Chương 405
Chương 405: Bàn Cổ Đại Lục
Đăng ngày 29/09/2026
19
Yêu cầu của Lâm Cảnh cũng nằm trong dự liệu của Thiên Lân.
Hai giới khó khăn lắm mới tiếp xúc được với nhau, nếu không thu thập chút tin tức thì quá uổng phí.
Chỉ là lúc này không còn là trao đổi tình báo nữa, mà là bên kia đang dùng nắm đấm ép bọn họ phải đơn phương khai ra.
Thiên Lân không còn lựa chọn nào khác: "Ngươi hỏi đi."
"Ừm, ta muốn biết lịch sử phát triển của Thiên Minh Giới kể từ sau khi Thiên Minh Tiên Cung mất liên lạc với Tiên Cung ở tiên giới."
Lâm Cảnh phóng xuất Thiên Ma Thần Thức, lắng nghe tiếng lòng của đối phương nhằm đảm bảo nàng nói lời thật lòng, không thể giở trò lừa dối trước mặt hắn.
"Sau khi mất liên lạc với Tiên Cung ở tiên giới... Thiên Minh Giới vẫn phát triển bình thường dưới sự thống lĩnh của Tiên Cung hạ giới."
"Trong khoảng thời gian đó, tuy có vài lần bùng nổ 'khởi nghĩa tu chân', nhưng đều bị Thiên Minh Tiên Cung trấn áp."
Thiên Lân ngập ngừng một thoáng.
"Mãi đến một vạn năm trước, một tu tiên giới khác là 'Thiên Ma Giới' đã xâm lược Thiên Minh, khiến Thiên Minh Giới phải trải qua một trận chiến tiên ma lớn nhất kể từ ngày mất liên lạc với tiên giới."
"Nói tiếp đi." Sắc mặt Lâm Cảnh vẫn không đổi.
"Trận 'Tiên Ma Đại Chiến' này ban đầu Thiên Minh Giới rơi vào thế hạ phong, nhưng chẳng bao lâu sau, lại có một quân đoàn khác bám sát phía sau đại quân Thiên Ma Giới rồi tiến vào Thiên Minh Giới."
"Họ tự xưng là tu sĩ của Tu Tiên Liên Minh đến từ Bàn Cổ Đại Lục!"
"Nhờ có Tu Tiên Liên Minh trợ giúp, Thiên Minh Giới mới thành công xua đuổi các cường giả của Thiên Ma Giới ra ngoài."
"Sau đó, Thiên Minh Giới mới từ chỗ Tu Tiên Liên Minh biết được chân tướng vì sao vô số tu tiên giới ở hạ giới lại mất liên lạc với tiên giới!"
"Bên trong Thiên Ma Giáo, đệ nhất ma tông của tiên giới, đã xuất hiện một vị Ma Chủ vô thượng cấp bậc Tiên Đế. Hắn mượn nhờ một món Thiên Đạo chí bảo để cắt đứt liên hệ giữa các thế lực tiên giới với hạ giới, toan tính dung hợp toàn bộ hạ giới thành một đại thế giới duy nhất hòng chiếm làm của riêng, sau đó luyện hóa nhằm mô phỏng Thiên Đạo để tiến thêm một bước đột phá."
"Thế nhưng chịu sự hạn chế của quy tắc Thiên Đạo hiện hữu, tiên nhân không thể hạ giới theo cách bình thường, bản thân Ma Chủ cũng khó lòng đích thân giáng lâm. Vì vậy, vị Ma Chủ tiên giới kia chỉ có thể bồi dưỡng thế lực tay sai ở hạ giới, thay hắn đi chinh chiến và xâm lược hết tu tiên giới này đến tu tiên giới khác."
"Tu sĩ Thiên Ma Giới chính là do Thiên Ma Giáo ở tiên giới bồi dưỡng nên... Bọn chúng mượn nhờ thần thông vượt giới do Ma Chủ truyền xuống để dễ dàng đi tới các thế giới khác. Nhiệm vụ duy nhất của chúng là hoàn toàn khống chế những thế giới đó, luyện ra giới chi bản nguyên rồi chờ Ma Chủ đến nghiệm thu."
"Còn Bàn Cổ Đại Lục vốn là một tinh cầu tu tiên đã bỏ hoang, về sau dần trở thành nơi tụ tập của những tu sĩ phiêu bạt trong tinh không, mất đi gia viên do bị Thiên Ma Giới xâm lược. Những tu sĩ này đã lập nên 'Tu Tiên Liên Minh' nhằm giúp đỡ các tu tiên giới chưa bị Thiên Ma Giới xâm lấn, mời họ gia nhập liên minh, từ đó tập hợp toàn bộ sức mạnh của hạ giới để chống lại Thiên Ma Giáo."
"Dưới lời mời của Tu Tiên Liên Minh, Thiên Minh Tiên Cung hiện giờ cũng đã là một thành viên trong đó."
Qua lời kể của Thiên Lân, bức tranh toàn cảnh về cục diện hạ giới hiện nay dần dần mở ra.
Lâm Cảnh thầm hiểu, trước sự xâm lược điên cuồng của Thiên Ma Giới, các tu tiên giới ở hạ giới hiển nhiên không thể ngồi chờ chết.
Tổ chức mang tên Tu Tiên Liên Minh ở Bàn Cổ Đại Lục kia chính là đại bản doanh tập hợp các tu tiên giới từng giao chiến với Thiên Ma Giới để liên thủ chống trả!
"Không ngờ Thiên Minh Giới lại biết được nguyên nhân hạ giới mất liên lạc với tiên giới sớm hơn cả Thiên Nguyên Giới, thậm chí còn sớm tiếp xúc với Tu Tiên Liên Minh, có được năng lực chống lại Thiên Ma Giới."
"Nói vậy thì chỉ cần Thiên Nguyên Giới cũng liên hệ được với Tu Tiên Liên Minh này rồi gia nhập vào đó, ngỡ như một ngày nào đó Thiên Nguyên Giới bị Thiên Ma Giới ồ ạt xâm lược, cũng có thể nhận được sự trợ giúp của Tu Tiên Liên Minh để tăng thêm phần thắng. Thế nhưng..."
Đối với Tu Tiên Liên Minh này, bản thân Lâm Cảnh chưa từng tiếp xúc nên chẳng rõ có đáng tin cậy hay không.
Song Thiên Minh Giới đích thực là nhờ có sự giúp đỡ của Tu Tiên Liên Minh mới đánh lui được Thiên Ma Giáo...
Thôi kệ, có được tình báo này là đủ rồi, phần còn lại cứ để các cường giả Vấn Đạo của Thiên Nguyên Giới tự mình định đoạt.
"Ngươi không lừa ta, rất tốt."
Lâm Cảnh tiếp tục nhìn Thiên Lân, hỏi: "Vậy ngươi có biết làm thế nào để liên hệ với Tu Tiên Liên Minh không?"
Vấn đề lớn nhất lúc này là Thiên Nguyên Giới không có thủ đoạn vượt qua tinh không, dù mạnh như Sơ Đại Cổ Hoàng một mình du hành tinh không cũng chỉ chuốc lấy kết cục thân tử đạo tiêu.
Nếu không có tọa độ chuẩn xác cùng phương thức di chuyển ổn định, Thiên Nguyên Giới dẫu muốn gia nhập Tu Tiên Liên Minh cũng khó lòng làm được, chỉ có thể chờ Tu Tiên Liên Minh tự phát hiện ra mình.
Còn nếu đâm đầu đi tìm đối phương giữa tinh không theo kiểu cầu may thì đa phần cũng chỉ giẫm vào vết xe đổ của Sơ Đại Cổ Hoàng mà thôi.
"Tu Tiên Liên Minh từng để lại tinh đồ dẫn tới Bàn Cổ Đại Lục ở Thiên Minh Giới, cũng từng xây dựng trận pháp truyền tống vượt giới nối liền với Bàn Cổ Đại Lục, nhưng mà..."
Thiên Lân nói: "Bất kể là tinh đồ hay trận pháp truyền tống vượt giới đều không phải thứ mà một tu sĩ Nguyên Anh như ta có thể tiếp cận."
"Thậm chí còn có cả trận pháp truyền tống vượt giới ư?" Lâm Cảnh bất ngờ, xem ra dưới sự áp bức của Thiên Ma Giáo, bước phát triển của Tu Tiên Liên Minh này vô cùng mạnh mẽ.
Thủ đoạn vượt qua hai tu tiên giới không phải trước đây chưa từng có, nhưng đều là kỹ thuật còn sót lại từ thời tiên giới, đa số phải dựa vào sức mạnh của tiên giới chống đỡ mới vận hành được, ví như trận pháp truyền tống đến Nguyên Giới. Kể từ khi mất liên lạc với tiên giới, thủ đoạn bực này gần như tuyệt tích.
"Vậy ngươi có tọa độ của Thiên Minh Giới trong tinh không không?" Dù cùng là hạ giới của Tiên Cung, nhưng Thiên Nguyên Giới và Thiên Minh Giới không hề nằm sát nhau. Vị trí của đôi bên đối với nhau lúc này vẫn chỉ là một phương hướng mơ hồ.
Thiên Lân cười khổ, nàng đã nhận ra Thiên Nguyên Giới không chỉ chưa từng bị Thiên Ma Giáo xâm lược mà còn chưa bắt được liên lạc với Tu Tiên Liên Minh.
Nàng khó lòng tưởng tượng nổi một tu tiên giới "bế quan tỏa cảng" như vậy lại có thể sinh ra một ngự thú tu sĩ biến thái đến bực này như Lâm Cảnh.
"Đạo hữu đừng làm khó ta nữa. Chuyện như thế làm sao ta biết được... Nhưng ta có thể tặng cho đạo hữu một tin tức."
"Nói đi."
"Nguyên Giới, hẳn là đạo hữu biết đến Nguyên Giới chứ? Đó là địa điểm đặc thù do đông đảo thế lực tiên giới cải tạo để bồi dưỡng các thiên kiêu hạ giới."
Đáy lòng Lâm Cảnh khẽ động, dường như đã ý thức được điều gì.
"Nguyên Giới ngày nay cũng đã biến thành chiến trường tranh đoạt tài nguyên giữa 'Thiên Ma Giới' và 'Tu Tiên Liên Minh Bàn Cổ Đại Lục'."
"Tu sĩ Thiên Ma Giới lợi dụng trận pháp truyền tống của các tu tiên giới đã bị chúng xâm lược thành công để đưa các thiên kiêu của Thiên Ma Giáo vào Nguyên Giới tranh đoạt Tiên Nguyên."
"Mà thiên kiêu của Tu Tiên Liên Minh cũng đang liều mạng tranh đấu với tu sĩ Thiên Ma Giáo tại Nguyên Giới nhằm ngăn chặn Thiên Ma Giới bồi dưỡng lực lượng nòng cốt thế hệ mới."
"Những thiên kiêu của Tu Tiên Liên Minh đang ở trong Nguyên Giới phần lớn đều nắm giữ cách thức liên lạc với liên minh. Hiện tại... có lẽ Thiên Nguyên Giới cũng đã làm thất lạc trận pháp truyền tống tiến vào Nguyên Giới rồi đúng không? Chỉ cần Thiên Nguyên Giới tìm ra cách khôi phục những trận pháp đó để bước vào Nguyên Giới, vậy thì chắc chắn sẽ có cơ hội tiếp xúc với người của Tu Tiên Liên Minh!"
Đối phương nói không sai, Thiên Nguyên Giới trước đây quả thực đã bất cẩn đánh mất phương pháp tiến vào Nguyên Giới, nhưng hiện tại Nhị Đại Cổ Hoàng đã tìm lại được. Như vậy, biện pháp mà nàng vừa nói quả thực có tính khả thi cực kỳ cao!
