Chương 507
Chương 507: Kinh thiên liệt biến
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Đừng ồn."
Thông Thiên Tháp Tháp Chủ vẻ mặt ngưng trọng, viện binh thì hắn tự khắc sẽ gọi.
Chẳng ngờ Luyện Thiên Ma Tổ vừa ra tay lần đầu đã nhắm ngay vào Thông Thiên Tháp của hắn...
Kể từ khi bị các phe phát hiện, Luyện Thiên Ma Tổ chưa từng đích thân ra tay.
Nhưng chỉ dựa vào đám thi khôi luyện chế ra cùng tàn dư ma giáo quy thuận, lão đã khuấy đảo các phương thành một mớ hỗn độn.
Theo Thiên Cơ Lão Nhân suy đoán, Luyện Thiên Ma Tổ hẳn là vừa thức tỉnh chưa lâu, trạng thái còn chưa ổn định, cho nên mới luôn trốn trong bóng tối chỉ huy thuộc hạ làm loạn đại lục.
Vậy xem ra lúc này đích thân giáng lâm, là đã hoàn toàn không còn nỗi lo về sau?
Hay là muốn mượn Tiên Đan Chi Linh để triệt để củng cố trạng thái, khôi phục lại đỉnh phong!
"Luyện Thiên Ma Tổ, đến Thông Thiên Tháp ta có gì chỉ giáo sao?"
Thông Thiên Tháp Tháp Chủ siết chặt Đan Linh, đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận đại chiến.
Trên không trung, lão già áo đen lơ lửng giữa trời, ánh mắt chưa từng rời khỏi Đan Linh, hờ hững mở lời.
"Giao Tiên Đan Chi Linh ra."
"Ngoài ra, nể tình ngươi có tạo nghệ đan đạo bất phàm, nếu thần phục Luyện Đạo Tông, có thể phong ngươi làm phó tông chủ Luyện Đạo Tông."
"Bằng không, chết."
Rắc.
Tiên Đan Chi Linh suýt nữa bị bàn tay giận dữ của Thông Thiên Tháp Tháp Chủ bóp nát.
"Ái chà, lão già bóp nhẹ tay thôi, có giận thì đừng siết ta chứ, đánh lão đi!" Tiên Đan Chi Linh đau đớn kêu oai oái.
"Ngươi sẽ không giao ta ra đâu đúng không, tình nghĩa giữa chúng ta thế nào cơ chứ." Đan Linh vội an ủi tháp chủ.
Giọng nói trầm thấp của Luyện Thiên Ma Tổ truyền tới: "Cho ngươi một nén nhang để suy nghĩ, nhìn rõ tình thế đi. Nếu không, đạo thống của Thông Thiên Tháp này sẽ vì ngươi mà hoàn toàn tuyệt diệt."
Dưới áp lực to lớn từ Luyện Thiên Tiên Thể, nhịp thở của Thông Thiên Tháp Tháp Chủ đã trở nên hỗn loạn. Hắn đứng trên đỉnh tháp, không đáp lời, cũng không vội ra tay.
Thần phục? Tuyệt đối không thể nào.
Hắn không đời nào giao ra Đan Linh vốn thân thiết như huynh đệ bấy lâu, bản thân có thể tu luyện đến ngày hôm nay đều nhờ có Đan Linh làm bạn.
Thời gian một nén nhang đối phương đưa ra, vừa khéo để hắn chờ đợi viện binh.
Cách Thông Thiên Tháp gần nhất hiển nhiên là ba vị Yêu Đế.
Sâm Hải Long Đế ở Mê Vụ Sâm Lâm, Âm Dương Kình Đế của Hải Thần Cung, cùng vị thống soái yêu tộc kia của Yêu Đình.
Đương nhiên, các cường giả Vấn Đạo ở nơi xa hơn cũng nhận được lời cầu viện từ Thông Thiên Tháp Tháp Chủ, chỉ là phản ứng của mỗi bên lại không hề giống nhau.
"Luyện Thiên Ma Tổ đã xuất hiện rồi sao."
Tại Tây Mạc, Thái Dương Tự Phật Chủ trầm mặc một lúc, tự lẩm bẩm: "Thanh Châu có Yêu Đế tọa trấn. Vị Yêu Đế của Yêu Đình này có thể thao túng tiên khí, sáu mươi năm trước Thánh Nữ Yêu Đình trở về tất nhiên cũng mang lại cho nàng không ít bảo vật ngoại giới. Suốt một giáp qua nàng cực kỳ kín tiếng, nhất định là đang tiêu hóa những chỗ tốt này. Có nàng ở đó thì không cần Phật môn ra tay. Đây biết đâu lại là kế điệu hổ ly sơn, ta cần phải trấn thủ Phật môn, phòng ngừa các Vấn Đạo ma giáo khác xâm lấn."
Tại Thiên Nguyên Cổ Quốc.
Nhị Đại Cổ Hoàng cũng có suy nghĩ tương tự như Thái Dương Tự Phật Chủ. Thế nhưng số lượng Vấn Đạo của Cổ Quốc vượt xa Phật môn, đối với Tiên Đan Chi Linh, chẳng riêng gì ma đạo thèm muốn, Nhị Đại Cổ Hoàng cũng thèm thuồng bấy lâu, dĩ nhiên không muốn nó rơi vào tay ma đạo rồi làm tăng cường thực lực của kẻ thù.
"Liệt Thiên Kiếm Tổ, Linh Đạo Tử, hai người các ngươi đi chi viện Thông Thiên Tháp, ta sẽ tọa trấn Cổ Quốc. Cứ yên tâm giao Thiên Kiếm Môn và Linh Đạo Tông cho ta trông coi."
"Thiên Cơ Lão Nhân, ngươi hãy suy diễn cục diện lần này một phen, xem thử Luyện Đạo Tông này có còn mưu đồ nào khác hay không."
"Tuân mệnh, bệ hạ." Ba vị Vấn Đạo nghe lệnh Nhị Đại Cổ Hoàng liền lập tức hành động, Liệt Thiên Kiếm Tổ và Linh Đạo Tử lao thẳng về phía Thanh Châu.
Thế nhưng ngoài Cổ Quốc ra thì không còn thế lực nhân tộc nào khác đến chi viện. Dẫu sao ngoài Cổ Quốc, các thế lực có Vấn Đạo khác cơ bản chỉ có một người tọa trấn, hễ Vấn Đạo rời đi thì năng lực phòng thủ của tông môn coi như bằng không.
Hơn nữa, kẻ thù chính của Luyện Đạo Tông lúc này là Thiên Nguyên Cổ Quốc, lẽ ra Thiên Nguyên Cổ Quốc phải dốc nhiều sức hơn.
Còn kẻ thù thứ yếu lại là Yêu Đình.
Chừng nào hai thế lực này chưa đến mức cùng đường mạt lộ, các Vấn Đạo khác cũng chẳng muốn xen vào việc bao đồng.
Dù sao so với mối đe dọa từ Thiên Ma giới, một Luyện Thiên Ma Tổ vẫn nằm trong phạm vi Thiên Nguyên Giới có thể chịu đựng được.
"Đáng ghét, sao lại nhảy ra vào lúc này chứ."
Trong cung điện, Yêu Đế vẫn đang khổ tu thần thông của trân thú, chỉ còn cách huyết mạch cấp tiên đúng một bước chân.
Nàng chẳng phải lo lắng cho Thông Thiên Tháp, Thông Thiên Tháp ra sao nàng vốn không mấy bận tâm, mà là vì nàng biết tên nhãi Lâm Cảnh dường như vừa mới trở về Thanh Châu.
Luyện Thiên Ma Tổ này vẫn luôn tơ tưởng đến trường sinh chi đạo, chẳng biết đã nghe đám giáo chủ ma giáo dâng lời gièm pha gì mà bắt đầu đi thu thập thể chất trường sinh. Nếu để Lâm Cảnh chạm mặt Luyện Thiên Ma Tổ, e rằng sẽ rất khó kết thúc êm đẹp.
"Long Đế, Kình Đế, Hồ Đế, Ưng Đế, Hùng Đế, Lang Đế..." Yêu Đế truyền âm gọi các Vấn Đạo dưới trướng Yêu Đình, định bụng để bọn họ đi chi viện cho lão già Thông Thiên Tháp trước.
Đồng thời, nàng nhanh chóng liên lạc với Lâm Cảnh, dặn hắn chú ý an toàn rồi mau chóng tới bản bộ Yêu Đình.
Tại Thiên Huyễn Sơn.
Đám người Lâm Cảnh sau khi phong ấn Thi Thú Ma Tôn đã hoàn toàn sụp đổ thì cũng đưa mắt nhìn về hướng Thông Thiên Tháp.
[Luyện Thiên Ma Tổ đã xuất hiện ở Thanh Châu, giáng lâm Thông Thiên Tháp, mau về ngay!] Răng hổ của Yêu Đế truyền tin tới, cùng lúc đó sắc mặt nhóm người Cát Cánh Đan Tông cũng đột ngột biến đổi.
Là đệ tử Thông Thiên Tháp, trong tay bọn họ dĩ nhiên cũng có pháp bảo truyền tin của tông môn.
[Ma đầu Luyện Đạo Tông giáng lâm Thông Thiên Thành, đệ tử bên ngoài thành tuyệt đối không được quay về, hãy mau chóng đến Yêu Đình tị nạn!]
Thông Thiên Tháp Tháp Chủ hiểu rất rõ, đối mặt với Luyện Thiên Ma Tổ, dẫu cho toàn bộ đệ tử bên ngoài có trở về cũng chẳng ích gì. Kẻ địch ở cấp bậc này chỉ có cường giả cùng cảnh giới Vấn Đạo mới có thể giao chiến. Thay vì để đệ tử bên ngoài về nộp mạng, chi bằng bảo họ mau đi lánh nạn, như vậy dẫu Thông Thiên Tháp có xảy ra chuyện gì thì vẫn có thể giữ lại chút truyền thừa.
"Thánh Tử điện hạ!"
Sau khi nhận được truyền tin, Cát Cánh Đan Tông nhìn sang Lâm Cảnh, sốt ruột nói: "Luyện Thiên Ma Tổ thật sự đã tới, lão đến Thông Thiên Tháp, hẳn là vì Tiên Đan Chi Linh!"
"Ta biết rồi." Lâm Cảnh nhìn Cát Cánh Đan Tông, lập tức rơi vào trầm tư.
Ngay khoảnh khắc sau, Cát Cánh Đan Tông bỗng quỳ sụp xuống, các đệ tử Thông Thiên Tháp khác thấy vậy cũng vội vã quỳ theo.
"Thánh Tử điện hạ, Thông Thiên Tháp đang trong cơn nguy khốn, hy vọng Yêu Đình có thể ra tay tương trợ. Nếu để Luyện Đạo Tông đoạt được Đan Linh, thực lực ma tông nhất định sẽ tăng vọt, đến lúc đó Yêu Đình cũng sẽ gặp rắc rối lớn hơn."
Lâm Cảnh khẽ phất một tay, nâng đám đệ tử Thông Thiên Tháp dậy, bảo: "Không cần các ngươi cầu xin, Yêu Đình cũng sẽ..."
Lời còn chưa dứt, sắc mặt hắn bỗng chốc biến đổi dữ dội.
Thấy vẻ mặt thay đổi kinh hoàng của Lâm Cảnh, Huyễn Lê liền hỏi: "Sao vậy, có chuyện gì xảy ra ư?"
"Hỏng bét rồi."
Lâm Cảnh lẩm bẩm.
"Có phải Thông Thiên Tháp xảy ra chuyện rồi không?" Cát Cánh Đan Tông lo lắng hỏi dồn.
Nàng nhìn lại truyền tin bên mình, rõ ràng không nhận thêm bất kỳ tin tức nào từ Thông Thiên Tháp.
"Còn nghiêm trọng hơn thế nhiều." Da đầu Lâm Cảnh tê rần, trong lòng mắng chửi Vẫn Tinh Tiên Linh đến cả trăm lần.
"Luyện Thiên Ma Tổ xuất hiện chỉ là chuyện nhỏ, nhưng bây giờ, toàn bộ Thiên Nguyên Giới có lẽ đều sắp tiêu đời rồi."
[Mẹ kiếp, Lâm Cảnh, chuyện gì thế này? Bản đế vừa cảm ứng được Tinh Thiên Mê Giới Đại Trận dường như đã bị phá vỡ, có một kẻ vừa lọt vào Thiên Nguyên Giới. Không phải ngươi bảo đại trận này trừ phi chân tiên giáng lâm, bằng không chẳng ai phá nổi sao? Không lẽ là tên Thiên Cừu Ma Đế gì đó đấy chứ!!]
