Chương 508
Chương 508: Cũng xứng xưng ma
Đăng ngày 29/09/2026
19
Tinh Thiên Mê Giới Đại Trận bị phá……
Tin tức lọt vào tai Lâm Cảnh chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang.
Tính nhẩm thời gian, hình như vừa vặn tròn một giáp.
Lâm Cảnh toát mồ hôi lạnh ròng ròng, chẳng lẽ thực sự là Thiên Cừu Ma Đế?
Đại trận Tinh Thiên Mê Giới kia sau khi đoạt được hắn cũng từng nghiên cứu qua, quả thực vô cùng bất phàm.
Lại còn lấy tiên khí cực phẩm làm nguồn năng lượng, trừ phi Thiên Cừu Ma Đế đã trở thành Chân Tiên, bằng không sao có thể dễ dàng tìm ra Thiên Nguyên Giới?
So với Thiên Cừu Ma Đế sắp ập tới, Luyện Thiên Ma Tổ này trái lại chẳng còn tính là gì nữa.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Huyễn Lê thấy Lâm Cảnh toát mồ hôi hột, tim cũng đập thình thịch, chẳng lẽ……
Bà nhanh chóng hiểu ra, sắc mặt đại biến, chẳng lẽ tu sĩ Thiên Ma Giáo đã kéo tới?
"Tóm lại, mọi người cứ tìm một nơi dàn xếp trước đã."
Lâm Cảnh dứt lời liền nhảy lên lưng Long Lý, phóng thẳng về hướng Thông Thiên Thành.
Dù Yêu Đế bảo hắn mau chóng quay về tổng bộ Yêu Đình nhận sự che chở, nhưng tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Cảnh hiểu rõ, chuyến này bản thân buộc phải tới Thông Thiên Thành một chuyến.
"Yêu Đế vẫn chưa tấn thăng tiên thú. Lúc này tại Thiên Nguyên Giới, kẻ có khả năng chống đỡ vài chiêu dưới tay Thiên Cừu Ma Đế nhất, e rằng chỉ có Luyện Thiên Ma Tổ này thôi?"
Lâm Cảnh không nhiều lời, dốc toàn lực lao về phía Thông Thiên Thành. Một là hi vọng có thể tạm thời khuyên Luyện Thiên Ma Tổ gạt bỏ ân oán, cùng đối phó đại địch ngoài cõi là Thiên Cừu Ma Đế.
Nếu thuyết phục bất thành, Tiên Đan Chi Linh cũng tuyệt đối không thể rơi vào tay Luyện Thiên Ma Tổ. Hắn phải thuyết phục Thông Thiên Tháp Tháp Chủ mượn tạm Tiên Đan Chi Linh cho Yêu Đế dùng, đẩy nhanh tiến độ tiến hóa thành huyết mạch tiên thú.
Chỉ có như vậy, đối mặt với Thiên Cừu Ma Đế sắp tràn tới, Thiên Nguyên Giới mới có lấy một tia sinh cơ.
Thế nhưng.
Lâm Cảnh không ngờ được rằng, tốc độ từ lúc phá vỡ Tinh Thiên Mê Giới Đại Trận cho tới khi đặt chân vào Thiên Nguyên Giới của Thiên Cừu Ma Đế lại nhanh hơn dự liệu nhiều đến thế.
Hơn nữa, địa điểm giáng lâm đầu tiên, lại chính là không trung phía trên Thông Thiên Thành.
Uỳnh!!!
Một vòng xoáy tinh không khổng lồ bỗng nhiên ngưng tụ hiện ra trên bầu trời Thông Thiên Thành, khiến Luyện Thiên Ma Tổ và Thông Thiên Tháp Tháp Chủ đều bất giác ngước nhìn.
"Viện binh sao?"
Luyện Thiên Ma Tổ cười khẩy khinh miệt. Hắn thừa biết lão già này tuyệt đối sẽ không dễ dàng bó tay chịu trói, nhưng nếu đã dám chừa thời gian cho đối phương cân nhắc, hắn cũng chẳng sợ lão gọi người tới giúp.
Một Thiên Nguyên Đại Lục đến cả Vấn Đạo mang Hậu Thiên Tiên Thể cũng không có, làm sao có kẻ đủ sức làm đối thủ của hắn?
Cho dù vài tên Vấn Đạo hợp lực, trong mắt hắn cũng chỉ là lũ gà đất chó sành. Hiện tại trạng thái của hắn đã hoàn toàn vững vàng, không còn sợ hãi bất kỳ ai.
Trừ phi cả Thiên Nguyên Giới dốc toàn lực hợp công, bằng không khó lòng tạo ra uy hiếp với hắn. Nhưng điều kiện đó gần như bất khả thi.
"Là ai?"
Thông Thiên Tháp Tháp Chủ thực chất cũng vô cùng khó hiểu. Khí thế bực này rốt cuộc là vị đạo hữu nào? Ông hoàn toàn không có ấn tượng. Lực lượng tinh không…… Ở Thiên Nguyên Đại Lục hình như chỉ có Thiên Cơ Lão Nhân là tu hành loại sức mạnh này, nhưng đối phương tu luyện không phải chiến đạo, huống hồ ông cũng không tin Thiên Cơ Lão Nhân lại là người đầu tiên tới chi viện cho mình.
Chỉ lát sau.
Từ trong vòng xoáy tinh không, một nữ tử cất bước bước ra.
Ả vận một bộ kình trang đen tuyền, bóng loáng như gương. Tấm áo ôm sát phác họa vóc dáng vừa yểu điệu thướt tha vừa tràn ngập sức mạnh, từng thớ cơ bắp phập phồng đều ẩn chứa lực bùng nổ vô tận, tựa như một con ma thú đang rình mồi.
Trên lưng ả vác một thanh cự kiếm đen sì to bản. Chuôi kiếm quấn dải lụa đen, phía trên khảm một chiếc đầu lâu nhỏ nhắn, khiến người ta nhìn vào bất giác lạnh sống lưng.
"Quả nhiên bị trận pháp che giấu." Sau khi giáng lâm xuống Thiên Nguyên Đại Lục, Thiên Cừu Ma Đế lẩm bẩm một mình.
Cũng may ả đã cẩn thận tìm kiếm một phen.
Đại trận này quả thực tinh diệu.
Chỉ tiếc là vì ả từng bị giam cầm trong tinh động vô số năm trời, để thoát thân, để tìm ra kẽ hở giữa dòng chảy tinh tú hỗn loạn, ả đã sớm luyện được Loạn Tinh Đồng với thị lực sánh ngang tiên nhân.
Nếu không có những năm tháng tôi luyện trong tinh động, nói không chừng Thiên Nguyên Giới đã thực sự lừa được ả.
Thiên Cừu Ma Đế dám khẳng định, lúc này tại Thiên Ma giới ngoại trừ ả ra, hẳn không còn người thứ hai có thể dễ dàng tìm thấy tung tích của Thiên Nguyên Giới.
Ả rủ mắt nhìn xuống, quét qua hai người Thông Thiên Tháp Tháp Chủ và Luyện Thiên Ma Tổ đang giằng co bên dưới, thoáng chút ngờ vực.
Không phải bảo kẻ mạnh nhất Thiên Nguyên Giới cũng chỉ là Hậu Thiên Tiên Thể thôi sao?
Cớ sao ở đây lại có một Tiên Thiên Tiên Thể già khọm thế này!
Chính vì cảm nhận được luồng sức mạnh lớn nhất Thiên Nguyên Giới, một Tiên Thiên Tiên Thể, ả mới giáng lâm xuống nơi đây.
Có điều, Thiên Nguyên Giới mạnh hơn tưởng tượng một chút, cũng chẳng tệ……
Thiên Cừu Ma Đế liếm môi.
"Ngươi là ai?" Luyện Thiên Ma Tổ cau mày, cảm nhận được một luồng sức mạnh khác thường phát ra từ người nữ tử này.
"Giới này có một thiên kiêu tên gọi Lâm Cảnh chăng?" Thiên Cừu Ma Đế không đáp lời hắn mà thản nhiên hỏi ngược lại. Câu hỏi khiến Thông Thiên Tháp Tháp Chủ đứng cạnh thắt tim lại, Đan Linh thì gần như tuyệt vọng hoàn toàn.
Nữ nhân này chẳng lẽ chính là Thiên Cừu Ma Đế trong truyền thuyết?
Thế này là thế nào chứ, trong cùng một ngày, Thông Thiên Thành lần lượt rước tới Luyện Thiên Ma Tổ rồi lại đến Thiên Cừu Ma Đế……
Nó, một Tiên Đan Chi Linh, là thứ quý giá đến vậy sao??
Còn tên Lâm Cảnh kia rốt cuộc có đáng tin không đấy, chẳng phải bảo ngoại địch không vào được hay sao?
Hắn với kẻ thù làm sao lại kẻ trước người sau cùng kéo về Thiên Nguyên Đại Lục thế này!!
"Lâm Cảnh……" Luyện Thiên Ma Tổ cũng đã nghe cái tên này từ lâu. Đối với Lâm Cảnh, điều hắn thèm khát nhất chính là Trường Sinh Thể của đối phương. Vào thời kỳ hắn còn tung hoành, Trường Sinh Thể đã gần như tuyệt tích, vậy mà thời sau này, theo điều tra của hắn, lại xuất hiện tới ba người mang Trường Sinh Thể, quả thực bất phàm, không hổ danh là hoàng kim đại thế.
"Hình như quả có người này." Luyện Thiên Ma Tổ bật cười, nói: "Thú vị thật, thảo nào thấy huyết mạch của ngươi khác lạ, hóa ra là tu sĩ ngoài cõi, dám mò tới địa bàn của bản ma tổ để dòm ngó người mà bản ma tổ chấm sao!"
"Cho ngươi một cơ hội, gia nhập Luyện Đạo Tông của bản ma tổ, tha cho ngươi một mạng, ngày sau còn có thể ban cho ngươi máu Trường Sinh!"
"Chỉ là một con kiến hôi." Thiên Cừu Ma Đế chẳng chút gợn sóng cảm xúc, chỉ thấy con ếch ngồi đáy giếng này nực cười quá đỗi. Ả chậm rãi rút cự kiếm sau lưng ra.
Thấy vậy, Luyện Thiên Ma Tổ nhíu mày, cũng tế ra một chiếc tiên đỉnh.
Khoảnh khắc tiếp theo.
Rắc.
Dưới ánh mắt kinh hãi của Luyện Thiên Ma Tổ, một luồng ma đạo kiếm ý kinh thiên động địa chém thẳng vào tiên đỉnh, xé toạc nó ra rồi chẻ đôi thân xác hắn…… làm hai nửa.
Nhìn thân thể đứt lìa của mình, Luyện Thiên Ma Tổ không thể tin nổi, chẳng dám tin vào mắt mình, ánh mắt bàng hoàng nhìn nữ tử không hề lộ chút thanh thế, mọi khí tức đều nội liễm kia.
"Kiến hôi cỏ rác mà cũng xứng xưng là ma tổ." Thiên Cừu Ma Đế thở dài. Một Tiên Thiên Tiên Thể mà lại yếu ớt đến mức này, uổng công ả kỳ vọng.
"Vậy mà một kiếm chưa chết, lại là mấy trò bí pháp tà môn ngoại đạo……"
Dưới ánh mắt kinh hãi tột độ của Thông Thiên Tháp Tháp Chủ và Đan Linh bên cạnh, Thiên Cừu Ma Đế vừa định chém ra nhát kiếm thứ hai thì đúng lúc này, hư không khẽ gợn sóng lăn tăn, vô số sợi tơ nhện từ trong hư không như mặt hồ tuôn trào ra, găm chặt vào thân thể Luyện Thiên Ma Tổ rồi giật phắt hắn lùi lại.
"Thiên Cừu Ma Đế các hạ, đây là con mồi của ta, ngươi không được tùy tiện giết đâu."
"Cổ?" Thấy có kẻ tới cứu giá, tâm trí Luyện Thiên Ma Tổ hoang mang tột độ. Là Cổ Thần sao? Không đúng, cho dù là Cổ Thần, trước mặt nữ tử tựa như ma thần này tựa hồ cũng chẳng làm nên trò trống gì. Rốt cuộc nữ ma đầu này có lai lịch thế nào! Mà khoan đã, từ bao giờ hắn lại biến thành con mồi rồi!
