 1 đơn vị tốn 1000 Thần Nguyên Tệ.】
【Đánh giá: Mị Ma dởm lấy nhan sắc mê hoặc lòng người, Mị Ma chuẩn lấy niềm tin chiếm lĩnh cao điểm. Còn ngài, vị lãnh chủ đại nhân của tôi, ngài chính là niềm tin của tôi!】
Tô Bạch hít sâu một hơi.
Mị Ma sao?
Cũng có tí đồ đấy nhé.
Đây chắc là kiểu Mị Ma mà mình đang nghĩ tới rồi.
Mị Ma với Thiên Sứ...
Khoan đã!
Tô Bạch cảm thấy hai loại binh chủng này mà chạm mặt nhau thì chắc chắn sẽ lao vào đập nhau chí mạng.
Một bên đại diện cho trận doanh Trật Tự, một bên thuộc trận doanh Hỗn Độn, kiểu gì cũng là cừu thù triệt hạ lẫn nhau.
Chưa kể trong mấy tác phẩm văn học, hai bên vốn dĩ đã là tử thù trời sinh.
Giờ mà chiêu mộ Mị Ma nhà mình ra, chẳng lẽ hậu viện nhà mình lại cháy bùng bùng sao?
Mà Tô Bạch nhớ hình như Thái Hư Cổ Long cũng thuộc trận doanh Hỗn Độn thì phải?
Lúc nhận được binh doanh mới cậu phấn khích quá đà nên quên khuấy mất vụ xung đột trận doanh, giờ ngẫm lại mới thấy giật mình thót tim.
Cậu quay sang nhìn Ngải Lị Tây Á đứng bên cạnh.
Ngải Lị Tây Á đang dịu dàng nhìn cậu, ánh mắt đong đầy thương yêu.
Chẳng hề có chút biến đổi trạng thái nào chỉ vì sự xuất hiện của Thủy Tổ Mị Ma Trì.
Tô Bạch lại ngó sang Lãnh Nguyệt.
Trận doanh của Lãnh Nguyệt cũng thuộc Trật Tự, đối đầu chan chát với Mị Ma.
Nằm ngoài dự đoán của Tô Bạch, Lãnh Nguyệt cũng y hệt Ngải Lị Tây Á.
Cô chẳng mấy bận tâm đến Thủy Tổ Mị Ma Trì.
Trái lại, cô thong thả cắm thanh trường kiếm xuống đất, uể oải tựa người vào kiếm, đôi mắt tím đong đầy nụ cười nhìn Tô Bạch.
Cậu lại liếc nhìn cô bé loli Long Đế Lăng Sương đang ngồi xa xa lén nhìn mình, hễ thấy cậu quay sang là lập tức ngoảnh mặt đi chỗ khác.
"Các cậu không thấy thù địch với Mị Ma à?"
"Tớ nhớ các cậu đều là binh chủng thuộc trận doanh Trật Tự mà."
Ngải Lị Tây Á và Lãnh Nguyệt nghe vậy đều ngẩn người.
"Chủ nhân sao lại nghĩ thế ạ?"
"Bọn em trước hết là thuộc trận doanh của chủ nhân, sau đó mới tới trận doanh Trật Tự."
"Đã đều thuộc về chủ nhân rồi thì mắc gì bọn em phải làm chủ nhân phật ý cơ chứ?"
Ngải Lị Tây Á nghiêng đầu, vẻ mặt đầy thắc mắc lên tiếng.
Lãnh Nguyệt cũng gật đầu đồng tình, vẻ mặt cực kỳ tán thành với lời Ngải Lị Tây Á vừa nói.
Phía xa, Long Đế Lăng Sương cũng gật gật cái đầu tỏ vẻ đồng ý.
Tô Bạch nghe xong mà sốc toàn tập.
Thế mà cũng được sao?
Tô Bạch nhớ rõ trong sách 《Quan Hệ Giữa Lãnh Chủ Và Binh Chủng》 thời cấp ba đâu có viết như thế.
Binh chủng chiêu mộ ra đúng là thuộc trận doanh của mình thật, nhưng ưu tiên trận doanh bản thân của binh chủng không phải nên cao hơn trận doanh lãnh chủ sao?
Lãnh chủ một khi đã chốt chiêu mộ binh chủng từ binh doanh nào thì sẽ không thay đổi nữa.
Chẳng hạn như một lãnh chủ có binh chủng nòng cốt thuộc trận doanh Trật Tự, thì sau này toàn bộ binh chủng chiêu mộ thêm đều phải thuộc trận doanh Trật Tự.
Bằng không, nếu các binh chủng lệch trận doanh mà đụng độ nhau thì đúng là thành cái tu la trường ngay.
Cái đó là tẻo thật chứ chẳng chơi, xui xui lãnh chủ còn ngỏm củ tỏi giữa mâu thuẫn nội bộ binh chủng ấy chứ.
Dù độ trung thành có cao đến mấy cũng bằng thừa, chỉ cần chiêu mộ ra binh chủng khác trận doanh là chỉ số trung thành tụt không phanh ngay.
Đó cũng là lý do vì sao một số lãnh chủ lại đem bán thẻ binh chủng.
Khác trận doanh thì đường ai nấy đi, miễn chung mâm.
Thế mà giờ mình có tới 4 binh doanh, hai Trật Tự, hai Hỗn Độn, vậy mà cái nhà vẫn êm đẹp không cháy tí nào.
Tô Bạch cũng thấy bản thân quá bá đạo rồi.
Chuyện quan trọng thế này mà mình lại chẳng mảy may tính tới.
Nhưng may sao, rốt cuộc cũng không gây ra thảm họa gì.
Ba binh chủng đã chiêu mộ vẫn sống hòa thuận vui vẻ với nhau.
Chứ nếu đánh nhau thật thì cái thân thể nhỏ bé này của Tô Bạch làm sao đỡ nổi một đòn tiện tay của mấy bả.
"Chắc là do thiên phú của mình khiến độ trung thành của các binh chủng bị biến dị thành chỉ số yêu mến rồi."
"Thành ra mình mới trở thành ưu tiên cao nhất của bọn họ."
Kệ đi, đã không quánh nhau thì cứ quất chiêu mộ cái đã!
Tô Bạch bước lại gần mép Thủy Tổ Mị Ma Trì.
Gom hết 10 lượt quay miễn phí hôm nay xài luôn cái đã.
Theo ý nghĩ của Tô Bạch.
Nước hồ màu hồng phấn bắt đầu sôi ùng ục.
Trên mặt nước nổi lên vô số bóng khí, bóng khí vỡ tan tỏa ra làn sương mỏng màu hồng phấn.
Trong màn sương, từng bóng người từ từ nhô lên.
Mười người phụ nữ lơ lửng ngay phía trên mặt hồ, khoảnh khắc tiếp theo, đôi mắt họ khẽ mở.
Vừa đảo mắt nhìn quanh thế giới, họ liền theo bản năng khóa chặt vị trí của Tô Bạch.
Rồi nhẹ nhàng lướt ra khỏi lòng hồ.
Chiều cao của họ tương đồng với đám Thiên Sứ, đều tầm khoảng hai mét, chuẩn phó bản Mị Ma trong hình dung của Tô Bạch với body bốc lửa tới đỉnh điểm.
Vòng một thuộc hàng khủng cỡ Ngải Lị Tây Á chứ chả chơi.
Vẫn là "tâm hồn" căng tròn cực phẩm.
Đã vậy trang phục của họ còn bạo hơn dàn Thiên Sứ gấp bội.
Thiên Sứ dù sao cũng có dải lụa trắng thướt tha cùng váy chiến đấu che bớt.
Còn đám Mị Ma trước mặt thì sao?
Dải lụa là cái gì? Không hề có!
Quần áo hả? Càng không luôn!
Trên người họ chỉ vỏn vẹn vài mảnh vải mỏng dính, vừa đủ che đi những chỗ hiểm yếu.
Đã thế mảnh vải đệm còn mang hình trái tim màu đen khắc hoa văn đỏ thẫm, mỏng đến mức gần như xuyên thấu.
Dung nhan thì khỏi phải bàn.
Cũng giống Thiên Sứ, toàn là tuyệt sắc mỹ nhân mà Tô Bạch chưa từng được thấy bao giờ.
Đã đẹp nghiêng nước nghiêng thành thì chớ, vóc dáng còn chuẩn không cần chỉnh.
Vòng eo con kiến mảnh dẻ như một vòng tay ôm, bờ mông nảy nở căng tròn, đôi chân dài thon gọn thẳng tắp, trên đùi mang vớ đen còn thắt thêm chiếc vòng đùi đai đen quyến rũ.
Bàn chân ngọc ngà đi đôi giày cao gót đế đỏ.
Độ mị hoặc phải gọi là max bẩy, bùng nổ thị giác.
Dĩ nhiên, đặc trưng của Mị Ma thì không lẫn đi đâu được.
Sau lưng họ mọc đôi cánh ác ma nhỏ nhắn màu đỏ thẫm, viền cánh lấp lánh những đốm sáng vàng kim.
Trên đầu là cặp sừng nhỏ màu đen uốn cong, quanh sừng quấn chuỗi xích vàng xinh xắn.
Phía sau còn có chiếc đuôi Mị Ma hình trái tim thon dài.
Đang đung đưa ngoe ngoẩy cực nhanh theo tâm trạng của họ.
"Chủ nhân~~"
Giọng nói vừa cất lên, từng Mị Ma đã nhào thẳng tới trước mặt Tô Bạch.
Chỉ đúng một tiếng này thôi mà Tô Bạch đã thấy xương tủy mình nhũn ra mất một nửa.
Cảm giác như bạch nguyệt quang đời mình đang vẫy tay chào gọi vậy.
(Cảm ơn mọi người đã bấm giục chương nhé, năn nỉ đó o(╥﹏╥)o, dâng hai mông cho mọi người rồi nè, xin cứ tự nhiên.)