Chương 54

Chương 54: 666, Mị Ma cũng chơi thuần ái rồi!

Đăng ngày 31/08/2026

19
Tô Bạch hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống sự kích động trong lòng rồi mở bảng thuộc tính ra. 【Chủng tộc: Thủy Tổ Kiêu Ngạo Mị Ma】 【Thiên phú: Tiên · Thiên Thần cấp】 【Cấp độ: Hắc Thiết một sao】 【Phe phái: Hỗn Độn · Tà Ác】 【Kỹ năng: Tiên · Lĩnh Vực Kiêu Ngạo (Tiên · Thiên Thần cấp), Siêu · Mắt Mị Hoặc (Siêu · Thần cấp), Siêu · Roi Dục Vọng (Siêu · Thần cấp), Siêu · Đôi Cánh Ác Ma (Thần cấp), ... Thần · Nụ Hôn Mị Ma (Thần cấp)】 【Sinh lực: 25000】 【Tấn công: 1200】 【Phòng ngự: 1800】 【Thể lực: 2800】 【Tinh thần: 4500】 【Đánh giá: Ta khinh, thèm vào dùng mị hoặc để mê hoặc ngươi.】 Xem xong, hai mắt Tô Bạch sáng rực. Lại thêm một em học lệch nữa rồi. Tinh thần tận 4500! Còn cao hơn cả Siêu Pháp Thiên Sứ! Đây chính là sự đáng sợ của Mị Ma sao? Chuyên tu sức mạnh tinh thần luôn. Đúng lúc này, làn nước trong hồ lại sục sôi lần nữa. Làn sương hồng đậm đặc hơn, bao phủ toàn bộ lòng hồ. Trong làn sương, một bóng hình càng thêm yêu kiều thướt tha chậm rãi hiện ra. Cô ấy cao hơn mười Mị Ma kia nửa cái đầu, vóc dáng lại càng bốc lửa hơn. Cặp tâm hồn hai trái bưởi còn bự hơn dàn Mị Ma thường hẳn một vòng. Thế nhưng trông chẳng hề béo chút nào, mà là kiểu đẫy đà vừa vặn đến từng mi-li-mét. Đã thế trang phục còn táo bạo hơn, trên người vỏn vẹn mấy sợi xích nhỏ mỏng manh treo hờ hững. Phía sau lưng là đôi cánh ác ma cực đại với những đường hoa văn ánh kim lấp lánh. Cặp sừng dê trên đầu thon dài hơn, quấn quanh những sợi xích vàng mảnh mai rủ thẳng xuống tận trước ngực. Gương mặt cô càng thêm tinh xảo, giữa lông mày và ánh mắt toát lên vẻ lười biếng cùng quyến rũ tự nhiên. Khóe môi khẽ nhếch lên, nở một nụ cười đầy nguy hiểm. "Chủ nhân~~" Giọng cô ấy nghe còn ngọt ngào êm ái hơn hẳn lũ Mị Ma kia, pha lẫn một chút lười biếng, một chút yêu mị, lại còn thêm một chút... Tô Bạch chẳng thể tả nổi, chỉ biết vừa nghe thấy giọng nói này là đầu óc anh liền trống rỗng. Anh như nhìn thấy mối tình đầu của mình. Mà khoan, mối tình đầu của mình là ai ấy nhỉ? Quên tiệt rồi. Nhưng chính cái cảm giác mơ hồ này lại càng làm người ta mê đắm hơn. 【Tên anh hùng: Ni Nhi】 【Chủng tộc: Thủy Tổ Mị Ma】 【Thiên phú: Tiên · Thần Vương】 【Cấp độ: Hắc Thiết một sao】 【Phe phái: Hỗn Độn · Tà Ác】 【Tính cách: Lười biếng, Yêu mị, Bụng đen, Thuần ái】 【Kỹ năng: Tiên · Biển Dục Vô Tẫn (Tiên · Thần Vương cấp), Tiên · Thủy Tổ Mị Hoặc (Tiên · Thần Vương cấp), Thần · Vĩnh Hằng Mị Hoặc (Tiên · Thiên Thần cấp)...】 【Kỹ năng quân đoàn: Tiên · Thủy Nguyên Dục Vọng (Tiên · Thần Vương cấp), Tiên · Thiên Mị (Tiên · Thần Vương cấp)】 【Hiệu quả huấn luyện +1200%, Nhận kinh nghiệm +1200%, Tốc độ hành quân +1200%, Toàn bộ thuộc tính quân đoàn +1000%】 【Sinh lực: 68000】 【Tấn công: 4500】 【Phòng ngự: 3200】 【Thể lực: 3500】 【Tinh thần: 18000】 【Đánh giá: Mị Ma dâm loạn thật đáng ghét, nhưng nếu là một Mị Ma chung thủy thì sao?】 "Yêu nữ, các cô đừng có đắc ý." "Đợi đấy, xử lý xong việc rồi biết tay tôi!" Đôi mắt Tô Bạch hừng hực ánh đỏ. 100 Thẻ chiêu mộ binh chủng được chia đều cho Mị Ma và Thái Hư Cổ Long. Bên Thái Hư Cổ Long thì không xuất hiện binh chủng mới. Thế nhưng phía Mị Ma lại xuất hiện thêm 5 loại binh chủng khác nhau. Lần lượt là Đố Kỵ Mị Ma, Lười Biếng Mị Ma, Phẫn Nộ Mị Ma, Tham Lam Mị Ma, Bạo Thực Mị Ma. Tô Bạch chẳng cần đoán cũng biết loại binh chủng cuối cùng chắc chắn là Sắc Dục Mị Ma. Sáu loại Mị Ma đứng thành hàng lối ngay ngắn trước mặt Tô Bạch, tổng cộng sáu mươi cô. Tô Bạch lướt qua bảng thuộc tính của từng người một. Chỉ số Tinh thần của mỗi loại Mị Ma đều nhỉnh hơn bốn thuộc tính còn lại một chút. Tuy nhiên, ngoại trừ Tinh thần ra thì các thuộc tính khác của từng loại đều có sự khác biệt. Chẳng hạn như Phẫn Nộ Mị Ma có sức tấn công cao, Lười Biếng Mị Ma có sức phòng ngự cao, vân vân. Hơn nữa vũ khí và giáp trụ của họ cũng không hề giống nhau. Người dùng kiếm, người dùng thương, người dùng kích, lại có người dùng dao găm... Xem xong, Tô Bạch đã nắm rõ trong lòng. Mỗi Mị Ma đều có định vị riêng biệt chứ không phải cứ cắm đầu buff vô não thuộc tính Tinh thần. Cũng giống như Thánh Khiết Thiên Sứ và các Tiên Tử vậy. Có hàng tiên phong, có pháp sư, có sát thương chủ lực, phối hợp ăn ý với nhau. Đội hình này xem ra còn toàn diện hơn cả Thiên Sứ lẫn Tiên Tử. Và điều quan trọng nhất là... Mấy cô Mị Ma này lẳng lơ thật sự luôn. Em Mị Ma nào vừa bước ra cũng phải quyến rũ Tô Bạch một cú mới chịu. Mỗi lần thả thính đều đánh gục Tô Bạch từ sâu trong tim. Tựa như khuôn mặt mơ hồ trong ký ức đang thì thầm bên tai anh, rồi gương mặt ấy lại dần dần biến thành dáng vẻ của những Mị Ma này. Cứ cái đà này hoài thì Tô Bạch thực sự sắp trụ không nổi rồi. Lại thêm cái cô Ni Nhi cứ đu bám trên người anh suốt từ nãy đến giờ. Từ lúc chiêu mộ xong, vị Thủy Tổ Mị Ma này đã như keo dán sắt, dính chặt trên người anh chẳng chịu rời ra. Không thổi hơi nhột bên tai anh thì đôi tay nhỏ nhắn lại táy máy không yên. Tô Bạch quay sang nhìn Ngải Lị Tây Á và Lãnh Nguyệt đang đứng so vai rụt cổ cách đó không xa. "Ơ kìa, hai người không định quản à?!" Thế nhưng Ngải Lị Tây Á và Lãnh Nguyệt lại lắc đầu đáp: "Bọn em thấy chủ nhân đang hưởng thụ lắm mà. Bọn em sao nỡ làm hỏng nhã hứng của chủ nhân được chứ." Ngải Lị Tây Á cùng Lãnh Nguyệt trưng ra vẻ mặt đầy uất ức, khẽ thì thầm. Tô Bạch giật thót: Vu khống! Rõ ràng là vu khống! Long Đế Lăng Sương lúc này cũng phát hiện ra điểm bất thường bên này, vừa định thò đầu ra xem có chuyện gì thì đã bị Ngải Lị Tây Á dùng đôi tay mềm mại che tiệt đôi mắt lại. "Ư ư ư, Ngải Lị Tây Á cậu làm cái gì đấy?" "Chủ nhân làm sao thế? Trông có vẻ khó chịu lắm, tớ có thể giúp chủ nhân mà." Ngải Lị Tây Á tràn ngập vẻ yêu thương, như người mẹ hiền nhìn Long Đế Lăng Sương bé nhỏ: "Trẻ con không được nhìn đâu nha." Ngưng Sương vừa nghe có người bảo mình là trẻ con thì lập tức không chịu ngay. Bé ra sức gạt hai tay Ngải Lị Tây Á ra, rồi chống hai tay ngang hông, tức giận phồng má nhìn Ngải Lị Tây Á đang đầy vẻ từ ái: "Hừ, tớ không phải trẻ con đâu nhé! Chỉ cần cho tớ ăn thêm mấy bữa nữa là tớ lớn nhanh lắm đấy!" Long Đế Lăng Sương vốn đang hăng máu, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt hiền từ như mẹ hiền của Ngải Lị Tây Á thì lập tức tiu xìu. Tựa như đứa trẻ tìm thấy mẹ, giọng nói cũng nhỏ dần lại. "Chủ nhân~~" Giọng nói tràn ngập dụ dỗ của Ni Nhi lại vang lên bên tai Tô Bạch. Ngay sau đó, một đôi tay ngọc trắng thon dài xoay đầu Tô Bạch lại. Lúc này Ni Nhi đang uốn ớ lười biếng treo trên người Tô Bạch, hai tay ôm lấy cổ anh, đôi môi đỏ mộng ghé sát bên tai, giọng nói mềm nhũn thấu xương. "Chủ nhân đừng nhìn họ nữa, nhìn em nhiều hơn đi mà. Em thích chủ nhân nhất đấy! Chủ nhân là duy nhất của em, biết làm sao bây giờ, chủ nhân ơi, em yêu chủ nhân quá, em muốn sở hữu chủ nhân..." Giọng nói đong đầy tình yêu vô bờ cùng sự quyến rũ chết người của Ni Nhi liên tục rót vào tai Tô Bạch. Nghe mà Tô Bạch nổi hết cả da gà, toàn thân run rẩy. "Vãi thật, Mị Ma mà cũng chơi hệ thuần ái nữa! Đệt, tôi chịu hết nổi rồi!"
Chương 54: 666, Mị Ma cũng chơi thuần ái rồi! — Lãnh Chủ: Sao Binh Chủng Của Tôi Ai Cũng Muốn Đè Ngược Tôi! — Xem Truyện Chữ