Chương 406
Chương 406: Thần Thể Đan
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Hỏi câu cuối cùng." Lâm Cảnh lên tiếng.
"Thiên Minh Giới hẳn đã có thiên kiêu từng tới Nguyên Giới rồi chứ?"
"Quy tắc trong Nguyên Giới liệu có còn giống như ghi chép, chỉ cho phép tu sĩ dưới cảnh giới Không Huyền tồn tại?"
Thiên Lân gật đầu đáp: "Đúng vậy, bất kể là phía Thiên Ma giới, Tu Tiên Liên Minh hay vô số tu tiên giới rải rác khác, vẫn chỉ có thể đưa thiên kiêu Nguyên Anh và Hóa Thần tiến vào."
"Quy tắc chi lực của Nguyên Giới vô cùng cường đại, do nhiều Tiên Đế và Tiên Vương chung tay thiết lập. Trong Thiên Ma Giáo có một môn bí pháp tên là Thiên Ma Thể, có thể thiêu đốt thọ nguyên để nâng cao cảnh giới, nhưng thể chất này khi vào Nguyên Giới thậm chí còn chẳng thể phát huy trọn vẹn hiệu lực."
"Thiên kiêu của Thiên Ma Giáo ở trong Nguyên Giới nhiều nhất chỉ có thể dựa vào Thiên Ma Thể để tăng tu vi lên tới Hóa Thần đỉnh phong. Vượt quá cảnh giới này, chạm tới Không Huyền, đều sẽ bị coi là phạm quy và cưỡng chế dịch chuyển ra ngoài."
"Ngoài ra, ở trong Nguyên Giới, mọi pháp bảo, đan dược, bí pháp có khả năng nâng tu vi lên trên Không Huyền cũng đều không thể sử dụng."
"Đây là một trong số ít những nơi mà ngay cả Thiên Ma giới cũng khó lòng kiểm soát triệt để."
"Hóa ra là vậy." Lâm Cảnh yên tâm hơn hẳn. Hắn chỉ sợ tu sĩ Thiên Ma Giáo ở Nguyên Giới có thể tùy tiện dùng Thiên Ma Thể để đạt tới Không Huyền, Vấn Đạo. Nếu thế thì hắn đoạt Tiên Nguyên kiểu gì nữa, chẳng lẽ phải nằm vùng vào Thiên Ma Giáo?
Dù hiện tại Nguyên Giới có lẽ cũng chẳng thái bình, nhưng Lâm Cảnh thấy vẫn phải đi một chuyến.
Chỉ cần không tồn tại chiến lực cấp Không Huyền thì chẳng có gì đáng sợ.
"Thời gian sắp hết rồi, hãy quên sạch những chuyện ta vừa hỏi đi." Lâm Cảnh gia tăng uy lực huyễn thuật, ánh mắt của đối phương tức thì dại đi.
"Ta nhận thua."
Trên lôi đài bên ngoài, Thiên Lân hoảng hốt hô to nhận thua, khoảnh khắc tiếp theo liền bị truyền tống rời đi.
Cùng lúc đó, Thiên Nguyên Giới giành được thắng lợi cuối cùng. Trước mắt Lâm Cảnh, Tùng Diệp Thử, Long Lý và Băng Phách Cổ đồng loạt hiện ra ba bình đan dược để chọn một trong ba, chỉ cần tập trung nhìn là thấy rõ thông tin bên trên.
Thứ Băng Phách Cổ nhìn thấy là...
Thần Thể Đan lục phẩm: Độc Thần Thể (Tu sĩ uống vào có thể luyện thành Hậu Thiên Độc Thần Thể, chưởng quản vạn độc. Chỉ Nhân tộc mới có thể dùng.)
Thần Thể Đan lục phẩm: Thiên Sát Thần Thể (Mang lại tai họa cho xung quanh, mỗi lần tai họa xảy ra, bản thân sẽ nhận được phúc duyên. Chỉ Nhân tộc mới có thể dùng.)
Thần Thể Đan thất phẩm: Thái Âm Thể (Chỉ Nhân tộc mới có thể dùng.)
Thứ Long Lý nhìn thấy là...
Thần Thể Đan lục phẩm: Long Thần Thể (Chứa huyết mạch Long Thần, có thể luyện thành Long Huyết Thần Thể. Chỉ Nhân tộc và Yêu tộc mới có thể dùng.)
Thần Thể Đan lục phẩm: Kỳ Lân Thần Thể (Chiết xuất từ huyết mạch bán tiên Kỳ Lân luyện thành, uống vào có thể nhận được Kỳ Lân Thần Thể. Chỉ Nhân tộc và Yêu tộc mới có thể dùng.)
Thần Thể Đan thất phẩm: Dược Thần Thể (Chiết xuất từ tinh hoa của vô số thần dược luyện thành, sau khi tu thành, từng tấc máu thịt trên người đều sẽ trở thành dược liệu thượng hạng để luyện đan, là vật đại bổ. Nhân tộc, Yêu tộc, yêu thú, thảo mộc tinh quái đều có thể dùng.)
Thứ Tùng Diệp Thử nhìn thấy là...
Thần Thể Đan lục phẩm: Thanh Long Thần Thể (Chứa huyết mạch Thanh Long chưởng quản cỏ cây. Chỉ Nhân tộc và Yêu tộc mới có thể dùng.)
Thần Thể Đan lục phẩm: Hư Không Thể (Thần thể nắm giữ lực lượng không gian. Chỉ Nhân tộc mới có thể dùng.)
Thần Thể Đan thất phẩm: Trường Sinh Thể (Thể chất tăng thọ, chỉ Nhân tộc mới có thể dùng.)
Còn thứ Lâm Cảnh nhìn thấy...
Thần Thể Đan lục phẩm: Huyễn Thần Thể (Chỉ Nhân tộc mới có thể dùng.)
Thần Thể Đan lục phẩm: Yêu Thần Thể (Bản thân dễ dàng dung hợp nhiều loại huyết mạch yêu thú, cải tạo bản thân thành chủng tộc bán yêu. Chỉ Nhân tộc mới có thể dùng.)
Thần Thể Đan thất phẩm: Ma Thần Thể (Luyện chế từ huyết mạch Ma Tộc, Ma Thần Thể đại viên mãn có thể ngưng tụ ra ma khí gần như sánh ngang tiên lực. Chỉ Nhân tộc mới có thể dùng.)
Thông qua khế ước ngự thú, sau khi chia sẻ suy nghĩ, mười hai loại thần thể rực rỡ khiến Lâm Cảnh cùng các sủng thú hoa cả mắt.
"Lần này phát tài to rồi." Lâm Cảnh hít sâu một hơi.
Thế mà lại có cả đan dược thất phẩm!
Thể chất ở đây chẳng có cái nào tầm thường, tuyệt đối không phải loại thần thể bỏ đi như Hỏa Thần Thể hay Mộc Thần Thể.
Nếu coi thần thể thuộc tính ngũ hành là dạng đội sổ, mức độ viên mãn tương đương Hóa Thần Kỳ, thì những thần thể do Thần Thể Đan lục phẩm ban cho chí ít cũng tương ứng với cấp bậc Không Huyền.
Chẳng hạn như Hư Không Thể mà Tùng Diệp Thử có thể chọn.
Dù hậu thiên thần thể tu luyện qua công pháp, đan dược hay thiên tài địa bảo có khoảng cách nhất định về uy năng lẫn tiềm lực so với thể chất tiên thiên, nhưng đối với một tu sĩ, đó vẫn là sự gia tăng sức mạnh cực kỳ to lớn.
Huống chi, phạm vi Thần Thể Đan lần này đâu chỉ dừng ở lục phẩm, thậm chí còn có cả thất phẩm.
Loại thể chất này gần như thuộc nhóm thần thể tiệm cận với tiên thể nhất.
Dù chỉ là hậu thiên thì uy năng cũng vô cùng vô tận.
Ví như Thái Âm Thể mà Băng Phách Cổ có thể chọn.
"Trường Sinh Thể... Lại có cả Thần Thể Đan ban cho Hậu Thiên Trường Sinh Thể... Trong mắt các luyện đan sư Tiên Cung viễn cổ, Trường Sinh Thể lợi hại đến thế sao? Phải biết trên Thần Thể Bảng của Thiên Nguyên Đại Lục bây giờ, Trường Sinh Thể còn chẳng lọt nổi vào top 100, thua xa mấy loại thần thể thuộc tính."
Lâm Cảnh vô cùng bất ngờ. Cùng lúc đó, đám sủng thú đều giao trọn quyền lựa chọn Thần Thể Đan cho ngự thú sư là hắn định đoạt.
"Về phần mình, Huyễn Thần Thể, Yêu Thần Thể, Ma Thần Thể... Cái quái gì thế này." Lâm Cảnh chắc chắn ưu tiên Thần Thể Đan thất phẩm. Về Huyễn Thần Thể, hắn có Thuật Pháp Nguyên Linh là quá đủ, hiện tại hắn đã qua cái thời cần huyễn thuật để tự vệ, cũng chẳng còn tâm trí đào sâu vào huyễn đạo.
Yêu Thần Thể... Lâm Cảnh thực sự chẳng có hứng thú biến thành bán yêu.
Lựa chọn khả dĩ duy nhất là Ma Thần Thể, thứ được luyện chế từ huyết mạch Ma Tộc... Dù Lâm Cảnh không rõ Ma Tộc là thứ gì, nhưng việc thể chất này sau khi đại thành có pháp lực ma đạo đủ sức sánh ngang tiên lực quả thực rất hấp dẫn.
Ma Tộc... có lẽ là một chủng tộc đặc thù ở tu tiên giới nào đó, hoặc giả là của Tiên Giới.
"Chọn nó đi, ném cho hóa thân dùng, đúng lúc truyền nhân Thiên Ma xứng với Ma Thần Chi Thể."
Chọn xong Thần Thể Đan của mình, Lâm Cảnh lập tức chọn giúp các sủng thú. Điều dở khóc dở cười là phần lớn số đan dược này đều giới hạn chủng tộc sử dụng, hầu như chẳng có viên nào dành cho yêu thú.
Nhưng ngẫm lại cũng phải, Tiên Cung dẫu sao cũng là thế lực của Nhân tộc. Khi các luyện đan sư bào chế đan dược, phạm vi thích ứng chắc chắn ưu tiên Nhân tộc trước, kế đến mới tới Yêu tộc hóa hình, còn yêu thú bình thường thì chẳng khác nào cỏ rác bên đường.
"Thanh Long Thể, Hư Không Thể, Trường Sinh Thể... Loại bỏ Thanh Long Thể. Hư Không Thể tuy tốt nhưng chỉ là hậu thiên, ý nghĩa không lớn, sau này hoàn toàn có thể dùng tài nguyên đắt giá để cảm ngộ Không Gian Chi Đạo. Trường Sinh Thể... Chọn đan dược Trường Sinh Thể đi. Không rõ bản tôn uống vào có thể khiến Trường Sinh Thể của mình viên mãn hay không, hoặc hóa thân dùng viên này liệu có đạt được thể chất trường sinh giống bản tôn, thọ nguyên tăng gấp bội để tùy ý thúc giục Thiên Ma Thể chăng."
Phía Long Lý thì chẳng cần do dự, chọn thẳng Dược Thần Thể. Viên đan dược này có phạm vi sử dụng rất rộng, nhưng... cũng giống như Trường Sinh Thể, hoàn toàn là thể chất thịt Đường Tăng, chắc chẳng có con yêu thú nào muốn nuốt vào người.
Còn phần Băng Phách Cổ đương nhiên chọn Thái Âm Thể. Tuy nhiên đan này chỉ Nhân tộc mới dùng được, bản thân Lâm Cảnh lại không mấy mặn mà. Bởi theo ghi chép, nếu không có Thái Dương Thể hoặc vật chí dương dung hòa, nam tu mang Tiên Thiên Thái Âm Thể cuối cùng đều sẽ trở nên vô cùng ẻo lả, thể chất này vốn thích hợp với nữ tu hơn.
Nhớ lại ước hẹn với Lãnh Nguyệt kiếm tiên, hắn quyết định sẽ ném cho nàng.
Phong Nịnh vốn chủ tu kiếm đạo hệ băng, Thái Âm chi lực cũng hàm chứa hàn băng chi lực, xét ra tương đối tương hợp, hẳn có thể giúp thực lực của nàng tăng tiến không ít.
Lâm Cảnh cũng chẳng tính chuyện "giao dịch" như đối phương từng nói, chỉ hy vọng Lãnh Nguyệt kiếm tiên có thể thuận lợi tiến vào Nguyên Giới, giành lấy một suất danh ngạch.
Trong Nguyên Giới không còn Yêu Đế che chở, đất khách quê người, muốn chắc chắn thì bên cạnh nên có thêm vài chiến hữu đáng tin cậy lại có thực lực mạnh mẽ, ví như Đại sư tỷ hay Lãnh Nguyệt kiếm tiên. Còn như Cổ Tinh Hà và những kẻ khác, tạm thời Lâm Cảnh chưa thể tin tưởng. Nếu bản thân gặp nguy hiểm, người chịu ra tay giúp đỡ chắc chắn vẫn là những người quen này.
"Ngoài số Thần Thể Đan này ra, còn một thu hoạch nữa."
Đó là tu vi kim đan do Long Lý luyện chế từ trân thú của Thiên Minh Giới!
Tu vi kim đan thông thường chỉ có tác dụng gia tăng tu vi, nhưng viên này ngay cả Long Lý cũng cảm nhận được điểm khác biệt, dường như ẩn chứa hiệu quả đặc thù. Dẫu sao nó cũng được luyện từ sinh linh mang huyết mạch trân thú, là loài thú mang danh bán tiên, tiềm năng sinh mệnh chắc chắn không phải thứ mà yêu thú bình thường có thể so sánh!
