Chương 634
Chương 634: Nhảy ra khỏi bàn cờ
Đăng ngày 29/09/2026
19
Đông Hoàng Tiên Đế khẽ cười.
"Ma Tộc mở lại thông đạo phi thăng, thân là Tiên Đế, dẫu khó dùng pháp lực can thiệp hạ giới, nhưng hình chiếu một luồng ý thức hạ phàm vẫn có thể dễ dàng làm được."
"Tiểu hữu, ta quả nhiên không nhìn lầm người. Nhờ có ngươi diệt sạch Thiên Ma nơi hạ giới mới ép được Ma Tộc phải mở lại thông đạo phi thăng. Có điều, ý đồ mở lại thông đạo phi thăng của Ma Tộc, chắc hẳn tiểu hữu cũng đã rõ?"
Lâm Cảnh khẽ gật đầu.
"Chẳng qua là muốn đưa vãn bối lên tiên giới, như vậy hạ giới sẽ không còn ai cản đường."
"Không sai." Đông Hoàng Tiên Đế nói: "Cho nên ta muốn nhờ tiểu hữu hãy từ bỏ phi thăng, vĩnh viễn trấn thủ hạ giới. Chỉ cần có kẻ nào thuộc Ma Tộc dám nhúng tay vào hạ giới, liền triệt để trừ khử."
Lâm Cảnh đáp: "Trước khi tới tu tiên giới, thân thể vãn bối đã mang trọng bệnh, nhờ có Đế quân ban cho sinh mệnh thứ hai. Đại ân này không lấy gì báo đáp, vãn bối bằng lòng vĩnh viễn trấn thủ hạ giới. Tuy nhiên, vãn bối có một thỉnh cầu."
"Ngươi cứ nói."
"Vãn bối trấn thủ hạ giới đương nhiên không thành vấn đề, nhưng thân hữu của vãn bối, cả... sủng thú của vãn bối..." Lâm Cảnh nhìn vào không gian nguyên thần bên trong cơ thể, nơi từng con sủng thú sau trận đại chiến đang say ngủ tĩnh dưỡng, rồi cất lời: "Vãn bối có thể trấn thủ hạ giới, nhưng chúng nó không có thiên mệnh, không có Trường Sinh Tiên Thể, cũng không có tiên nhân chi thể, thọ mệnh chẳng bằng một phần mười vãn bối, sớm muộn gì cũng có ngày ra đi trước vãn bối."
"Thiên phú bực này mà phải chôn vùi nơi hạ giới thì quá đỗi đáng tiếc."
"Vãn bối hy vọng, sau này nếu thân hữu của vãn bối phi thăng tiên giới, có thể bảo đảm cho bọn họ được bình an nơi tiên giới, ít nhất... không bị ân oán giữa vãn bối và Ma Tộc liên lụy."
"Sủng thú của vãn bối nếu sau này chọn phi thăng tiên giới cũng xin được như vậy. Vãn bối có thể ở lại hạ giới, nhưng không thể làm lỡ dở thiên phú của chúng nó. Còn những con không chọn phi thăng tiên giới, mong rằng sẽ có cách giúp chúng có được thọ nguyên ngang bằng với vãn bối."
"Nếu không có chúng bầu bạn, năm tháng đằng đẵng phía trước, vãn bối sợ bản thân... sẽ không kìm được mà phát điên."
"Yêu cầu này của ngươi rất hợp tình hợp lý." Đông Hoàng Tiên Đế khẽ gật đầu, nói: "Hết rồi sao? Chỉ có thỉnh cầu này thôi ư?"
Lâm Cảnh lắc đầu: "Ngoài ra, vãn bối thấy việc Ma Tộc mở thông đạo phi thăng còn có một nguyên nhân khác."
Đông Hoàng Tiên Đế khẽ "Ồ?" một tiếng.
"Cổ Tiên giới, Địa Cầu." Lâm Cảnh nói: "Trong lúc diệt sát Ma tướng, vãn bối phát hiện trong bốn tôn dị vực Tiên Đế từng liên thủ tấn công viễn cổ Thiên Đình năm xưa, có một tôn chính là thủy tổ của Ma Tộc. Địa Cầu linh khí khôi phục, Ma Tộc cũng đã sớm nhắm vào Địa Cầu, toan tính lấy lại trấn tộc ma khí từ trong Thiên Đế Mộ."
"Biết đâu chừng, Ma Tộc chính là mượn cơ hội này để dời trọng tâm sang việc đoạt lại trấn tộc ma khí. Nếu để Ma Tộc thành công, e rằng chúng sẽ càng khó đối phó hơn. Vãn bối trấn thủ hạ giới rốt cuộc cũng chỉ trị được phần ngọn, không trị được gốc. Phải triệt để tiêu diệt Ma Tộc mới có thể giữ cho hai giới được yên bình. Nếu để Ma Tộc lấy lại trấn tộc ma khí, vậy thì... muốn diệt trừ Ma Tộc chắc chắn sẽ càng muôn vàn khó khăn."
Lâm Cảnh vừa dứt lời, Đông Hoàng Tiên Đế lập tức coi trọng chuyện này. Hắn không ngờ bàn tay của Ma Tộc lại vươn tới tận Địa Cầu.
"Ngươi nghĩ thế nào?" Hắn hỏi Lâm Cảnh.
Lâm Cảnh đáp: "Hiện giờ Địa Cầu vẫn đang trong giai đoạn linh khí khôi phục, Thiên Đạo còn chưa hoàn chỉnh, tối đa chỉ có thể dung nạp tu sĩ dưới cảnh giới tiên nhân. Vãn bối vẫn có thể qua lại giữa hai giới để diệt sát mọi kẻ địch có ý đồ bất chính với Địa Cầu."
"Thế nhưng..."
"Nhưng một khi Địa Cầu khôi phục lại trạng thái vốn có của Cổ Tiên giới, nơi đó sẽ trở thành một 'tiên giới' mới!"
"Một tiên giới mới với quy tắc hoàn chỉnh sẽ không thể tùy ý qua lại nữa. Đến lúc đó, nếu vãn bối muốn trấn thủ hạ giới thì không thể phi thăng Cổ Tiên giới; còn nếu muốn thủ hộ Thiên Đế Mộ thì buộc phải phi thăng Cổ Tiên giới. Mà một khi đạt tới Chân Tiên Cảnh, sẽ rất khó quay trở lại hạ giới để ngăn cản Ma Tộc."
"Mà Ma Tộc nắm trong tay Thiên Đạo chí bảo, nếu đã có thể dễ dàng phong tỏa thông đạo phi thăng, vậy đến lúc đó, việc để tiên nhân Ma Tộc tiến vào Địa Cầu và ngăn cản tiên nhân của các thế lực khác bước chân tới đó chưa chắc là không làm được. Đến lúc ấy, e rằng Địa Cầu sẽ biến thành địa bàn của Ma Tộc."
"Đúng là như vậy, Ma Tộc quả thực có khả năng từ bỏ tu tiên giới để mưu đồ Cổ Tiên giới." Đông Hoàng Tiên Đế gật đầu. Ma Tộc bày bố ở hạ giới vô số năm, phần lớn các thế lực tiên giới đều theo thói quen cho rằng Ma Tộc không đời nào buông bỏ hạ giới.
Thế nhưng, một Cổ Tiên giới sắp sửa khôi phục cũng là một vùng đất báu, Ma Tộc chưa chắc đã không thèm muốn.
Thông đạo phi thăng mở lại cũng càng tiện cho Ma Tộc tiến vào làm chủ Cổ Tiên giới.
Mà Thiên Đạo chí bảo trong tay Ma Chủ quả thực đúng như Lâm Cảnh nói, có khả năng chưởng khống nhất định đối với giới vực. Chân Tiên, Tiên Quân của các thế lực khác muốn đến Địa Cầu chắc chắn không thể dễ dàng, thuận lợi bằng cường giả Ma Tộc.
Đến lúc đó, cục diện ở tu tiên giới khéo lại tái diễn tại Cổ Tiên giới.
Mà Lâm Cảnh thì chỉ có một người.
Không thể nào cùng lúc chu toàn cho cả tu tiên giới lẫn Cổ Tiên giới...
Lâm Cảnh chắp tay nói: "Vãn bối có một kế sách."
"Ai cũng rõ, hóa thân mang mệnh cách tàn khuyết, không thể tách rời bản tôn để đơn độc phi thăng tiên giới."
"Thế nhưng, Cổ Tiên giới hiện nay cũng đang trong trạng thái hư tổn, khác biệt rất lớn so với tiên giới hoàn chỉnh. Hóa thân và bản tôn của vãn bối lần lượt ở hạ giới và Cổ Tiên giới cũng sẽ không chịu ảnh hưởng."
"Có lẽ có thể nhân lúc Cổ Tiên giới chưa khôi phục, để hóa thân của vãn bối luôn tọa trấn tại Cổ Tiên giới cho tới khi nơi đó triệt để hồi phục."
"Cuối cùng, để hóa thân tách khỏi bản tôn, thành tiên ngay tại Cổ Tiên giới. Như vậy vừa không ảnh hưởng tới việc bản tôn trấn thủ hạ giới, lại vừa có đủ thời gian để hóa thân bày bố, tích lũy nội hàm tại Cổ Tiên giới nhằm chống lại Ma Tộc có thể xâm lấn Địa Cầu trong tương lai."
"Đương nhiên, hóa thân rốt cuộc không có thiên mệnh gia trì, lại là thân thể tàn khuyết nên tiềm lực có hạn. Nếu Ma Tộc thực sự phái Tiên Quân, thậm chí là Vô Thượng Tiên Vương giáng lâm Địa Cầu, một mình hóa thân e rằng khó lòng chống cự."
"Bởi vậy, vì sự an nguy của Cổ Tiên giới, vì để ngăn chặn dã tâm của Ma Tộc, vãn bối hy vọng... tiên giới có thể ủng hộ vãn bối, chu cấp cho hóa thân của vãn bối đầy đủ tài nguyên, ít nhất là đủ để thành tựu Vô Thượng Tiên Vương, giúp hóa thân có thể thuận lợi nhanh chóng trưởng thành thành Tiên Vương tại Cổ Tiên giới, đủ sức tiêu diệt mọi kẻ địch kéo tới."
Lâm Cảnh biết rõ các đại năng tiên giới nhất định sẽ bắt hắn ở lại hạ giới, hắn không có năng lực cự tuyệt. Nếu đã vậy, chi bằng nhân cơ hội này đòi hỏi tiên giới một lượng lớn tài nguyên.
Sau đó mượn Cổ Tiên giới Địa Cầu để giúp hóa thân thành tiên... thậm chí là trở thành Tiên Đế.
Chỉ khi nhảy ra khỏi bàn cờ hạ giới này, sau này mới có cơ hội cùng Ma Chủ và Đông Hoàng Tiên Đế trở thành người đánh cờ.
Bất kể là để hóa thân tới Cổ Tiên giới hay để sủng thú phi thăng.
Nếu cả bản tôn, hóa thân lẫn sủng thú đều ở lại hạ giới thì cả đời này thực sự có thể nhìn thấy điểm dừng, suốt kiếp chỉ làm quân cờ cho các Tiên Đế đối kháng Ma Tộc.
Đương nhiên, việc để hóa thân độc lập khỏi bản tôn, vượt qua mấy đại cảnh giới để trở thành Tiên Đế trước nay chưa từng có tiền lệ. Lâm Cảnh cũng chỉ đang đánh cược, thế nên hắn mới cần đòi hỏi tiên giới lượng tài nguyên khổng lồ. Chỉ dựa vào cơ duyên ở Cổ Tiên giới... tuyệt đối không đủ!
Đông Hoàng Tiên Đế trầm ngâm hồi lâu rồi nói: "Kế sách này, khả thi."
Hắn không quan tâm Lâm Cảnh có tâm tư gì, chỉ cần thực sự ngăn được Ma Tộc là đủ.
"Ngươi muốn gì cứ việc mở lời, phàm là thứ có thể đáp ứng, đều sẽ thỏa mãn cho ngươi."
