Chương 633
Chương 633: Tiên Đế
Đăng ngày 29/09/2026
19
Bàn Cổ Đại Lục.
Nhận được tin tức từ Lâm Cảnh, Tu Tiên Liên Minh lập tức triệu tập tu sĩ các giới thuộc liên minh, tập hợp đại quân mưu đồ phản công Thiên Ma giới.
Từng tu tiên giới sau khi khôi phục truyền tống tới Bàn Cổ Đại Lục đều lập tức hưởng ứng, vô số đại tu sĩ ồ ạt giáng lâm Bàn Cổ.
Lúc này, Thiên Nguyên Giới vừa gia nhập Tu Tiên Liên Minh cũng không ngoại lệ. Đại trận truyền tống liên giới đã được dựng xong, đông đảo tu sĩ Vấn Đạo lũ lượt bước chân tới Bàn Cổ Đại Lục, hòa mình vào hàng ngũ thảo phạt Ma Tộc.
Về phía Thiên Nguyên Giới, xuất hiện không ít gương mặt quen thuộc với Lâm Cảnh: đương kim tông chủ Ngự Thú Tông Âu Dương Hạo, khí vận quốc sư Cổ Quốc Cao Thăng, chưởng giáo Thiên Kiếm Môn Phong Nịnh... Lớp tiền bối Vấn Đạo chọn ở lại trấn thủ Thiên Nguyên Giới, còn thế hệ Vấn Đạo trẻ tuổi của đại lục gần như đều đã tề tựu đông đủ.
Cũng giống như Bàn Cổ Đại Lục, Thiên Nguyên Đại Lục từ ngày Lâm Cảnh tới Trái Đất đã bặt vô âm tín của hắn bấy lâu nay. Việc Lâm Cảnh liên tiếp chém chết Thiên Cừu Ma Tướng và Tà Nguyệt Ma Tướng chắc chắn sẽ chọc giận Thiên Ma Giáo, rước lấy sự trả thù điên cuồng, thế nên các tu sĩ Thiên Nguyên luôn canh cánh nỗi lo cho sự an nguy của hắn.
Nào ngờ tin tức truyền về lại là Lâm Cảnh một thân một mình xông thẳng vào Thiên Ma giới, chém giết vô số cường giả Ma Tộc. Ngoại trừ những người bắt buộc phải ở lại trấn giữ bản giới, phần lớn tu sĩ Thiên Nguyên đều quyết định xông pha chiến trường, mong góp chút sức mọn giúp đỡ Lâm Cảnh.
Thế nhưng.
Đại quân các giới còn chưa tập hợp xong xuôi, nhiều cường giả vẫn đang trên đường truyền tống chạy tới, thì biến cố thông đạo phi thăng mở lại đã khiến vô số tu sĩ lập tức mất sạch ý chí chiến đấu.
Một lão giả kinh hãi ngước nhìn bầu trời. Lão vốn đã vượt qua thiên kiếp phi thăng từ lâu, là cường giả đứng đầu tu tiên giới của mình, ngặt nỗi con đường phi thăng bị phong tỏa nên mãi chẳng thể đắc đạo thành tiên. Lại thêm mối đe dọa từ Thiên Ma ở hạ giới, lão mới bất đắc dĩ nương nhờ Tu Tiên Liên Minh để tìm kiếm sự che chở...
Đối mặt với lệnh chinh phạt của Tu Tiên Liên Minh, lão không thể không hưởng ứng.
Vậy mà lúc này, lão lại cảm nhận được lời triệu hoán từ Tiên giới... Cảm nhận được thông đạo phi thăng đang khởi động lại?
"Ha ha ha ha..." Lão cất tiếng cười lớn. Dù Ma Tộc vừa bị Lâm Cảnh đánh cho nguyên khí đại thương, nhưng tự đáy lòng lão vốn chẳng hề muốn liều mạng sống mái với lũ ma đầu. Chó cùng rứt dậu, nay con đường phi thăng đã mở lại, lão còn lý do gì để tiếp tục đâm đầu vào chỗ chết với Ma Tộc nữa đâu.
"Tiên giới, ta tới đây!"
Lão giả lập tức đáp lại lời triệu hoán từ Tiên giới. Trên vòm trời xuất hiện một vòng xoáy phi thăng khổng lồ, nối liền với luồng sáng rực rỡ dẫn thẳng lên Tiên giới. Không ít người chứng kiến lão thực sự bước vào thông đạo phi thăng, thẳng hướng Tiên giới mà đi, trong lòng không khỏi chấn động tột cùng.
Thông đạo phi thăng mở lại, bọn họ hoàn toàn mù tịt nguyên do. Dù Lâm Cảnh khiến Thiên Ma giới tổn thương nguyên khí, nhưng ảnh hưởng sâu rộng nhất cũng chỉ giới hạn ở hạ giới. Chẳng lẽ... các đại thế lực trên Tiên giới cũng cùng lúc ra tay, quét sạch Ma Tộc thượng giới rồi?
Chỉ có khả năng này mới giải thích được mọi chuyện. Không ít tu sĩ Vấn Đạo kẹt lại bấy lâu nay thậm chí còn bật khóc nức nở ngay tại chỗ. Đời người tu tiên, mục đích cuối cùng há chẳng phải là một lần phi thăng đó sao? Giờ đây con đường thành tiên sờ sờ ngay trước mắt, ai nấy đều khó lòng kìm nén được xúc cảm cuộn trào. Nhất là những kẻ thọ nguyên sắp cạn, vốn định đem chút hơi tàn cuối cùng giáng cho lũ Ma Tộc chặt đứt tiên lộ của mình một đòn chí mạng, nhưng giờ đây...
"Phi thăng!"
Đông đảo tu sĩ đưa ánh mắt rực lửa nhìn về miền Tiên giới thoắt ẩn thoắt hiện. Tận mắt thấy từng người từng người thuận lợi bước vào thông đạo, cõi lòng họ rốt cuộc không thể kìm nén thêm được nữa, đồng loạt thuận theo tiếng gọi của Tiên giới mà lao vút lên.
"Lũ hèn nhát bỏ trốn này!!"
Dĩ nhiên vẫn có những kẻ dứt khoát không chọn phi thăng. Đôi mắt họ đỏ ngầu vì căm hận, phần lớn đều là những người từng tan cửa nát nhà, sơn hà sụp đổ dưới tay Thiên Ma Giáo. Mối huyết hải thâm thù với Thiên Ma giới thậm chí đã lấn át cả khát vọng thành tiên. Ngay thời khắc then chốt chuẩn bị phản công, đám người kia... lại đùng đùng dắt nhau phi thăng, khiến chiến lực của liên quân chắc chắn sẽ suy giảm nghiêm trọng.
"Giờ tính sao đây? Mẹ kiếp, có lão già khốn nạn đang độ kiếp phi thăng ngay gần đây kìa, không muốn sống nữa chắc!" Cao Thăng chửi ầm lên, rồi ngoảnh đầu nhìn sang nhóm đồng đạo Thiên Nguyên Giới.
"Đường phi thăng..." Lãnh Nguyệt kiếm tiên ngước nhìn trời sao mịt mùng, khẽ nói: "Rốt cuộc Tiên giới đã xảy ra chuyện gì... Thôi, chẳng liên quan gì đến chúng ta. Xem chừng Bàn Cổ Đại Lục sắp tới sẽ loạn lạc một hồi rồi. Chúng ta không đi cùng đại quân nữa, việc tìm Lâm Cảnh mới là cấp bách nhất."
"Theo tin tức từ Tu Tiên Liên Minh, hắn một mình đánh thẳng vào sào huyệt Thiên Ma giới, đơn đả độc đấu với năm đại ma tướng. Dù có thắng thì bản thân hắn cũng khó lòng nguyên vẹn. Nay đường phi thăng mở lại, tu sĩ hạ giới có thể phi thăng, thì tiên nhân trên Tiên giới tự nhiên cũng có thể hạ phàm. Hắn chắc chắn sẽ trở thành cái gai trong mắt bọn chúng."
"Vẫn Tinh Tiên Linh, ta nhớ ngươi từng nói có thể tìm được vị trí của Lâm Cảnh. Nếu vậy, chúng ta tự mình đi tìm đi." Nàng quay sang nhìn Vẫn Tinh Tiên Linh vừa rời khỏi Nguyên Giới.
"Đương nhiên không thành vấn đề." Vẫn Tinh Tiên Linh đi theo chuyến này vốn là vâng mệnh sư tôn Mao Đoàn Tiên Nhân đến giúp Lâm Cảnh. Nắm trong tay khí tức huyết mạch của hắn, lại mượn tinh tú làm mắt dẫn đường, cộng thêm tiên thuật sư tôn đích thân truyền thụ, việc tìm ra Lâm Cảnh chỉ là chuyện nhỏ.
Nó liếc sang Văn Nữ cảnh giới Vấn Đạo mang trong mình huyết mạch của Lâm Cảnh. Cái con ả này, chắc là uống máu Lâm Cảnh mà lớn lên đấy nhỉ?
Văn Nữ lạnh lùng liếc lại một cái, giục giã: "Nhanh lên, đừng lãng phí thời gian nữa. Lúc này chủ nhân đang cần ta nhất."
Mấy chục tu sĩ Vấn Đạo cùng đám tinh quái đến từ Thiên Nguyên Đại Lục lập tức rời khỏi Bàn Cổ Đại Lục, trực tiếp lao vút vào tinh không sâu thẳm.
Với quy mô chiến lực khủng khiếp cỡ này, dù có đụng độ bất kỳ quân đoàn Ma Tộc nào bọn họ cũng chẳng mảy may sợ hãi, dư sức tung hoành khắp cõi tinh không.
Giữa lúc chư giới chao đảo, không chỉ riêng Bàn Cổ Đại Lục mà vô số tu sĩ Vấn Đạo ở khắp các tu tiên giới khác khi cảm nhận được đường phi thăng tái lập đều kích động chọn cách phi thăng. Dĩ nhiên, cũng có những kẻ bị dã tâm làm mờ mắt, chẳng thèm tự lượng sức mình, lập tức bị lôi kiếp phi thăng đánh cho hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu.
"Hừ, chạy mất rồi sao."
Ở một nơi khác, Lâm Cảnh đang ráo riết truy sát hai ma tướng đào tẩu. Hắn đã đuổi kịp một tên và triệt để tiêu diệt, nhưng thông đạo phi thăng bất ngờ xuất hiện lại chẳng khác nào chiếc phao cứu sinh cho tên ma tướng còn lại, khiến gã lập tức chớp lấy cơ hội lao vào phi thăng.
Lâm Cảnh trơ mắt nhìn đối phương bước chân vào thông đạo phi thăng mà đành bất lực. Cho dù hắn có mạnh đến đâu đi chăng nữa, cũng chẳng thể xông thẳng lên Tiên giới để tiếp tục truy cùng giết tận kẻ thù.
Đứng sừng sững giữa cõi tinh không hoang vu quạnh quẽ, tinh thần và thể xác vốn căng như dây đàn của Lâm Cảnh dần thả lỏng. Hắn thở dài một hơi nhẹ nhõm, móc ra mấy viên đan dược ném tọt vào miệng, rồi lập tức ngồi xếp bằng đả tọa ngay tại chỗ, mặc cho ánh sao cuốn thân mình trôi dạt vô định giữa vũ trụ bao la.
"Rốt cuộc cũng tới rồi."
"Đến nhanh hơn cả đám tiên nhân Ma Tộc, khá lắm."
Chẳng rõ qua bao lâu, một đạo nguyên thần hư ảo lặng lẽ hiện ra cách Lâm Cảnh không xa, khiến hắn phải mở mắt cẩn thận đánh giá đối phương.
"Không đúng, ngươi không phải nó!!" Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Cảnh khẽ nhíu mày, trầm giọng cất lời.
Nhìn kẻ tôi tớ của đế quân từng truyền tống mình tới Trái Đất rồi lại đưa mình trở về trước khi tan biến này, Lâm Cảnh nhạy bén cảm nhận được điểm khác thường.
"Ta đích xác không phải nó, chỉ là mượn chút tàn tích của nó lưu lại ở hạ giới để thức tỉnh, nhằm gặp ngươi một lần mà thôi." Đạo nguyên thần thần bí cất giọng điềm đạm.
Lâm Cảnh lập tức vỡ lẽ.
"Ngươi chính là thực thể đứng sau tạo ra nó, cũng tức là... Đông Hoàng Tiên Đế."
"Thật không ngờ, nhân vật tầm cỡ như ngài mà cũng có thể đích thân hạ giới."
